Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.15 - 28

Chapter 19: Gia nhập Công Hội

14 Bình luận - Độ dài: 2,328 từ - Cập nhật:

| Ahahaha!-Ta đã thua! |

| Donna, không có gì đáng cười ở đây chút nào. |

Sau bài kiểm tra, Donnadorondo đưa chúng tôi lên tầng cao nhất của công hội.

Chờ đợi chúng tôi là một người đàn ông có dáng mảng khảnh, tóc vàng, da trắng. Nếu ai đó nhìn vào tai của anh ta, sẽ phát hiện anh ấy là Elf. Ấn tượng đầu tiên của tôi là anh ta rất yếu, nhưng...

Tên: Klimt  Tuổi: 136

Tộc: Wood Elf

Nghề: Bậc Đại Linh Sư (Greater Spirit User)

Trạng thái: Trung lập

Chỉ số:

Cấp: 67

HP: 180      MP: 616     STR: 87     END: 89     AGI: 138    INT: 259     MGC: 333          DEX: 98

Kĩ năng:

Thần chú rút gọn (Chant shortening): Lv7

Thẩm định (Appraisal): Lv5

Cung thủ (Alchery): Lv3

Thu hoạch (Harvesting): Lv5

Ma thuật tự nhiên (Nature Magic): Lv6

Linh thuật (Spirit Magic): Lv7

Ma thuật bề mặt (Ground Magic): Lv 6

Điều chế (Compouding): Lv5

Thổ thuật (Soil Magic): LvMax

Kháng độc (Poison Resistence): Lv3

Kháng tê liệt (Paralysis Resistance): Lv4

Thủy thuật (Water Magic): Lv 5

Kiến thức dược thảo (Medicinal Herb Knowledge): Lv7

Nấu Ăn (Cooking): Lv4

Thao túng ma pháp (Magic Manipulation)

Đứa con của rừng (Child of the Forest)

Kĩ thuật độc nhất ( Unique Skill): Lời phù hộ của tinh linh (Favor of the Spirits)

Danh hiệu:

Chủ công hội (Guild Master)

Thánh vệ của Aressa (Guardian Deity of Aressa)

Bậc thầy của tự nhiên (Master of Nature)

Bậc thầy của đất (Master of Soil)

Trang bị:

Gậy gỗ anh đào của cổ thần (Staff of the Old God's Cherry Tree)

Áo vảy song trùng xà (Scale Clothing of the Fission Snake)

Áo choàng từ cánh rồng gió trẻ (Cloak of the Young Wind Dragon's wings) (//Mình cơ bản là chả hiểu chuyển sang Hán Việt thế nào cho hay//)

Giày nguyệt thỏ (Shoes of the Moon Rabbit)

Vòng thế mạng (Substitute Bracelet)

Vượt trội so với Donna. Những ma thuật đó quả thật quá nguy hiểm. Linh thuật trông khá hiếm. Đúng như mong đợi từ Chủ Hội.

| Đầu tên, hãy để tôi nghe tên của cô. |

| Fran. |

| Tuổi? |

| 12. |

Donna la lên sau lời của Fran.

| Cái gì? Cháu thật sự trẻ như vẻ bề ngoài! |

Ahh, quả thật. Nhìn vào kĩ năng của Fran, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu cho rằng con bé thuộc một tộc có tuổi thọ kéo dài. Nói cách khác, khá kì quặc nếu so sánh vẻ bề ngoài của con bé với sức mạnh bên trong.

| Donna...|

| Ah-, Lượng thứ. |

Donna nhún vai trước lời hiển trách của Chủ Hội. Không dễ thương tí nào. Nhưng, hành động của ông ấy giờ đây khác xa so với hình ảnh ở bài kiểm tra. Lúc đó ông ấy như hiện thân của sự cuồng nộ nhưng giờ lại mang cho ta cảm giác như của từ một ông bác tốt bụng.

| Tuy vậy... Tôi hiểu cảm giác của anh. Chỉ mới 12 tuổi, tuy nhiên lại có thể sử dụng được kiếm kĩ ngay tức khắc sau khi thi triển hỏa thuật cấp 10 – Thậm chí cả niệm cũng không cần? Đùa nhau à? |

Chủ Hội nhăn trán lại. Đôi mắt cũng trở nên sắt bén khi nó nhìn sâu vào Fran.

| Hơn nữa ... Cô còn có Kĩ năng Chặn Thẩm Định? (Appraisal blocking Skills) |

Uầy nhắc mới nhớ, anh ta có kĩ năng thẩm định, phải không? Có lẽ anh ta đang cố gắng kiểm tra xem tính xác thực của câu chuyện của Fran. Nhưng nó đã bị chặn lại.

Vào những lúc như thế này, có thể nói rằng nhìn lại tôi đã sử dụng tốt điểm tiến hóa của mình. Điều tuyệt vời của kĩ năng này đó là nó có thể chia sẻ hiệu ứng với Fran, khác với một số nào đó.

Che dấu Thẩm Định (Appraisal Concealment): Gây cản trở cho khả năng thẩm định của đối phương. Ngoài ra chỉ số trang bị cũng được ẩn đi.

Tuy vậy, mối nghi ngờ cũng bị tăng theo.

| Vậy, theo lời của cô, 12 tuổi, nhưng cô đến từ đâu? |

| Bí mật. |

| ......Có lí do gì cho việc đó không? |

| Bí mật. |

| ......Haa....Rắc rối thật. |

Wàooooo, anh ta đang cố điều tra con bé ư. Tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy.

| Đậu? Rớt? |

| Tôi sẽ không bỏ qua bất cứ ai đủ mạnh để hạ Donna. |

| Vậy, thẻ công hội. |

| ... Hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ, vì thế làm ơn điền vào những thông tin cần thiết vào tờ giấy này. Nếu cô không biết viết, tôi có thể thay mặt cô viết thay. |

| Không cần. |

Fran đã được cha mẹ giáo dục rất tốt, ngoài ra cũng có thể là đám buôn nô lệ đã dạy để tăng giá trị của Fran.

| Bất kì mạo hiểm giả tài năng nào cũng đều được đón chào! Phải không, chủ công hội ---? |

| Haa... Đúng vậy. Dù gì đi nữa thì những tinh linh xung quanh cũng không ồn ào. |

| Những tinh linh? |

| Ngay cả khi cô thử nhìn xung quanh, cô cũng không thể thấy chúng trừ người sử dụng. |

| Bọn họ nói gì với anh? |

| À, tinh linh rất nhạy cảm với cảm xúc. Vì thế, phụ thuộc vào hành vi của họ tôi có thể khẳng định được đối phương có ý định xấu hay không, hoặc có trái tim hoen ối. |

Tinh linh thật tiện lợi. Tôi cũng muốn có thể dùng được họ bằng mọi cách. Vấn đề ở chỗ liệu có con ma thú nào có thể sử dụng được chúng không.

| Có loại ma thú nào có kĩ năng như anh không? |

| Một số tinh linh có thể hấp thụ những ý định xấu xa từ người khác, nhưng chúng rất hiếm khi làm điều đó với ma thú. Điều đó khá đáng tiếc. |

Hiểu rồi. Đó là một tin tốt. Một lúc nào đó tôi sẽ tìm hiểu cách sử dụng tinh linh sau.

| Chủ Hội, chúng tôi đã sẵn sàng. |

| Hiểu rồi, vậy thì đi thôi. |

Chính Chủ Hội trực tiếp dẫn chúng tôi đến một căn phòng nhỏ liền kề trước bàn lễ tân. Ở đó có một đền thờ, và một khối cầu pha lê đang tỏa sáng lấp lánh.

| Làm ơn chạm vào đây. Sẽ nhanh thôi. |

| Nn. |

Giống như lời Chủ Hội, kết thúc trong nháy mắt. Có vẻ như nó đăng kí sức mạnh ma thuật của Fran bằng cách nào đó. Cạnh bên khối cầu là chị tiếp tân đang như điều khiển khối cầu. Nhấn tấm thẻ vào đó, và quá trình dường như đã hoàn tất.

| Giờ em hãy chọn nghề đi. |

| Nghề? |

| Đúng, có rất nhiều lợi ích mà một nghề nào đó có thể có được, nhưng mỗi người có một tài năng riêng nào đó, nó sẽ quyết định nghề nghiệp của họ. |

Nói về nghề nghiệp, Randell là “Thương gia”, Donna là “Đại Chiến binh” còn Chủ Hội là “Bậc Đại Linh Sư”.

| Về nghề, Fran có thể chọn.... Eh? |

| Có chuyện gì vậy, Nell? |

| Nghề mà con bé có khiếu... Lạ quá. |

| Hoh? |

Tôi nhìn vào màn hình đằng sau Chủ Hội.

Chiến binh (Warrior), Kiếm sư (Swordsman), Quyền Sư (Pugilist), Ma Kiếm Sư (Magic Swordman), Tốc Kiếm Sư (Blink Swordsman), Ma pháp sư (Magician), Hỏa pháp sư (Flame Magician), Bạch pháp sư (White Magician), Triệu hồi sư (Summoning Magician), Luyện thú sư (Tamer), Gián điệp (Spy), Bác sĩ (Doctor), Người xử lý thịt (//ở đây chỉ thu thập lông, vuốt ấy//) (Butcher), Đầu bếp (Cook).

Nhiều quá. Nghề phù hợp có lẽ phụ thuộc vào những kĩ năng mà con bé có thể sử dụng được. Fran có cả Nghệ thuật dùng Thương (Spear Arts) và Thương kĩ (Spear Techniques) nhưng có lẽ không có nghề nào liên quan đến chúng cả. Mặc dù có ngay cả những nghề như Đầu bếp và Người xử lý thịt...

| Thứ này... |

Ngay cả Chủ Hội cũng cạn lời. Điều đó thật sự tệ à?

| Haa... Ma Kiếm Sư và Ma pháp sư đã được dự đoán trước sau khi nghe về cuộc chiến với Donna.|

Ah, có vẻ ổn cả. Dường như anh ta đã quen với việc bị bất ngờ bởi Fran.

| Vậy, cô định chọn cái nào. |

|| Hãy hỏi ý kiến của anh ta. ||

| Gợi ý? |

| Hmm. Bởi Ma kiếm sư, Tốc kiếm sư và Hỏa pháp sư là những nghề pha tạp bởi những kĩ thuật khác nhau, nên chúng khá hiếm. Lợi ích nhận được nếu chọn những nghề này khá tốt. Nếu cô muốn dùng đồng thời cả kiếm lẫn ma pháp, tôi gợi ý hãy chọn Ma kiếm sư. Nếu chỉ mỗi kiếm không thôi, hãy chọn Tốc kiếm sư, với ma pháp thì nên Hỏa pháp sư. |

Hiểu rồi, nên chọn gì đây...

|| Em thấy thích cái nào, Fran? ||

( Ma kiếm sư = Ngầu. )

|| Vậy, hãy chọn Ma kiếm sư nào? ||

Nhưng vẫn còn một câu hỏi cần được giải đáp trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

| Có thể thay đổi được nghề? |

| Được, cô có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng hãy nhớ là chỉ duy nhất một hiệu ứng nghề nghiệp được kích hoạt mỗi lần. Vậy, ví như nếu một Ma pháp sư có cấp độ cao cường muốn chuyển sang Tốc kiếm sư, thì trạng thái của người đó sẽ xuống lại cấp 1. |

Khá tốt. Điều đó tương đồng với những gì tôi đoán. Nếu có thể thay đổi bất cứ lúc nào, thì chắc là bây giờ làm Ma kiếm sư sẽ ổn thôi?

| Vậy, Ma kiếm sư. |

| Với điều này, Thẻ Hội đã được hoàn tất. |

Tấm thẻ như một tấm đồng bình thường. Trên đó có tên của Fran, nơi đăng kí (Aressa), nghề, và Hạng Mạo hiểm giả là G.

| Thẻ Hội có thể được dùng như thẻ nhận dạng, cấp lại sẽ mất 5000 Gorudo. Bởi nó được đăng kí bởi Ma pháp đặc trưng của mỗi cá nhân, nên nó chỉ có thể được sử dụng duy nhất bởi chủ sở hữu. Cẩn thận đừng làm mất nó. |

Bên cạnh đó, những thứ cần phải để ý hay công dụng của thẻ cũng được giải thích bởi Chủ Hội. Thường thì công việc này là của lễ tân, nhưng giờ đây được chính Chủ Hội thay mặt đảm nhận.

Thu thập những thông tin trên, chúng có thể được tổng hợp lại như sau:

Nhận yêu cầu của Hội:

Mạo hiểm giả chỉ có thể nhận được những yêu cầu phù hợp với hạng của mình. Cụ thể, họ chỉ có thể chọn những yêu cầu cùng hạng, hay thấp hơn hoặc cao hơn một hạng so với họ.

Dưới những điều kiện vững vàng, mạo hiểm giả có thể tham gia những bài kiểm tra tăng hạng.

Những màu đại diện cho các hạng gồm:

G và F là Đồng, E và D là Đen, C và B là Bạc, A là Vàng và S là Platinum. Khi làm thẻ, mạo hiểm giả không cần phải mua những nguyên liệu cho thẻ.

Không có phí thành viên hằng năm, nhưng nếu Mạo hiểm giả không tham gia hoàn thành yêu cầu trong một thời gian sẽ bị giáng hạng hoặc thậm chí bị trục xuất.

Phản bội lại hội đồng nghĩa với việc bị tẩy trắng thứ hạng hiện tại, vì thế tốt nhất là phải cẩn thận. Thêm nữa, phải chú ý thêm đối với những vấn đề liên quan đến những mạo hiểm giả với nhau, bởi Công Hội không có bất cứ trách nhiệm gì trong việc giải quyết tranh chấp.

Thông tin cuối có vẻ như được nhấn mạnh đặc biệt dành riêng cho Fran. Vậy phải cố gắng kiềm chế hay gì đó?

| Với cái này, cô đã trở thành Mạo hiểm giả. |

| Nn. |

| Còn gì mà cô muốn hỏi nữa không? |

Tôi đã hỏi những gì muốn nghe, nhưng vẫn còn thứ mà tôi muốn biết.

| Về cuộc kiểm tra, công bố? |

| Không, bởi điều đó có liên quan đến khả năng của chính mạo hiểm giả đó. Nên điều đó khá là liều lĩnh. |

| Tốt thôi. |

| Cô có muốn sự chú ý? |

| Không muốn. |

| Vậy tôi sẽ đưa ra một lời hứa. Ở đây có ba người: Donna, Nell ở lễ tân và tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến bài kiểm tra vừa rồi. Ừ thì điều đó thuận tiện hơn cho chúng tôi nhiều. Donna đứng trước những mạo hiểm giả khác trong trường hợp khẩn cấp, nên sẽ không tốt chút nào nếu để lộ trận chiến bại của anh ta. |

| Tôi thể hiện sự đồng ý. Nếu cô bé nhỏ nhắn này muốn giữ bí mật. |

| Tôi nghĩ rằng, với sức mạnh đó cô sau này sẽ không ngừng gây được sự chú ý nhưng...|

U-mu. Không thể bác bỏ điều đó. Mà, giờ hiện vẫn không có điều gì bất thường nên chắc ổn thôi, đúng không?

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Thứ Tư Nghiêm Túc
Không có điều gì bất thường :v
Xem thêm
Nghe là bit bất ổn rồi :>
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi BLVTom