Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 01: Sự hồi sinh của Quỷ tộc (Phần 1)

9 Bình luận - Độ dài: 2,904 từ - Cập nhật:

Chương 1 - Sự hồi sinh của Quỷ tộc

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Khi cả nhóm quay trở lại Algria, chúng tôi đã đi tới căn biệt thự mà Sidele đã chuẩn bị. Và rồi Chrysal cũng xuất hiện. Đó là ngày thứ ba sau khi tôi gửi các anh hùng về Nhật Bản. Đối với hai tên anh hùng gây sự trước đó, tôi đã dồn ép chúng đến bờ vực của sự sụp đổ về mặt tinh thần khi cho hai tên đó trải nghiệm một viễn cảnh với [Ám ma pháp] trước khi để chúng về lại Nhật Bản. Và như thế, từ giờ hai tên đó sẽ phải sống trong cảnh sợ hãi bóng tối và màn đêm.

Chrysal đã tiến vào Algria với thiện chí nhưng Goliath và những người khác lại có suy nghĩ rằng Quỷ tộc đang tấn công và gây ra một vụ náo động không hề nhỏ. Goliath và mọi người đã săn quái vật trong rừng Đại ngàn Borf để tăng cấp nhưng họ vẫn không thể là kẻ thù của Chrysal do sự chênh lệch level là quá lớn cũng như Chrysal là một kẻ thuộc Chủng cổ đại.

Level của Chrysal là hơn 500 và đúng như dự đoán, đó là một khoảng cách khiến ngay cả Goliath cùng những người đã từng được huấn luyện và có kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể lấp đầy.

Tôi khiến Goliath đang nhặng xị phải ngồi thẳng người.

“Hãy suy nghĩ một chút trước khi làm náo loạn lên chứ”

“Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân …”

Năm chủng tộc là nhân tộc, thú nhân tộc, Elf, người lùn và quỷ tộc đã kí vào hiệp ước đình chiến từ hai tháng trước nên đây là lỗi của Goliath khi làm ầm lên về việc quỷ tộc tấn công chỉ vì sự xuất hiện của họ.

Tôi hết nhìn từ Goliath, người đang co rúm cơ thể to lớn của mình lại, rồi quay qua Chrysal, kẻ đang ngồi trên ghế sofa nhe răng cười, rồi gãi đầu.

Haizz … Đủ rồi, Goliath, về nhà đi. Đi về và báo cho bá tước biết mọi chuyện vẫn ổn”

“Đ-Đã rõ”

Đây là căn biệt thự mà tôi mới mua. Sau khi để Goliath rời đi, tôi liền đặt mông xuống ghế, cùng lúc đó Antia cũng vào phòng và ngồi xuống bên cạnh. 

“Vậy ngươi đang làm gì ở đây?”

Chrysal thôi vắt chéo chân và biểu cảm trở nên nghiêm túc.

“Thần đến đây để xin một ân huệ từ Quỷ Vương-dono”

“Một ân huệ?”

“Trong nhiều năm nằm dưới trướng của Cự nhân tộc, Quỷ tộc chúng thần đã bị đối xử như rác rưởi”

Tôi biết chuyện này. Thị trấn mà tôi đã thấy khi tới lâu đài của Chrysal đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ, y như một thị trấn ma vậy.

“Chính vì thế thần đến đây để nhờ Quỷ Vương-dono xem liệu ngài có thể giúp chúng thần xây dựng lại thành phố của Quỷ tộc được không ạ?”

“Huh?”

Tên này vừa nói cái gì thế vậy? Tại sao tôi phải giúp chúng xây dựng lại thành phố quỷ?

“Yaah, sau cùng Quỷ tộc chúng thần không giỏi trong khoản xây dựng thành phố hay chế tạo bất cứ thứ gì”

Chrysal gãi đầu và kể theo cái cách nghe khá phiền phức.

“Vậy tại sao ta phải giúp các ngươi?”

“Như thần đã nói, quỷ tộc không giỏi ở khoản này. Cách duy nhất để làm việc đó là nhờ người khác giúp đỡ nhưng chúng thần lại không có bất kì ai để nhờ vả vào lúc này. Và đó là lúc thần nhớ đến khuôn mặt của Quỷ Vương-dono”

“Nếu đã như vậy thì ngươi có thể bàn bạc với người lùn, những người rất giỏi trong việc chế tạo mọi thứ. Thực tế ngươi đã gặp Chủng cổ đại của người lùn khi kí kết hiệp ước đình chiến nên ngươi cũng chẳng xa lạ gì với họ, đúng không?”

“Thần đã nghĩ đến chuyện này nhưng người lùn và quỷ tộc đã luôn như chó với mèo trong một khoảng thời gian dài. Dù có kí bao nhiêu hiệp ước thì hai bên vẫn sẽ xích mích với nhau. Trong hoàn cảnh đó, sẽ không có bất kì cuộc tái thiết nào dù cố gắng đi chăng nữa”

Chà, chuyện này cũng có lý nhưng đó không phải việc của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Chrysal mà chẳng thèm giấu đi sự khó chịu.

“……”

Sau một khoảng thời gian quan sát, ánh mắt Chrysal dần trở nên u ám. Và rồi hắn đứng lên khỏi ghế và quỳ rạp xuống sàn.

“Ngươi làm cái quái gì thế vậy?”

“Nếu cứ thế này, quỷ tộc sẽ không thể sống sót”

“Trong quá khứ ngươi đã làm được vậy tại sao ngươi lại không thể thành công trong tương lai?”

“Chúng thần đã ở trong lời nguyền của Cự nhân tộc một khoảng thời gian rất dài! Lần duy nhất quỷ tộc có thể nói mình đã được tự do, thoát khỏi lời nguyền đó chính là lúc họ hoàn thành việc tái thiết! Quỷ Vương-dono. Làm ơn hãy giang tay giúp đỡ quỷ tộc!”

Tôi có thể cảm thấy sự tuyệt vọng của Chrysal khi hắn cúi rạp đầu trên sàn. Tên này là một Chủng cổ đại nhưng lại không hề kiêu ngạo. Tôi hướng ánh nhìn về phía Antia và nhận được một cái gật đầu nhẹ. Antia không hề nghĩ tôi sẽ cần tham khảo ý kiến từ cô ấy.

“Okay, okay. Ta sẽ giúp ngươi tái thiết”

“Thật sao? Cảm ơn ngài! Quỷ Vương-dono!”

Chrysal cúi rạp đầu trên sàn bày tỏ lòng cảm kích. Tôi không thể tha thứ cho sự thật rằng Ayumi đã bị triệu hồi bởi Catoblepas, cựu Chủng cổ đại của Quỷ tộc và rằng Ayumi và bố mẹ tôi đã bị sát hại khi việc đó diễn ra.

Hơn thế nữa, khi Ayumi từ chối hợp tác, chúng đã trục xuất em ấy và kết quả là, Ayumi đã chết dưới tay các anh hùng.

Tôi không có mấy cảm xúc tốt đẹp cho Quỷ tộc nhưng mặc dù vậy Chrysal vẫn là một tên thuộc chủng cổ đại, hắn không hề kiêu ngạo cũng như có gan để thừa nhận những điều mà bản thân không thể làm một cách trung thực. Tôi thích cái thái độ này.

Tuy thật ngây thơ nhưng tôi nghĩ sẽ còn rắc rối hơn nếu để Chrysal trở nên tuyệt vọng và bắt đầu một trận chiến chủng loài. Giờ khi lão già chết tiệt đã biến mất, thế giới trở nên yên ổn thì tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì khi chúng ta tận hưởng khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi này.

“Nhưng ta sẽ làm theo ý mình để giúp việc tái thiết”

“Tất nhiên! Miễn là chúng thần có thể tái thiết thì ngài cứ làm những gì mình muốn, Quỷ Vương-dono”

“Vậy ngươi muốn tái thiết như thế nào?”

“Hmm? Ý ngài là sao?”

Tuy Chrysal gọi đó là tái thiết nhưng hắn lại không hề có phác thảo của thành phố sẽ ra sao sau khi được xây dựng?

“Ngươi muốn xây dựng thị trấn như thế nào, một thị trấn thương mại hay thiên về công nghiệp hay thậm chí là thị trấn nông nghiệp?”

“… Uhm”

Có vẻ Chrysal chưa hề suy nghĩ đến vấn đề này. Mà tôi đoán hắn đã tìm đến tôi vì bản thân hắn không giỏi ở mấy việc như thế.

“Ah, ta hiểu rồi. Giờ ta sẽ đến thăm lãnh thổ quỷ tộc. Và chúng ta sẽ quyết định kiểu thành phố sẽ xây dựng khi tới đó”

“Đ-Đúng vậy!”

Tôi quyết định sẽ đi và tận mắt quan sát vùng đất được quỷ tộc cai trị.

Vùng đất này nằm trên một lục địa bị bao phủ hơn nửa bởi hoang mạc và các vùng đất hoang tàn. Cự nhân tộc đã bị đẩy đến những vùng đất nhỏ hơn của sa mạc và núi đá nhưng mọi thứ còn lại là lãnh thổ của quỷ tộc.

Hoang mạc này không thực sự đáng để sinh sống khi nhiệt độ thay đổi từ dưới mức đóng băng vào buổi sáng đến hơn 60 độ C khi ban ngày. Tuy nhiên không như con người, một vài quỷ nhân có thể sống trong một môi trường như vậy.

“Sand Lizardmen có thể di chuyển tự do và hít thở trong cát. Thậm chí họ còn có thể săn được những quái vật lớn như sâu cát!”

Sand Lizardmen có hình dáng giống con người nhưng làn da lại màu nâu như thằn lằn và là chủng ác quỷ sinh sống trên sa mạc. Họ mạnh mẽ trên sa mạc, nơi ngay cả chủng cự nhân não cơ bắp cũng không thể sống sót được.

“Này đó có phải là bụi vàng?”

Nơi cư ngụ của Sand Lizardmen là một núi đá nhỏ trong sa mạc. Khi ghé qua đó, tôi đã tìm thấy một loại cát màu vàng, thứ được tôi đã nhặt lên và biết rằng chúng chính là bụi vàng.

“Đó là bụi vàng nhưng có vấn đề gì sao ạ?”

“Đơn vị tiền tệ của quỷ tộc là gì?”

“Đơn vị tiền tệ?”

“Nó thường được gọi là tiền hoặc xu đó”

“Không có thứ gì như vậy. Nếu ngài muốn thứ gì đó, ngài có thể trao đổi hoặc chiếm lấy”

“Trước tiên, ý tưởng về việc chiếm lấy. Nếu cần thứ gì đó, hãy tự làm ra hoặc sử dụng tiền tệ để mua chúng”

“Hmm, là thế sao …”

Chrysal đặt tay lên cằm suy nghĩ.

“Được rồi. Hãy nói với cho thần biết cách để làm ra thứ gọi là tiền tệ đó!”

Tôi biết việc này sẽ đến mà. Quả là một con đường dài để đi tới tái thiết …

Còn có Mermaid, Sahagin và Lamia định cư ngoài biển hay Rock Lizardmen và Skopi, chủng ác quỷ sinh sống trong những ngọn núi với nửa thân dưới là bọ cáp còn phía trên là cơ thể con người. Ngoài ra trong rừng rậm còn có Arachne và Druid hay rất chủng nhiều ác quỷ khác sinh sống trên đồng bằng.

Dù thú nhân tộc có rất nhiều chủng loài như chó hay gấu nhưng ác quỷ còn phong phú hơn rất nhiều và thường được gọi chung là quỷ tộc.

“Bước đầu tiên là đúc tiền xu. Cho đến khi hệ thống tiền tệ được áp dụng, ngươi có thể trao đổi nhưng cuối cùng vẫn phải là giao dịch bằng tiền. Allie, anh sẽ để việc giáo dục Chrysal lại cho em”

“Vâng, cứ trông cậy vào em ạ”

Là một quý tộc, Allie sẽ dạy họ không chỉ về hệ thống tiền tệ mà còn về tổ chức phần còn lại của một đất nước cũng như cách để quản lý nó.

“Ichinose, phiền cậu hướng dẫn Arachne và những người khác cách thêu thùa, may vá nhé”

“Tớ không rõ liệu mình có thể dạy họ không nhưng tớ sẽ cố gắng”

“Ichinose sẽ làm được mà”

Bạn nghĩ tôi đã quẳng một đống việc cho Ichinose mà không có lý do gì sao? Không đâu. Ichinose đã tự may quần áo và đan len trong một khoảng thời gian rất dài. Tất cả những gì cô ấy cần làm là dạy những kiến thức đó cho Arachne.

“Hannah, em có thể dạy đội quân ác quỷ cách săn bắn và xẻ thịt quái vật không”

“Vâng, Chủ nhân”

Quỷ tộc về cơ bản là những kẻ đi săn nên họ thường săn bắt và ăn thịt quái vật. Tuy nhiên lại họ không biết gì về những nguyên liệu mà quái vật có thể cung cấp do đó họ chỉ đi săn với mục đích duy nhất là lấy thịt. Nguyên liệu quái vật có thể được sử dụng làm áo giáp, vũ khí hay rất nhiều thứ khác. Mục đích của việc này là làm phong phú đời sống của quỷ tộc bằng cách sử dụng những nguyên liệu mà họ thường vứt đi.

“Canaan, hãy truyền bá nông nghiệp cho quỷ tộc. Tập hợp những pháp sư, những người giỏi về phép thuật rồi cùng bọn họ khai khẩn đất hoang và xây dựng kênh rạch”

“Em hiểu rồi ạ”

Không cần cuốc hay liềm để khai khẩn đất. Vì đã có ma thuật trong thế giới này nên bạn có thể sử dụng chúng để cày cuốc và tưới nước bằng thủy ma pháp cho đất đai được màu mỡ.

Việc sử dụng ma thuật để trồng trọt là một chuyện hết sức bình thường nhưng nếu vì lý do nào đó mà các pháp sư không thể ra đồng, nó sẽ phá hỏng vụ mùa mà ta đã vất vả chăm sóc. Đó cũng chính là nguyên do mà kênh rạch và những thứ như vậy vẫn được duy trì.

“Sanya, em hãy chặt cây trong rừng và khai thác đá từ những ngọn núi rồi chuyển chúng về thị trấn”

“Được ạ, Onii-chan”

Vào những lúc thế này, [Slayer] của Sanya sẽ rất hữu dụng. May mắn thay trong quỷ tộc có rất nhiều những kẻ thích khoe khoang về sức mạnh nên chúng tôi không gặp vấn đề trong việc tìm người vận chuyển gỗ đá.

Giờ tất cả những gì cần làm là xây dựng thị trấn nhưng thật không may, không ai trong số chúng tôi có thể xây dựng một thị trấn. Nếu sử dụng [Trao đổi đồng giá] của tôi thì chẳng thể gọi đó là xây dựng khi việc này không làm quỷ tộc phát triển.

“Chúng ta cần một kiến trúc sư hoặc một kỹ sư xây dựng … Xem nào, nếu mình ban cho họ các kỹ năng thì chúng ta có thể xoay xở xử lý được”

Tôi nhanh chóng yêu cầu Chrysal tập hợp khoảng 10 kẻ khéo tay và đó là 5 goblin cùng 5 orc. Dường như những goblin và orc này không phải quái vật mà là những con quỷ thông minh. Rõ ràng khi một quái vật có trí khôn thì chúng sẽ trở thành ác quỷ.

“Ta sẽ ban kỹ năng [Kiến trúc] cho goblin và kỹ năng [Kỹ thuật xây dựng] cho orc”

“Oh, Quỷ Vương-sama đang ban cho chúng ta phước lành. Thật là một món quà vĩ đại”

Lũ goblin và orc đều quỳ gối và cúi đầu. Nhưng chúng cũng gọi tôi là Quỷ Vương nữa … Đập chúng ra bã nào.

“H-hiee … Q-Quỷ Vương-sama?”

Ooops, sát khí của tôi đã lộ.

“Này đừng có gọi ta là Quỷ Vương-sama nữa. Tên của ta là Tsukuru, rõ chưa?”

“Hi-hiiyaaa!”

Lũ goblin và orc phản ứng lại bằng cách quỳ rạp xuống và tôi cũng ban cho chúng những kỹ năng như dự kiến.

“… Tại sao chuyện này lại diễn ra”

Rất nhiều ác quỷ khác đang quỳ gối trước mặt. Từ lúc tôi ban kỹ năng cho goblin và orc, những chủng ác quỷ khác cũng xin tôi ban kỹ năng cho người đại diện của họ. Chết tiệt; Lẽ ra tôi nên đoán được chuyện này sẽ xảy ra nếu trao kỹ năng cho chúng. Tôi đã không suy nghĩ kỹ càng.

Nếu tôi nói ‘Ta không có kỹ năng nào cho các ngươi cả!’ thì lũ goblin và orc sẽ rơi vào một vị thế khó xử. Chưa kể đến tôi chính là người chịu trách nhiệm cho chuyện này …

“Ah, ta hiểu rồi. Ta sẽ bạn cho Arachne kỹ năng [May vá], Druid kỹ năng [Nông phu], Empusa kỹ năng [Thợ mộc], Sand Lizardmen kỹ năng [Sản xuất thủy tinh], Rock Lizardmen kỹ năng [Thợ hồ], Mermaid kỹ năng [Câu cá], Sahagin kỹ năng [Đóng thuyền], Lamia kỹ năng [Dược sĩ], Skopi kỹ năng [Chạm khắc], Warwolf kỹ năng [Săn bắt], với Kobold là [Rèn đúc] còn Cait Sith là [Giả kim thuật] … đã được chưa?”

“Cảm ơn ngài! Quỷ Vương-sama!”

“Đã nói đừng có gọi ta là Quỷ Vương nữa!”

“Hyiii”

Lũ quỷ đều quỳ gối và bày tỏ lòng biết ơn nhưng đồng thời chúng cũng bắt đầu gọi tôi là Quỷ Vương.

“Này Chrysal!”

“Có chuyện gì sao, Quỷ Vương-dono?”

“Vì ngươi gọi ta là Quỷ Vương nên bọn họ cũng gọi ta như thế kia kìa”

“Có vấn đề gì khi gọi Quỷ Vương-dono là Quỷ Vương ạ?”

“Gọi ta là Tsukuru. Nếu còn gọi ta là Quỷ Vương thì ta sẽ không giúp các ngươi tái thiết nữa!”

“Mu. Đó là một vấn đề lớn đấy. Oh được rồi. Thần sẽ gọi ngài là Tsukuru. Các ngươi cũng sẽ làm như vậy”

“Vânggggg!”

Tạm thời thế là ổn. Lúc này tôi chỉ cần tìm một thứ gì đó có thể là đặc sản của quỷ tộc, sản phẩm đặc trưng hoặc đặc sản địa phương …

Để suy nghĩ về vấn đề này, tôi quyết định đi thị sát thị trấn của con người.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Quỷ Vương :>>
Xem thêm
Chap có vẻ vui :))
Xem thêm
Quỷ vương nghe vui mà nhể :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Tks
Xem thêm