Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 118: Kết cục thảm khốc

79 Bình luận - Độ dài: 1,433 từ - Cập nhật:

Chắc chắn, đối thủ của tôi lần này, tên tướng cướp, là một kẻ vô cùng mạnh. Có lẽ khó có ai trong số 12 người chúng tôi có ở đây đủ sức đánh bại hắn, dù đó có là Mikage đi nữa. Những gì hắn thể hiện từ đầu đến giờ cho tôi cảm nhận đó.

Tuy nhiên, đối với tôi, một kẻ đã từng vật lộn qua rất nhiều những trận chiến mà sinh tử chỉ quyết định trong một khoảnh khắc, đặc biệt là sau trận chiến với tên Quỷ tộc ở Kinh đô, thì mức độ đe dọa của hắn có lẽ vẫn chưa đủ.

Kẻ trước mắt tôi, có thể hắn có kĩ năng cao hơn tôi, nhưng chưa thể so được với tên Quỷ mà tôi từng đối diện. Còn xét về sức mạnh và thể lực, tôi hoàn toàn mạnh hơn hắn.

-Ngay cả khi thể lực của cậu tốt hơn hắn, những tên cướp khi bị dồn vào cùng đường vẫn vô cùng nguy hiểm. Đừng vội chủ quan.

Ghi nhớ lời khuyên của Gram trong đầu, tôi lại giơ thương lên. Dù đã bắt đầu xuống sức, hắn vẫn không ngừng lao tới tấn công tôi bằng thanh kiếm của mình. Tôi đoán là hắn vẫn đang cố gắng với hi vọng sẽ khiến tôi yếu đi, nhưng nếu không thể gây thương tích cho tôi, hắn mới là kẻ yếu thế.

Cuối cùng, không đủ sức để tiếp tục tấn công nữa, tay cũng đã mỏi rã rời và chỉ còn có thể bị động phòng ngự, nhưng hắn vẫn liên tục bị thương bởi những lần đâm thương của tôi.

Nhìn ra xung quanh, trận chiến đã hầu như kết thúc.

Những người còn đứng chỉ toàn là Lính đánh thuê.

Đám cướp hầu như đều bị đánh gục hoặc bị tước vũ khí. Một số cố gắng bỏ chạy nhưng vô nghĩa. Mikage và những người đảm nhiệm vai trò bảo vệ con tin đã xử gọn chúng.

Nếu trốn thoát khỏi đây, ai mà chắc được chúng sẽ không làm những chuyện tương tự ở nơi khác. Vì thế chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng dù bằng cách nào cũng sẽ phải bắt được bằng hết toàn bộ đám cướp ở đây.

-Ta đoán là ngươi cũng hiểu ra tình hình của mình rồi nhỉ?

Đồng bọn đã bị tóm, bản thân đã kiệt sức, liệu hắn có chấp nhận đầu hàng hay không?

-Đừng có đùa, bằng cướp ta đã tốn bao nhiêu công mới gây dựng lên và cả bản thân ta sao có thể bị một thằng ranh con miệng còn hơi sức như mày phá hỏng tất cả. Dù có chết tao cũng phải kéo theo mày.

Tên tướng cướp bất chấp hơi thở đã dồn dập và cái mồm đang chảy đầy máu tươi của mình mà gào lên. Sau khi dính trọn một cú thúc bằng gốc của Gram vào sườn, có lẽ hắn đã bị gãy xương ở đâu đó, mỗi hơi thở đều là vô cùng khó khăn bởi nó đi kèm với cơn đau. Nhưng mặc kệ điều đó, hắn nổi khùng lên và bắt đầu lao vào chém tôi một cách điên dại.

-Oi, ngươi điên sao??

Vì hắn chỉ vung kiếm loạn xạ  một cách bất ngờ và không có một quy tắc nào, nên tôi có hơi hoảng loạn mất một lúc để theo kịp.

Nhưng rồi khi đã theo kịp được, việc đối phó với hắn không còn khó khăn nữa.

-Chết đi!!! Tao sẽ giết mày!!! Giết mày!! Giết!!

Có vẻ đầu óc của hắn đã không còn bình thường nữa khi liên tục gào thét điên loạn.

Nhưng mặc cho điều đó, những nhát chém của hắn vẫn bị tôi xoay thương đẩy ngược ra được.

-Tao nhất định sẽ giết mày, thằng ranh. Rồi sẽ đến đám Lính đánh thuê khốn kiếp kia nữa, những kẻ đã lấy đi tất cả của tao. Chúng mày đều sẽ phải chết.

Lại lao vào tôi lần nữa, trong lúc ngọn thương và thanh đại kiếm liên tục va chạm, đôi mắt hắn vằn đỏ lên những tia máu và những tiếng gầm gừ như thú hoang liên tục thoát ra. Có vẻ hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát lý trí của bản thân.

Và ánh mắt hoang dại đó của hắn nhắm ra sau lưng tôi, nơi Aina và Mikage đang chiến đấu gần lối vào căn cứ.

-Cả mấy con đàn bà kia nữa…

…..

-Lúc đầu, tao đã nghĩ sẽ chỉ tóm cổ và vầy vò chúng đến chán, rồi sẽ bán chúng nó cho đám thương buôn nô lệ. Nhưng sau những gì chúng mày đã làm, tao sẽ khiến tất cả chúng mày hối hận vì đã sinh ra là phụ nữ trước khi cho chúng mày một cái chết đau đớn nhất có thể.

-THẰNG KHỐN….MÀY VỪA SỦA CÁI GÌ THẾ HẢ????

Bàn tay tôi vô thức nắm chặt lấy ngọn thương đen.

-Tao đang nói mày đó….mày và những con đàn bà của mày đấy…..Hahahaha…..

Vừa cười điên dại bằng cái miệng giờ đã tóe máu đang nhỏ giọt xuống mặt đất, hắn điên cuồng vung những nhát chém nhắm vào tôi.

Nhưng lúc này, tôi không còn quan tâm đến mấy cú vung vẩy đó nữa. Ánh mắt tôi nhìn hắn giờ đang tràn ngập sự phẫn nộ.

-Thằng ngu, mày vừa tự nhận án tử cho mình khi dám động vào những cô gái của cộng sự tao đấy.

Gram thở dài.

-GAHHHHHh!!!!!!!!!

Ánh sáng màu đen bùng lên từ ngọn thương trên tay tôi.

Vết bớt trên mu bàn tay trái nóng rực lên, như thể đại diện cho cơn giận dữ khủng khiếp đang cháy trong lồng ngực tôi.

-Hả? Cái gì…?? Sao có thể??

-Sao, cái sự cuồng dại nãy của mày đi đâu rồi hả?

Chứng kiến sự thay đổi bất thường của tôi, hắn hoảng hốt lùi lại trong khi lắp bắp mấy từ vô nghĩa trong miệng.

-Tao sẽ khiến mày hối hận vì dám nói ra những lời đó!!!

Hành động ngu ngốc đó khiến cơn giận của tôi càng bùng cháy mạnh hơn nữa.

Tên khốn này, hắn đã cố gắng động vào những người mà mình không nên chạm vào.

Ngay cả khi đó chỉ là mấy lời lảm nhảm từ miệng của hắn đi nữa, nó cũng là không thể chấp nhận được.

Bất kì kẻ nào làm tổn thương những người phụ nữ tôi yêu thương, đều sẽ chỉ có một kết cục.

Nâng ngọn thương đen lên trước mặt, tôi hét lớn.

-DIỆT LONG ĐẠI MA KIẾM – BALMUNG!!!!!

Ánh sáng màu đen tuyền tập trung ở đầu ngọn thương, dần dần chuyển hóa nó thành một lưỡi kiếm.

Tất cả những người có mặt trên chiến trường một lần nữa trố mắt kinh ngạc với thứ vừa xuất hiện trên tay tôi. Ngay cả nhóm Aina, những người từng chứng kiến nó cũng không nén nổi sự ngạc nhiên.

Tôi vung Gram, giờ đã ở dạng Ma Kiếm lên, nhìn vào tên tướng cướp.

-Eh…c…c…ch…chờ…chờ…chờ đã…

Tên trùng băng cướp, kẻ ban nãy còn ăn nói ngông cuồng và tấn công quyết liệt, giờ đã ngã ngồi ra đất với vẻ thảm hại.

-T…tôi biết rồi…tôi sẽ đầu hàng…tôi cũng sẽ bảo đám đàn em đầu hàng…Vậy nên….

Nỗi sợ cái chết đã khiến hắn chẳng còn tỉnh táo nữa. Nước mắt đã lăn dài trên mặt, từ dưới háng cũng đang tràn ra một vũng chất lỏng, miệng hắn không ngớt rên rỉ cầu xin tôi.

-Nếu tao nhớ không lầm, mày chính là kẻ vừa mới nói rằng sẽ làm hại những người quan trọng của tao?

Tôi hít vào một hơi.

-HÃY TRẢ GIÁ VÌ DÁM NÓI RA ĐIỀU ĐÓ!!!

Gầm lên một tiếng, tôi vung kiếm chém xuống.

-KHÔNGGGGGGG

Để lại cuối cùng một tiếng hét thảm hại, cái đầu của hắn lãnh trọn nhát chém từ lưỡi kiếm đen khổng lồ và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Lưỡi kiếm đen sau khi hủy diệt mọi thứ từ phần cổ trở lên của tên tướng cướp, quét qua bức tường bằng đá bao quanh căn cứ của đám cướp và phá tan tất cả.

Cuối cùng, thứ duy nhất còn lại thoát khỏi tầm của nhát chém vừa rồi của Ma Kiếm, là cái xác không đầu của tên tướng cướp, đổ sập xuống đất.

Bình luận (79)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

79 Bình luận

vcloz :v,chưa cần động chỉ cần đe dọa là anh cho 1 vé xuống địa ngục luôn :v
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Lẽ ra phải cắt tứ chi, triệt hạ bộ xong mới giết chứ :)) tác giả hơi nhân từ :))
Xem thêm
Cắt cu trước nha, bro hơi nhân từ :))
Xem thêm
@Christ: thứ đau nhất để cuối :)
Xem thêm
Sao tui thấy giống anh hạ thế nhỉ=)
Xem thêm
Cái đầu bốc hơi theo nghĩa đen ????
NGU
Xem thêm
Bố láo..pay màu ????
Xem thêm
nó gọi là soái ca shoujo 01.gif
Xem thêm
;:)))
Yo , wtf
Nghe có vẻ skill kích hoạt dễ vl nhỉ
Xem thêm
Uầy, sao phí phạm thế nhỉ :/
Xem thêm