Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 34: Góc nhìn của một quý tộc

17 Bình luận - Độ dài: 2,023 từ - Cập nhật:

Credit/Nguồn eng: Japtem

…Hôm nay là lễ Quốc khánh, tất cả giới quý tộc sẽ tụ họp tại Cung điện hoàng gia để tham dự bữa tiệc do hoàng tộc tổ chức. Là người đứng đầu của Nhà Bá Tước, tôi cũng được mời dự.

Tất cả những người được tham dự đều ăn mặc rất đẹp, họ mặc theo quy định trang phục (dress code) của buổi lễ chính thức. Và tôi cũng thế, tôi diện bộ quần áo mà tôi đã đặc biệt đặt may cho dịp này.

Bỗng nhiên sảnh chính trở nên náo nhiệt hơn…Hình như là Edward-sama, Yuri-sama và con trai Giáo hoàng đạo Darryl- Van-sama đã đến.

Edward-sama diện một bộ vest màu xanh lá cây sậm, vô cùng xa hoa. Bên cạnh ngài ấy là Yuri-sama, người tay trong tay vào sảnh với Edward-sama, trên người khoác bộ cánh màu hồng. Vạt trên được thêu hoa, cực kì tôn lên sự trẻ trung của cô ấy. (Không, quê vl)

Váy cô ấy phồng lên với đường xẻ tà ở bên. Ở dưới có một dải đăng ten màu trắng và một cái gì đó màu hồng nhạt, ẩn hiện theo mỗi bước chân của cô ấy.

Mặt khác, Van-sama, là một người đến từ đạo Darryl, hiện đang khoác lên mình bộ lễ phục của nhà thờ Darryl.

Khoảnh khắc họ xuất hiện, người trong sảnh từng người một bắt đầu đến chào hỏi họ. Đây là một thành viên của hoàng tộc, nên chuyện đó cũng bình thường mà thôi.

…Tuy nhiên, cũng có những người chỉ đứng nhìn họ từ xa. Dưới tình thế đất nước không ổn định như này thì hành động của họ là có thể chấp nhận được. Hiện tại, tôi cũng chưa đến chào ngài ấy, nhưng nếu ngài đến gần tôi thì tôi sẽ chào.

Kể cả thế…nhưng hôm nay Edward-sama không xuất hiện dưới tư cách là một người tổ chức mà chỉ là một khách mời. Dù cậu ta chưa kế ngôi, nhưng Ellia-sama và gia tộc bà ấy giục cậu ta làm thế rồi. Thôi, người kia vẫn đang trò chuyện với Yuri-sama như bình thường nên có lẽ cậu ta cũng chẳng để tâm lắm đâu.

Xung quanh trở nên náo nhiệt hơn khi Edward-sama xuất hiện. Rồi người đến tiếp đó là Công tước Armelia-Ngài Thủ Tướng: Louis-sama cùng với phu nhân của ông, Mellice-sama.

Mellice-sama vẫn xinh đẹp như thường lệ. Hôm nay, bà ấy ăn mặc rất lộng lẫy, cực kì hợp với đôi mắt màu xanh nước biển nhàn nhạt của mình…bà diện một chiếc áo dài(?) màu xanh thẫm. Quả nhiên là “Đoá Hoa của giới Quý Tộc”, bà ấy đúng là cực kì xinh đẹp.

Dù là trai hay gái thì họ cũng đều đến chào hỏi cặp vợ chồng đó. Hai người đó có vẻ cũng đã quen rồi, họ lịch thiệp đáp lại từng lời chào một.

Ngay sau đó, chỗ đám đông ngoài cửa lại càng trở nên náo nhiệt hơn nữa. Tôi cũng thế, rời mắt khỏi Ngài Công tước và Phu nhân để nhìn về phía đó.

Đó là con trai của Ngài Công Tước, Berne Tash Armelia, cùng một vị tiểu thư mà cậu ta đang hộ tống. Người con gái đó thu hút gần hết sự chú ý của những người trong sảnh. Và tôi cũng nằm trong số đó.

…Cô ấy đẹp quá. Đó là thứ duy nhất trong đầu tôi lúc này. Mái tóc bạch kim lấp lánh, dường như đang toả sáng dưới ánh đèn. Khuôn mặt cô đẹp như tạc tượng, làn da trắng như sứ. Đôi mắt màu xanh thẫm của cô tựa như một viên sapphire nguyên chất vậy.

Chiếc váy cô đang mặc rất hào nhoáng, thậm chí còn có gì đó rất bóng bẩy…Không biết nó được làm từ chất vải gì nhỉ? Tôi chưa bao giờ thấy một chất liệu nào như thế cả.

Chiếc váy mỏng manh màu be ấy được may bằng một chất liệu khác, và được tạo kiểu hoàn toàn khác với tất cả những chiếc váy ở đây. Đầu tiên, bộ váy không hề có tay bồng, và không được tạo dáng theo hình đồng hồ cát. Nó được tạo kiểu gần giống với chữ “S”…Thêm nữa, váy không hề có phần xoè nào cả, mà thẳng thẳng hẳn xuống dưới, trông rất tươi mới.

Bộ váy vừa vặn với thân hình thon thả của cô. Chiếc váy còn được thêu tỉ mỉ bằng những sợi chỉ màu xanh và bạc. Để tô điểm thêm, cô ấy còn đeo một chiếc khăn thắt lưng màu xanh sậm, giống với màu mắt của cô ấy.

Cô ấy tựa như đang toả sáng dưới những ánh đèn rực rỡ này. Thân ảnh tinh tế ấy…làm cho người ta tưởng cô chính là Nữ thần Mặt trăng. Cứ như thế, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

…Cô gái này là ai vậy chứ? Quả là một người vô cùng tuyệt mỹ, làm cho người ta nhìn một lần là nhớ cả đời.

Dưới con mắt của tất cả mọi người trong sảnh, cô tiến vào. Sau đó, cô dừng lại trước mặt Ngài Công Tước Armelia cùng Phu nhân và bắt đầu nói chuyện với họ.

…Cô ấy là người trong Gia đình Công tước Armelia sao? Mà giờ mới thấy, trông cô ấy thực sự rất giống Mellice-sama…

Không thể nào, cô ta là Iris Lana Armelia-sama, Công tước tiểu thư Armelia sao? Không, ngoại hình khác biệt quá thể đáng…Thêm nữa, sau khi hôn ước của cô ta và Edward-sama bị huỷ, đáng lẽ cổ không được phép tham dự vào bữa tiệc này chứ. Nếu là vậy, thì kia…?

Tôi vẫn còn đang băn khoăn thì một cánh cửa khác liền mở ra. Người đến là Vương Thái Hậu…Vương Thái Hậu? Không phải là Nhà Vua sao…? Nhưng người tổ chức đã ở đây, tôi liền nhớ ra một chuyện.

Trước khi Nhà Vua kế ngôi, thì bà ấy chính là Nữ Hoàng cai quản Vương quốc. Lý do là vì sau khi anh trai bà-Thái Tử qua đời, bà trở thành hậu duệ duy nhất của hoàng tộc. Tuy nhiên, trước giờ chưa từng có tiền lệ để nữ kế ngôi vua, nên bà ấy đã kết hôn với Công tước và để ông ấy nắm giữ ngôi Vua.

Vào thời kì đó, Hoàng Hậu liên tục xuất hiện dưới tư cách là người chủ trì, chứ không phải Đức Vua. Nhìn cảnh này, tôi bỗng cảm thấy thật quen thuộc.

Lúc Tiên Đế, chồng bà ấy qua đời, con trai bà-Nhà Vua hiện giờ-liền lên ngôi, và bà ấy cũng gác kiếm luôn.

Và lúc Nhà Vua kết hôn với Bá tước tiểu thư, Hoàng Hậu trở thành Vương Thái hậu và nghỉ hưu tại cung điện xứng với thân phận của bà.

Kể từ khi đó thì bà không tham gia nhiều vào mấy cái sự kiện này lắm…Không biết có chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Theo lẽ thường, cũng có vài người nhớ đến thời xưa cũ như tôi và cúi đầu với bà, tôi cũng thế.

Bà cười đáp lại chúng tôi và ngồi xuống ghế riêng dành cho hoàng tộc. Cùng lúc đó, nhạc nổi lên và bữa tiệc bắt đầu.

Không biết vì sao, nhưng Vương Thái hậu lại nhìn về phía tiểu thư bí ẩn đi cùng Berne-sama, người đang mải mê trò chuyện.

Bỗng nhiên, tiểu thư bí ẩn đó di chuyển. Hình như là Vương Thái Hậu đã cho gọi cô ấy. Khi cô ấy đến gần chỗ ngồi của bà, tất cả chúng tôi đều quên nói chuyện và bắt đầu dỏng tai lên để lắng nghe.

“Công tước tiểu thư Armelia, Iris Lana Armelia. Ta đã luôn mong chờ ngày ta được gặp cháu. Và thế là hôm nay ta đã mời cháu đến dự bữa tiệc này.”

Nghe xong lời của Vương Thái hậu, chúng tôi hoàn toàn bị sốc. Quả nhiên, cô ấy chính là con trưởng của Công tước Armelia, “người đàn bà” trong vụ việc lần ấy…

Nhưng người mời cô ta đến lại là Vương Thái Hậu, điều đó làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.

Rốt cuộc bà ấy đang nghĩ gì vậy…

“Cháu đã thành công rực rỡ với Tập đoàn Azura, ta cũng nghe về công lao của cháu trong việc quản lí lãnh địa dưới tư cách là một người thụ uỷ Lãnh chúa nữa. Ta hi vọng hôm nay cháu sẽ thật vui vẻ tại bữa tiệc.”

Lần này, tất cả chúng tôi như bị tát một cái.

Người điều hành Tập đoàn Azura “đó” chính là cô ta? Hơn nữa cổ còn đang quản lí lãnh địa Armelia dưới tư cách là một người thụ uỷ Lãnh chúa nữa chứ!

Nhắc đến Tập Đoàn Azura, thì đó là một tập đoàn rất nổi tiếng ở Vương quốc, không ai không biết.

Mặc dù nó chỉ mới vừa được thành lập, thậm chí còn chưa được 3 năm nữa…Nhưng với tài quản lí hoàn hảo của tập đoàn ấy cùng những thứ hàng hoá có một không hai, họ nhanh chóng được chú ý. Chocolate của họ chính là món khoái khẩu của tôi, gia đình tôi cũng dùng các sản phẩm làm đẹp của họ nữa.

“…Có gì phiền cháu thì cứ trình bày với ta nhé, bất cứ điều gì cũng được.”

“…Đây là vinh dự của thần nữ ạ.”

Cử chỉ tao nhã, cô bày tỏ lòng biết ơn của mình với bà rồi lui xuống. Cuộc trò chuyện này chỉ có mấy câu, vì người chủ trì phải nói trước mặt nhiều người khác, nên đây cũng là điều bình thường.

Cô ấy vừa lui xuống thì người tiếp theo lại được gọi lên.

Cô lại trở lại làm người thừa (wallflower: ý chỉ người không có bạn khiêu vũ cùng). Có vẻ như cổ muốn kín đáo một chút, nhưng hiện giờ tất cả ánh mắt lại đều đang hướng về cô.

Nghe xong đoạn hội thoại đó, có lẽ ai cũng biết rằng hiện tại giá trị của cô là không thể đo đếm được.

Đầu tiên đó là cái thân phận Chủ tịch Tập đoàn Azura. Với nguồn vốn dư dả và tài sản ấy, tên tuổi của cô ấy đúng là có sức nặng.

Tuy nhiên, hơn cả đó là cô ấy được Vương Thái Hậu ủng hộ. Cô được người đứng đầu giới quý tộc cho gặp, thậm chí còn được bà cho phép trình bày bất cứ vấn đề gì. Hoàng tộc đấy…Có ô dù là người gây ảnh hưởng lớn như vậy là cả một vinh dự.

Bây giờ như này, tại sao trước kia Edward-sama lại huỷ hôn cô ấy chứ…Xinh đẹp, tài năng, dòng dõi cao quý và giờ là có cả người chống lưng…Nhìn thế nào thì cũng thấy cô ấy rất hấp dẫn.

Đúng hơn là nếu cậu ta thực sự muốn chiếm lấy ngai vàng, thì cô ấy chính là đồng minh tốt nhất. Thế mà cậu ta lại bỏ qua cô, huỷ hôn, sau đó lại ngay lập tức đính hôn với một người con gái khác, nghĩ kiểu gì thì cũng thấy điên rồ thật.

Những người thuộc phe trung lập sẽ âm thầm cười nhạo chuyện này, còn những người thuộc phe của Đại Hoàng Tử thì hả hê lắm đây. Và những người theo phe Nhị Hoàng Tử, để mất con cá lớn này, chắc họ đang vô cùng cay cú đó.

Hiện giờ tất cả mọi người đều đang chờ thời cơ để kết thân với cô ấy. Nhưng mà cổ chỉ toàn nói chuyện với người nhà thôi à, vì thế nên tìm cơ hội bắt chuyện rất khó.

“Hửm, lâu rồi không gặp nhỉ~”

Khi tất cả những người khác đều đang nghĩ cách thì có một cô gái lên tiếng, thật là, chẳng đúng lúc gì hết.

***

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Cho hỏi đây là góc nhìn của ai vợi???
Xem thêm
chị đại vừa xinh đẹp lại có tiền có quyền tai to mặt lớn
Xem thêm
. Hóng drama
Xem thêm
. Hóng drama
Xem thêm
Thank and chúc mừng năm mới!
Xem thêm
Happy new yeah mọi người
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chúc mừng năm mới nhé :D
Xem thêm
Chúc tết an lành ạ
Xem thêm
30 tết mà nhóm vẫn ra chap mới, chúc mừng năm mới haha
Xem thêm