10 năm sau khi nói câu “C...
Ezo Gingitsune DeeCHA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14: Thu thập chiến lợi phẩm

15 Bình luận - Độ dài: 1,206 từ - Cập nhật:

Sau khi đảm bảo Shea sẽ không hé nửa lời về bí mật của tôi, chúng tôi quay lại chỗ của Ario và Josh.

Chúng tôi đã tiêu diệt một số goblin khác trên đường về.

"Tôi chỉ vừa mới trở về từ Khe nứt thôi, cô biết đấy."

"Chuyện đó thật sự khó khăn với anh nhỉ."

---Doshh

Shea giết một con goblin pháp sư bằng thanh kiếm của mình trong khi trả lời.

Nó thậm chí còn chẳng xoay sở niệm chú được. Chuyển động của cô ấy tốt thật.

"Thật rắc rối rằng họ đã dựng lên bức tượng cho tôi, thậm chí xa hơn thế họ còn biến tên tôi thành đơn vị tiền tệ nữa chứ."

"Tôi không thể tưởng tượng nổi sẽ cảm thấy thế nào nếu chuyện đó xảy ra với mình đâu ạ."

"Sau đó, tôi đã đăng kí làm chiến binh như một nghề thứ hai của mình, và bắt đầu thám hiểm lần nữa."

---Bashh

Tôi chặt luôn đầu con goblin lao vào chúng tôi từ một góc bằng Quỷ vương Kiếm.

"Tôi cũng đã che giấu chuyện này với Ario và Josh."

"Tôi hiểu rồi ạ! Nó là một bí mật ạ."

---Zashuu

Đáp lại với một nụ cười, cùng lúc Shea tiêu diệt một con goblin nữa.

Trong khi vừa trò chuyện vừa giết lũ goblin, chúng tôi quay lại với những thành viên party của tôi.

"Ah, họ ở đó kìa. Nàyyy, các anh ổn chứ ạ?"

Sau khi nghe Shea gọi họ, Ario và Josh chú ý đến chúng tôi.

Biểu cảm của họ giãn ra khi họ chạy về phía chúng tôi với một nụ cười.

"Không vấn đề gì. Các cậu cũng thế đúng không?"

"Yeah, xin lỗi đã làm các cậu lo lắng."

Khi nói vậy, tôi nhìn xung quanh.

Có ba con goblin đang nằm dưới đất. Có lẽ họ đã đấu với chúng trong khi đang cảnh giác.

"Có cả goblin quanh đây nữa à, huh."

Tôi kiểm tra xác con goblin.

Dường như họ không quá khó khăn khi đấu với chúng. Họ có kĩ năng khá tốt đấy.

Josh thì thầm,

"Bầy này lớn hơn chúng ta nghĩ ban đầu, phải không?"

"Sau cùng thì một con goblin chúa lãnh đạo chúng mà...."

"Là lỗi của tôi. Tôi đã đánh giá sai số lượng goblin mặc dù tần suất chúng đánh cắp gia súc là quá cao so với ước tính."

"Maa, chuyện đã rồi."

Josh có vẻ đang nghĩ ngợi về sai lầm của mình.

Một mạo hiểm giả biết suy nghĩ là một mạo hiểm giả đang trưởng thành. Thật tốt khi cậu ta là một người như vậy.

"Giờ thì, hãy thu lượm chiến lợi phẩm của chúng ta nào."

"Tôi cũng sẽ giúp nữa ạ."

"Cô chắc chứ?"

Shea đâu có nhận nhiệm vụ chinh phục goblin. Cô ấy sẽ chẳng nhận được gì cho việc thu thập bằng chứng cho cuộc chinh phục hết.

"Rock-san, anh đã giúp tôi đánh bại một kẻ thù mạnh, vì vậy cứ để tôi đền đáp bằng chuyện này ạ."

"Ra là vậy, cảm ơn."

Chúng tôi tiến vào chỗ sâu của hang với Ario và Josh theo sau trong khi thu thập những bộ phận của goblin.

Phần cần thiết để minh chứng cho việc chinh phục goblin là ma thạch của chúng.

"Đúng như dự đoán, thế này chẳng ổn tẹo nào."

"Đúng thế"

Ario và Josh nói thế khi họ lượm những viên ma thạch.

Chúng tôi tiến lên từ từ.

Trên đường về, chúng tôi đã quyết định ưu tiên việc hội nhóm với Ario và Josh hơn là thu thập chiến lợi phẩm.

Đó là lí do bọn tôi bỏ xác chúng lại đây.

"Tôi đã quen với việc này---"

"Cô đã là một mạo hiểm giả một thời gian dài rồi nhỉ, Shea?"

"Từ khi còn nhỏ, cha đã mang tôi theo để tiêu diệt quái vật rồi ạ."

Chẳng lạ gì khi cô ấy mạnh như vậy mà vẫn còn rất trẻ.

Sau khi nghe thế, Ario trông như thể nhận ra gì đó.

"Rock. Giờ nghĩ lại, chính xác thì kẻ địch mà cậu nói mạnh hơn cả goblin chúa là gì vậy?"

"Uhh"

"Sao thế?"

Có chút rắc rối rồi. Tôi nên nói sự thật với họ thôi. Sau cùng thì họ là thành viên party của tôi mà. Chia sẻ thông tin về quái vật gặp phải là điều hiển nhiên thôi.

"Là một vampire chúa."

"..."

"..."

Ario và Josh đều nuốt nước bọt.

Để chắc chắn, tôi nói thêm,

"Shea và tôi đã đánh bại nó, nhưng làm ơn đừng kể với ai nhé, được không?"

"Tại sao cậu lại cố giữ bí mật vậy?"

"Maa, có một lí do cho chuyện đó."

"Một lí do, huh"

Họ trông như không hài lòng với lời giải thích của tôi.

Tôi không chắc mình nên nói gì với họ nữa.

Không thành vấn đề khi nói sự thật, nhưng có cảm giác tôi sẽ tiết lộ quá nhiều về bản thân mất.

Chỉ khi tôi đang căng não về nó thì,

"Để xóa sạch mối ô nhục của gia tộc, chúng tôi phải giết được vampire chúa."

Shea giúp thật kịp thời.

"Vậy chuyện là thế à."

"Chúng tôi đã xoay sở giết được nó, vì vậy mà mối nhục đã được xóa sạch, nhưng... đó thực sự không phải điều mà chúng tôi muốn quá nhiều người biết."

Thậm chí giờ có được xóa bỏ, thì mối nhục vẫn là mối nhục.

Chẳng có cái gì chính xác được như bạn muốn đâu.

Ario và Josh có vẻ đã hiểu.

"Đúng là thế. Chúng tôi sẽ không nói nửa lời về chuyện đó đâu." (Ario)

"Thế nhưng, có ổn không khi không báo cáo lại cuộc chạm trán của cậu với guild?" (Josh)

Mạo hiểm giả có nhiệm vụ phải báo cáo lại với guild về con quái vật đặc biệt nguy hiểm mà họ gặp phải.

"Tôi sẽ là người báo cáo ạ. Tôi sẽ yêu cầu guild không công bố tên chúng ta ra."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn."

Shea đã giúp tôi rồi. Tôi sẽ cảm tạ cô ấy sau vậy.

Trong khi ấy, chúng tôi đã hoàn thành việc thu thập bằng chứng cho cuộc chinh phục.

Tổng số nhiều hơn 50.

Josh lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc.

"Để nghĩ rằng có nhiều thế này.... Tôi tự thấy hổ thẹn vì đã nhìn nhận một cách quá ngây thơ."

"Chẳng dễ gì để ước tính số lượng kẻ địch mà."

Tôi cố gắng an ủi cậu ta.

Rồi tôi nói với Ario và Josh bằng giọng điệu vui vẻ.

"Ơn trời là chúng ta đã tiêu diệt đươc lũ này trước khi chúng có thể tấn công ngôi làng, huh."

"Ồ, chắc chắn là thế rồi."

"Đúng vậy."

Ario và Josh đều gật đầu.

Nếu 50 con goblin được dẫn đầu bởi goblin chúa tấn công một ngôi làng, thì ngôi làng đó sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

"Họ thực sự rất may mắn."

Ario và Josh đều đồng tình với những lời của tôi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Pháp sư lên đồ ad mà vẫn bị lộ tẩy :))
Xem thêm
Đội hình 1 thú nhân vào team chắc rồi :))
Xem thêm
Quào 1 đứa rồi ư liệu có ai thứ 2 không nhỉ
Xem thêm
Còn 1 bé tóc vàng nữa thì phải
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Chịu, mình chỉ đọc eng vài chap sau chap đang dịch thôi nên cũng méo biết :v
Xem thêm
Em sói h ngoan z h cuối câu toàn ạ
Luk ms gặp thấy đâu có ngoan
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Eng thì không rõ, nhưng trong raw ẻm xài kính ngữ
Xem thêm
@Uricius: luc ms gap main ko co xài thì phải
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm