10 năm sau khi nói câu “C...
Ezo Gingitsune DeeCHA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11: Vampire Chúa

25 Bình luận - Độ dài: 1,571 từ - Cập nhật:

Vampire chúa nhìn Shea và cười đầy khinh bỉ.

"Chỉ là đứa con gái của một con chó thôi mà dám đuổi theo ta sao?"

"Câm mồm! Ta chắc chắn sẽ giết ngươi bằng chính đôi tay này!"

"Thậm chí ngay cả cha ngươi cũng không thể giết ta. Ngươi nghĩ ngươi có thể à?"

Vampire là những sinh vật có thể nói tiếng người nhờ trí tuệ vượt trội của chúng.

Chúng có sức mạnh ma thuật và sức sống khủng khiếp, thứ khiến chúng trở thành những con quái vật đáng gờm.

Vampire chúa sau đó chuyển ánh mắt sang tôi.

"Tuy nhiên, để nghĩ rằng ngươi mang theo một tên loài người thì. Làm tốt đấy."

"Ý ngươi là sao?"

"Quyến rũ của ta không có hiệu quả với mấy con chó...nhưng những con người thì, chúng chỉ có thể gục ngã mà thôi."

"Cái....cái gì..."

Mặt Shea tái mét. Cô ấy nhìn tôi một cách áy náy.

Tôi nên làm cô ấy bình tĩnh lại nhỉ.

"Thư giãn đi. Chỉ là một tên vampire chúa thôi mà. Sẽ chẳng làm khó được tôi đâu."

"FUAHAHAHA! Hành động mạnh mẽ đấy! Nhân cách của ngươi thực sự thú vị mà"

Vampire chúa vui vẻ cười.

Sự bất mãn trước đó có lẽ do cái chết của thuộc hạ hắn, con goblin chúa. Có vẻ hắn nghĩ rằng sẽ có một con mới, vì vậy mà tâm trạng được cải thiện.

"Ta hiểu rồi."

Vampire chúa nhíu mày trước lời nói của tôi.

"Ý ngươi là sao?"

"Không có gì đặc biệt hết. Ta chỉ vừa nhận ra rằng ngươi làm giả số lượng goblin là để thu hút những mạo hiểm giả đến đây nhỉ."

"Fufu. Ngươi thực sự không tồi nhỉ. Chuyện là thế đấy."

"Một ý tưởng khá ranh ma đó. Làm tốt đấy."

Nếu hắn quyến rũ được vài mạo hiểm giả, thì số lượng thuộc hạ hắn có thể sử dụng sẽ tăng lên. Dù chỉ là một mạo hiểm giả F-rank, vẫn còn tốt chán so với goblin.

"Rock-san, xin hãy rút lui ngay đi!"

"Nếu cô muốn chạy, thì đừng có kéo tôi theo cùng chứ."

"Không lí nào mà tôi phải làm vậy cả. Lỡ anh mà bị nó quyến rũ thì..."

"Tôi đã nói với cô rồi mà. Nó không có tác dụng với tôi đâu."

Shea dường như không tin tôi.

"Tôi đã tính sai rồi..."

Trong số nhiều tộc người thú khác nhau, vì vài lí do thì chỉ có lang tộc là có thể chống lại được quyến rũ của một vampire. Chúng thậm chí còn không thể hút máu họ được.

Nếu một vampire cố gắng hút máu của một lang nhân, thì nó sẽ bị nhận lại sát thương.

Đó là tại sao mà nhiều thành viên của lang tộc quyết định tiêu diệt lũ vampire như là công việc của mình vậy.

Shea với tư cách là một thành viên của lang tộc sẽ không bị vampire chúa quyến rũ.

Tuy nhiên, cô ấy gần như quên rằng con người rất yếu đuối trước sự quyến rũ đó.

Cô ấy khá khinh suất rồi.

Đó sẽ là một thảm họa nếu người đó không phải tôi. Tôi hi vọng cô ấy sẽ ngẫm kĩ lại về việc này.

Vampire chúa hét lớn.

"Đừng hòng thoát được!"

Mắt hắn tỏa ra thứ ánh sáng nguy hiểm. Hắn đang cố quyến rũ tôi.

Tôi cố tình nhìn lại vào mắt hắn. Tôi nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, và nhìn chằm chằm.

Vampire chúa thực sự rất đẹp trai đó, nhưng trái tim tôi thì lại méo đổ hắn đâu.

"Cứ nhìn vào mắt người khác thật là bất lịch sự mà."

Thấy tôi lẩm bẩm thế, vampire chúa bắt đầu hoảng loạn.

"Tại... Tại sao lại không có tác dụng chứ?"

"Chà, đó là vì linh hồn ta quá mạnh mẽ thôi."

"Không lí nào mà một tên loài người lại đứng vững trước sự quyến rũ của vampire chúa cả..."

"Ý ngươi là ngươi không phải một vampire hả?"

Tôi cố tình khiêu khích hắn.

Khi đối mặt với mấy con quái vật thông minh, tốt nhất là nên khiêu khích cho đến khi nó mất bình tĩnh. Nếu làm được, bạn sẽ có ưu thế hơn so với nó trong trận chiến.

"Một con vampire bé nhỏ lại tự cho mình là vampire chúa. Thật sự khó coi quá mà..."

Khi nghe thấy tôi thì thầm thế, sự khát máu của vampire chúa bỗng tăng vọt.

"Ngươi sẽ hối hận vì dám chế giễu ta!"

Có vẻ vampire chúa quyết định giết tôi trước.

Dường như khiêu khích có tác dụng rồi, có lẽ hắn không định tấn công Shea.

Vampire chúa thu hẹp khoảng cách với tôi ngay lập tức. Hắn khá nhanh nhỉ. Suy cho cùng, hắn cũng là một con quái vật cấp cao mà.

Tuy nhiên, hắn thực sự còn chẳng là mối đe dọa với tôi ấy chứ. Tôi tặng luôn một cước vào hàm vampire chúa khi tôi tránh đòn tấn công của hắn.

"Ugh!"

Răng của vampire chúa bay lên không trung.

Với một vampire, thì răng là thứ vũ khí mạnh mẽ mà nó tự hào.

"Mẹ kiếp nhà ngươiiiiiii"

Hét ầm lên, hắn nhảy vào tôi.

Những đòn tấn công của hắn rất đơn điệu do hắn đã đánh mất chính mình bởi thịnh nộ. Thật là phí não mà.

Tôi nhẹ nhàng tránh và túm lấy cổ vampire chúa bằng tay phải của mình.

Rồi tôi kích hoạt [Drain touch].

"AAAAAAAAAHHHHHHHHHHH"

Vampire chúa hét lên.

Có lẽ hút máu là sở trường của hắn, nhưng hắn sẽ yếu đi khi bị người khác hấp thụ.

Vampire chúa nâng thanh kiếm của hắn để cố chém đứt tay tôi.

Chẳng lí gì mà tôi lại để nó chém trúng cả. Tôi dồn sức vào cổ tay mình và tạo một chút khoảng cách.

Thanh kiếm của vampire chúa chẳng chém trúng gì ngoài không khí.

"Chẳng phải ngươi khá nhanh so với môt vampire cấp thấp nhỉ."

Tôi đã quên khiêu khích nó một lần nữa. Sẽ thật tệ khi nó chuyển sang tấn công Shea.

"Rốt cục ngươi là thứ quái gì..."

"Ta là Rock, một mạo hiểm giả F-rank."

"Đừng có lừa ta!"

Vampire chúa lao vào tôi trong con thịnh nộ, nhưng tôi né mọi thứ hắn tung ra.

Rồi tôi đấm một phát chính xác vào cơ thể hắn.

Sau 10 năm chiến đấu với lũ quỹ, có vẻ trình độ của tôi đã tăng lên nhiều rồi.

Sức mạnh cánh tay tôi cũng tăng khá nhiều nữa.

Giữa trận đấu, tôi lẩm bẩm vài từ.

"....Tất cả là do tinh chất của ma thuật, hử."

Tôi đã dần dần trở nên mạnh hơn khi tôi hấp thụ tinh chất ma thuật vào cơ thể mình sau khi tàn sát lũ quái vật.

Do đó, càng hạ được nhiều quái vật, thì càng trở nên mạnh hơn.

Ở trong lỗ hổng không gian đó, chỉ có tinh chất ma thuật thôi.

Tôi có lẽ đã hấp thụ hết tinh chất ma thuật xung quanh khi tôi giết lũ quỷ rồi.

Tôi đã tự do dùng Drain Touch và Drain Sword khi tôi ở đó.

Lúc làm vậy, tôi có lẽ không chỉ hấp thụ sức sống mà còn cả tinh chất ma thuật của chúng nữa.

Tôi không biết chính xác lí do, nhưng chẳng nghi ngờ gì rằng sức mạnh của tôi đã tăng đột ngột.

"Đó là lí do tại sao mình trẻ lại..."

Tôi đỡ lấy nắm đấm của vampire chúa trong khi lẩm bẩm.

Có lẽ nghĩ rằng không nên can thiệp, nên Shea chỉ đứng đó chờ lệnh.

Giờ thì vampire chúa lùi lại phía sau. Hắn dựa lưng vào tường.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi... Hãy nhớ lấy. Ta chắc chắn ngươi sẽ không có một giấc ngủ yên ổn đâu."

Sau đó hắn bắt đầu biến đổi thành cả ngàn con dơi nhỏ. Một vampire chúa đặc biệt rắc rối bởi kĩ năng này.

Không lí nào tôi lại để hắn trốn thoát cả. Nếu hắn trốn được, thì những ngôi làng xung quanh sẽ gặp nguy hiểm mất.

Tôi không thể giả vờ là một chiến binh nữa rồi.

Đúng lúc khi tôi định thi triển phép thì,

"Ta sẽ không để ngươi trốn thoát đâu!"

Shea thu hẹp khoảng cách trong một hơi thở.

Cô ấy chém vào vampire chúa, thứ đã bắt đầu biến thành dơi với Quỷ vương Kiếm.

"UAAHHHHHHHHHHHH"

Vampire chúa rống lên một tiếng thét chói tai.

Những con dơi xung quanh nhát chém đã bị đốt thành than.

"Ooh, tuyệt vời đó."

Quỷ vương Kiếm thật tuyệt vời mà. Nó không phải chỉ là một thanh kiếm sắc bén bình thường thôi đâu.

Nó có thể đánh cắp sức mạnh ma thuật và sinh lực, không, thậm chí cả tinh chất ma thuật luôn.

Nó mạnh đến mức nào đây chứ.

"Dường như chẳng ích gì khi mình xài nó để chém lũ goblin nhỉ."

Có lẽ do tinh chất ma thuật hấp thụ được từ đám goblin ít quá chăng.

"HAAHHHHHHHHH"

"GUOOOAAAAAAAAA"

Shea tiếp tục chém hắn nhiều lần nữa.

Thực sự cơ thể của vampire chúa đã bị biến thành than trong chớp mắt.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Gà mờ mà sài vũ khí huyền thoại thì ai chơi lại :D
Xem thêm
KS trắng trợn
Xem thêm
TRANS
Ơ, sao con này nó chết nhanh thế :))
Thanks~
Xem thêm
Cái này là ad nhường mạng cho sp đấy
Xem thêm
Hai chương cùng lúc luôn :)
Món quà nho nhỏ dành cho Uricius đây :D











































7d831d1d5d11397f636d584686d56f93.jpg
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Hmm, cám ơn =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma hunter
Nice Kill Secure =))
Xem thêm
:v mạnh quá mạnh rồi
Xem thêm