Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Học sinh chuyển trường dối trá truy tìm kẻ mạo danh công chúa giả mạo

Ngoại truyện

21 Bình luận - Độ dài: 555 từ - Cập nhật:

Một ngày nào đó của tháng 4.

Hôm nay vì có chút sự tình nên Saionji sẽ đến nhà tôi. À không, chính xác phải là lúc chạy ra đón, Himeji đã cứng đờ người khi trông thấy cô gái cực kỳ xinh đẹp trước mặt mình tự nhiên mở cửa bước vào.

“Chủ nhân. Rina… Rina đang đến kì nổi loạn ạ.”

“Đã bảo là sao mấy người lúc nào cũng nhận ra được luôn hay vậy hả……….”

Nói xong, Saionji chống hay tay lên hông và thở dài……….Vâng, người đang đứng trước mặt tôi không ai khác chính là Saionji Sarasa. Mái tóc đỏ dài tráng lệ và đôi mắt màu ruby mạnh mẽ, cơ mà làm sao cô ấy có thể đến nhà tôi với bộ dạng quá ưa nhìn và nổi bất ấy được. Vậy họa chăng chỉ là do cổ đã cải trang thành Lily, cô tiểu thư có mái tóc vàng như lần trước nhỉ.

Hướng về phía Saionji, Himeji nghiêng đầu thắc mắc.

“Mấy người là sao ?”

“Là không chỉ Yuki mà Shinohara cũng nhận ra mình luôn. Buổi hẹn hò lần……….Là hôm đi mua đồ ấy.”

“............”

Những lời nói đơn giản được Saionji buột miệng ra, bất giác cô ấy đã quay đi với khuôn mặt ửng đỏ. Bỏ qua điều đó, Himeji tiếp lời.

“Ừm, vì mình đã biết Rina hơn 10 năm rồi mà, nên việc nhận ra cậu cải trang là điều đương nhiên nhưng, với chủ nhân thì lại khác nhỉ. Không lẽ anh có con mắt tinh tường vậy sao, hay là anh đã yêu Rina đến độ mấy trò cải trang của cậu ấy cũng không thể lừa được anh….”

“Thế, thế á ? Nhưng, nhưng mình không nghĩ nó đến mức đấy đâu”

“Hay là do vùng aura trinh nữ của Rina quá mạnh nhỉ, không biết là cái nào đây ta.”

“Làm gì có…...M, mô… cái đồ Shinohara kia….”

Đỏ mặt tía tai, vì lý do nào đó Saionji đã đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Chải mái tóc dài trong tư thế đánh trống lảng, cô ấy tiếp tục nói.

“Thế… Nè Yuki, cậu có thể cho mình mượn đồ để thay không ? Dù đã mất công cải trang nhưng cứ mặc thế này thì gò bó lắm.”

“Ừm, mình không có vấn đề gì”

“? Gì chứ, sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm vậy….?”

“Không… Chỉ là…. Mình biết rất rõ Rina mà. Vì cùng là con gái và cùng ở với nhau trong thời gian dài nên mình cũng biết số đo 3 vòng của cậu nữa”

“Ế. ……...Cậu, cậu đừng nói.”

“Tất nhiên là mình sẽ không nói rồi. Nhưng mà, mình đang thắc mắc 1 điều. Khi ở trong bộ dạng đó, liệu có phải cậu đã bơm ngực không ? Theo như mình nhớ thì nó….”

“Wa wa wa wa wa wa wa wa wa !!”

Saionji lại tiếp tục đỏ mặt tía tai trước câu lời của Himeji. Cô ấy nhanh chóng che miệng và không cho Himeji nói gì thêm nữa, cứ giữ tư thế đó, xong cổ lườm tôi.

“Ông hãy quên hết ngay cho tôi…… Đây, đây là mệnh lệnh đấy nhé !”

Ừm, tôi quyết định sẽ ghi nhớ chúng đến hết đời.

u659-e2ecbdfe-f932-46b9-8c66-fb08278a72db.jpg

u659-6407b7ec-add1-4f3b-a072-286f0ee77abf.jpg

u659-616e4a13-0fa9-430c-a90d-7998fc80dd83.jpg

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

:)))))))
Xem thêm
Không phản bác gì về vụ yêu luôn à :)))
Xem thêm
TRANS
những quả illu nwngs vl
Xem thêm
"Loli" Noa thon và múp wá
(n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶u̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶)
Xem thêm
dm 1 điểm cộng bộ này đó là độ chết người của những tấm ILLU như thế này,RẤT THƠM NGON BỔ DƯỠNG,それじゃいただきます!!
Xem thêm
No no no để não đó ngẫm nd game đi chứ đầu lúc nào cx illu thì ko hiểu đc đâu đó :D
Xem thêm
Trên đảo có ai xấu không chứ toàn trai xinh gái đẹp thế này thì Nhật Bản có mà ế mốc mồm
Xem thêm
Bạn thử hình dung xem vẽ nhân vật đẹp với nhân vật xấu cái nào dễ vẽ hơn.Vẽ nhân vật xấu thì bạn sẽ phải vẽ nhiều nét hơn bình thường,các đường nét của khuôn mặt cũng sẽ phải biến dạng,nếu vẽ ít thì sẽ không quen tay,tốn thời gian hơn.Chưa kể là nếu liên tục vẽ giữa xấu và đẹp thì sẽ khó hình dung nhân vật hơn,sau này muốn vẽ đẹp thì lại phải luyện lại.Nói tóm lại là hoạ sĩ không vẽ nhân vật xấu vì nó tốn công sức,thời gian hơn so với nhân vật đẹp.
Xem thêm