Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Học sinh chuyển trường dối trá truy tìm kẻ mạo danh công chúa giả mạo

Chương 1: Part3

15 Bình luận - Độ dài: 6,678 từ - Cập nhật:

*NOTE: Bổ sung hình của Tatara với Tsuji ở chương 3 - part 1- tập 1

#

“Hân hạnh được gặp mặt”

Tiếng nói nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên đập vào màng nhĩ.

Phát ra thứ âm thanh đánh tan đi bầu không khí tĩnh lặng, cô nàng Himeji đứng cạnh tôi để hai tay ra trước người rồi đảo mắt nhìn xung quanh phòng.

“Hôm nay là ngày gặp mặt thành viên cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm và mở hội nghị chiến lược, thực sự cảm ơn mọi người đã góp mặt. Vì không có nhiều thời gian nên em muốn đi vào luật của game luôn nhưng… trước đó, sao chúng ta không giới thiệu bản thân nhỉ ? Đồng đội cùng team mà lại không biết nhau thì cũng hơi khó mà.”

“Cũng được đấy chứ ? Chị đồng ý”

Trước đề xuất của Himeji, cô gái ngồi phía đối diện tôi nhanh chóng cất lên khẳng định. Để tay ngang mặt vẫy vẫy, chị ta tiếp tục nói.

“Giới thiệu bản thân nhỉ. Chị là Asamiya Nanase, bạn cùng lớp với Noachi ở lớp 3-A, hiện tại đang ở mức rank 6 sao ! Vì chị đã thua cậu học sinh chuyển trường nên em hãy nương tay với chị nhé ~ ”

Nở nụ cười tinh nghịch, cô gái vừa phát biểu ấy chính là Asamiya Nanase.

Về ấn tượng đầu tiên của tôi đối với chị ta thì, tóm lại cô ấy rất nổi bật. Mái tóc vàng mềm mại dài ngang vai. Phần tóc mái có kẹp một cái kẹp tóc lớn. Đôi mắt to tròn màu nâu đỏ, sống mũi cao, nét mặt xinh xắn, chỉnh tề hiếm thấy của những người con gái. Song, không chỉ bề ngoài xinh đẹp, bản thân chị ấy còn toát ra vẻ sành điệu của gái JK (gyaru) nữa.

Có thể nói, chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ thấy rằng cô gái này rất có phong cách thời trang. Rồi thì chân dài, eo thon, bộ ngực khủng… Chị ấy hội tụ đầy đủ tất các các yếu tố lý tưởng dành cho phái nữ, một người con gái siêu hoàn hảo.

u659-e8faa412-c955-4749-a69a-2ecb4fb42083.jpg

“............Đây chính là,  Nanase-tan chính hiệu…..”

“Hế ?”

Asamiya khẽ nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu trước lời phát ngôn của Himeji. Như là lời nói cất lên trong vô thức, Himeji luống cuống lắc đầu rồi điều chỉnh lại để đánh trống lảng.

“Không, không ạ, xin lỗi vì vừa rồi em hơi lơ đãng một chút. …..Asamiya-sama, trước đây chị làm người mẫu cho tạp chí <MELTY> phải không ?”

“À, ra là chuyện đó”

Vừa nhớ lại sự tình đã được nghe kể trước đây, tôi vừa lẩm bẩm trong thâm tâm

<MELTY> là tạp chí thời trang siêu nổi tiếng, đến mức mà thằng nam sinh cao trung lạc hậu như tôi đây cũng biết nữa. Không chỉ  trên đảo, nó còn rất phổ biến trên toàn quốc. Việc một người dễ thương như chị ta chiếm được trang bìa của báo cũng không có gì lạ cả.

Thay vì nói bị cuốn theo câu chuyện, Asamiya đã nhổm hẳn lên với vẻ mặt rạng ngời.

“Ế ? Gì thế gì thế, em biết chuyện đó sao !?”

“A, không…..em chỉ, tham khảo. Đã có một thời gian em hay mua tài liệu tham khảo để biết về những thứ đang thịnh hành ngày nay mà….. Ngay, ngay cả bây giờ, em vẫn vậy”

“Waa ~ ! Ra thế ! Cơ mà chị chỉ được ghi hình có 2, 3 lần bọ. Ấy thế mà em vẫn nhớ được nhỉ……..Chết rùi, tự nhiên chị thấy hạnh phúc quá”

“....Thế ạ ?”

“Đúng rùi ! Bởi vì được đàn em khen không phải rất vui sao !? Không phải rất hồi hộp sao !? Không phải em đã luôn dõi theo chị sao !?”

Giữ nguyên tư thế hứng khởi với khuôn mặt ửng đỏ, Asamiya nhiệt tình nói về bản thân……..Sao nhỉ, bà chị Gyaru này khá tốt ấy chứ. Chỉ tại vụ cãi vã vừa rồi mà tôi đã không thấy được sự thân thiện của chị ta.

“Em, em cảm ơn chị………..”

Nhận được tấm lòng hoan nghênh từ Asamiya, Himeji bẽn lẽn nói lời cảm ơn trong tư thế đẹp mắt. “Ee-to…”, lưỡng lự một lúc, cô ấy ngẩng mặt lên và tiếp tục nói.

“Nhân tiện, về lý do chị bỏ làm người mẫu thì, đã có sự tình gì sao ? Em nghĩ đây là một cơ hội rất lớn để giúp chị trở nên nổi tiếng thông qua tạp chí mà”

“Ế ? À, em muốn nghe không ?”

Nở nụ cười trước câu hỏi của Himeji, Asamiya quay sang nhìn nam sinh ở bên cạnh. Không bận tâm đến việc nãy giờ anh ta chỉ ngồi đó nhăn nhó và im lặng, chị ta tiếp tục nói.

“Tại Shinji lúc nào cũng kêu ca này nọ bảo chị phải từ bỏ việc làm người mẫu nhỉ. Hình như ổng không chịu được khi có đứa con trai khác nhắn tin hay gọi tên chị, cứ như muốn độc chiếm người ta ấy……..À, Shinji không phải bạn trai chị đâu, ổng chỉ đơn giản là bạn thuở nhỏ thôi.”

“.......Này Nanase, bà đừng có chém gió với người mới gặp lần đầu nữa đi. Tôi không nhớ là mình tỏ ra khó chịu lúc nào cả. Tôi chỉ bảo rằng nếu bà mặc mấy bộ quần áo hở hang như vậy người ta trông thấy thì sao thôi.”

“Đãã bảoo lààà, nếu họ bắt mặc mấy bộ quần ngắn hay áo dây hở hàng thì tôi sẽ bỏ làm người mẫu còn gì. Nói cho ông biết, số tiếp theo tôi đang được cân nhắc lên trang đặc biệt với đồ tắm đấy nhé ? Haaa~..... Chỉ chút nữa thôi lả nổi tiếng rồi vậy mà”

“Tôi biết thế đếch nào được ? Hơn nữa, không phải bà còn ghét mặc đồ bơi hơn cả tôi à ?”

“Ư……….Làm, làm gì có chuyện đó. Cơ mà, đến lượt ông giới thiệu bản thân rồi đấy !”

Hưm, vừa quay đi Asamiya vừa chạm vào thiết bị để đánh trống lảng.

Không quan tâm đến chị ấy nữa, thanh niên ngồi chếch chéo tôi thở dài rồi bắt đầu nói.

“Tên anh là Enomoto Shinji. Lớp 3-A, 6 sao. Hiện đang là hội trưởng hội học sinh ở Eimei”

“À, phải rồi nhỉ. Tôi cũng nghe nhiều lời đồn về anh rồi”

“............Giọng điệu của chú khá bình thản đấy nhỉ, học sinh chuyển trường. Vậy là chú không định sử dụng kính ngữ ?”

“Về khoản này thì anh bỏ qua đi. Thế nhưng, không hẳn là tôi không kính trọng hay xem thường đàn anh của mình đâu.”

Vừa nói với thái độ thản nhiên, tôi vừa nhìn ngó bộ dạng Enomoto.

Liên quan đến biệt tài của anh ta thì, tạm thời tôi đã nắm rõ. Nhờ sở hữu năng lực siêu trí nhớ, anh ta luôn đứng đầu trong các kỳ thi thử toàn quốc, một thiên tài của thiên tài. Không chỉ thông minh, anh ta còn hai kỳ liên tiếp nắm chức hội trưởng hội học sinh với độ tín nhiệm cực cao.

(Ông này mà là kẻ địch thì chắc siêu rắc rối luôn)

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa khẽ thở dài.

Tóm lại, lời giới thiệu của hai anh chị đã xong và giờ sẽ đến lượt chúng tôi. Tôi và Himeji chỉ giới thiệu qua qua dựa trên profile rồi nói xin được giúp đỡ.

Về ấn tượng của tôi trong khi nói chuyện với họ, trước hết Asamiya là người rất nhiệt tình và luôn thân thiện với bất kỳ ai. Ngược lại, về phía Enomoto thì anh ta lúc nào cũng nhăn nhó, và chẳng phản ứng gì trước lời nói của người khác. Thế nhưng, khi nghe Himeji nói với giọng điệu tội lỗi rằng “Em không quen tiếp xúc với con trai lắm”, Enomoto đã liền kéo ghế ra để giữ khoảng cách với cổ. Điều đó chứng tỏ anh ta vẫn lắng nghe hẳn hoi.

“Giờ thì giờ thì, đến lượt tớ nhé ! Tiểu ác ma ACE niềm kiêu hãnh của Eimei ! Người yêu của Hiroto-kun và là người vợ chính thức của cậu ý ! Idol siêu dễ thương của Lớp 3-A ! Ehehe, cô ấy chính là Akizuki Noa-chan đó !”

Xòe hai ngón tay từ hai lòng bàn tay, Akizuki giới thiệu bản thân bằng màn tạo thư thể kiểu thần tượng và cười lém lỉnh. Không chút dao động và cũng chẳng thèm nói, Himeji chỉ nhìn lại chị ta bằng đôi mắt khinh bỉ.

u659-14dd4f06-0749-4d32-8a09-1c100230ffd2.jpg

Đung đưa mái tóc hai bím, Akizuki nghiêng chiếc cổ nhỏ nhắn của mình rồi nói tiếp.

“Màn giới thiệu bản thân xong rồi nhỉ, vậy ta vào mục xác nhận luật thôi”

“Ừm, riêng điều này thì em đồng ý”

Nói với giọng điệu lạnh lùng, Himeji lại qua chỗ Akizuki bằng những bước chân duyên dáng. Đặt vào bàn thiết bị của mình rồi cô ấy ngẩng mặt lên.

“Vậy, một lần nữa em xin trình bày về các thông tin được công khai từ ủy ban vận hành cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5. Đầu tiên là hình ảnh PV toàn sự kiện và một luật cơ bản. Em nghĩ chắc mọi người có xem qua rồi nhưng, đằng nào cũng mất công đến họp thế này nên ta sẽ cùng xem lại nhé.”

Vừa hướng lên trước, Himeji vừa chạm vào thiết bị bằng ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh

Vào khoảnh khắc tiếp theo, vô số những hình ảnh phản chiếu đã được triển khai và bao trùm cả căn phòng. PV sự kiện chỉ mới ra mắt ngày hôm qua bắt đầu chạy. Với hai tông màu chủ đạo xanh dương và trắng, đó là một sân chơi đầy tính năng và hiện đại. Thế giới game, hay thế giới vô vật chất ấy đã được tái hiện hết sức chân thực hệt như thế giới ảo ở đẳng cấp cao. Bằng vô số các hình lục giác đều, một hình thái tổ ong đã được tạo nên.

Ngay khi avatar mô phỏng người chơi lắc thiết bị sang phải, toàn vùng nơi nó đang đứng đã chuyển sang màu đỏ. Đồng thời, nơi thì có màu tím, nơi thì có màu vàng, chúng cứ thế lần lượt bành trướng ra. Vừa cướp vừa xâm nhập lẫn nhau, chúng nhuốm ra toàn thể thế giới vô vật chất.

“..........”

Nhìn ngắm đoạn video mà mình đã xem đi xem lại nhiều lần đêm qua, tôi chợt nghĩ.

(Tuy chỉ có thể đọc chừng này thông tin nhưng, chí ít mình đã biết rằng đây là loại game mở rộng khu vực. Mỗi đội sẽ  phân chia theo các loại màu và ta phải bành trướng màu của đội trong sân chơi. Tất nhiên, để làm được điều đó thì ta phải đánh bại team khác)

Đúng vậy.

Game được tổ chức trong cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 này chính là game chiếm giữ (Jintori game). Nếu chiếu theo luật, ta có thể cường hóa chiến lực của team và bành trướng khu vực chiếm giữ… Hay nói đơn giản thì đây là game mô phỏng (SLG) chiến lược giống kiểu “Tham vọng của Nobunaga”. Tuy nhiên, điểm khác biệt với SLG thông thường là, chúng tôi không phải người chơi điều khiển quân cờ trong đội quân mà chính là những quân cờ sẽ di chuyển trên sân chơi.

Sau khi cả bọn tính đến đây, Himeji liền cất lời.

“Và bây giờ là danh sách luật game đang được công khai. Vì văn bản chính thức có đôi chỗ trùng lặp và hơi khó để đọc hiểu nên em xin được chỉnh sửa lại một chút”

Thay đổi màn hình phản chiếu, cái PV vừa nãy đã biến mất và mọi thứ như quay ngoắt 360 độ. Liên quan đến phần thuyết minh luật lần này, Himeji đã tóm gọn lại và làm cho dễ đọc hơn. Đại khái nó như sau.

≪ ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ ≫

*

[Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5: Danh sách luật cơ bản của cuộc chiến chính]

*

[Sự kiện chính tuân theo  quy định vận dụng “Game đoạt sao” trên đảo học viện. Game quy mô lớn với sự tham gia tối đa 100 người “Area Steal To Reconquer All Lost”. Tên thường gọi <Astral>]

*

[Kỳ triển khai <GAME> từ thứ 2 ngày mùng 8 tháng 5 đến thứ 6 ngày 12. Hiệp 1 từ 9 giờ đến 12 giờ. Hiệp 2 từ 14 giờ đến 17 giờ. Tổng cộng có 10 hiệp tất cả]

*

[Sự kiện chính sẽ được tổ chức ở khu 0, hay còn gọi là “Khu khai phát đặc biệt”. Mỗi người chơi sẽ cài đặt ứng dụng AR dùng cho sự kiện vào thiết bị của mình, hợp thức hóa sân chơi của thế giới hiện thực giả AR trên khu vực tương thích, ta sẽ có thể đăng nhập vào <Astral>]

*

[Sân GAME của <Astral> là toàn bộ các ô được cấu thành bởi hình lục giác, các điểm trên sân chơi được gọi là “Cứ điểm” và rải rác  khắp nơi, những cứ điểm này có thể chiếm bằng hành động đặc thù. Những cứ điểm đã chiếm sẽ được liên kết với nhau bằng đường thẳng, 2 cứ điểm là một đường thẳng, tất cả các ô trong phạm vi sẽ là đa giác nếu trên 3 cứ điểm, nếu bị team nào phá nó sẽ chuyển sang màu của team đó. Toàn bộ ô có màu do đội tạo nên được gọi là “lãnh địa” của team]

*

[Tại các cứ điểm, cứ cách một thời gian nhất định là nó sẽ xuất ra năng lực loại tiêu thụ gọi là Spell. Spell bao gồm “spell công kích” và “spell bổ trợ”. Loại có thể gây damage cho người chơi ở <Astral> chỉ có “spell công kích”]

*

[<Astral> sẽ sử dụng hệ thống game gọi là “Hệ thống thời gian bất động”. Nếu tiến hành hành động đặc thù bao gồm cả việc sử dụng spell thì mọi hành động sẽ trở nên vô hiệu trong một thời gian. Mật độ thời gian không ngang bằng mà sẽ được tính toán từ Status gọi là “Giá trị hành động” được thiết lập cho mỗi người chơi. Hay có thể nói, giá trị hành động càng cao thì thời gian giải trừ bất động sẽ càng nhanh]

*

[<Astral> tồn tại 5 vai trò. Spell tấn công ứng với mỗi vai trò sẽ có những thuộc tính khác nhau, không hề có nguyên tắc chung trong cùng một team. Các vai trò sẽ được thiết lập đặc tính gọi là khuynh hướng Ability, theo đó nó sẽ phát sinh giới hạn nhất định các ability mà bản thân có thể mang.]

*

[Điều kiện chiến thắng: Thống trị tất cả các khu vực, hay đánh bại tất cả các team. Trường hợp điều kiện chưa được đáp ứng trong khoảng thời gian sự kiện thì, ở thời điểm kết thúc, team nào sở hữu nhiều khu vực nhất sẽ thắng]

*

[Điều kiện thua: Trường hợp LP sở hữu về 0 (LP là Life Point/ Giới hạn trên 5/ Mỗi khi kết thúc một hiệp là nó sẽ tự động phục hồi về mức giới hạn), người chơi đó sẽ bị out khỏi <Astral>. Trường hợp các thành viên trong team đều bị out, hoặc khu vực sở hữu xuống còn 0 thì, team đó sẽ thua game]

*

[Về phần thưởng: Các thành viện trong team đứng hạng thứ 6 trở xuống, mỗi người sẽ bị mất một sao. Ngược lại, team nào đứng thứ 5 trở lên, số sao sẽ được tăng ứng với biểu riêng biệt, Ability giới hạn trong sự kiện và  tiền thưởng trên đảo sẽ được trao cho toàn bộ thành viên. Tuy nhiên, liên quan đến việc phân phát sao sẽ do học viện tương ứng đảm nhận (Việc thăng hai cấp chỉ với chiến thắng trong sự kiện là không có trong nguyên tắc chung. Do tất cả những người trên 5 sao đều bị giới hạn nên dù đạt thứ hạng cao trong sự kiện nhưng cũng không thể tăng rank hay tụt rank)]

*

[Hạng mục liên quan: Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 lần này là triển khai đồng thời cuộc chiến chính <Astral> và Open game với bất kỳ ai cũng có thể tham gia <MTCG>.  Phần thường cho người đạt thứ hạng cao trong <MTCG> sẽ là wild card _____ một quyền tham gia trong <Astral>, người chơi có được tấm thẻ đó có thể tham gia <Astral> với tư cách là người thứ 6 trong học viện sở tại]

__________________

*

*

“Là vậy đấy ạ”

Himeji hắng giọng lại rồi tiếp tục cất lên.

“Liên quan đến thông tin chi tiết của spell thì, do nó chỉ công khai một phần như trên nên em không nói cụ thể được. Tóm lại, đây là tất cả những gì văn bản luật đề cập, điểm mấu chốt   chắc có 3 cái thuộc khu vực, chức vụ và giá trị hành động nhỉ ?”

“Ừm ừm, ra vậy. Nè Shirayuki-chan, cái giá trị hành động ấy ta có xem được không ?”

“Vâng, tất nhiên là được ạ, Akizuki-sama”

Gật đầu một cái trước câu hỏi của Akizuki, Himeji liền chạm vào thiết bị của mình rồi thao tác.

“...Như thế này, chỉ cần mở ứng dụng dùng cho sự kiện là bảng ghi giá trị hành động ở trên cùng profile sẽ hiện ra. Có tất cả 25 bậc, số càng nhỏ thì càng to. Mọi người thử mở xem đi”

“Ừm, đã rõ”

“Ehehe, được thui ♡”

Tất cả đều cùng gật đầu trước lời nói của Himeji. Asamiya và Himeji nhanh chóng thao tác trên thiết bị. Về phía Enomoto thì, anh ta vẫn cứ câm như hến, cơ mà chắc ổng không có khó chịu hay gì đâu nhỉ.

Kết thúc thao tác đăng nhập. Sau vài giây giá trị hành động của mọi người đã hiện ra.

[Akizuki Noa] - Giá trị hành động : 6

[Enomoto Shinji] - Giá trị hành động : 5

[Asamiya Nanase] - Giá trị hành động : 5

[Himeji Shirayuki] - Giá trị hành động : 9

“....................”

Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào thiết bị của đồng đội với vẻ mặt nghiêm túc. Con số giá trị hành động này về cơ bản chính là lời đánh giá tổng hợp về người đó. Hay đúng hơn, nó được đúc kết và tính toán dựa trên chiến tích quyết đấu và rank. Bởi vậy mà những học sinh đồng cấp đại khái sẽ có trị số giống nhau.

Thế nên, hiển nhiên tôi sẽ là…

[Shinohara Hiroto] - Giá trị hành động : 3

“! Uwa, khủng vãi… cái này thiệt luôn à”

Asamiya rướn người lên rồi nhìn chằm chằm vào thiết bị của tôi với vẻ hiếu kỳ, chị ta tròn mặt ngạc nhiên trước con số đang được hiển thị.

“Quả nhiên Shino được đánh giá rất cao nhỉ. Ừm, đúng là 7 sao có khác”

“Cái đó thì tôi cảm ơn……….Cơ mà Shino là sao ?”

“Ế, thì chỉ là biệt danh do chị gọi thế thôi. Không được à ?”

“...........Không, không có gì”

“Vậy cứ thế đi”

Nói xong, Asamiya nở nụ cười đắc ý. Vừa nhìn ngắm cử chỉ của chị ta, tôi vừa kìm nén một chút sự căng thẳng trong mình, sau đó tôi quay sang Enomoto ngồi ở bên cạnh.

“...............”

Đúng vậy, giá trị hành động đang được phơi bày cho mọi người xem của tôi hoàn toàn không phải hàng thật. Con số thực chất là 19 chứ đíu phải 3 đâu. Nhờ có bug hiển thị company làm cho nên trị số nó mới xuống thấp như thế.

Có vẻ như trong sự kiện này, việc tính toán Status đã được tự động xử lý tại thiết bị luôn chứ tôi không cần phải mang thông tin rank để kết nối vào hệ thống đảo học viện. Do đó, tôi sẽ được đối xử như 3 sao chứ không phải 7 sao. Giá trị hành động tương ứng cũng thấp tè tè luôn. Tuy nhiên, vì bản thân là 7 sao giả nên nếu thanh trạng thái của tôi không cao hơn người khác thì sẽ chẳng hợp lý tẹo nào.

(Trước hết, mình cần phải cẩn thận để cái mánh khóe này không bị lộ đã)

Tôi lẩm bẩm trong thâm tâm và xem phản ứng của mọi người…. Về khoản thân thiện của Akizuki hay tấm lòng thẳng thắn ngoài ý muốn của Asamiya thì khỏi phải bàn, thế nhưng liên quan đến hội trưởng hội học sinh thiên tài sở hữu năng lực siêu trí nhớ - Enomoto Shinji thì, anh ta mà tỏ ra nghi hoặc cũng không có gì lạ cả. Vừa nghĩ vậy tôi vừa chuẩn bị tâm lý.

“...............Ừm, ra vậy nhỉ”

Nói xong, anh ta không nhìn vào thiết bị của tôi nữa… Dường như anh ta không nghi ngờ hay gì cả. Quả đúng là company có khác.

“Phù…”

Himeji ở bên cạnh tôi thở phào nhẹ nhõm. Khẽ đung đưa mái tóc bạch kim, cô ấy gợi lại chủ đề chính.

“Giờ thì, ta chuyển sang cách thức tiến hành và phương pháp giành chiến thắng game được không ạ ? Về phần chi tiết, hay đúng hơn em muốn quyết định xem phương châm của chúng ta là như thế nào”

“Em khá  khôn khéo đấy nhỉ. Cơ mà ngay từ đầu việc họp mặt cốt là để bàn về vấn đề này mà. Nếu không thì còn ý nghĩa gì”

Gật đầu một cái, Enomoto tiếp lời Himeji.

“Đầu tiên là mấy phần nhỏ nhặt trước đi. Về người thứ 6 có thể tham gia trận chiến chính bằng wild card từ <MTCG>. Minakami Mayu. Một thiên tài ẩn dật trong cuộc chiến tuyển chọn trong khu. Với thực lực của cô ấy thì, việc lấy cho mình tấm wild card sẽ chẳng có gì khó khăn cả. Tuy nhiên, open game của cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 lại có tới hơn 5000 người tham gia nên, chắc cũng chẳng hy vọng được nhiều lắm.”

“Mà, phải rồi nhỉ. Cứ coi như đấy là điều may mắn nếu cô ấy có thể tới đi”

“Còn về phương châm trong <Astral> thì, ta sẽ chia nó ra làm hai mục chính. Liệu ta sẽ nên ưu tiên mở rộng lãnh thổ, hay là ưu tiên đánh bại các team khác. Tuy nhiên, nếu muốn giao chiến với team khác ta cần phải có spell, mà nếu muốn có spell thì ta cần phải mở rộng lãnh thổ. Nói đi nói lại, sau cùng ta vẫn chẳng có sự lựa chọn nào khác cả.”

“À, tôi cũng nghĩ vậy. Thế nên, phương châm cần quyết định lúc này  chính là điều sẽ cấu thành nên team. Hay gọi nó là phân chia chức vụ cũng được.”

Phân chia chức vụ.

Như đã giải thích lúc nãy, game lần này có yếu tố gọi là chức vụ. Nói cho dễ hiểu thì, nó giống như “Job” hay “Class” trong game RPG. Tùy vào chức vụ mình sở hữu mà Spell tương thích hay ability có thể đăng ký cũng khác. Song, hầu hết ability của đảo học viện đều tồn tại như là một loại chiến thuật, thế nên nếu không quyết định được việc này thì ta sẽ không thể đi tới các vấn đề sau.

Ngoài ra,  list chức vụ là như sau:

*[Tư lệnh] ______ Loại hình ra chỉ thị cho team. Ngoài việc tương thích với Ability loại hình đặc biệt và loại hình hỗ trợ, nó còn là chức vụ duy nhất có thể sử dụng ability loại thu thập thông tin. Nếu có sự tồn tại của [Tư lệnh] trong team thì, hiệu quả cường hóa “Giá trị hành động -1” và “LP +1” sẽ được phát huy. Tuy nhiên, giá trị hành động của [Tư lệnh] sẽ cố định ở mức 25, song [Tư lệnh] có thể hoán đổi chức vụ với một thành viên trong team chỉ một lần.

+Spell sở trường (x2 damage tấn công)..............Không có.

+Spell sở đoản (x2 damage nhận vào)...............Tất cả spell tấn công.

*[Đấu kiếm sĩ] _________ đội trưởng đặc công của team. Ngoài việc tương thích mạnh với Ability loại hình tấn công và gia tốc, [Đấu kiếm sĩ] còn sở hữu hiệu quả cường hóa “Giá trị hành động của bản thân -1”. Tuy nhiên, ngược lại với sự cơ động và hỏa lực mạnh mẽ, [Đấu kiếm sĩ] sẽ không thể sử dụng một ability loại phòng ngự hay bổ trợ nào.

+Spell sở trường (x2 damage tấn công)..........<Kiếm tốc>

+Spell sở đoản (x2 damage nhận vào).........<Hỏa lực>

*[Ma thuật sư] ________ Người chịu trách nhiệm khống chế khu vực của team. Ngoài việc tương thích mạnh mẽ với Ability loại chi viện và tấn công, [Ma thuật sư] còn sở hữu đặc tính giảm một nửa thời gian bất động khi sử dụng spell hỗ trợ. Tuy vừa có thể làm attacker vừa có thể làm supporter, nhưng [Ma thuật sư] lại không thể sử dụng ability dùng để tinh chỉnh giá trị hành động.

+Spell sở trường (x2 damage tấn công).........<Pháo ma thuật>.

+Spell sở đoản (x2 damage nhận vào)………..<Kiếm tốc>

*[Do thám] ________ Người phụ trách mật thám của team. Tương thích mạnh mẽ với ability loại chi viện và bổ trợ,  công việc chính của [Do thám] là quấy nhiễu các cuộc chiến trực tiếp một cách gián tiếp. Tuy không thể sử dụng ability loại gia tốc và tấn công nhưng, [Mật thám] có khả năng cảm nhận bẫy xung quanh bằng ability độc nhất.

+Spell sở trường: (x2 damage tấn công)...........<Hỏa lực>

+Spell sở đoản: (x2 damage nhận vào).............<Pháo ma thuật>

*[Người bảo vệ] ________ Người phụ trách về mảng phòng ngự của team. Tương thích mạnh với ability loại phòng ngự và bổ trợ, không chỉ bảo vệ cho người chơi mà nó còn có thể bảo vệ cả cứ điểm. Do có hiệu quả cường hóa “Damage nhận vào -1” nên thân thể rất cứng cáp, thay vào đó [Người bảo vệ] sẽ không thể sử dụng ability loại gia tốc hay tấn công.

+Spell sở trường (x2 damage)..........Không có.

+Spell sở đoản (x2 damage nhận vào).......... không có.

“.........................”

Tôi nhìn ngắm bộ dạng của mọi người ngoài Himeji khi tất cả đang chú ý đến màn hình phản chiếu trang cột chức vụ trên thiết bị. Hầu hết đều giữ vẻ mặt bình thản, thế nhưng đối với tôi việc phân chia chức vụ này rất quan trọng, cỡ như một màn trong game vậy.

(Là [Tư lệnh]........nếu không lấy được [Tư lệnh] thì mọi chuyện sẽ chấm dứt)

Đúng vậy.

[Tư lệnh] là người phụ trách thu thập thông tin cho team. Thay vì yếu trong khâu tấn công, đổi lại nó là chức vụ nắm giữ vai trò quan trọng như cường hóa các thành viên khác. Một vị trí có thể gọi là leader với việc đưa ra các chỉ thị, nhưng đối với tôi đó không phải là điều quan trọng hơn hết thảy, ngược lại vì giá trị hành động của [Tư lệnh] được cố định là 25 nên 

nó hoàn toàn có lợi dành cho tôi.

À tất nhiên, giá trị hành động có trị số càng lớn thì nhược điểm trong cái game này lại càng tăng. Vì thời gian bất động được quyết định qua giá trị hành động nên, cứ coi nó như một dạng xiềng xích cũng được.

Ngoài ra, vì [Tư lệnh] có cho mình quyền thay đổi nên đây cũng là một lợi thế rất lớn nữa. Do giá trị hành động của [Tư lệnh] luôn thấp ngay từ đầu nên nó hoàn toàn không liên quan gì đến sao cả.

(Ngược lại, nếu mình lấy chức vụ khác ngoài [Tư lệnh] thì, điều này chắc chắn sẽ xảy ra một vấn đề rất lớn. Bởi hầu hết xung quanh toàn trên 5 sao mà, trong khi mình lại chỉ mới 3 sao. Thế khác gì trưng lời nói dối ra cho thiên hạ xem đâu)

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nuốt nước bọt ừng ực.

Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại… không chỉ nhằm bảo vệ bản thân, nếu thực sự muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 thì, tôi vẫn buộc phải trở thành [Tư lệnh].

Vì sao ư, bởi tôi có thể vay mượn sức mạnh của company để sử dụng ability loại hỗ trợ. Hay đúng hơn, đây chính là ưu thế tuyệt đối dành cho tôi.

Tóm lại, bây giờ chỉ cần tôi lấy được [Tư lệnh] là coi như đã đảm bảo điều kiện chiến thắng.

(........Chắc sẽ ổn thôi nhỉ)

Một nửa là sự thực, còn một nửa thì tôi cầu nguyện trong thâm tâm. Việc nó là một chức vụ rất quan trọng thì không hề sai, nhưng sau cùng [Tư lệnh] vẫn chỉ là support  không hơn không kém. Ngoài rất dễ bị đánh bại, nó còn chẳng chuyên về mảng chiến đấu nữa.

“E-to”

Vừa gãi phần mái tóc vàng mềm mại ở quanh tai, Asamiya vừa nhìn vào thiết bị.

“Vậy tớ lấy [Đấu kiếm sĩ] nhé ! Vì bản thân rất tự tin vào khả năng phản xạ nên, tóm lại thì tớ thuộc loại thích xông pha và quẩy nát team bạn nhỉ. Giá trị hành động của tớ cũng khá cao nữa, kết hợp thêm với Ability chắc sẽ ra trò đây”

“Ừm, phải rồi… Còn Noa thì…. ưm, vì Noa là ACE của Eimei nên chắc phải lấy [Tư lệnh]. Nhưng mà cái chức vụ này chẳng vui chút nào cả, à không phải là nó không hợp với Noa tí nào chứ. Ừm, quả nhiên vẫn là [Do thám] nhỉ. Chức vụ mật thám và lén lút đặt bẫy. Cơ mà, đây là lĩnh vực chuyên môn của Noa rồi còn gì ♪. Ehehe, chắc sẽ vui lắm đây”

Tiếp nối Asamiya, Akizuki cũng đã lựa chọn chức vụ cho mình. Hiện Himeji vẫn đang im lặng và chưa nói gì cả. Theo như cuộc họp ngày hôm qua, sau khi quyết định tôi là [Tư lệnh] thì cô ấy sẽ lấy [Người bảo vệ]. Vậy có lẽ tôi cứ xúc tiến luôn cho nhanh.

“Vậy thì tôi sẽ……….”

“ ____________ [Tư lệnh]”

““Ế ?””

Giọng nói cắt ngang lời tôi, thấy thế tôi và Himeji liền quay sang. Là Enomoto Shinji.

“Anh đang muốn làm [Tư lệnh], vậy chú cũng định thế sao, Shinohara ?”

(Ôi ôi ôi… ông này đang đùa nhau đấy à)

Tim đập thình thịch, tôi dần trở nên dao động khi bị nhìn bởi ánh mắt dò xét. Cơ mà, tôi lại không được phép để lộ biểu cảm ra bên ngoài. Vừa trông vào bộ dạng Enomoto, tôi vừa thản nhiên đáp lại.

“Xem nào… nhân tiện thì, tại sao ông anh lại muốn làm [Tư lệnh]”

“Ông anh gì, là Enomoto. Chú sử dụng kính ngữ với người lớn tuổi hơn mình đi Shinohara…….. Hơn nữa, chẳng vì sao cả, bởi [Tư lệnh] là chức vụ quan trọng nhất trong đống này. Nếu không có một người dẫn dắt hẳn hoi như [Tư lệnh] thì ta tuyệt nhiên sẽ không thể thắng <Astral>”

“Dù thế nhưng…. về logic thì tôi làm cũng có khác gì đâu”

“Anh đang bảo chú dùng kính ngữ đấy. Cơ mà, giống là giống thế nào ? Vì [Tư lệnh] luôn cố định giá trị hành động ở mức 25 nên nếu để chú làm thì ta sẽ phải chịu thiệt hại còn lớn hơn cả giá trị cơ bản của anh nữa. Ngoài ra, vai trò của [Tư lệnh] là  phân tích chiến lược team khác thông qua thu thập thông tin hay  đưa ra chỉ thị rồi lập bản đồ này nọ... Hay có thể nói, đây chính là lĩnh vực chuyên môn của anh mày. Thế nên [Tư lệnh] là thích hợp quá rồi còn gì.”

“Hee……..Ý là anh không định nhượng cho tôi ? Tôi không cần biết anh đánh giá về tôi như thế nào nhưng, có một sự thực rằng tôi là 7 sao và là người sở hữu ngôi sao nhuộm màu. Nếu việc phân tích và thu thập thông tin quan trọng đến vậy thì, không phải thằng tôi mạnh về mảng ability này sẽ hợp hơn à”

“Cái đó thì chưa chắc. Không cần biết chú nói dựa trên quan điểm là 7 sao hay quan điểm là người sở hữu ngôi sao nhuộm màu nhưng, trước hết [Tư lệnh] phải là một người ưu tú. Mà sự ưu tú thì anh mày có thừa. Vì là vấn đề của bản thân nên anh mày tự rõ hơn ai hết. Chú hiểu rồi chứ, học sinh chuyển trường ? À mà nhớ dùng kính ngữ đi”

“..................”

Vừa tranh chấp với Enomoto tôi vừa suy nghĩ.

Cuối cùng, điều tôi lo ngại nhất đã xảy ra. Ứng viên đối lập tranh chấp vào vị trí [Tư lệnh]. Có lẽ Emonoto là kiểu người theo chủ nghĩa thực lực hơn là nhìn vào mức rank rồi phán đoán. Dù biết tôi là 7 sao nhưng anh ta không có ý định sẽ đối xử đặc biệt hay gì khác. Chính vì luôn đánh giá cao thực lực của bản thân nên ổng mới không dễ dàng nhượng bộ như vậy.

“Ee-to~.............”

Trước sự trao đổi đó, Asamiya ngồi bên cạnh anh ta đã phồng má và làm vẻ mặt bất mãn.

“Sao ông cứ phải tọc mạch thì mới chịu được thế hả, Shinji ? Shino đã nói vậy rồi thì cứ để cho em nó làm [Tư lệnh] đi. Cơ mà, ngay từ đầu tôi cũng sẽ không bao giờ nghe theo lệnh của ông đâu.”

“Đây không chuyện bà thích hay không thích, mà là vấn đề hợp hay không hợp.”

“Ý ông là ông hợp hơn một người 7 sao như Shino ? Không phải ông hơi quá tự mãn rồi à ?”

“Thế ý bà là Shinohara thích hợp hơn tôi ?”

“Thì tất nhiên rồi”

Nói một cách thẳng thừng và không chút do dự, sau đó Asamiya hướng về phía tôi, chị ta nở nụ cười và cất lên rằng “Giúp đỡ nhau nhé”. Himeji đang nhìn vào tôi, nếu cứ thế này tôi chắc chắn sẽ nhận được sự biểu quyết thông qua số đông, song chuyện đó sẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì.

(Như Himeji đã nói… trong sự kiện lần này mình sẽ đánh lừa cả đối phương và đồng đội. Mà đã là đánh lừa thì mình cần phải tạo được niềm tin đối với họ. Rằng làm sao để họ tin mình là sự tồn tại cao hơn, là 7 sao thực sự. Nếu không thì, anh ta tuyệt nhiên sẽ không dừng lại)

Một lá bài mạnh và đáng tin cậy luôn đi kèm với việc rất khó sử dụng. Ánh mắt nghi ngờ như ngày càng mãnh liệt hơn, nếu cứ để thế, một ngày nào đó lời nói dối của tôi bị lộ cũng không có gì lạ cả.

“Này, Enomoto”

“Chú vừa bỏ đi hậu tố senpai rất quan trọng đấy, thế sao ?”

“Vậy sao ta không làm thế này đi. Trong luật cũng có ghi rồi đúng không, [Tư lệnh] có thể hoán đổi một lần trong game. Thế nên mấy trận đầu ông anh cứ nhượng lại cho tôi đi. Sau đó, nếu cảm thấy không hài lòng  anh có thể đòi lại bất cứ lúc nào mình muốn”

“Ừm. Vậy để anh đầu tiên đi, cơ mà anh mày muốn nói vậy lắm nhưng với số lượng biểu quyết này thì”

Thôi được rồi… Enomoto vừa lẩm bẩm vậy vừa gật đầu.

Nhìn thằng tôi bằng ánh mắt màu chàm, anh ta tiếp tục nói.

“Điều kiện nhỉ, xem nào… Làm cho 3 người [Tư lệnh] bị out ở thời điểm ngày thứ 3 kết thúc, nếu không thể hoàn thành điều kiện này thì, anh mày sẽ lấy lại [Tư lệnh] từ ngày thứ 4. Thấy sao ?”

“..........Xin hãy đợi chút. Enomoto-sama”

Người vừa vội vã phản ứng lại điều kiện của Enomoto ấy không phải tôi, mà là Himeji. Ở vị trí hơi giữ khoảng cách một chút, cô ấy phản bác lại lời Enomoto bằng giọng trong trẻo.

“Điều kiến đó không phải hơi bất công hay sao ạ ? Giả sử tong trường hợp anh không hợp tác với chủ nhân mà đi gây cản trở thì…”

“Himeji Shirayuki-kun à. Kính ngữ của em rất tuyệt, nhưng có vẻ như em đang hiểu lầm một chuyện đấy”

“Ế……..Hiểu lầm ấy ạ ?”

“Phải. Hơn nữa, điều em nói còn là một sai lầm rất lớn từ điều kiện anh đưa ra. Anh chỉ đơn giản muốn chiến thắng thôi. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh học viện Eimei, anh chỉ đơn giản là không muốn thua trong sự kiện này, chứ không có thù ghét cá nhân nào với Shinohara cả. Mà cho dù có thì nó cũng chẳng liên quan.”

Nói đến đây, Enomoto dừng lại rồi khẽ thở dài.

“Hòn đảo này có hệ thống xếp hạng trường học. Việc tổng hợp hệ thống đoạt sao sẽ được quyết định 1 năm 1 lần. Hay gọi nó là xếp hạng học viện đồng cấp cho dễ hiểu nhỉ. Nhiều năm nay, Eimei chúng ta luôn dừng lại ở vị trí thứ 5. Nói thẳng ra thì, anh đang muốn tăng cái mức xếp hạng đó lên. Năm ngoái, do sự thất bại của bọn anh mà trường đã bị rơi xuống vị trí thứ 6. Song, năm nay chúng ta đã có 7 sao. Chúng ta đang có rất nhiều cơ hội. Thế nên, mấy cái chuyện như gây cản trở cho Shinohara ấy, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Anh có thể đảm bảo lời nói của mình ngay tại đây”

“..............Em hiểu rồi. Cho em xin lỗi vì đã thất lễ”

 Cúi đầu trong tư thế tao nhã, sau đó Himeji lui xuống. Vừa nãy, Enomoto đã nói với vẻ  mặt rất nghiêm túc. Bầu không khí toát ra từ anh ta không hề có sự đùa cợt nào cả. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, với tư cách là một thành viên trong đội tuyển, anh ta đang thực sự muốn đưa Eimei tới vinh quang.

____ Thế nên là…

“OK, được rồi. Cứ theo lời ông anh đi”

Tôi đáp lại với nụ cười trước ánh nhìn thách thức của Enomoto.

“Tôi sẽ đánh bại 3 tư lệnh cho đến khi ngày thứ 3 kết thúc. Nếu không làm được thì, tôi sẽ nhường lại chức tư lệnh và sử dụng kính ngữ cả đời với ông anh luôn”

“................Thế à, vậy anh trông chờ vào chú”

Với biểu cảm không thay đổi, Enomoto chẳng cười cũng chẳng giận trước lời nói của tôi.

Và như vậy, hội nghị tác chiến trước sự kiện đã hạ màn trong bầu không khí kì dị.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

TRANS
dự đoán: anh gánh team = tư lệnh, sau đó vì tiện tay giúp luôn cả rina nên a nhượng lại cho senpai, r a lại gánh team tiếp :))
Xem thêm
Hay rồi a, lừa dối đối thủ, lừa dối đồng đội, vừa chiến đồng đội vừa chiến kẻ thù. Để Hiroto làm tự lệnh chắc vui lắm đây :)) ✡
Xem thêm
Có khi nào main sẽ dập chậu cướp hoa ko nhỉ ??
Xem thêm
đã nói là no harem mà! *bonk bonk bonk
Xem thêm
@bushor: á à, người anh em thích no harem ak
*bonk bonk bonk x7749
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tuy hơi khó hiểu nhưng thank trans (Tem????????)
Xem thêm
TRANS
Kèo căng:)):))
Xem thêm
Mãi rồi thuốc cũng về. Bánh cuốn vl.
Xem thêm
TRANS
CVTER
Cảm ơn~
Xem thêm