Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Học sinh chuyển trường dối trá bị tấn công bởi senpai tiểu ác ma

Chương 2: Part4

39 Bình luận - Độ dài: 3,846 từ - Cập nhật:

“Ế. Sao thế sao thế ? Sao cậu lại làm khuôn mặt đáng sợ vậy ? Này, không phải chính Hiroto-kun đã xô ngã Noa à. Ehehe, thế là không được đâu đó. Noa hiểu vì mình quá dễ thương nên cậu mới không kiềm chế được, nhưng Noa không thích bị cưỡng ép đâu nhé ♡”

“Cô đang nói cái gì đấy… nếu thế thì bỏ tôi ra đi.”

“Thiệt tình, chính Hiroto-kun mới là người đang nói gì ấy, cậu cứ đè nên Noa mới không cử động được này.”

Dù tư thế trông như bị tôi đè xuống, song Akizuki lại vòng hai tay ra sau lưng tôi và giữ lại, chị ta thậm chí còn dùng đến cả chân nữa. Cảm nhận được sự mềm mại trên toàn bộ cơ thể, ý thực tôi dần trở nên rối loạn, tuy nhiên giờ không phải lúc để tôi tận hưởng nó. Tình huống này dù có nhìn thế nào cũng là do cô gái ngay trước mặt tôi bày ra hết.

“Ehehe. Thế này thì cậu sẽ không thể chạy được nữa nhỉ, Hiroto-kun……….♡”

“.............”

Giọng nói ngọt ngào của Akizuki đập vào tai tôi cảm giác hơi nhột nhột ở khoảng cách ngay gần……….Đúng như cô ấy nói. Tại vị trí sâu bên trong một chút, nơi chúng tôi xảy ra va chạm là khoảng giữa của cổng chính và khu học xá. Nếu gây ồn ào ở đây thì, việc bị những người đuổi theo bắt kịp sẽ còn chỉ là vấn đề thời gian.

“Chủ nhân……”

Về phía Himeji thì, cô ấy đang vừa kéo tôi ra vừa cất lên với vẻ lo lắng hiếm thấy. Bản thân tôi biết ơn cô ấy lắm… Thế nhưng vì đang kết nối với Kagaya-san nên Himeji chẳng còn cách nào để xử lý cả. Cứ thế này, chiến lược của Akizuki sẽ hoàn thành một cách mỹ mãn. Và khi ấy, cho dù có mượn sức mạnh từ company đi nữa,  tôi cũng khó lòng phá vỡ được bức tường này.

_____ Thế nên là.

(Đành vậy)

Đưa ra kết luận từ hiện trạng trên, tôi ra chỉ thị cho Himeji đang ở phía sau.

“Đăng ký <Tập huấn> đi, Himeji _______!!”

“.........Vâ, vâng!”

Giọng nói hấp tấp của Himeji vang lên.

Đăng ký <Tập huấn> giữa tôi và Himeji, đó chính là kế sách né tránh khẩn cấp sử dụng một lần của <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>. Chỉ cần trong trạng thái giao chiến với ai đó thì tất cả những người khác sẽ không thể nhận đăng ký với tôi nữa. Và vì đang trong trạng thái giao chiến với Himeji nên tôi có thể bỏ qua toàn bộ các lời đăng ký khác. Sau đó, vào lúc sát nút nhận hình phạt thì chỉ cần Himeji lựa chọn “Tự hủy” thế là xong.

(Hay đúng hơn, có thể nói cái này là trạng thái vô địch trong một ngày………..Mình không nghĩ sẽ buộc phải sử dụng nó sớm như vậy)

Tôi phun ra mấy lời với vẻ bực bội trong thâm tâm. Vào khoảng thời gian thích hợp, Himeji thao tác trên thiết bị của mình và hoàn tất đăng ký <Tập huấn> lên tôi.

Thấy vậy, Akizuki liền nới lỏng đôi tay chân đang trói chặt tôi rồi từ từ chui ra. Không bận tâm đến  bộ đồng phục vừa bị rối bời của mình, chị ta cười nói.

“Aa, tiếc quá……..♡ Suýt chút nữa đã có một scandal lớn giữa Noa và Hiroto-kun vậy mà. Dù sao mục tiêu chính cũng hoàn thành rồi nên kệ đi. Ehehe…. Hẹn gặp lại nhá, Hiroto-kun ♪”

“Đợi đã Akizuki……..”Mục đích” gì ? Quả nhiên là cô đang bắt tay với ai đó bên ngoài ________”

“Ế ? Gì vậy, ý cậu là sao ? Vì Noa-chan dễ thương nên hổng có biết gì đâu ha ♡”

Dù kế hoạch tấn công đã thất bại nhưng chị ta vẫn ung dung tự đắc. Cứ như vậy, Akizuki ngoảnh lại rồi rời đi. Ngay khi hình bóng cùng những bước chân thoăn thoắt của chị ta biến mất khỏi tầm nhìn, sự mệt mỏi và căng thẳng tột độ bắt đầu xâm lăng cơ thể tôi. …….Nguy hiểm vãi. Dao động, kinh ngạc và  sự sợ hãi không tưởng… những cảm xúc tiêu cực  ấy vừa nãy đã liên tục dấy lên trong tâm trí tôi. Nếu không sử dụng kế sách né tránh khẩn cấp thì tôi đã toang rồi.

“Anh, anh không sao chứ, chủ nhân”.

Điều chỉnh lại nhịp thở trong trạng thái hai đầu gối đang quỳ xuống đất, ngay lập tức Himeji liền ngồi xuống trước tôi và làm vẻ mặt lo lắng. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán tôi.

“Em xin lỗi, vừa nãy em đã không thể giúp gì cho anh. Xin hãy quở trách một đứa maid vô dụng như em.”

“Nói gì thế, Himeji. Không phải cô đã luôn đề phòng xung quanh cho tôi sao ? Nếu không có cô thì chắc tôi đã bị bao vây luôn rồi.”

Đúng là tôi đã bị kế sách của Akizuki đùa cợt nhưng việc trải qua một thời gian mà vẫn không có ai bắt kịp thì đều là nhờ công của company. Không chừng bà chị đã làm giả tọa độ  rồi gây nhiễu thiết bị của mọi người cũng nên. Chỉ trong ít phút mà được vậy thì quả thực rất giỏi.

“.........Em cảm ơn anh, chủ nhân.”

Cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tôi nói thật lòng, Himeji cất lên rồi nở nụ cười. Vừa đặt tay lên tai nghe, cô ấy vừa tiếp tục câu chuyện.

“Liên quan đến bug thời gian có thể đăng ký thì, vừa nãy nó đã được phục hồi xong rồi ạ. Nếu xét theo dòng thời gian, quả nhiên Akizuki-sama chính là kẻ chủ mưu.”

“Phải rồi… Bà nó, đúng là phiền thật.”

Vừa nhớ lại khuôn mặt tươi cười lém lỉnh của Akizuki tôi vừa phun ra mấy câu tục tĩu. Cơ mà, ngay từ đầu sao nhỏ này lại biết được mình sẽ đến trường vào giờ này cơ chứ ? Không chỉ vậy, ngay khi rời đi bả còn nhắc đến việc đã hoàn thành mục tiêu chính nữa. Nếu không phải muốn triệt hạ tôi thì rốt cuộc đợt tấn công này nhằm mục đích gì ?”

“...................”

Tôi cảm thấy những đợt tấn công đang ngày càng mãnh liệt hơn so với lần đầu. Tóm lại thì, ngày hôm nay đã xong. <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> ngày thứ 4 đã kết thúc. Việc còn lại là đến gặp hiệu trưởng báo cáo và bàn về chuyện của Akazuki. Sau đó thì về nhà rồi lên chiến lược tác chiến cho ngày mai.

Cho đến lúc này, tôi vẫn còn bận tâm về vụ vừa rồi.

*

*

#

Chuyến báo cáo cho hiệu trưởng đã kết thúc.

Do xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn nên cuộc trao đổi đã kéo dài hơn mức cần thiết. Nội dung tuy không có gì nhiều nhưng nếu tổng hợp lại thì, đại khái nó như sau.

[Ừm. Ra vậy, quả nhiên Akizuki Noa rất đáng ngờ nhỉ]

[À không hẳn là tôi chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng mà, người có thể đánh cắp ngôi sao nhuộm màu từ Server của Eimei thì chắc chắn không thể sai. Đẳng cấp và thực lực, nếu bao gồm cả động cơ nữa thì, ứng cử viên này khá chắc kèo.]

[Ngôi sao nhuộm màu xanh…….Dựa theo dữ liệu cho đến nay và kết quả của "Loại cảm tri" thì không sai nhưng, thực ra tùy vào người được ủy thác mà tính năng được phát huy của nó cũng rất khác nhau. Trường hợp trao cho người có thực lực như Akazuki thì sẽ ra sao, đến cả chuyện này tôi cũng chưa mường tượng ra được]

[Ừm. tôi đã điều tra nhiều thứ rồi nhưng hiện tại ta vẫn chưa thể nắm được chân tướng “Kẻ chủ mưu”. Theo cá nhân tôi thì, những học khu đáng ngờ gồm có khu 5, khu 6, khu 12, khu 15 nhỉ… Dù chuyện này khá phiền phức, nhưng trong đám đông đó nhiều người luôn coi Eimei như kẻ địch. Hơn hết, nếu đối phương thực sự là hiệu trưởng khu 12 thì còn tệ hơn nữa. Dù đã chạm trán nhiều lần, song cho đến nay tôi vẫn chưa thể vạch trần được lớp vỏ của “hắn”]

[Ưm ? ……..À, đúng vậy nhỉ. Người tham gia của  <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> lần này tự nhiên giảm nhanh với tốc độ rất bất thường………… Dường như có một tin đồn ác ý đang được lan truyền là qua các SNS là “phần thưởng được đưa ra từ học viện sẽ ứng với số lần thắng”. Cũng bởi vậy mà mọi người đã trở nên hiếu chiến hơn hẳn mọi năm. Đúng là phiền phức thật, có kẻ nào đó đã và đang dàn xếp tất cả mọi chuyện]

[Việc các thứ hạng cao triệt tiêu nhau và giảm số lượng tham gia thì vẫn như mọi năm thôi. Cứ coi như năm nay nhanh hơn 30% so với mọi năm đi. Và liên quan đến nó, Akizuki Noa là người có khả năng cao nhất. Thế nên, tạm thời chúng ta cần phải nắm thóp em ấy trước. Biết đâu sẽ lần ra manh mối kẻ chủ mưu đằng sau.]

[Kuku…..Tôi trông chờ vào cậu lắm đấy. 7 sao giả]

.

.

“...............A”

Lúc rời khỏi phòng hiệu trưởng và bước đi trên con đường về nhà tối tăm.

Tại đoạn đường còn một lát nữa là sẽ thấy được căn biệt thự, Himeji đi bộ bên cạnh tôi khẽ cất lên.

“Ưm…...Sao thế, Himeji.”

“A, không ạ……..Vì đằng nào cũng ra ngoài nên em định mua gì đó nhưng lại quên mất tiêu, và giờ thì tự nhiên lại nhớ ra.”

“À thế à. Mà cũng tại hôm nay gặp hơi nhiều rắc rối mà.”

Tôi gật đầu đáp lại. Thực tế, chỉ tại đợt tấn công của Akizuki mà phần lớn dòng suy nghĩ của tôi đã dành hết cho nó. Những chuyện nhỏ nhặt như mua đồ mà cô ấy có lỡ quên thì cũng chẳng thể nào trách được.

“Nếu không phải đồ gì gấp gáp thì mai ta mua cũng được nhỉ ?”

“Anh nói vậy khiến em cũng phân vân lắm…. Nhưng mà, anh nghĩ kỹ chưa chủ nhân. Tối nay em đang định làm món rán. Vì sử dụng con đường nhập hàng của nhà Saionji nên cả tôm và hàu đều luôn tươi sống và đạt chất lượng cao nhất. Thêm nữa, món chiên rán là một trong những sở trường của em đấy ạ. Ngay cả Kagaya-san cũng đánh giá rất cao và thốt lên rằng không thể nhịn nổi đó”

“Ô, ô. Nghe ngon vãi…….”

“Thế nhưng mà, chúng ta không có đồ chấm.”

“Ặc……..!?”

“.......Anh đã hiểu rồi chứ, chủ nhân.  Đúng vậy, đây là một vấn đề rất lớn đấy ạ. Hơn nữa, cả em và anh đều thích nước tương hơn sốt tartar, thế nên với tư cách là maid em không thể coi nhẹ chuyện này được. Nếu không, em sẽ cảm thấy như mình là kẻ thất bại vậy.”

Himeji giơ ngón tay trỏ lên và nói về chủ nghĩa hoàn hảo. Đại khái thì tôi hiểu những gì cô ấy nói. Chỉ tại nghe cái câu chuyện ấy mà giờ tư tưởng tôi hiện cũng đang tràn ngập đồ chiên rán. Nếu ăn mà không có đồ chấm thì đúng là chẳng thể cảm nhận được hết hương vị.

“...........Thế thì”

Nhanh chóng nắm bắt được ý nghĩ của tôi, Himeji khẽ gật đầu rồi đáp.

“Em sẽ ra cửa hàng tiện lợi một chút. Chủ nhân, anh cứ về trước đí”

“Ế ?.......Cỡ đó tôi đi cùng cũng được mà”

“Không được. Tuy quanh đây không có nhiều người qua lại nhưng, sau cùng anh vẫn là 7 sao, còn em là maid. Làm vậy sẽ để lại lời qua tiếng lại đấy ạ…. Fufu, lỡ như có lời đồn rằng một maid mà lại bắt chủ nhân đi chạy vặt thì chẳng hay ho chút nào đúng không ? Như thế con tim em sẽ thực sự nổi giận đó”

“Ưm… mà, nếu thế thì”

Bị phản đối bởi lời nói lãnh đạm của Himeji, tôi trả lời có hơi trễ một chút. Tuy không có gì đáng ngờ cả nhưng cô ấy đã nói đến vậy thì, tôi cũng không cần thiết phải tra hỏi thêm nữa.

Vậy nên, tôi sẽ một mình đi về nhà.

Từ lúc tôi bắt đầu thu thập thông tin liên quan đến <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> và Akazuki cho đến nay đã trải qua được nửa tiếng.

“Lạ thật đấy”

Vừa uống tách trà ấm trong phòng khách (Vì tôi tự pha nên nó chẳng ngon lắm), tôi vừa nhìn lên đồng hồ và lẩm bẩm……. Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Chỉ đi cửa hàng tiện lợi thì làm gì mất nhiều thời gian đến vậy nhỉ ? Không, không đúng. Cho dù có là đi chậm chăng nữa thì 5 phút vẫn là quá nhiều. Với một người cần mẫn, quy củ như Himeji, nếu có chuyện gì xảy ra cô ấy sẽ liên lạc với tôi ngay, ấy vậy mà…

“Hay mình thử liên lạc lại xem sao…”

…...Và rồi.

Khoảnh khắc tôi thao tác  trên thiết bị và bật tính năng gọi điện, tự nhiên thiết bị nó đã rung lên. Là thông báo. Không phải của STOC hay LNN, mà là thông báo có cuộc gọi đến. Nhìn vào màn hình hiển thị, tôi xác nhận người gọi chính là Himeji Shirayuki.

Vừa cảm thấy an tâm hơn một chút, tôi vừa nhấp rồi nói “Alo”

[Ehe……...ya-hô, Hiroto-kun. Chào buổi tối ♪]

“........!?”

Nghe thấy giọng nói ngọt nước phát ra từ đầu thiết bị bên kia, bất giác tôi đã đứng phắt dậy………..Akizuki Noa. Tiểu ác ma 6 sao. Cô gái đã luôn dõi theo nhất cử nhất động của tôi trong <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>, vì lý do nào đó cổ đã liên lạc với tôi bằng thiết bị của Himeji.

“.......Này, cô đang định làm cái gì đấy hả”

[Ế ? Dù cậu có hỏi chị định làm gì thì, Noa chỉ ngẫu nhiên mắt bắt gặp maid-chan thôi đó ? Thế rồi, sau khi nhờ vả một chút thì nhỏ cũng cho mượn cái này luôn. Ehehe, quả nhiên là tại Noa dễ thương quá nhỉ]

“Cô đã làm gì Himeji rồi. Cô ấy vẫn an toàn đúng không ?”

[Ế ~, gì chứ ? Thiệt tình, Hiroto-kun giận rồi à……..Hiểu rồi, vậy thì chị sẽ cho cậu xem. Bé maid cực kỳ, cực kỳ quan trọng của Hiroto-kun ♡.]

Đành vậy nhỉ,  lầm bầm bằng giọng điệu kiểu vậy xong, Akizuki ngắt lời. Sau vài giây, những tông giọng và hơi thở mang đầy vẻ do dự đã phát ra từ đầu thiết bị bên kia.

“......Himeji à ?”

[A...e-to, chủ nhân]

Là giọng nói đơn điệu như mọi khi. Không đúng, tâm trạng của Himeji như đã tụt giảm đi phân nửa rồi, biểu hiện cảm xúc phải nói là rất mờ nhạt, cỡ này thì tôi hoàn toàn có thể nhận ra được.

Dẫu vậy, cô ấy vẫn coi như không có gì xảy ra cả.

Himeji tiếp tục nói bằng giọng điệu như thể đang đè nén lại cái gì đó.

[Em xin lỗi, chủ nhân]

“.................”

[Tuy không thể nói chi tiết nhưng…...thực ra, có hai việc em sẽ phải xin lỗi anh. Đầu tiên, có lẽ hôm nay em sẽ không thể về được. Và vì vậy mà em cũng không thể ở bên cạnh anh]

“........Không thể về ? Akizuki đã làm gì với cô à ?”

[..........Xin lỗi, em không thể nói được.]

Trước câu hỏi của tôi, Himeji nói với giọng nhỏ nhẹ. Tuy chẳng định trách mắng gì cô ấy nhưng đầu tôi lúc này đang trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết.

Và rồi…

[Còn một điều nữa ạ…… Chủ nhân. Hiện tại, em với anh đang trong trạng thái giao chiến nhỉ ? Cho đến khi phát sinh hình phạt… tức là cho đến chiều tối mai thì những cuộc <Tập huấn> khác sẽ hoàn toàn bị loại bỏ.]

“..........? À, đúng vậy”

[Về chuyện đó thì…]

Ngập ngừng với giọng điệu như ngậm đắng nuốt cay. Một lúc sau, Himeji liền hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần rồi rành mạch cất lên.

[Game ngày mai, em sẽ không thua]

“.............”

[Em xin lỗi, chủ nhân. Em sẽ chịu mọi tội lỗi sau ạ. Em sẽ nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của anh. Em sẽ chấp nhận mọi sự giận dữ hay căm ghét của anh. Thế nên, chỉ riêng game ngày mai thôi, xin anh… em xin anh hãy đừng nhắm đến chiến thắng]

“_____________”

Trước lời khẩn cầu của Himeji, tôi đã chết lặng mà chẳng hiểu vì sao. Đứng thất thần hồi lâu, một lát sau tiếng cười vui vẻ từ phía bên kia thiết bị lại vang lên.

[Ehehe…...♪, cậu thấy sao ? Chị đã truyền đạt lại tin nhắn của bé maid một cách hẳn hoi đúng không ?]

“..........Cô”

[Đừng cau có vậy chứ. Không sao đâu không sao đâu, chị vẫn chưa có làm gì cả. Mà, cái này còn tùy thuộc vào câu trả lời của Hiroto-kun nữa nhỉ…..Aha ♪

Vậy mai gặp lại nhá ♡]

Đập vào tai tôi bằng những ngôn từ tàn nhẫn, xong Akizuki cắt liên lạc. Theo phản xạ, tôi định gọi lại nhưng dường như đầu bên kia không có ý định bắt máy. Với giọng điệu kiểu vậy có gọi cũng chẳng được ích gì.

“...........Chết tiệt…….”

Vừa tỏ ra bực bội tôi vừa ném thiết bị lên bàn.

À…...bị chơi rồi. Đúng là bị chơi một vố thật rồi.

Có lẽ, mục tiêu Akizuki nhắm tới ngay từ đầu đã chính là cái này. Trước ngày khai mở <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>, chị ta đã tiếp xúc với tôi để thăm dò mối quan hệ giữa tôi và Saionji. Chị ta sẽ nhận định xem, với tôi Himeji đứng ở vị trí nào.

Và cả cuộc tấn công ban nãy. Dù bị lỗ vốn khi cố triệt hạ tôi nhưng thái độ Akizuki vẫn dửng dưng như không. 

Giờ thì hiểu rồi… Cuộc tấn công ấy ngay từ đầu đã là buộc tôi phải sử dụng thủ đoạn né tránh khẩn cấp. Tại nơi đó, chị ta hoàn toàn không có ý định diệt tôi hay gì cả. Chỉ cần dồn chúng tôi vào đường cùng, Himeji sẽ đăng ký <Tập huấn> lên tôi và chuyển sang chế độ vô địch tạm thời gọi là <Trạng thái giao chiến>. Song, Akizuki đã đọc được tất cả.

Một khi đã làm cho chúng tôi bước vào trong trạng thái giao chiến, sau đó Akizuki sẽ kích động Himeji.

Và rồi, bằng cách nào đó, chị ta đã phong ấn quyền “Bỏ cuộc” của Himeji. Khiến cho chúng tôi buộc phải giao chiến để tránh hình phạt và khiến cho chúng tôi trở nên đối địch nhau. Hay đúng hơn, cổ đã nắm được điểm yếu của tôi chính là Himeji nên mới đánh mạnh vào nó.

Giỏi đọc tình huống đến đàng gờm. Một chiến lược hoàn hảo không có điểm thiếu sót.

“Tuy nhiên……..”

Điều hòa nhịp thở để trấn tĩnh rồi tôi cất lên lời phủ nhận…….À, đúng là chiến lược đang đi theo đúng hướng của Akizuki, thế nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đang trở nên tệ đi. Nếu nghĩ kỹ thì, đây hẳn là một cơ hội tốt… Bởi lẽ, người luôn ngấm ngầm chuẩn bị dưới mặt nước như Akizuki lại phải cất công đến tận đây để ra tay, tức là đối với chị ta đây mới thực sự là chiến lược đích thực. Khác với cuộc tấn công vừa rồi, cổ đã phải tự mình xông pha để thủ tiêu tôi. Ngược lại, nếu có thể giành chiến thắng <Tập huấn> ngày mai, chắc tôi sẽ chặn được sự tấn công dữ dội từ Akizuki. Ngoài ra, chắc còn có thể lật ngược tình thế và nắm được đuôi của tiểu ác ma luôn che giấu bản chất chứ không chừng.

“.......Không. Không đúng.”

Trong khi nghĩ ngợi, tôi bất giác kêu lên trong vô thức.

Lần này, tôi tự nhận thức rõ bản thân rồi cười nhếch môi.

“Chắc chắc con mẹ gì. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì mày cũng không thua được đâu, tao ơi”

Nói bằng giọng thờ ơ, tôi thay đổi mode bên trong mình.

*

<Cuộc chiến tuyển chọn trong khu: Kết thúc ngày thứ tư>

<Người out [Tổng cả ngày thứ 7]:1228. Số người còn lại: 1916>

u659-c4ab3ff7-d532-4efc-8824-c855a50974ac.jpg

Số báo đặc biệt LNN - Librarian Net News

*Phiếu khảo sát trước <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> khu 4

①Ai là người sẽ giành lấy chiếc ghế thủ lĩnh (ACE) trong <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> lần này ?

Hạng 1: Shinohara Hiroto - 91.7%    Thuộc lớp 2-A / 7 sao

Hạng 2: Akizuki Noa - 4.1%     Thuộc lớp 3-A / 6 sao

Hạng 3: Enomoto Shinji - 2.3%    Thuộc lớp 3-A/ 6 sao

②Người bạn muốn thử chiến đấu một lần trong đời tại kỳ <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> là ai ?

Hạng 1: Shinohara Hiroto - 79.2%      Thuộc lớp 2-A / 7 sao

Hạng 2: Himeji Shirayuki - 14.3 %      Thuộc lớp 2-A / 4 sao

Hạng 3: Minakami Mayu - 3.1%        Thuộc lớp 3-B / 5 sao

③Người sẽ quẩy tưng bừng trong <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> là ai ?

Hạng 1: Shinohara Hiroto - 34.9%     Thuộc lớp 2-A / 7 sao

Hạng 2: Asamiya Nanase - 22.4%     Thuộc lớp 3-A / 6 sao

Hạng 3: Koga Keiya - 17.3%      Thuộc lớp 3-C / 5 sao

<Tác giả bình luận>

Nào, cuối cùng <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> năm nay cũng đã đến ! Và năm nay, kẻ mạnh nhất đảo học viện Shinohara Hiroto đã độc chiếm bảng xếp hạng đúng như dự đoán ! Vâng, liệu học sinh chuyển trường dị biệt ấy sẽ cho chúng ta thấy thành tích của cậu như thế nào, mọi người đừng rời mắt khỏi cuộc chiến cho đến cuối cùng nhé nya ! Mà nếu không thể rời mắt thì mắt sẽ bị khô đó nya…..! Mọi người hãy chú ý nhé nya (Được viết bởi S.K)

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Tới công chuyện liền:))))
Xem thêm
vler bật mode, hay rồi đây =))))
Xem thêm
Nóng mắt tắt nụ cười r
Xem thêm
Main tốt vs maid thế sau này ẻm hoá yan cũng ko lạ
Xem thêm
Lần đầu thấy cái "dựng flag" lại rõ đến thế (đoạn nước chấm)
Xem thêm
Nghiêm túc mode: on
Xem thêm
Adu 💪
Xem thêm
TRANS
đùa ko vui, main đã căng. tiểu ác ma thì cx quỳ xuống quy hàng :))
Xem thêm
vl mode còn có chế độ bật/tắt luôn,main này xịn đấy :))),dùng dc cả chế độ ăn bám và chế độ cân team à :))
Xem thêm
Ờ thì cũng giống a main trùm lý giải bên bộ nào đấy =)))))))
Xem thêm