Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Học sinh chuyển trường dối trá lao vào cuộc khủng hoảng của senpai đáng tin cậy

Ngoại truyện

3 Bình luận - Độ dài: 523 từ - Cập nhật:

“Onii-chan, đằng này ! 

Một ngày nào đó của tháng sáu.

Tôi đang chơi game hành động mới cùng Shiina vừa đến nhà mình sáng nay.

Shiina Tsumugi. Nhỏ là học sinh trung học ngây thơ trong sáng đã tham gia vào team company để hỗ trợ tôi. Nhỏ mặc bộ váy goth-loli như mọi khi, đôi mắt hai màu đen đỏ, một cô gái thiên tài mắc chứng ảo tưởng.

Vì hôm nay là ngày phát hành game mới nên tôi đã háo hức dậy sớm để đi mua. Và cuối cùng là dành mấy tiếng đồng hồ chơi game cho đến tận bây giờ.

“Oa…”

Vừa nhìn vào chiếc màn hình lớn trong phòng chiếu phim, Shiina vừa để lộ ra tiếng ngáp dễ thương. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi chân dưới sofa của nhỏ đang đung đưa.

“Buồn ngủ rồi hả, Shiina ?”

“Ưm… Em chỉ hơi thôi. Vì chơi với anh vui quá nên em chưa ngủ tí nào cả…”

“O, ờ. Thế à”

Vừa dụi mắt, Shiina vừa cất lên. Thấy thế, tôi cũng vui vẻ hưởng ứng theo… Tài năng của Shiina đúng là rất tuyệt, còn thể lực của nhỏ thì vẫn ở mức phù hợp với độ tuổi. Thế nên, chẳng thể nào trách nếu nhỏ trở nên buồn ngủ khi phải dậy sớm.

“Mà, đằng nào tí cũng không bận gì, nếu buồn ngủ thì nhóc cứ ngủ đi…”

“Ưm…Nhưng hôm nay em định chơi cùng anh suốt mà.”

“Vậy, ta ra ngoài chút không ?”

Thấy Shiina lắc đầu uể oải, tôi bèn đưa ra đề xuất. Song, vì cảm thấy mơ hồ hay sao mà nhỏ đã nhại lại như con vẹt rằng “Ra ngoài  ?”. Phần tóc mái màu đen bắt đầu đung đưa.

“À. Đại khái là để tỉnh ngủ hay gì đấy… Đằng nào hôm nay anh mày cũng định chơi game cả ngày mà. Nhóc thấy Game Center thế nào !”

“Game center ? Game Center !”

Nắm bắt được tình hình sau khi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Shiina bắt đầu tròn xoe đôi mắt hai màu đỏ đen nhìn. Vì thường ngày chỉ ru rú trong nhà nên nhỏ rất muốn tránh những hoạt động như đi học hay gặp mặt, song với việc ra ngoài thì nhỏ không hề ghét chút nào. Chưa kể, nhỏ còn thuộc thể loại rất thích Game Center nữa.

Vừa ôm chặt con chó ba đầu nhồi bông - Lloyd ở trước ngực, Shiina vừa nở nụ cười toàn mặt rồi gật đầu.

“Đi ! Em muốn chơi UFO catcher !”

“UFO catcher à. Hình như trước đây ta từng chơi rồi nhỉ”

“Ừm. Trước đây anh đã giúp em phát hiện ra bé này mà… Ehehe, lần này em sẽ giúp anh tìm ra sử ma của mình !”

Vừa mở to đôi mắt thuần khiết, sáng ngời, Shiina vừa nói.

“A, nhờ nhóc nhé”

Trông bộ dạng nhỏ lại khiến tôi dấy lên lòng mong muốn che chở cho sự trong sáng đó, Bỏ tay cầm sang một bên rồi tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

u659-f0c260a9-76e1-4791-b11c-299df7335098.jpg

u659-c808d773-5a40-47e9-bfcb-52a8f792e05d.jpg

u659-93716b14-90ac-4680-9931-d503610d2bb2.jpg

u659-64b4b3be-4793-4560-941e-605540d9c087.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cute thenay
Xem thêm