Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Học sinh chuyển trường dối trá lao vào cuộc khủng hoảng của senpai đáng tin cậy

Chương 2: Diễn viên chính tuyệt vọng (Part1)

7 Bình luận - Độ dài: 4,183 từ - Cập nhật:

Sau vụ tự tung tự tác của Kugasaki, chúng tôi đã buộc phải cưỡng chế kết thúc xâm nhập [Âm Luật Cung], đăng xuất khỏi thế giới hiện thực ảo và quay trở lại phòng hội học sinh ở thế giới hiện thực. 

<Cuộc chiến thực tập> là game theo lượt, và cũng không có chuyện hầm ngục ngoài học khu bảo vệ là tránh được nguy hiểm. Ngoài ra, do chỉ có thể tiến hành đăng nhập một lần mỗi lượt nên việc tiếp tục vào [Âm Luật Cung] là bất khả thi. Chưa kể, lần đăng nhập tới chỉ còn cách 30 phút  nên chúng tôi buộc phải hoãn vụ việc lại và chia sẻ tình huống hiện tại ngay lập tức.

Ở đây có năm thành viên Eimei còn sống và nhỏ năm nhất Minakami Mari. Nhỏ đàn em sở hữu tính cách nghiêm túc và mái tóc đen dài óng mượt rất đặc trưng. Vì được yêu cầu rằng “Xin hãy để em giúp các anh chị nữa” nên hàng ngày nhỏ luôn đến đây sau khi bắt đầu <Cuộc chiến thực tập>.

Tóm lại, Enomoto ngồi tại vị trí chếch chéo tôi đã nhăn mặt nói.

“Trước hết… Tuy hơi khó tin nhưng học viện Eimei chúng ta đã bắt đầu từ vị thế áp đảo hoàn toàn trong <Cuộc chiến thực tập>, Shinohara”

Anh ta cất lên vẻ miễn cưỡng.

Thao tác thiết bị trên tay, anh ta mở bài phóng sự của Libra rồi tiếp tục nói.

“Vậy ta lùi lại thời gian một chút nhé. Vào cùng ngày nhóm năm hai của Shinohara xuất phát từ đảo học viện… Ngày mùng 4 tháng 10, trận chiến liên khối kỳ hai - <Cuộc chiến người mới> của năm nhất ở đảo học viện đã bắt đầu. <Cuộc chiến người mới> là game quy mô lớn diễn ra toàn đảo và rất khốc liệt. Tất nhiên, cả game năm nay cũng đã trở thành một trận chiến chiến rất kịch tính và nảy lửa. Những cái tên đặc biệt phải kể đến như Asuka Momo ở Ouka, Yumeno Misaki ở Amanezaka, Minakami Mari ở Eimei. Chỉ ba người này là không có cách biệt gì nhiều với đàn anh khóa trên.”

“Wa… wa, Shinji-senpai. Được anh khen đến mức đấy em ngại lắm…”

“Gì chứ ? Vì em rất xuất sắc nên có tỏ ra tự hào một chút cũng không sao đâu. Minakami đã trở thành một trong những nhân tố chiến lược quan trọng của Eimei rồi.”

“! E, em cảm ơn anh…! Em, rất vui ạ !”

“......Hửm ? Shinji, ông đúng là chỉ thích mấy khoản đấy thôi nhỉ… Hửm ?”

“.........Bà làm sao ?”

“Chẳng sao”

Tắt ánh nhìn khỏi Enomoto rồi Nanase nghịch mái tóc vàng kim rực rỡ của mình. Khuôn mặt nhỏ Minakami ngồi bên cạnh như muốn cất lên rằng [Wa, tại em sao !?], cơ mà những cuộc trao đổi kiểu này xảy ra như cơm bữa ấy. Thế nên ta chẳng cần thiết phải bận tâm làm gì cả.

Hắng giọng lại rồi Enomoto tiếp tục.

“E-hèm… Tóm lại, nhờ sự xuất sắc của Minakami mà học viện Eimei chúng ta đã trở thành người chiến thắng trong <Cuộc chiến người mới>. Hay đúng hơn, pt khởi điểm của <Cuộc chiến thực tập> là ứng theo thành quả của <Cuộc chiến người mới>. Tức học khu đạt kết quả tốt <Cuộc chiến người mới> thì giai đoạn khởi điểm của <Cuộc chiến thực tập> sẽ đem lại rất nhiều pt. Đúng như bài phóng sự Libra đề cập ở đây, đánh giá xếp hạng cuối cùng trong <Cuộc chiến người mới> là Eimei, Amanezaka, Ouka, Shinra, Otowa, Tsuyuri, St.Rosalia. Cứ như vậy, chúng đã phản ánh lên lối triển khai game ngày đầu tiên”

“Đúng là ngày đầu rất thuận lợi nhỉ. Có nhiều pt giai đoạn đầu nên ta đã nhanh chóng thăng đánh giá tổng hợp từ G lên F. Cả hiệu suất xâm lược cũng rất cao, theo đó lượt chơi mở màn mới thắng áp đảo”

“Ừm, thực sự ngày đầu tiên đã rất tốt đó ♪, cả SNS trên đảo và cột bình luận trên Island tube đều cho rằng Eimei sẽ đứng nhất bảng. Ehehe, tại Noa-chan cũng chơi theo lối hoa mỹ và săn rất nhiều kho báu mà ♡”

Akizuki nở nụ cười đáng yêu và nhòm ngó khuôn mặt tôi trong tư thế mắt hếch lên nhìn. Tiếp xúc với cô ấy tôi mới nhớ ra rằng cổ đang là người chơi rank cao trên đảo. Cả Asamiya và Enomoto ngồi đối diện cũng thuộc đội ngũ 6 sao niềm tự hào của Eimei.

(Thằng 7 sao như mình vắng mặt thì không nói, cơ mà ngay từ đầu cái danh mạnh nhất chỉ là giả nên thành viên chủ lực của Eimei  sẽ là ba người họ… Theo đó, nếu khởi đầu thuận lợi thì phải trôi chảy chứ)

Vừa nung nấu sự nghi vấn từ trước khi xuất phát tới đảo Luna, tôi vừa đối diện với họ.

“Thế ? Một game tiến triển thuận lợi như vậy tại sao lại bị dồn vào đường cùng này. Không lẽ có tổ chức nào gian lận giống <Hexagram> xuất hiện à ?”

“Không, không phải thế. Mà kể cả thật đi nữa bọn anh cũng có cách rồi. Tiếc rằng đối thủ lần này không phải kẻ dễ nắm bắt”

Nói xong, Enomoto khẽ thở dài như để điều chỉnh hơi thở. Cứ thế thao tác thiết bị đặt trên bàn, anh ta cho trình chiếu bài phóng sự của Libra vào ngày mùng 7 tháng 10, tức ngày thứ hai của <Cuộc chiến thực tập> rồi nói.

“Giai đoạn ngày đầu game kết thúc, hầm ngục Eimei đã đứng đầu ở mục đánh giá tổng hợp. Chỉ có điều vào ngày hôm sau, tức khi game tiến hành ngày thứ hai thì tình hình bắt đầu xấu dần đi. Nó kiểu như một thứ mập mờ đáng ngờ hay việc không may mắn liên tiếp xảy ra ấy…”

“Đúng là hiếm khi thấy ông nói mấy câu như tình hình hay không may mắn nhi ?”

“Không cần bà nói tôi cũng biết đấy là những từ rất vô lý. Tuy nhiên, trước tình huống xấu liên tiếp xảy ra ấy tôi chỉ còn biết nói vậy thôi. Ví dụ như…xem nào, nhóm thua thiệt về chiến lực năm ba trong khối thứ hạng cao sẽ là Tsuyuri và St.Rosalia nhỉ”

“Ưm…Mà, không sai”

Học viện nữ sinh St.Rosalia khu 14 có <Ngọn lửa xanh tĩnh lặng> Minami Shizuku. Học viện nữ sinh Tsuyuri khu 16 có <Vu nữ quỷ thần> Kururugi Senri, đó là những học khu được gồng gánh bởi hai ACE tuyệt đối. Tuy nhiên, hai người họ mới chỉ năm hai. Dưới tình trạng thiếu vắng người chơi top nên chắc chắn họ không thể nào so bì lại được với Ouka và Shinra.

À, Enomoto gật đầu rồi tiếp tục nói.

“Chính vì vậy bọn anh mới định nhanh chóng cướp kho báu đặc trưng của Tsuyuri và St.Rosalia. Một khi đã thu thập thành công kho báu đặc trưng thì ta có thể đem về thành quả rất lớn và nó cũng là mục tiêu hàng đầu.”

“Thì, khai thác kho báu là mục đích chính của game mà. Nên lối suy nghĩ này rất thoả đáng.”

“Và đối tượng của bọn anh là nữ sinh Tsuyuri. Ngay giai đoạn đầu cả bọn đã có thể thiết lập <Triệu hồi trận> và nắm rất nhiều lợi thế. Vị trí kho báu đặc trưng tuy không dò ra được bởi Skill loại tìm kiếm nhưng nó sẽ bị lộ nếu ta thu thập thành công bốn kho báu trong một lần xâm lược. Tại đây, bọn anh đã nắm được tọa độ của kho báu đặc trưng.”

“Tức là thất bại ngay sau đó à ?”

“Đúng vậy, Shinohara. Khoảnh khắc anh mày đợi thời cơ và ra chỉ thị cho nhóm Nanase thì, học khu khác… Otowa đã cướp mất kho báu đặc trưng của Tsuyuri. Dường như, ngay từ đầu họ không hề để ý đến kho báu mà chỉ xem động thái của bọn anh rồi phỗng tay trên kho báu đặc trưng.”

“Ra vậy…. Ta đã bị Otowa cướp ngang mất à”

“Đúng thế… Tuy nhiên, nó không chỉ có vậy”

Enomoto thở dài lắc đầu.

“Nếu Tsuyuri bị out thì mục tiêu tiếp theo hiển nhiên sẽ là St.Rosalia. Nhờ việc đánh bại Tsuyuri mà hầm ngục Otowa liền trở nên cực mạnh mẽ, theo đó cuộc chiến tranh giành St.Rosalia đã rất gay gắt. Chưa kể lượt phòng ngự của Eimei chúng ta là ngay trước St.Rosalia khi hai trường nữ sinh ấy còn sống”

“Hê ? Thế à”

Tuy học khu bảo vệ được quyết định theo thứ tự nhưng, trường hợp xuất hiện học khu bị rớt thì thứ tự sẽ tạo mới vào ngày hôm sau. Song, thứ tự tiến hành lượt là yếu tố rất quan trọng trong việc xây dựng chiến lược.

Enomoto tiếp tục nói.

“Từ tình hình đó, cuộc xâm lược Eimei đáng nhẽ phải diễn ra rất nhạt nhòa. Bởi theo thông số trong <Cuộc chiến thực tập>, muốn cường hóa hầm ngục ta cần tiêu tốn hết một lượt pt. Thế nên để chuẩn bị cho công cuộc xâm lược St.Rosalia thì điều kiện tiên quyết là nên cường hóa mới đúng. Ấy vậy mà…”

“........E-to, chuyện là”

Trông những tiếng nói ngập ngừng cùng vẻ thở dài của Enomoto, Minakami tiếp lời cho anh ta.

“Phải nói sao nhỉ… Em chỉ có thể cho rằng toàn bộ các học khu đã liên thủ với nhau và tổng tấn công rất rõ ràng. Hệt như họ ưu tiên bào mòn chiến lực học viện Eimei thay vì đánh rớt St.Rosalia vậy. Kết quả là hơn quá nửa các senpai thuộc thành viên tuyển chọn của học viện Eimei đã out khỏi <Cuộc chiến thực tập>”

“Hừm… Tuy câu chuyện chẳng khác nào ác mộng nhưng đại khái đúng như Minakami nói. Lĩnh phải mức thiệt hại nghiêm trọng, bọn anh lên kế sách mới chưa được lâu thì St.Rosalia đã rớt và thành tích thuộc về học viện Amanezaka. Chúng ta đã bị bỏ lại phía sau khá xa. Thứ tự hiện tại đang là Amanezaka, Otowa, Ouka, Shinra, Eimei… Song, việc rút ngắn khoảng cách với bốn trường kia là vô cùng khó”

“.............”

Sắp xếp câu chuyện của Enomoto xong, tôi đưa tay phải lên miệng.

Bánh răng bắt đầu bị chệch một cách khủng khiếp vào ngày thứ hai của <Cuộc chiến thực tập>. Bị cướp mất thành quả từ cuộc xâm lược Tsuyuri, bị toàn học khu tấn công vào cùng thời điểm chẳng khác nào trò đùa và đánh mất luôn St.Rosalia trong khoảng thời gian phục hồi. Ở cái game lấy yếu tố cường hóa cứ điểm là chính này, việc cướp kho báu đặc trưng từ học khu dễ tấn công sẽ phát triển mạnh mẽ cho học khu của mình. Tuy nhiên, kế hoạch ấy đã bị ngăn cản bởi dòng chảy như Enomoto đã nói

“Mà…Đúng là cảm giác như chúng có ý đồ gì đấy”

Vừa nhìn vào bài phóng sự của Libra, tôi vừa khẽ mở lời.

“Tuy từng sự kiện xảy ra đều có tính thỏa đáng nhưng lối triển khai gây bất lợi cho Eimei đến tận lúc này thực sự rất lạ. Cơ mà, đây vẫn là khối rank cao đấy ? Giả sử như tồn tại người chơi được gọi là kẻ chủ mưu đằng sau đi nữa, tôi không nghĩ sẽ có ai lại dễ dàng nghe theo đâu…”

“Hừm, không sai. Họ không phải đám đông dễ dàng nhận sự hợp tác hay ngây thơ đến nỗi bị tẩy não, hoặc nhu nhược đến mức bị đe dọa… Song, tất cả vẫn chỉ là trực quan thôi”

“Trực quan ?”

“À, anh mày cảm thấy có gì đó không lành. Khi cường hoá hầm ngục, khi đưa ra chỉ thị cho người chơi hay khi sử dụng quái vật để bảo vệ… Đôi lúc, hành động của anh cảm giác luôn nằm trong toan tính của ai đó… Hay đúng hơn là bị nắm thóp. Một người chơi đang kiểm soát rất hoàn hảo bằng cách đọc đường đi nước bước học khu khác và lợi dụng chính học khu mình thuộc về.”

Vừa nói bằng giọng điệu nghiêm trọng, Enomoto vừa thao tác thiết bị và thay đổi màn hình trình chiếu. Song, thứ đập vào mắt chúng tôi ngay khoảnh khắc đó chính là biểu đồ thế lực <Cuộc chiến thực tập> hệt như được Libra tổng hợp. Việc Eimei bị đặt ở thứ hạng cuối cùng là điều rất hiển nhiên, thế nhưng trong góc của trang là mục “Tổng hợp người chơi đáng chú ý !”

“Thành viên tuyển chọn năm ba, à… chắc chỉ toàn những tên tuổi nổi tiếng nhỉ, cơ mà cũng nhiều người chơi tôi chưa gặp bao giờ”

“Phải rồi nhỉ. Vậy em xin phép được giới thiệu về họ nhé”

Như nhận ra tín hiệu cầu cứu của tôi, Himeji ngồi bên cạnh liên hắng giọng lại rồi nói. Vừa chạm tay vào màn hình trình chiếu cô ấy vừa tiếp tục cất lên bằng giọng điệu trong trẻo.

“Đầu tiên là học viện Ouka khu ba. Người chơi nổi tiếng nhất là nữ hoàng Saionji Sarasa-sama, hầu hết các cuộc chiến sự kiện cho đến nay luôn được cấu thành dưới dạng đội cận vệ và lấy nữ hoàng làm trung tâm. Song, Ouka vốn là ngôi trường nổi tiếng trước cả khi nữ hoàng nhập học. Học sinh năm ba 6 sao và đảm nhận chức vụ hội trưởng hội học sinh là Sakamaki Yuusei-sama, người chơi 5 sao nắm giữ vai trò đội cận vệ của nữ hoàng - Shimizu Ayano-sama. Hai thế lực mũi nhọn đang dẫn dắt team Ouka rất tốt”

Đi cùng lời nói của Himeji, hai người chơi được nhắc đến đã trích xuất lên màn hình.

Người đầu tiên là thanh niên với thái độ bất hảo. Tuy nét mặt và vẻ ngoài chỉ ở mức trung bình nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Có thể năm nay họ vẫn theo thể chế lấy Saionji làm trung tâm, tuy nhiên thì  người chơi 6 sao hội trưởng hội học sinh ở Ouka chắc chắn thực lực cũng rất đáng gờm chứ không phải ngẫu nhiên.

“Cơ mà… Hội trưởng hội học sinh ở Ouka là năm ba nhỉ. Tuy học sinh năm hai như Saionji với Fujishiro lại chiếm sóng nhiều hơn”

“Ừm. Nếu chỉ nữ hoàng hoạt động thì nó sẽ sinh ra nhiều phản ứng trái chiều mà, thế nên cậu ta mới giống như lão làng thâm niên nhỉ. Ehehe, nữ hoàng cũng thật khổ sở ♡”

“Phải rồi nhỉ. Về nữ hoàng thì tuy chưa từng thể hiện ra rõ rệt nhưng về cơ bản ở Ouka có bè phái nữ hoàng và phe chống nữ hoàng. Dường như top các bè phái đang kêu gọi team nữa”

“Ra vậy… Thế, vai trò kêu gọi phía nữ hoàng là senpai bên này à”

Vừa nắm bắt cuộc trò chuyện của hai người họ, tôi vừa nhìn vào dòng văn bản.

Cô gái xuất hiện trên hình ảnh phản chiếu bên cạnh hội trưởng hội học sinh là Shimizu Ayano. Như nhận thức bản thân mình là người dưới trướng Saionji hay sao mà, đằng sau lớp kính ấy là vẻ mặt khá ôn hòa.

“Liên quan đến Shimizu-sama thì, chị ấy hoàn toàn thuộc phe nữ hoàng. Tuy chỉ là 5 sao nhưng chị ta khá mạnh đấy ạ. Ngay khi nữ hoàng bị tụt xuống 6 sao sau trận chiến với chủ nhân, vì không chấp nhận mình được phép đồng cấp nên chị ấy đã hạ cấp của chính mình xuống… Chứ thực chất là người chơi 6 sao đấy ạ”

(Uồi…)

Tôi khẽ co giật bờ má khi nghĩ lại về sức hút của Saionji với tiềm lực bên Ouka.

Song, tôi không được phép để Ouka chiếm hết sự chú ý vậy được.

“Tiếp theo là học viện Otowa khu tám. Sau vụ vạch trần <Hexagram> thì Kugasaki Seiran-sama đã được tái thăng cấp lên thành 6 sao và cũng là người cầm đầu tổ chức phi chính thức trên đảo học viện <Ngã lưu thánh kỵ sĩ đoàn>. Người chơi được tuyển chọn lần này hầu hết đều là thành viên thuộc tổ chức”

“Quả đúng là hắn”

Vừa nhớ lại tên con trai mặc áo choàng đen đã cản trở chúng tôi ở hầm ngục, tôi vừa khẽ lắc đầu. Tuy tính cách hơi xấu nhưng thực lực của Phượng hoàng - Kugasaki Seiran cũng không phải dạng vừa. 

Hắn vẫn khá uy áp ở thời điểm hiện tại và thuộc hàng mẫu tiêu biểu trong khối rank cao của <Cuộc chiến thực tập>.

“Tiếp theo là học viện Amanezaka khu 17… Hồi ở đảo Luna như [Phantom]-sama đã nói, đó là học khu rất xuất chúng theo nhiều nghĩa. Phong cách trường dị thường nhất trên đảo học viện là chú trọng tài năng hay chất lượng hơn số lượng. Chưa kể, hình như cô gái mang tên Nakiri Raika chính là leader trong <Cuộc chiến thực tập> lần này. Người chơi có cấp độ 6 sao sở hữu biệt danh <Mãnh thú cuồng nộ>”

“Hê ? Cái tên chưa thấy bao giờ nhỉ… có phải cô ta là người tham gia cuộc chiến rất khốc liệt trong trướng mà trước Amanezaka từng nhắc tới và không thể ra mắt chính thức.”

“Rất chính xác ạ, chủ nhân. Và, điều đáng kinh ngạc là, à không, nếu nghĩ về hình thức tuyển chọn thì nó cũng là điều hiển nhiên thôi. Nakiri-sama là người đã giành hạng nhất ở cuộc chiến trong trường ạ. Cái này chẳng phải khoa trương hay gì đâu, chị ấy thực sự là top ở Amanezaka đúng theo nghĩa đen.”

“.......Ra vậy”

Vừa khẽ dao động trước lời giải thích của Himeji, tôi vừa kìm nén giọng nói trong thâm tâm…Hiểu rồi, vì <Cuộc chiến thực tập> là trận chiến liên khối dành cho năm ba nên chủ lực của các học khu mới sẵn sàng ra mặt. Dẫu vậy, đạt top ở ngôi trường chỉ chú trọng tài năng được tuyển chọn khắt khe như Amanezaka mà nói thì, đây là danh hiệu khá xịn xò.

“Raika-chan à… Thực sự khá mạnh đấy”

Ở phía đối diện tôi, Asamiya khoanh tay để trước ngực rồi gật đầu “Ừm ừm” vẻ đăm chiêu.

“Sao nhỉ, cảm giác như cô ấy có hai tính cách. Không chỉ khả năng xâm chiếm mà cả việc đưa ra chỉ thị cũng rất chính xác nữa. Khi vào chế độ bản năng thì có thể hành động y như chị, còn khi vào chế độ lý trí thì đầu óc sáng suốt hệt Shinji. Nếu điều đó là sự thực, có lẽ cô ấy chính là người mạnh nhất trong tầng lớp 6 sao.”

“Thế cơ à…”

Vừa bị lấn át bởi câu chuyện, tôi vừa nhìn vào đống tài liệu trên tay. Người chơi 6 sao đứng đầu Amanezaka - Nakiri Raika. giống Kugasaki Seiran ở Otowa và cặp đôi năm ba ở Ouka, à không, không chừng cô ta phải ở mức độ nguy hiểm còn cao hơn.

Liên quan đến học khu cuối cùng thì tôi cũng đã biết khá rõ.

“Trường cao trung Shinra khu bảy… Học khu của Kirigaya Touya”

<Quân chủ tuyệt đối> 6 sao sở hữu hai ngôi sao nhuộm màu Kirigaya Touya.

Người chơi hiếu chiến đơn thuần tôi đã bắt gặp khá nhiều lần.

“Vâng. Đúng thế, chủ nhân”

Lắng nghe lời tôi nói rồi Himeji quay sang bằng đôi mắt trong xanh.

“Kirigaya-sama là một người chơi chúng ta nên cảnh giác ở game lần này. Giống như Nakiri-sama, anh ta cũng là thực lực giả hàng đầu trong hàng ngũ 6 sao”

“Hừm… Đúng là liên quan đến Kirigaya Touya thì ta nên đặc biệt đề phòng. Tuy chỉ là trực giác nhưng anh cảm thấy cậu ta đã xúc tiến rất thuận lợi và kiếm được khá nhiều pt trong <Cuộc chiến thực tập>... Tuy nhiên, Shinra lần này không chỉ có mỗi thế. Điều đáng ngạc nhiên nhất chính là sự tham gia của cô ta”

Vừa nói, Enomoto vừa phóng to một phần màn hình trình chiếu. Nhìn vào người chơi được hiển thị, bất giác tôi đã tròn xoe mắt… Mái tóc dài màu tro. Khác với Shinra, bộ đồng phục tao nhã cô ta mặc là của Suisei. Chưa kể còn cả ánh nhìn và vẻ mặt lạnh như băng nữa.

“Akutsu Miyabi…? Khoan, sao cô ta lại ở đây. Cô ta đâu phải học sinh Shinra, cơ mà ngay từ đầu không phải Suisei rút khỏi cuộc chiến liên khối sau vụ lùm xùm ở <SFIA> rồi đấy à…”

“Thì chính là thế đấy, chắc anh mày nên nói vậy nhỉ. Theo thông số <Cuộc chiến thực tập>, đối tượng <Lựa chọn bổ sung> chỉ có thể là người không tham gia <Cuộc chiến thực tập> ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên, bình thường người ta sẽ tuyển chọn trong học khu của mình, song trên hệ thống cũng không cấm việc chiêu mộ từ học khu khác. Cả Shinra và Akutsu, hiện tại ta vẫn chưa thể nắm rõ ý đồ của họ…Tóm lại, cô ta đã tham gia game dưới tư cách người chơi Shinra từ ngày hôm kia”

“.............”

Tôi câm nín trước sự vụ đang xảy ra… Thành viên chủ chốt thuộc <Hexagram>, kẻ chi phối đằng sau mọi chuyện Akutsu Miyabi. Tôi cũng đã từng được nếm trải sức mạnh khủng khiếp từ cô ta.

Dù sao thì…

“Nhìn vào đống này đúng là khó tin nhỉ…Sakamaki và Shimizu của Ouka, Kugasaki Seiran của Otowa, top 1 cực khủng của Amanezaka và Kirigaya với Akutsu ở Shinra. Dẫu cho kẻ chủ mưu đằng sau là ai đi chăng nữa, để dụ dỗ kết bè phái được tất cả đám người này là việc bất khả thi”

“À. Có lẽ dùng từ dụ khị ở đây là chính xác nhất nhỉ. Kẻ chủ mưu đằng sau <Cuộc chiến thực tập>, bao gồm cả anh mày thì tất thảy đều là người chơi từ các học khu và đang hành động khó đoán. Nếu vậy, nhân vật đó phải mạnh hơn bất kỳ ai”

“Mà, chắc thế”

Tôi khẽ nhún vai đáp lại lời có phần dao động của Enomoto.

Tóm lại, tôi đã nắm bắt xong hiện trạng. Trận chiến liên khối kỳ hai, <Cuộc chiến thực tập> dành cho năm ba. Tại chiến trường địa ngục ác liệt giữa các 6 sao, học viện Eimei đang bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không lối thoát. Tuy không phải có cường địch mạnh khủng khiếp như <Astral> hay <SFIA> nhưng kẻ giật dây đằng sau mọi chuyện vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối.

Và, thằng tôi phải lật ngược tình thế này ngay tại bây giờ. Việc không được phép thua là điều hiển nhiên, song sự ràng buộc ấy đã không còn nữa. Bởi vì thời điểm tôi tham gia <Cuộc chiến thực tập> là trong bối cảnh sắp thua đến nơi. Nói theo cờ othello thì là cục  diện chỉ còn đúng một quân trắng. Một chiến sự dựa trên luật dù vẫn sống nhưng chẳng thể làm gì cả.

“Dẫu vậy, học viện Eimei vẫn còn cơ hội giành chiến thắng.”

Trong vùng không gian tăm tối.

Enomoto tiếp tục mở lời.

“Cơ mà, đây mới là khởi điểm thôi. Việc thêm hai thành viên Shinohara Hiroto và Himeji Shirayuki tuy hơi trễ nhưng đã giúp Eimei tăng chiến lực và phục hồi mốc cơ bản. Ngoài ra, game của chúng ta mới chính thức bắt đầu từ bây giờ.”

“Ông tỏ vẻ cái gì đấy, Shinji. Điều đấy chẳng cần nói ai cũng biết”

“Ehehe ♪, Noa cũng chuẩn bị xong rồi đó ♡”

Trước lời tuyên bố của Enomoto, Asamiya và Akizuki cất lên lời quyết tâm. Tiếp theo là câu động viên thuần tuý của Minakami rằng “Các anh chị hãy cố lên…!”. Tuy vẫn còn rất nhiều vướng bận nhưng điều tôi muốn nói lúc này chỉ có một thôi. Đó chính là kịch bản đảo ngược tình thế sẽ bắt đầu ngay lúc này.

Chính vì vậy.

“Xem nào… Mà, chấp cỡ này chắc là vừa đủ rồi ấy nhỉ”

Để lấy lại khí thế, tôi vừa cười nhếch môi vừa tuyên bố.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

căng thẳng quá,...nghe không khác gì cuộc chiến của các quân chủ vậy :v
Xem thêm
Khét quá
Xem thêm
game khó tí chơi mới vui
Xem thêm
Xờiiiiii,Đối với main chừng này chỉ là chấp thôi:))
Xem thêm
Cảm ơn trans nhiều
Xem thêm