Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Học sinh chuyển trường dối trá lao vào cuộc khủng hoảng của senpai đáng tin cậy

Chương cuối: Part3

11 Bình luận - Độ dài: 4,350 từ - Cập nhật:

#

Trận chiến liên khối kỳ hai, <Cuộc chiến thực tập> dành cho năm ba ngày thứ sáu.

Sau khi game của tôi với Kirigaya bắt đầu thì đã chẳng có ai phát ra lời nói nào cả.

Mà, điều hiển nhiên thôi. Bởi vì game hắn đề xuất, <Sàng lọc> thực sự rất đơn giản. Đó là hãy đoán trúng kho báu đặc trưng của <Sâm Nhiên Cung> từ hơn 300 đống màn hình trình chiếu. Về món vũ khí để hoàn thành nó thì, tôi đã được trao cho ba quyền lợi đặt câu hỏi. Và cuối cùng, đây là luật tôi cần phải hết sức thận trọng trong mọi hành động.

Hướng ánh nhìn vào Ochi Harutora đang lặng lẽ  quan sát tình hình ở đằng sau Kirigaya rồi tôi ngồi xuống. Đồng thời tôi lôi thiết bị ra.

“.......Hửm ?”

Tại đây, tôi khẽ nhau mày khi nhận thấy có vài tin nhắn được gửi đến thông qua Skill <Truyền tin>. Đó là một tấm ảnh và dòng chữ tôi chẳng hiểu lắm. Vì không rảnh để nghĩ về ý nghĩa sâu xa của nó nên tôi chỉ nhắn lại [Đợi đã].

Sau đó, tôi hướng về chỗ đằng sau Kirigaya. Đống màn hình trình chiếu hệt như đang lan rộng ra toàn vùng. Do có khá nhiều màn ảnh liên quan đến bẫy và quái vật nên nó cũng tồn tại cả cái lưu động và cái tối om. Song, lượng thông tin này vẫn quá lớn. Tôi không nghĩ việc phát hiện ra kho báu đặc trưng ngay cả hình dạng cũng không rõ từ đống này nằm trong khả năng của con người.

“Anh thấy sao, chủ nhân”

Ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, Himeji vừa vén phần tóc gần mang lên vừa hỏi.

“Việc bắt liên lạc với hậu phương rồi kiểm chứng tọa độ các màn hình trình chiếu không hẳn là không thể. Em nghĩ ta sẽ cắt bớt được số lượng sự lựa chọn”

“Ừm… Chiến thuật không tệ, nhưng tôi cảm thấy xác suất ta sẽ kết thúc một cách vô ích là rất cao. Nếu là game bình thường thì không nói, nhưng đăng kia có Ochi”

“Cũng đúng”

Himeji lắc đầu vẻ đáng tiếc… Nhờ cậy đồng đội để giảm bớt quyền lựa chọn, đúng là cách làm rất hay nhưng từ những gì đã trải qua thì tôi biết cỡ đấy không thể làm lay chuyển kịch bản của Ochi. Lối suy nghĩ đơn giản chắc chắn sẽ nằm trong dự đoán của hắn.

Cơ mà, về lượt chơi mở màn thì tôi vẫn phải hỏi một câu.

“Kirigaya. Câu hỏi đầu tiên đây. Trận đấu này có thực sự là một game không ?”

“A ? Câu hỏi gì mà mơ hồ thế. Thay đổi cách hỏi đi”

“Thế à. Vậy, nếu đứng ở vị trí của tôi và sở hữu lượng thông tin giống tôi, ông anh nghĩ mình có thể thắng game này không ?”

“Đứng ở vị trí và lượng thông tin giống chú mày à. Để xem”

Vừa cười nhếch môi, Kirigaya vừa nhún vai.

“Có thể có, có thể không. Song nó chỉ ở mức đấy thôi. Đây không phải con game khó đến mức không thể hoàn thành, và nó cũng chẳng phải game may rủi”

“Hiểu rồi”

Tôi khẽ cúi mặt xuống trước câu trả lời bằng giọng điệu khiêu khích của Kirigaya.

Không phải con game không thể hoàn thành. Tức nó là một game hẳn hoi. Và, đã là game thì phải có manh mối. Kiểu sẽ có thông tin cần thiết để tìm ra kho báu đặc trưng hoặc dựa trên câu hỏi. Cuối cùng, cái manh mối ấy là cái trong phạm vi tôi mò ra được.

(Mà, điều hiển nhiên sẽ luôn hiển nhiên… Suy cho cùng Kirigaya vẫn là loại người rất yêu thích game và muốn đánh bại những đối thủ mạnh hẳn hoi. Hắn không phải kiểu sẽ ra mấy game không thể thắng ngay từ đầu rồi tận hưởng cái chiến thắng ấy. À không, chính vì vậy hắn mới không nương tay)

Vừa nghĩ vậy tôi vừa đưa tay phải lên miệng. Nghĩ về tính quan trọng của kho báu đặc trưng thì chỉ cần trong số màn hình trình chiếu ở đây có câu trả lời chính xác là quá đủ rồi. Tuy không hẳn là không thể thu gọn câu trả lời bằng nghịch lý nhưng, cả góc nhìn hay góc xa gần đều rất loạn. Chắc phải mất cả tiếng để nhìn rồi so sánh từng cái màn hình một.

“Khoan. Ngược lại, không phải là vẫn tồn tại khả năng nó không được hiện lên sao ?”

Đột nhiên Himeji cất lên trong lúc tôi mải suy nghĩ.

“Không thể mò bằng cách thông thường, hay em nghĩ họ sẽ không đặt kho báu đặc trưng ở vị trí dễ tìm kiếm. Dấu trong tòa nhà này hay tận sâu trong khu rừng, nếu thế em nghĩ nó sẽ không phản ánh trên màn hình.”

“Cũng không sai”

Cô ấy nói tôi mới nhớ là vẫn còn khả năng đó. Do mô-típ [Sâm Nhiên Cung] là rừng sâu nên tầm nhìn phải tệ đi. Suy ra, khó có thể nói rằng kho báu đặc trưng chắc chắn sẽ hiện trên màn hình. Tuy nhiên, như thế luật của <Sàng lọc> sẽ sụp đổ ngay. Cơ mà ngay từ đầu, cái cung cấp hình ảnh chỉ có bẫy loại giám sát với quái vật. Nếu không được chiếu thì là do di chuyển màn hình.

“Câu hỏi thứ hai đây, Kirigaya. Kho báu đặc trưng của [Sâm Nhiên Cung] có phải cái không được chiếu trên màn hình ?”

“A ? À, xem nào… Khả năng được chiếu trên màn hình là nhiều hơn, câu trả lời là NO. Nhưng cũng có khả năng không được chiếu.”

“Ra vậy. Tức là nó không nhất thiết phải bị giấu.”

“Muốn nắm bắt thông tin nào cũng OK. Giờ chú mày còn một quyền đặt câu hỏi, chỉ cầu sử dụng nó và trả lời đúng là xong”

Kirigaya quơ quơ cánh tay. Kho báu đặc trưng chắc được đặt ở chỗ mình có thể thấy. Nhưng chẳng có bằng chứng nào đảm bảo hiện tại nó đang chiếu trên màn hình cả.

(Không ổn, như thế mình hoàn toàn không thể thu hẹp phạm vi. Chưa kể, mình chỉ còn một câu hỏi. Giờ phải hỏi cái gì tiếp theo ? Phải làm sao để tìm ra kho báu đặc trưng…?)

Không tìm thấy con đường giành chiến thắng và bị dồn vào thế bí trong khoảnh khắc, bất giác tôi đã dần trở nên nóng vội.

Mà, đây là điều khó tránh khỏi. Bởi lẽ, cái game mang tên <Sàng lọc> này không chỉ luật rất đơn giản và còn quá ít gợi ý. Nếu là mấy game kiểu lách luật hay lật ngược tình thế kế sách của đổi phương thì tôi đã quá quen nhưng, cái này nó đơn giản đến mức chẳng có gì cả. Tuy nhiên, Kirigaya lại nói rằng “có thể hoàn thành”.

“Chủ nhân… chúng ta không còn nhiều thời gian”

Himeji cất lên bằng vẻ mặt nghiêm túc. Khi nhận ra thì tôi thấy game đã trôi qua gần 15 phút. Thời gian còn lại là khoảng 10 phút. Dù sắp hết thời gian đến nơi nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Tôi hoàn toàn không có cơ may để đột phá hoàn cảnh này. Lời tiên đoán thứ năm của Ochi là [Tại tòa tháp đen kịt, mấy người sẽ thất bại trong <Cuộc chiến thực tập>]. Gánh nặng dần được hiện thực hóa ấy đang đè nén lên đôi vai tôi.

(Chết tiệt… Không lẽ gã Ochi nhìn thấy trước cả vụ này sao. Sau cùng, mình vẫn không thể tránh kịch bản của hắn ư…!)

Vừa cắn chặt bờ môi tôi vừa khẽ ngẩng mặt lên. Đứng sau Kirigaya, Ochi vẫn nhìn về phía tôi bằng vẻ mặt dửng dưng như mọi khi. Vẻ mặt bình tĩnh hệt như đang nói lên rằng tất cả đều đúng theo kế hoạch. Cả sự dao động, lo lắng trong tôi, tất cả đều bị hắn nhìn thấu.

Tất nhiên, ngay từ đầu tôi cũng đã biết. Tuy <Sàng lọc> là game với Kirigaya nhưng thực chất lại là trận quyết đấu giữa tôi với Ochi. Và, để đối phó Ochi thì sự bất thường là không thể thiếu. Theo đó, phương pháp chính diện sẽ không thể hoàn thành cái game này. Tôi phải làm xoay chuyển lối suy nghĩ của Ochi bằng mấy cách ngoài dự đoán như <Hoán đổi công phòng> hay Hagoromo Shion.

Cơ mà, về những thứ bất thường tồn tại cho đến lúc này thì.

(.....Ủa ?)

Ngay khoảnh khắc nghĩ đến đây xong, tôi đưa tay phải lên miệng khi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Năm lời tiên đoán của Ochi  Harutora và sự bất thường để tránh chúng… <Cuộc chiến thực tập> của tôi vẫn luôn được triển khai theo cách này. Song, chỉ một thứ, chỉ một thứ duy nhất đã thể hiện sự bất thường liên quan đến chính Shinra. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể giải thích nổi.

Ví dụ như liên quan đến sự tham chiến của Akutsu Miyabi thì sự kinh ngạc là rất dễ hiểu. Hai bên tuy cùng chiến tuyến nhưng sau rốt vẫn chỉ đơn thuần mang động cơ lợi dụng lẫn nhau. Cả sự phản bội, đồng minh hay dẫn dụ, tôi có thể thấy rất rõ ràng ý đồ của Ochi Harutora cùng với cái gọi là kịch bản do Shinra thực hiện.

Tuy nhiên.

(Vậy nhỏ đó, rốt cuộc là ai ?)

Phải.

Vào lần đầu tôi chạm trán Ochi, hay lần Kirigaya phản bội <Liên kết đồng mình>, đằng sau họ luôn có cô gái bí ẩn mặc bộ váy rộng thùng thình. Theo những gì tôi biết, cô ấy chưa sử dụng Skill một lần nào cả. Hay đúng hơn là hoàn toàn không phải tiềm lực chiến đấu. Ấy thế mà sự trông nom lại rất cẩn thận. Sự đồng hành cùng người chơi 6 sao cũng không hề tầm thường.

Và cuối cùng là cái tin nhắn được gửi đến ngay khi <Sàng lọc> bắt đầu.

[Xin chào, Shinohara-san]

[Tớ vừa phát hiện ra trẻ lạc ở [Sâm Nhiên Cung] đấy. Thực ra, bây giờ tớ đang mượn Avatar của con trai. Nếu cứ thế này, chắc nó sẽ biến thành hiện trạng bắt cóc mất.]

[Cậu nghĩ giờ tớ phải làm sao ?]

Thông tin liên lạc từ Hagoromo mà càng đọc tôi càng thấy nó khó hiểu.

Tuy chưa rõ lý do Hagoromo vào [Sâm Nhiên Cung] nhưng tấm ảnh cô ấy đính kèm chính là cô gái tôi vừa nhắc đến. Cô gái ở Shinra mặc bộ đồ rộng thùng thình. Do không quen chụp ảnh hay sao mà, cô ấy đang cúi xuống vẻ xấu hổ.

Mà, với tôi chuyện đó có sao cũng được.

(Thật kỳ lạ… Nhỏ này chắc chắn đã đăng nhập vào [Thiên Võng Cung] cùng Kirigaya. Việc còn lảng vảng ở [Sâm Nhiên Cung] là do họ sử dụng <Lựa chọn bổ sung> sao ? Dù nhỏ chẳng chiến đấu tí gì ư ?)

Tôi nhanh chóng suy nghĩ trước hiện trạng mình vừa nắm bắt. Chắc chắn rằng lối suy nghĩ này có liên kết đến đáp án tôi tìm kiếm. Tuy  luật của <Sàng lọc> rất đơn giản và ta không thể tìm ra lỗ hổng nào, song suy cho cùng nó vẫn là game liên kết trực tiếp tới <Cuộc chiến thực tập>. Và, nếu là <Cuộc chiến thực tập> thì ta sẽ có gợi ý hẳn hoi.

Cô gái bất thường thậm chí cả tên cũng không hiển thị.

Ngay khoảnh khắc này đây, việc cô ấy còn trong [Sâm Nhiên Cung] cũng không sai.

Chưa kể, Kirigaya đã nói rằng game này hoàn toàn có thể clear. Kết hợp chúng lại với nhau, tôi bắt đầu thấp thoáng thấy con đường chiến thắng.

“Này, Kirigaya”

Thời gian đăng nhập là 5 phút 29 giây. Thông qua Skill <Truyền tin>, tôi trả lời tin nhắn vừa nãy rồi khẽ ngẩng mặt lên đáp.

“Câu hỏi cuối cùng đây…. Kho báu đặc trưng của Shinra là cái ở vị trí cố định à ?”

“A ? Câu hỏi hơi khó hiểu ấy nhỉ”

“Thế à. Vậy để tôi thay đổi cách nói dễ hiểu hơn. Ý là nó có di chuyển hay không ? Kho báu đặc trưng của [Sâm Nhiên Cung] mà mấy người luôn trân trọng có tự ý di chuyển không ?”

“................”

Kirigaya thất thần im lặng trước câu hỏi của tôi, còn Ochi ở đằng sau thì khẽ nhau mày. 

Kirigaya trở nên cứng đờ trong chốc lát rồi từ từ ngửa mặt lên trời. Vừa che toàn bộ khuôn mặt vừa thở dài, sau đó hắn lặng lẽ bỏ tay xuống.

Và rồi

“Hyaha….Có vẻ chú mày đã tìm ra rồi nhỉ, Shinohara. Câu trả lời là YES”

Làm ra vẻ một lúc hắn mới khẳng định câu hỏi cuối cùng của tôi.

“À, quả đúng là 7 sao. Có vẻ chú mày không hề đặt mấy câu hỏi kiểu ngẫu nhiên nhỉ. Đúng không, Shinohara.”

Kirigaya hỏi tôi bằng giọng điệu trộn lẫn với các biểu cảm khác nhau như kinh ngạc, đáng tiếc, sẵn sàng, khen ngợi…Thấy thế, tôi chỉ thẳng thắn gật đầu đáp “Phải rồi”

“Ngay từ đầu tôi đã để ý rồi. Cô gái bí ẩn luôn đi cùng <Albion> mấy người. Cho đến tận lúc này, cô ấy vẫn chưa sử dụng một loại Skill nào nhỉ ? Vậy độ cống hiến trong <Cuộc chiến thực tập> chắc chắn phải ở mức thấp nhất. Tôi không hiểu sao một người như vậy lại được chọn làm đại diện cho học khu. Hay nói chính xác hơn phải là mơ hồ. Một người chơi ngay cả thông tin tên cũng không hiển thị thì tham gia game như thế nào”

“Mà, không sai. Đúng như chú mày đoán, Iori không phải người chơi trong <Cuộc chiến thực tập> và nhỏ cũng chẳng sở hữu quyền lợi người chơi. Nhỏ chỉ đơn thuần sử dụng avatar thôi. Nói cách khác, đấy là thông tin hình ảnh kho báu đặc trưng của [Sâm Nhiên Cung].”

“Quả nhiên là thế”

Vừa gật đầu trước câu trả lời của Kirigaya, tôi vừa đáp. Cô gái tên Iori ấy không phải người chơi chính quy. Cổ là kho báu đặc trưng sở hữu ý thức riêng giống như con cáo trắng ở [Thiên Võng Cung].

“Nhưng mà… Không sở hữu quyền lợi người chơi tức là sao ? Tuy <Cuộc chiến thực tập> đúng là theo thể chế tuyển chọn nhưng, miễn ta sử dụng <Lựa chọn bổ sung> thì ai chẳng tham gia được”

“Không, cái này thì không thể tuyển chọn được. Tuy Iori là học sinh Shinra và sở hữu thiết bị hẳn hoi. Thế nhưng nó vẫn không được. Chỉ riêng thông tin của nhỏ là khác biệt hoàn toàn”

Vừa hất phần tóc mái, Kirigaya vừa tuyên bố rồi thở dài. Sau khi điều chỉnh lại trong đầu lời hắn nói, tôi khẽ nheo mắt hỏi.

“Iori rốt cuộc là ai ?”

“Tiếc rằng ta không thể nói cho chú mày nhỉ. Thiết lập ban đầu cũng chỉ được phép trả lời YES hoặc NO thôi, với cả quyền đặt câu hỏi của chú mày đã hết. Cơ mà, ta sẽ cho chú mày một gợi ý. Iori là mục tiêu của <Albion>. Giờ chú mày chỉ cấn biết thế là đủ rồi”

Nói xong, Kirigaya lắc đầu cứ như thể câu chuyện đã kết thúc. Sau đó hắn nhìn ngó hiển thị thời gian ở tầm nhìn hiện thực ảo rồi tiếp tục cất lên bằng giọng điệu kiểu khích tướng.

“Mà vẫn chưa hết đâu, Shinohara. Thời gian đăng nhập còn lại của chú mày chỉ còn ba phút thôi. Dù đã biết thân phận thực sự của kho báu đặc trưng, nhưng nếu không tìm ra màn hình trình chiếu chính xác thì nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả ?”

“À. Chuyện đấy thì không phải lo”

Lắng nghe lời khiêu khích của Kirigaya rồi tôi lôi thiết bị ra. Tôi mở thông tin trẻ lạc từ Hagoromo và cho triển khai màn hình trình chiếu. Đại khái nó như thế này.

[Là về chuyện trẻ lạc vừa nãy]

[Hãy mang đến chỗ tọa độ của tôi ngay lập tức, vì là trường hợp khẩn cấp nên hãy sử dụng skill loại di chuyển]

“...........Cái ?”

Vừa nhìn sự biến sắc trên khuôn mặt của Kirigaya, tôi vừa cười nhếch môi nói.

“Sự bất thường lớn nhất trà trộn vào <Cuộc chiến thực tập> này sắp sửa dẫn Iori tới rồi đấy. Vậy nên việc lựa chọn màn hình chưa hẳn đã muộn đâu”

“Dẫn Iori, tới đây ? Vậy chẳng phải ngay từ đầu chú mày đã đọc được hết rồi đấy à ?”

“Không hẳn thế. Việc tôi đưa ra đáp án chính xác là chỉ vừa mới lúc nãy thôi. Nhưng mà, bến phía tôi có một người hỗ trợ rất tinh nghịch và hay đảo lộn hết mọi thứ lên nhỉ. Vì người ấy đi tìm trẻ lạc nên chắc chắn phải sử dụng skill loại di chuyển với tìm kiếm rồi.”

“........Hửm ?”

Đứng đằng sau Kirigaya, Ochi để lộ ra lời lẩm bẩm. Lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía tôi, hắn tiếp tục lãnh đạm cất lên.

“Là [Violet] à. Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến kịch bản của tôi bị lay chuyển. [Stranger] mạnh nhất đảo Luna. Không lẽ cậu đang kiểm soát cô ấy sao ?”

“Chẳng biết. Tôi nghĩ cả cái đảo học viện này không ai kiểm soát nổi cô ấy đâu”

“Hê, thế à. Vậy quả nhiên cô ấy…”

“? Cơ mà, trong lúc chúng ta nói chuyện ấy nhé”

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Ochi khi cánh cửa được hé mở và phát ra tiếng động nhỏ. Tiếp theo, tôi cùng Himeji quay đầu lại thì thấy đằng đó có hai bóng người.

Một là Koga Keiya thuộc thành phần chủ lực của Eimei hồi năm ngoái. Cựu ACE bị tiêu diệt bởi những tin đồn thất thiệt do <Hexagram> gây ra. Dù thuộc thành viên được tuyển chọn trong <Cuộc chiến thực tập> nhưng tôi nghe nói rằng anh ta chưa hề tham gia bất cứ game nào kể từ ngày đó. Học sinh năm ba rất da dáng đàn ông với cơ thể vạm vỡ cùng nét mặt sắc sảo.

“Ui chà, không ngờ gặp cả Yuki và Shinohara-san ở đây, đúng là trùng hợp nhỉ”

Song, tuy ngoại hình là vậy nhưng bên trong lại đậm chất Hagoromo Shion. Cô ấy đã đăng nhập bằng cách giống hồi của Akizuki. Dù lời nói và cử chỉ khác hoàn toàn vẻ ngoài, cơ mà liên quan đến chuyện này thì tôi chỉ cần truy cứu cô ấy sau là được, điều quan trọng bây giờ là phía người còn lại.

Cô gái mặc bộ váy rộng thùng thình, Iori.

“.................”

Cô gái bị kéo tay bởi Hagoromo (Koga) đang khẽ cúi mặt xuống giống lần trước. Lát sau, cô từ từ ngẩng mặt lên, nhìn ngó xung quanh đề nắm bắt tình hình. Nhận thấy bóng dáng Ochi và Kirigaya, cô liền bỏ tay Hagoromo ra rồi bước đi.

“.............!”

“......Ưm. Mừng trở về Iori. Bị phát hiện mất rồi nhỉ”

Nhìn cô gái đang bám vào ống tay áo đồng phục, Ochi cất lên lời nói dịu dàng. Trông họ, tôi lại nhớ tới câu mà Kirigaya nói lúc nãy rằng Iori chính là mục tiêu của <Albion>. <Albion> là tổ chức muốn đánh bật tôi khỏi chiếc ghế 7 sao và nhắm tới chức 8 sao lần đầu tiên trong lịch sử. Tức họ đang nhắm tới 8 sao vì Iori ư ? Vậy là sao ?

“Chủ nhân, em hiểu anh đang nghĩ gì nhưng trước tiên ta cần phải kết thúc game đã”

“À, phải rồi nhỉ. Cảm ơn nhé, Himeji.”

Tôi vội vã lắc đầu khi được Himeji đánh thức  trong lúc mải suy nghĩ linh tinh nơi mê cung. Tuy rất hiếu kỳ trước mối quan hệ giữa <Albion> và Iori nhưng giờ không phải lúc để tôi đắn đo về chuyện đó. Ngay bây giờ, tôi cần phải kết thúc <Cuộc chiến thực tập> thật nhanh.

Khẽ thở dài rồi tôi quay lại chỗ Kirigaya và Ochi.

“Vậy Kirigaya. Tôi sẽ đoán đúng như ông anh mong muốn. Cái tôi chọn là màn hình đứng ở đằng sau ông anh. Màn hình trình chiếu tọa độ X0/Y0 đang thiết lập trong tòa tháp này”

“Hyaha…….Chính xác”

Kirigaya vừa nói vừa cười khểnh.

Sau đó hắn giơ thiết bị trên tay phải lên, đồng thời toàn bộ hơn 300 màn hình trình chiếu chất đống đằng sau lưng hắn đã biến mất hệt như bị cuốn đi. Và, chỉ còn lại một cái cuối cùng là màn hình tôi chọn. Đúng thực nó đang chiếu tất cả mọi người ở đây. Tất nhiên, bao gồm cả cô gái kho báu đặc trưng trong [Sâm Nhiên Cung] nữa.

“Vì đạt điều kiện chiến thắng <Sàng lọc> nên chú mày chính là người thắng, Shinohara. Giờ ta và Harutora chính thức không còn khả năng phản kháng. Cả kho báu đặc trưng hay kho báu thứ tư, chú mày thích thì cứ việc lấy hết.”

“? Ông anh ổn với việc rút lui chóng vánh vậy sao, Kirigaya ?”

“Hyaha… Chẳng sao cả. Cái game này đến đây là kết thúc rồi”

Khẽ nhau mày “........?” trước câu trả lời đầy hàm ý sâu xa của Kirigaya rồi tôi bước tới trung tâm đại sảnh với thiết bị trên tay trong khoảng thời gian đăng nhập ít ỏi còn lại. Từ từ đặt thiết bị lên kho báu thứ tư, sau đó tôi thay đổi hướng cơ thể.

““...............””

Ochi Harutora và cô gái núp sau hắn Iori.

Tôi hướng ánh nhìn vào cô gái có gì đó rất đặc biệt mà mình chưa thể hiểu nổi.

*

“Xin lỗi nhé, Ochi. Lần này chiến thắng là của tôi”

*

Tôi chạm thiết bị cầm trên tay vào cô gái kho báu đặc trưng của [Sâm Nhiên Cung].

u659-2185d9f4-7372-4eea-930e-418e1bcf2d0a.jpg

LNN - Librarian Net News - Số báo đặc biệt.

Trận chiến liên khối học kỳ hai - Bản tin tổng hợp kết quả

*

Trận chiến liên khối học kỳ hai được tổ chức giữa các năm từ năm nhất đến năm ba. Kịch bản lật ngược tình thế nối tiếp nhau và cơn sóng gió cực lớn trước nhân vật không ai ngờ tới. Tôi xin được truyền đạt luồng thông tin đầy kịch tính này ! Ai sẽ là người dừng bước trước học viện Eimei đang cực kỳ mạnh mẽ !

*

Cuộc chiến đỉnh cao của những người chơi nữ !

Những tên tuổi nổi bật ở <Cuộc chiến người mới> dành cho năm nhất, những người đã phát huy thực lực tại các trận quyết đấu quy mô lớn ở học kỳ một. Kể đến như Minakami Mari (Học sinh năm nhất học viện Eimei khu bốn, năm sao), Yumeno Misaki (học sinh năm nhất học viện Amanezaka khu mười bảy, năm sao), Asuka Momo (Học sinh năm nhất học viện Ouka, bốn sao). Trong số các cô gái ấy, Minakami Mari là người đã giành chiến thắng suýt soát và mang về rất nhiều lợi thế cho các anh chị năm ba.

*

7 sao đã thất bại ?

<Cuộc chiến du học dã ngoại> dành cho năm hai năm nay tổ chức trên đảo Luna với tập hợp rất nhiều đối thủ mạnh, song Shinohara Hiroto đã trở thành tâm điểm  khi liên tục giành chiến thắng (Học sinh năm hai học viện Eimei khu bốn, bảy sao). Trước sự uy hiếp cực lớn của người chơi bí ẩn bên ngoài học viện mang tên Violet, cậu lên kế sách lôi kéo Phantom, người chơi tưởng rằng thuộc phe Amanezaka về làm đồng đội và đem lại thắng lợi cho học viện Eimei. Mặt khác, nữ hoàng Saionji Sarasa (học viện Ouka khu ba 6 sao) đã vươn lên top đầu, vượt qua Shinohara và như một lời cảnh báo thách thức trước 7 sao.

*

Thứ tự thay đổi chóng mặt và cuộc đại nghịch đảo kỳ tích !

Tại <Cuộc chiến thực tập>, như quay ngoắt 180 độ từ các cuộc tấn công điển hình, Eimei liền rớt xuống cuối bảng khi gặp phải sự tấn công dữ dội từ những người chơi mạnh mẽ thuộc học viện Amanezaka và Shinra. Tuy nhiên, ngay khi nhập lá bài tẩy Shinohara Hiroto mới kết thúc <Cuộc chiến du học dã ngoại> thì bố cục đã trở thành loạn chiến. Nào là sự thất bại đường đột của Amanezaka dưới sự dẫn dắt của Nakiri Raika (Học sinh năm ba học viện Amanezaka khu mười bảy, 6 sao), nào là cuộc phản kích của đồng minh Otowa - Ouka dưới sự tham gia của Saionji Sarasa, nào là trận khổ chiến của quân chủ tuyệt đối Kirigaya Touya (Học sinh năm ba trường cao trung Shinra khu năm, 6 sao), trong vô vàn những điểm nhấn ấy, học viện Eimei đã lội ngược dòng sau khi đưa Shinohara tham chiến và giành chiến thắng kỳ tích. Liệu người chơi nào có thể cản bước kẻ 7 sao đã gồng gánh tình hình chiến sự ấy chỉ với một mình ?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ơ thế thôi à
Xem thêm
Chúng nó tính buông game này để lên 8 sao ấy hả 🤔
Xem thêm
nó...hụt hẫng? Kiểu, cảm giác như việc chiếm lấy kho báu sẽ là cái bẫy cuối cùng để hiến cho bên kia lên S ấy?
Xem thêm
cũng chỉ đến thế:)
tks trans
Xem thêm
gánh cả cái trường
Xem thêm
TRANS
Như Shinohara nói, cảm giác chóng vánh quá. Nếu phân định thắng thua qua việc đấu game với Kirigaya thì Ochi đâu cần xuất hiện. Lẽ nào mọi thứ vẫn đang nằm trong kịch bản? Rằng "Shinra sẽ thua Eimei trong [Cuộc Chiến Thực Tập]"? Hay kịch bản đã sụp đổ trước sự bất thường từ Hagoromo? Khó hiểu thật.
Xem thêm
TRANS
Dù sao thì, cảm ơn trans rất nhiều vì đã đăng chương mới nhanh thế này.
Xem thêm
Tuyệt vời. Tks trans
Xem thêm
Bóc vội cái tem 🐧
TFNC
Xem thêm