Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 355: Thuộc hạ và hỗ trợ

3 Bình luận - Độ dài: 1,244 từ - Cập nhật:

[Đừng trách ta nếu thông tin lan truyền khắp các lõi hầm ngục.]

"… Ừm, chỉ cần hắn không chủ động phát tán thì không đáng ngại."

Đó là cách tôi nhận được hai điểm hồi sinh quái boss. Đáng giá để nói ra.

[Được rồi, cậu nói cho Số 564 biết điểm yếu được không?]

"Tất nhiên... nói một cách đơn giản, [Hầm ngục mạnh đối với mạo hiểm giả chưa chắc đã mạnh trong đấu hầm ngục]. Số lượng kẻ thù phải đối mặt quá khác biệt."

[… Cậu chắc chắn nói đúng. Số 564 có thể thắng nếu chỉ có Aidi và vài nhóm khác.]

"Chính xác. Rõ ràng đối phó với nhóm nhỏ rất khác so với một đội quân. Đó là sai lầm lớn nhất."

[Cha] gật đầu. Lõi Số 564 lắng nghe trong im lặng.

Có lẽ nói thêm chút nữa? Dù sao cũng nhận được hai món hàng.

"Nghe có vẻ kỳ lạ đối với phe Quỷ Vương, nhưng họ chỉ không chuẩn bị đủ lực lượng. Sức mạnh nằm ở số lượng. Kể cả khi chúng yếu nếu đi riêng lẻ, như đã thấy, một khi di chuyển cùng nhau theo hệ thống, sẽ trở thành mối đe dọa. Cần vài mẹo nhất định để khiến chúng di chuyển đúng cách… Như vậy đủ chưa?"

[Hoàn hảo. Cảm ơn, Kehma-kun. Số 564, hiểu chưa?]

"V-… vâng, thưa Cha. Khá… hiểu rồi ạ…!"

Quỳ xuống, Lõi số 564 đưa ra câu trả lời. Cách hắn trả lời hơi bất ổn, nhưng thôi, kệ đi.

Hắn nói hiểu và [Cha] nói thế là đủ rồi, giao dịch hoàn tất! Chuyện khác không quan trọng.

"Tôi cũng ngạc nhiên lắm, Rokuko. Không ngờ sóc hữu ích đến thế."

"Fufun, đây là một trong những chiến thuật của Kehma—chiến thuật biển người. Dù chúng không phải con người."

Rokuko đứng cạnh Aidi khi khoe khoang... Công lao của tôi... ờm, thôi kệ. Dù sao em ấy cũng là cộng sự của tôi.

[Bây giờ, hãy xem Số 6 và Haku muốn nói gì không… Chúng ta bắt đầu với Haku. Có gì muốn nói không?]

[Vâng. Cho phép con được nói.]

Haku-san đứng trước màn hình. Lõi Số 6 vẫn tặc lưỡi dù đang ở trước mặt [Cha], ông ta bực mình vì không đến lượt trước? Họ có mối quan hệ không tốt.

[Hmm, đúng rồi… Kehma-san, làm tốt lắm. Tôi sẽ giao chiếc vòng tay ý chí kiên định sau. Đây là vòng tay được Cha đặc biệt làm ra, còn mạnh hơn chiếc mà Wataru đeo.]

"Ồ, cảm ơn."

[Như đã hứa, tôi sẽ cho phép ôm Rokuko.]

À nhắc mới nhớ.

"Onee-sama! Bọn em không thể hôn sao?"

[Không. Nhưng nếu em hôn chị một trăm lần thì chị cũng không phiền đâu nhé?]

Đúng là người ích kỷ.

"Tôi cũng muốn áp bách (hôn) Rokuko."

"Hả? Không được đâu. Nếu hôn khi chúng ta không phải chị em thì sẽ có con!"

Ửmm. Gì cơ? Khoan đã, quyết đấu tương đương với hẹn hò trong phe Quỷ Vương? Hơn nữa, cô ấy chả phải là lõi dạng ma kiếm sao?

[Còn Số 629, giờ tên là Mikan. Cậu sẽ đóng góp công sức cho tôi duới vai trò thuộc hạ của Kehma-san từ giờ trở đi.]

"Hahaha~! Nkyuu! Rất mong được làm việc với kyuu, Kehma!"

Và bây giờ tôi nhận thêm thuộc hạ. Tôi chẳng làm gì cả?

[Xong rồi, đến Số 6.]

[Hrm. Đầu tiên, Aidi, làm tốt lắm. Không hổ danh cháu gái lão phu.]

"Cảm ơn Jiji-sama."

[Số 564.]

Lõi Số 564 vẫn đang nằm rạp trên sàn, run rẩy phía bên kia màn hình.

[… Ngươi làm lão phu thất vọng. Cho dù đối đầu ba lõi, ngươi cũng bị ba người trong thế hệ 600 hạ gục… Ngươi được giữ mạng sống, nhưng sẽ bị trục xuất khỏi phe lão phu.]

[X-xin ngài, đợi đã! Từ giờ trở đi, bổn đại gia phải làm gì đây!?]

[Làm như lão phu biết? Ngươi không còn dưới bảo hộ của lão phu nữa. Làm gì thì làm—à, tuy nhiên, cấm tự nhận là một phần phe Quỷ Vương hay thuộc trường phái Quỷ Vương Kiếm. Nếu vi phạm lệnh cấm này, ngươi sẽ bị thanh trừng ngay lập tức. Khắc ghi điều này.]

Dứt lời Lõi Số 6 đã xong việc.

Lõi Số 564 không nói nên lời. Có lẽ hắn sẽ gặp khó khăn trắc trở từ giờ, nhưng, ừm, chúc may mắn?

… [Cha] đang mỉm cười không hiểu vì lý do gì, lên tiếng.

[Được rồi, Số 564. Cho con hai lựa chọn.]

[Thưa Cha! Xin Cha, bất cứ điều gì.]

[Đầu tiên, sống với tư cách một lõi hầm ngục. À, về cơ bản lựa chọn không làm gì cả. Thứ hai, lựa chọn làm lõi hỗ trợ của Mikan. Con nghĩ sao?]

Gương mặt Mikan co rút hét lên không muốn hắn. Ý là, kể cả hắn sẽ hỗ trợ cậu ấy từ giờ, hắn từng là kẻ bắt nạt cậu ta.

[… Cha có ý gì vậy?]

[Ý gì hả? Ta vừa nói rồi, con muốn hỗ trợ Mikan như phần thưởng không? Mikan là lõi dạng thỏ, thiếu sức chiến đấu thuần túy. Ta nghĩ con sẽ bổ sung tốt trong vấn đề đó. Nếu là vấn đề quá gần gũi, ta có thể nhị nguyên hóa (dualize) hai con, thế nào?]

Ông ta nói có lý, nhưng Mikan chỉ liên tục lắc đầu qua lại không, không, không, không, không.

Nhưng nhị nguyên hoá là gì? Liên kết? Kết nối? Lõi kép?

[Thưa Cha. Nhị nguyên hoá là gì…?]

[Ô yeah, con không biết sao? Đó là khi một hầm ngục duy nhất được quản lý bởi hai lõi được kết nối nhau, nhưng Mikan là lõi chính, con sẽ giống như hỗ trợ.]

[… Phải ở dưới trướng con thỏ đó?]

Khi Số 564 trừng mắt vào màn hình, Mikan vội vã chạy đến trốn sau lưng Aidi.

"Này Số 564. Ngươi thua Mikan trong đấu hầm ngục, một thỏ và một chó nhà có tang, vừa vặn hợp nhau."

[Gừ…!]

"Khônggggg! Con không muốn ghép với tên như thế này!"

[Không sao đâu, Mikan. Lõi hỗ trợ không thể chống lại lõi chính, hơn nữa còn không thể tự làm hại chính mình.]

Về cơ bản là chế độ nô lệ còn gì?

"Cứu tôi với Kehmaaaa!"

"... Nếu hắn chỉ đến khi được gọi thì sao? Cậu đối xử với hắn như con át chủ bài trong tay, ứng cứu trong lúc cấp bách."

"Nkyuu! Giống lính đánh thuê? … Có lẽ ổn đấy."

[Ugugu… H-Hiểu rồi. Thật đáng hổ thẹn, nhưng bổn đại gia, với tư cách kẻ thua cuộc, đã sai. Thưa Cha xin hãy…—cho con hỗ trợ Mikan.]

[Lựa chọn tốt đấy! Giờ ta chỉ cần tìm cho thằng bé chủ nhân là được.]

Cứ thế, số phận của Lõi Số 564 được định đoạt. Suy đi tính lại hắn vẫn gia nhập phe của Haku-san, biểu cảm của Haku-san có chút phức tạp sau khi từng nói không muốn nhận thứ rác rưởi. Nói tới đây, Mikan là thuộc hạ của tôi, và Lõi Số 564 là của Mikan, cho nên hắn… đùa à…?

[Được rồi, mọi người làm tốt lắm!]

Tôi cảm giác [Cha] là người hài lòng nhất trong số bọn tôi. Chết tiệt.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

có thêm đồng minh mặc dù não tàn:)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm