Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 352: Trận chiến cuối cùng

3 Bình luận - Độ dài: 1,364 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Aidi)

Trận chiến giữa Aidi và Lõi Số 564 đã bắt đầu.

Đây sẽ là trận chiến mang tính quyết định. Cô không ngờ họ chiếm được toàn bộ hầm ngục chỉ trong một ngày.

Nếu chỉ đơn độc Aidi, sẽ mất vài ngày. Không, cô ấy có khi còn chả chinh phục được.

… Nhưng ai biết Tứ Thiên Vương sẽ bị đám sóc vô lực đó hạ gục. Hồn ma về cơ bản chỉ bị dụ đi, nhưng không phải vấn đề vì Song Trùng của Aidi, hoả ma kiếm dễ dàng hạ gục nó.

Cô ấy cảm thấy hơi buồn khi không được chứng kiến Rokuko đích thân ra trận (khiêu vũ), cô tập trung vào kẻ thù trước mắt mình lúc này.

"Chết đi!"

"Ây da—■■■■. ■■■■■■, ■■■■—[Triệu Hồi Skeleton]."

Thực hiện một combo các bước như đang khiêu vũ, Aidi triệu hồi skeleton trong khi đỡ kiếm từ Lõi Số 564.

Skeleton chỉ có tác dụng cản trở. Ít nhất cũng gây phân tâm đối thủ như việc ném khăn tay vào mắt hắn.

"■■■■. ■■■■■■, ■■■■—[Triệu Hồi Skeleton]."

"Dù thử bao nhiêu lần cũng vô ích thôi! Ngươi đang coi thường bổn đại gia à, Số 666!?"

Skeleton lập tức bị phá hủy, xương của chúng rơi xuống sàn trong một vụ bạo phá. Aidi cười lớn như xem thường Lõi Số 564 càng sâu hơn.

Ánh mắt, hành động của cô, tất cả đều làm Lõi Số 564 ngày càng khó chịu, khiến cho các đòn tấn công mạnh bạo hơn.

"Đây là phòng boss. Nếu ta hạ ngươi, boss, ở đây… thế là xong phim luôn?"

"Hừ, nằm mơ ngươi giết được bổn đại gia! Bổn đại gia vô cùng mạnh!"

"Lúc nãy ngươi vừa khoe khoang về 'sức mạnh' đó với vài con sóc?"

"Ngươi nghe thấy!? Đừng nhắc đến nữa! Ngươi mới là kẻ yếu ở đây!"

"Fufufu, cứ sủa đi."

Mạnh miệng nói vậy, nhưng Lõi Số 564 không thể đánh trúng phát nào. Bọn họ đều nắm giữ trường phái Quỷ Vương Kiếm và hai tên hộ vệ của hắn đã đi phát động phản công.

Và trong khi hắn vẫn tiếp tục từ chối thừa nhận hoàn toàn thua trong cuộc khẩu chiến, điều đó không thay đổi được sự thật hắn đã thua.

Ai đó đang theo dõi họ đối chiêu từ phòng khách quý với vẻ mặt lạnh lẽo trong lúc đó.

"Hẳn là đến lúc rồi... Làm đi, Rokuko."

"—!?"

Len qua những khúc xương nằm rải rác khắp nơi, đám sóc lao vào phòng.

Chúng là viện quân của Aidi. Phần lớn sóc đã trở thành mồi nhử cho con ma khi chúng tách ra, Rokuko đã tăng cường thêm quân tiếp viện.

Số lượng hơn 100.

"Mẹ nnnnnó!"

Lõi Số 564 ngậm miệng lại chặt đến nỗi hàm răng của hắn nghiến chặt vào nhau, buộc phải nuốt lại những lời mình nói.

Kể cả chúng nhét vừa miệng hắn, chúng cũng không thể chui vào nếu hắn cứ ngậm chặt miệng.

Phản ứng này có hiệu quả, nhưng miệng không phải mục tiêu duy nhất của chúng.

"—! —~~~!?"

"Ồ, mềm mại lắm đấy. Đồ trang trí đáng yêu, trông rất hợp với ngươi."

Chúng nhắm vào mắt, tai, mũi, vùng da hở của hắn—bất kỳ điểm yếu nào.

Lũ sóc kéo đến quanh Lõi Số 564, liên tục cắn hắn bằng răng như quả hạt dẻ. Lõi số 564 lao về phía bức tường trong khi bắt đầu hất chúng ra khỏi người.

Một số con sóc bị đập, kẹt giữa hắn và bức tường. Những con khác bị hất bay vì va chạm.

"Mẹ nó—, [Càn Quét]—"

Cho dù thông thạo kiếm kỹ, nhưng đối thủ của hắn quá nhỏ. Hơn nữa, bị các mẩu xương cản đường. Hiệu ứng không đáng kể đến nỗi chỉ khiến một số con sóc và mẩu xương bị thổi bay.

Khi lũ sóc tụ tập với nhau lần nữa, hắn ta dốc hết sức lực để lùi lại một bước. Nhìn thấy Lõi Số 564 chạy trốn khỏi lũ sóc , Aidi không nhịn được cười.

"Ra vậy. Đúng là giải trí. Làm tốt lắm Rokuko."

[He~? Sức mạnh nằm ở số lượng!]

"Giờ thì tôi hiểu rồi. Đây chính là bầy đàn chân chính. Tôi kết liễu hắn ngay bây giờ chứ?"

[Không! Chúng ta sẽ nghĩ cách đuổi hắn ra khỏi phòng boss và giành chiến thắng bằng cách chạm vào lõi hầm ngục.]

Aidi nhíu mày trước lời của đối thủ (bạn thân). Chẳng lẽ cô ấy do dự giết lõi khác. Tuy nhiên—

[Cảnh cay đắng và đáng thương của Lõi Số 564 sau khi chúng ta đánh bại hoàn toàn—cô không muốn thấy sao?]

Toàn bộ quân tấn công bị nhân loại xử lý. Nơi ở thì đã bốc cháy.

Bị dồn vào đường cùng bởi lũ sóc, lõi hầm ngục của hắn bị chiếm giữ, bị giễu cợt trong trận chiến quan trọng của mình. Sau tất cả, hắn chỉ được phép sống để mua vui cho kẻ địch của mình. Nguyên do tất cả đến từ lõi thế hệ 600.

"Tuyệt vời! Nghe tuyệt vời quá, Rokuko! Cô đúng là thiên tài!"

[Fufun. Đây là thành quả quá trình dạy bảo từ chủ nhân của tôi.]

"Đúng là vị chủ nhân nhìn xa trông rộng. Ổn thỏa rồi. Hãy đá đít hắn ra khỏi phòng boss và để hắn sống. Rokuko, cô có thể kéo hắn đến trước cửa vào không? Sau đó tôi sẽ đẩy hắn ra."

[Đừng coi thường gối ôm của bọn tôi. Quá dễ dàng! Thịt, Ichika, làm đi!]

Theo đó, chuyển động của đám sóc thay đổi. Chúng chỉ đơn giản là đuổi theo Lõi Số 564 và khiến hắn chạy trốn cho đến tận bây giờ, chúng bắt đầu dự đoán được chuyển động của hắn. Đến lúc hắn nhận ra đám sóc đang hành động khác thường, hắn đã bị dẫn đến địa điểm bên cạnh lối vào phòng. Hắn bị dẫn dắt.

Aidi giơ ma kiếm của mình lên như thể đang kéo thành một cây cung. Lõi Số 564  bất cẩn đứng ngay trên đường đi.

Bây giờ tiến triển đến mức này, hắn sẽ bị đẩy ra khỏi phòng. Aidi chỉ cần đẩy thanh kiếm của mình về phía trước.

Xoẹt.

"—[Xích Lộ]."

Những gì xảy ra sau tiếng xoẹt đó quá hào nhoáng

[Xích Lộ], một đòn tấn công xuyên giáp thuộc tính lửa. Có nhược điểm là chỉ sử dụng một lần mỗi ngày và cũng gây sát thương cho người dùng, nhưng sát thương thuộc tính lửa không hiệu quả với Aidi, vốn là lõi dạng ma kiếm hoả thuộc tính. Đối với cô, đây chỉ đơn giản là kỹ năng có thời gian hồi chiêu.

Khi Aidi và Rokuko (và tam nhẫn) đấu với nhau trong đấu hầm ngục, chính chiêu bài này đã làm bốc hơi thủ đoạn quả cầu sắt và nước biển.

"Tôi nướng luôn vài con sóc, có sao không?"

[Ừm… Hắn còn sống chứ?]

"Tôi nương tay một chút, hắn sẽ không chết."

Đấu hầm ngục vẫn chưa kết thúc, hắn hẳn vẫn còn sống. Chưa dẹo hẳn. Mà vẫn còn sống.

Nói xong, Aidi quay người và đi qua cánh cửa mở phía sau phòng boss.

Ở một góc của phòng lõi, nơi không có ai khác, chính là lõi hầm ngục.

Aidi từng nghĩ có vài con succubus ẩn náu, thực tế chẳng có ma nào.

Nói như vậy, cho dù có, cô cũng chỉ cần chém.

"Sẽ còn thú vị hơn nữa nếu chúng ta để Số 629—Mikan chạm vào."

[À, tuy có chút tự phụ, nkyuu, tôi cũng sẽ chạm vào~]

Nói xong, một con sóc di chuyển trước cả đàn. Rất có thể là con sóc do Mikan điều khiển.

Không còn gì cản đường và cũng không còn lõi giả nào khác dùng nhập thành. Con sóc thành công chạm vào lõi hầm ngục.

Đến cuối cùng, không có cú lật kèo nào cả.

Cứ thế, đấu hầm ngục kết thúc.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Poor 564 🤣
Xem thêm
First comment
Xem thêm