Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 348: Liều Lĩnh

5 Bình luận - Độ dài: 1,396 từ - Cập nhật:

Okay. Vài chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng cầu thang biến thành đống lửa trại đầm ấm.

"… Aidi-san? Cô có thể tiến sâu hơn nếu muốn đấy?"

[Ồ, xin lỗi. Toàn bộ vụ đốt lửa hóa ra khá vui... Rokuko có lẽ hiểu cảm giác của tôi?]

"Không hiểu! Cô nhanh tiến lên chinh phục hầm ngục đi."

Bọn tôi giục Aidi mải chơi đùa với đống lửa, hoàn toàn quên mục đích ban đầu.

Khói đủ lan rộng khắp tầng hai, cứ mặc kệ ngọn lửa là được.

[Nhân tiện, việc khám phá khu vực dưới lòng đất đến đâu rồi?]

"À. Đến khoảng chừng tầng 3 rồi... Không biết sẽ đi xa đến đâu nữa?"

[… Ể? Chưa gì đã tầng 3?]

Ờm, cầu thang dẫn xuống tầng 3 cơ bản ngay cạnh lối vào tầng 2. Được ẩn giấu sau một bức tường giả. Tôi nghĩ hẳn là [Bức Tường Ảo Ảnh] mà Haku-san đề cập.

"Cầu thang được giấu trong lối đi trống trải, sẽ mất nhiều thời gian nếu chúng ta tìm kiếm theo cách thông thường."

"Kehma, tại sao anh cho sóc chạy dọc lên tường?"

"Em nên giữ thói quen thăm dò mê cung bằng phương pháp bàn tay phải. Dù sao, đó là lỗi của hắn khi đặt quá gần lối vào của tầng."

Kể cả nếu hắn không biết phương pháp này, ít nhất cũng nên đặt dọc theo góc ngoài… Hoặc gần giữa sàn tầng hơn, nơi được bao quanh bởi hàng đống bẫy, chiêu này chuẩn sách giáo khoa luôn ấy…

"Tuy nhiên, chúng chỉ có tác dụng hỗ trợ và phải dừng lại lúc đến phòng boss. Chúng ta sẽ cho gargoyle di chuyển thẳng đến đó sau khi tìm được tuyến đường ngắn nhất... Mở ra cánh cổng, triệu hồi sinh vật bằng đá dùng ma thuật, bắt làm nô lệ—[Triệu Hồi Gargoyle]. Được rồi, nghe theo chỉ dẫn của Mikan~"

"Nkyuu, đi đến căn phòng có cổng và xuống lòng đất~"

Nhân tiện, việc triển khai quái vật mà tôi triệu hồi tương đối dễ dàng với Mikan.

Ờm, bình thường tôi cũng triển khai golem trong hầm ngục của mình. Không có lý do gì không làm được.

[Tôi đốt thêm tẹo nữa nhé?]

"... Nhưng tôi muốn cô đi khám phá xung quanh thì hơn?"

[Đừng lo cho Gargoyle. Chúng là đá và biết bay, chúng không cần cầu thang.]

"Đành vậy... Mở ra cánh cổng, triệu hồi sinh vật bằng đá dùng ma thuật, bắt làm nô lệ—[Triệu Hồi Gargoyle]. Đi giúp khám phá hầm ngục. Mikan, tôi sẽ tiếp tục cho chúng đến!"

"Rõ~"

Tôi triệu hồi từng con gargoyle giống nhà máy sản xuất gargoyle.

Còn dễ hơn [Tạo Golem] nữa. Đúng như mong đợi từ đề xuất của Haku-san!

"Aidi triệu hồi thêm vài con skeleton được không?"

[Tôi muốn giữ ma lực đến khi chiến đấu với Lõi Số 564.]

"Được thôi."

[Ừm… À, quân tiếp viện anh vừa phái đến không cần thiết. Xem ra hắn tới tìm tôi.]

"Hả?"

Đúng lúc đó, Aidi vặn người tránh né.

ZUBONG~!

Một thanh kiếm từ đâu bay tới cắm vào tường.

[Số 666!!!!!]

[Xin chào, Số 564. Ta chấp nhận lời mời khiêu vũ của ngươi.]

Ngay sau khi thanh kiếm cắm xuống, Lõi Số 564 cũng xuất hiện. Chẹo, hắn to lớn sừng sững, cao hơn Aidi hai cái đầu—và còn có đầu dê nữa. Hắn cầm một thanh kiếm khác với thanh đã cắm vào tường.

"... Cuối cùng chúng ta đã dụ được hắn ra ngoài?"

Chậc, tất nhiên hắn sẽ tức giận vì bị đốt nhà. Ngay cả tôi cũng thế.

"Kehma, chúng ta đánh bại hắn có đồng nghĩa chiến thắng không?"

"Ờm, nếu chúng ta làm được thì không phải chiến thắng tức thời... nhưng cũng xêm xêm. Giết chóc không tốt lắm? Anh chẳng biết có được phép không~"

Tôi thử đặt câu hỏi nhắm vào phòng khách quý nhưng không nhận được phản hồi.

Có lẽ họ không theo dõi mọi thứ diễn ra trong phòng chủ của bọn tôi? Độc thoại một mình hơi xấu hổ.

"... Ừm, Aidi, thử giết nửa cái mạng hắn xem?"

[Ồ… Tôi không chắc mình có thể thắng nếu không ra tay giết hẳn?]

Vừa nói, cô ấy vừa đẩy lùi kiếm của Lõi Số 564.

[Gunu! Oắt con!]

[Ngươi nghĩ có tư cách nói vậy chỉ vì già hơn một thế hệ thôi? Kusukusu.]

Ờ, trông cô ấy có vẻ dễ dàng không giết hắn ta cơ mà? Cô ấy còn chẳng cần cố gắng hết sức.

Lõi Số 564 có vẻ đô con hơn thật đấy, nhưng cơn giận khiến chuyển động của hắn đơn điệu. Tôi không rõ chi tiết lắm.

[Bổn đại gia sẽ xé nát tứ chi của ngươi và rồi chế tác trang trí trên tường!!]

[Nghe đáng sợ quá. Nếu vậy, ta cũng muốn lấy đầu ngươi nhồi bông trưng bày trong nhà?]

Có lẽ tôi không nên lạ lẫm nếu nghe phe Quỷ Vương nói? Họ nói chuyện với nhau như thể chắc chắn sẽ giết đối phương.

[Triệu hồi Hồn Ma Đẫm Máu!]

[Mở ra cánh cổng. Triệu hồi ác quỷ xương và bắt làm nô lệ—[Triệu Hồi Skeleton]]

Để đáp lại việc Lõi Số 564 triệu hồi quái vật hệ hồn ma màu đỏ bằng DP, Aidi đã sử dụng ma lực triệu hồi skeleton. Ngay khi Lõi Số 564 giết chết được skeleton đang chặn đường, Aidi đã hạ gục con ma bằng hoả ma kiếm.

… Ma kiếm đính kèm thuộc tính có thể đánh bại hồn ma? Hay do đặc tính khác như [Bất Hoại]?

"Nè, Aidi, muốn bọn tôi triệu hồi quái vật giúp sức không?"

[Không, Rokuko. Tôi muốn tiếp tục trận quyết đấu (khiêu vũ) này.]

Tôi quyết định chia đám gargoyle thành nhiều nhóm để lục soát dinh thự.

Nói chính xác hơn, tôi cho chúng từ trên trời bay vào.

… Tại vì nếu nhìn từ bên ngoài chỉ thấy khói bốc lên. Ở đó có cửa sổ mà? Nếu tiến vào từ trên trời thì vẫn vào được.

Tại sao không vào theo cách phổ thông hử? Thôi nào, số lượng gargoyle nhiều đến nỗi chúng ta phải sử dụng tất cả cửa sổ.

Ơ kìa, phòng riêng của Lõi Số 564—Chẳng phải nhìn rất giống phòng ngủ?

Chẳng phải chính là thứ đang tìm kiếm?

Chẳng phải vẫn còn succubus nhưng chúng yếu trước khói và mê hoặc không có tác dụng gì trước gargoyle?

Và thấy không, chẳng phải là Lõi Hầm Ngục sao?

Chẳng phải đây không phải Lõi Giả?

Chẳng phải chỉ cần chạm vào―

Okay, đủ rồi. Quả nhiên hắn đã sử dụng nhập thành?

Điều đó có nghĩa Lõi Hầm Ngục phải nằm đâu đó dưới lòng đất.

Nhân tiện, Lõi Giả đã bị chạm vào không thể sử dụng trong phần còn lại của Đấu Hầm Ngục. Quy tắc là vậy. Phán quyết về việc sử dụng Lõi Giả đã bị chạm vào để thực hiện nhập thành tương đương Lõi Hầm Ngục bị chạm vào.

[—!]

[Ồ, có vẻ anh ta làm được rồi. Ngươi hấp tấp quá.]

[Ge ho—… chết tiệt! Chết tiệt! CHẾT TIỆT!! Sao ngươi dám vào phòng ngủ của bổn đại gia!]

Sự chú ý của hắn chuyển hướng—chuyển hướng sang thứ mà hắn đáng lẽ phải làm ngay từ đầu—hắn tạo ra sơ hở. Thế trận lại nghiêng về phía Aidi nhiều hơn.

Xin lỗi vì vào phòng ngủ. Nhưng mà, ngươi đừng đặt Lõi Hầm Ngục vào đó được không? Dù sao tiên trách kỷ hậu trách nhân.

Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy mọi việc thuận lợi—

[Quyết đấu tạm thời hoãn lại! Triệu hồi Basilisk—mẹ nó, lãng phí quá!][note64048]

[Ây da—độc và hóa đá thật khó chịu.]

Với ba con rắn lớn xuất hiện trước mặt, Aidi nhắm mắt lại và phản công. Lõi Số 564 đã nhân cơ hội trốn thoát.

Sau đó hắn biến mất. Có lẽ hắn đã sử dụng [Dàn Quân] lên chính mình ẩn náu.

Xong, việc còn lại là dọn sạch hầm ngục dưới lòng đất.

Phương án này còn dễ hơn. Trước sau tôi cũng định làm thế. Mau mau xong việc quay về đi ngủ thôi?

Ghi chú

[Lên trên]
(Thần thoại châu Âu) Basilisk là loài bò sát hư cấu được xem là vua của loài rắn mà có thể giết người chỉ qua một cái nhìn. Được dựa trên loài bò sát có thật thuộc chi Basiliscus.
(Thần thoại châu Âu) Basilisk là loài bò sát hư cấu được xem là vua của loài rắn mà có thể giết người chỉ qua một cái nhìn. Được dựa trên loài bò sát có thật thuộc chi Basiliscus.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

First comment
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chắc do trình kém lên chỉ được vài chap :)
Xem thêm