Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 347: Trung cuộc và phòng khách quý

3 Bình luận - Độ dài: 1,790 từ - Cập nhật:

Lõi Số 666 cắt đứt liên lạc với Kehma.

Họ nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục đi về phía cầu thang như lúc nãy, nhưng không phải.

"Hình như Số 666 định làm gì đó."

"Ừ. Không rõ định làm gì?"

"Xem ra con bé nhận lệnh từ chủ nhân của em gái Haku...?"

Cô bắt đầu phá hủy đồ đạc trong căn phòng gần đó bằng thanh kiếm—đồ đạc như kệ gỗ hoặc tủ quần áo nhỏ bên trong. Bang, bang, bang … mọi thứ đều bị phá hủy và biến thành củi ngay trước mắt họ.

"Thật sự, con bé định làm gì…?"

"Có ý nghĩa gì không?"

Đem một đống gỗ vụn đến bức tường cạnh cầu thang, Lõi số 666 đâm thanh Song Trùng—hoả ma kiếm vào đó, khiến ngọn lửa bùng lên.

"… …"

"… Số-Số 666 đang làm gì?"

Khi bắt đầu cháy, ngọn núi gỗ bùng lên luồng khói cuồn cuộn. Vài tấm rèm cô lấy từ căn phòng gần đó cũng bị ném vào đống lửa.

Woosh! Ngọn lửa càng bùng lên dữ dội hơn. Ngọn lửa quá lớn để có thể đốt trong nhà.

[Fufu, cháy tốt quá.]

Ngọn lửa thiêu rụi bức tường và làm cháy xém trần nhà. Đến lúc này, kế hoạch của Lõi Số 666—không, kế hoạch của Kehma dần trở nên vô cùng rõ ràng.

"C-chắc chắn cậu ta không... không có ý định đốt cháy dinh thự đâu nhỉ!? Cậu ta mất tỉnh táo rồi!?"

"Ahahahaha! Không ngoài mong đợi từ Kehma-kun! Sao cần phải suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ khi có thể đốt trụi chúng!"

"… Người thường không nghĩ ra phương pháp như thế này."

Đại Quỷ Vương sửng sốt, [Cha] cười phá lên, còn Haku thì vô cùng kinh ngạc.

Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn vô cùng hiệu quả. Rốt cuộc dinh thự bốc cháy.

Hầm ngục càng lớn thì hiệu quả bảo vệ với dinh thự càng cao. Và cũng có thể được sửa chữa bằng DP.

Tuy nhiên không đến mức không thể phá hủy được. Hơn nữa, dù khó bị mồi cháy, nhưng không phải là không thể cháy. Nơi đó sẽ trông như không hề hấn nếu khu vực được sửa chữa. Việc sửa chữa thông qua DP sẽ tạo ra vật liệu mới, các mảnh vụn tàn dư vẫn còn.

Lấy ví dụ như các trụ gỗ, sàn nhà, trần nhà và cầu thang. Nếu bị phá hủy một lần, chúng sẽ trở thành gỗ thông thường. Do đó mất đi hiệu ứng bảo vệ của hầm ngục

Nói cách khác, chúng dễ cháy. Và sẽ cháy.

Những bức tường bị phá hủy được phục hồi, bao gồm cả cột trụ.

Nhưng chúng một lần nữa bị phá hủy và sau đó bốc cháy.

Cô ấy phá hủy cầu thang duy nhất lên tầng hai biến thành nhiên liệu. Trong trường hợp Lõi Hầm Ngục ở tầng trên cùng, khu vực bên dưới sẽ tách biệt với tầng một. Như vậy, chúng sẽ lập tức mất đi hiệu ứng bảo vệ của hầm ngục và nhanh chóng bắt lửa.

Và vì thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sửa chữa.

Lõi Số 666 tiếp tục thờ ơ phá hủy và ném phần còn lại vào lửa.

Họ không thể để toà dinh thự bị thiêu rụi. Do đó, không còn lựa chọn nào khác ngoài sửa cầu thang.

Càng phá càng có nhiều nhiên liệu đốt cháy.

Nhận thấy sửa chữa luôn bắt đầu từ cầu thang, Lõi Số 666 tập trung ưu tiên hàng đầu vào nơi này.

Cầu thang được sửa chữa, phá hủy, sau đó nhóm lửa. Cầu thang được sửa chữa, phá hủy, sau đó nhóm lửa. Cầu thang được sửa chữa, phá hủy, sau đó nhóm lửa.

Theo vòng tuần hoàn lành tính, ngọn lửa ngày càng lớn hơn mỗi lần.

[Ồ. Thật tuyệt. Vui quá. Giá mà Rokuko cũng đi cùng.]

Nhân tiện, trong trường hợp lõi thật nằm ở dưới lòng đất, nếu phá cầu thang thì tầng hai trở lên không có sự bảo vệ của hầm ngục và cháy bình thường.

Chỉ cần giữ ý định bảo vệ dinh thự, hắn tuyệt đối không để cầu thang bị cháy.

Đám cháy sẽ khiến Lõi Số 564 phải rời bỏ dinh thự hay khiến DP của hắn cạn kiệt trước?

Lõi Số 666, vốn là hoả ma kiếm cảm thấy lửa là sự hiện diện gần gũi. Cô không bận tâm đến bão lửa đang nhảy múa trước mặt mình.

Hầm ngục dạng dinh thự, Lõi Số 666 và hoả kế thiêu rụi mọi thứ. Nhiều yếu tố không hẹn mà gặp.

"Càng nghĩ càng thấy nhức người...!"

"Chủ nhân của Rokuko có phải là ác quỷ không? Anh ta không phải con người đúng không?"

Ác quỷ lẽ ra là Lõi Số 564, nhưng xét theo mọi khía cạnh, hành động của Kehma lại mang tính ác quỷ hơn nhiều.

Gargoyle của Lõi Số 564 đến dập lửa và bỏ mặc Lõi Số 666, nhưng—

[~♪]

Cô không chút khách khí sút bay. Đám gargoyle còn không thể coi là đối thủ xứng tầm với cô. Có lẽ lúc này, Lõi Số 564 hoảng loạn lắm.

"Ta đã nói chuyện với Kehma-kun ban nãy, tiếp theo chúng ta thử phỏng vấn Số 564 nhé! Số 6!"

"Nếu đó là mong muốn của Phụ Thân."

Sau đó, ông kết nối màn hình của mình với Lõi Số 564.

[Uoooh!? Con oắt Số 666 chết tiệt đó, dừng lại, dừng lại! Gaaah! Đừng phá hủy cầu thang nữa!!]

Dù bọn họ đoán trước, nhưng những gì nhìn thấy qua màn hình là sự hoảng loạn của Lõi Số 564. Ở phía bên kia màn hình, [Cha] cười.

"… E hèm."

[Ah! Đại Quỷ Vương-sama! Đ-Đây là… thứ lỗi vì đã thể hiện khó coi như vậy với ngài!]

"Không sao. Tiến triển đến đâu rồi?"

[T-thưa ngài! K-không có gì to tát! Bổn đại gia sẽ cho chúng thấy đâu mới là sức mạnh chân chính!]

Lõi Số 564 tự trấn tĩnh và nói.

"Hmm."

Lõi Số 6 trịnh trọng gật đầu.

[Bổn đại gia định trừng trị Số 666 vì sự hỗn láo của cô ta, ngài có phiền không?]

"Cứ làm theo ý mình."

[Cảm ơn ngài! Nếu vậy đến lúc tay chân bận rộn rồi—gaaah, đừng đốt nữa!]

Cứ thế liên lạc bị cắt đứt.

"Con có chắc không? Làm theo ý mình?"

"Con từ bỏ hắn rồi. Ý con là giữa chúng con không còn mối quan hệ nào nữa, thưa Phụ Thân."

"Ara ara. Ông không bận tâm từ bỏ lõi hàng 500 sao? Ngài Quỷ Vương vô tâm."

"Bỏ đi. Lão phu không có lý do chủ động đứng ra bảo vệ, lão phu chỉ đơn giản là gỡ bỏ bảo hộ của mình đối với hắn... Làm gì tùy ý, là để hắn trở thành bàn đạp tốt hơn cho Số 666."

"Hmm?"

Haku đặt tay lên má suy nghĩ.

"Lấy tư cách lõi hàng 600 đánh bại một lõi hàng 500… là do Số 564 yếu, hay Số 666 mạnh? Chẳng biết là cái nào."

"Cả hai. Số 666 là thiên tài nếu lão phu tự nhận xét. Hơn nữa, con bé đã phát triển nhanh chóng kể từ khi thu được chủ nhân."

Đúng lúc đó, có hành động trong hầm ngục của Lõi Số 629.

Có vẻ một succubus đã xoay xở sống sót và tập trung niệm chú [Triệu Hồi Gargoyle] để cố nâng cao năng lực chiến đấu. Tuy nhiên—

Đương nhiên, nó hiện trên bản đồ. Liền bị tấn công bởi gargoyle bên phía Lõi Số 629.

Đám gargoyle và succubus bỏ chạy trong khi chiến đấu. Sau đó nơi chúng bị dồn tới—

"Ồ, anh hùng."

"Chiếu tướng."

Chúng dễ dàng bị tiêu diệt. Có lẽ chúng không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào từ Số 564. Nếu không, chẳng đến mức mất phương hướng và đụng độ với anh hùng.

Nhưng hết cách rồi. Hầm ngục của Lõi Số 564 hiện đang bị tàn phá bởi đống lửa trại do Lõi số 666 gây ra. Hơn nữa, tổng cộng có thêm 200 [Kẻ Địch] đã xâm nhập vào tầng ngầm bên dưới.

"Hắn chỉ cần phân công việc cho thuộc hạ là được, thật đáng tiếc."

"Nghĩ về số phận sau cùng của Số 66, chỉ riêng việc đặt niềm tin vào quái vật của mình cũng là điều khó khăn."

"Cái đó... ừm, đen thì phải chịu. Không nhắc tới nữa."

Cùng với đó, hầm ngục dưới lòng đất của Lõi Số 564 cũng bị chiếm.

Chẳng bao lâu tầng một bị thông qua.

"Nhưng... đó có phải là sóc không?"

"Một ví dụ khác về sự nhức người của cậu ta... Trước đây, cậu ta từng gây ngập úng bằng nước và cá. Lần này đỡ hơn."

Dù Gargoyle được triệu hồi bằng DP để ngăn chặn chúng, đàn sóc vẫn uyển chuyển tự do lách qua chân các bức tượng. Bất kể bắn ma thuật, ma thuật dạng đạn như hoả cầu gì đấy đủ đơn giản để tránh.

Rõ ràng, kẻ thao túng đã quá quen với việc thao túng [Bầy Đàn].

"Thuộc hạ của Kehma-kun giỏi đấy."

"… Đúng là thuộc hạ xuất sắc. Đến mức đáng ghen tị."

"Chính xác. Đồng quan điểm. Dùng Misha trao đổi được không... hmm. Họ giỏi hơn trước rồi."

Một số bị dồn vào góc tường, nhưng là thiểu số. Còn lại tản ra khắp hầm ngục để tiếp tục khám phá. Ngay sau đó, họ phát hiện cầu thang dẫn đến tầng tiếp theo. Chinh phục toàn bộ tầng mà không mất đến một giờ—với tốc độ đáng sợ.

"Chiến thuật của cậu ta vẫn tuyệt vời như mọi khi. Số 6, ông sẽ đối phó như thế nào?"

"Hử? Để xem... kỹ năng tấn công tầm xa. Sẽ khó hơn khi đối phó với kẻ thù có kích thước và số lượng nhỏ như vậy, nhưng lão phu sẽ sử dụng ma thuật xử lý toàn bộ kẻ thù trong phạm vi. Độc sẽ hiệu quả hơn."

"Oya, Đại Quỷ Vương còn cần dùng đến thuốc độc?"

"Kukuku, ta là Đại Quỷ Vương mà? Dùng mọi cách có gì sai sao?"

Như vậy, đến giữa trận Kehma cùng với Lõi Số 629 vẫn chiếm ưu thế.

… Nhân tiện, Lõi Số 564 đã nói về việc trừng trị Lõi Số 666, nhưng hắn định làm gì? Nếu muốn, hắn nên làm sớm hơn để tạo ra màn trình diễn hoành tráng cho khán giả của mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

rip hầm ngục
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm