Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 343: Cuộc tấn công của Số 564

5 Bình luận - Độ dài: 1,984 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Lõi Số 564)

[… Được rồi, bắt đầu thôi!]

Một cánh cổng mở rộng theo tín hiệu của Lõi Số 6-sama.

"Tiến quân!"

Lõi Số 564 lập tức phái ra 20 skeleton được lựa chọn cẩn thận, 10 gargoyle và 3 succubus.

Hắn cảm thấy nhiêu đó quá sức đối với con thỏ, nhưng Lõi Số 666 đang tham chiến. Gargoyle có thể gây sát thương bằng ma thuật trong khi đám skeleton cầm chân. Succubus sẽ sử dụng mê hoặc của chúng để—à, không có tác dụng với Lõi Sô 666, nhưng chúng sẽ cầm vũ khí đánh hội đồng thay vì mê hoặc.

Thế nhưng, không có đối thủ đi ra từ phía bên kia cánh cổng. Không có lấy một con thỏ nào.

"Hử? Chuyện gì thế... bọn chúng sợ bổn đại gia?"

Dẫu vậy, Lõi Số 564 vẫn chưa rời khỏi hầm ngục theo phong cách dinh thự của mình.

Hắn dùng góc nhìn của màn hình để tìm quái vật địch. Hắn cho chúng tiến lên trong khi vẫn cẩn thận với bẫy.

"Ừm, cầu thang lên trên…? Có phải chúng ở phía trên không?"

Hắn ra lệnh cho gargoyle tiến lên trong khi cảnh giác tấn công của Lõi Số 666.

Đúng lúc đó, một căn phòng mở ra. Có bầu trời nhưng không phải bên ngoài. Một túp lều bên trong phòng địa hình môi trường [Đồng Cỏ]—có con người.

"Hả? Trang trại nhân loại—!?"

Một lát sau, gargoyle bị tiêu diệt bởi tấn công của con người.

Chuyển động nhuần nhuyễn như được huấn luyện—không, ắt hẳn họ được huấn luyện. Cho ngày này.

"Kukaka! Thằng nhóc Số 629, con thỏ đó    thành lập trang trại nhân loại sao!? Không, không, đám nhân loại này là mạo hiểm giả! Lão phu phải khen ngợi nó thu thập được những tên chất lượng cao như vậy!"

Tuy nhiên, đám này rất dễ dính mê hoặc của succubus. Thế trận sẽ lật ngược thành phản bội đồng minh. Lõi Số 564 xác định kẻ thù không hiểu thông tin này.

"Giờ gửi tiếp viện gargoyle, thêm 20 con nữa... không, 40 con! Sẽ không vui nếu succubus đến đó quá sớm, cứ đi chậm thôi! Kukuku, bổn đại gia phải thể hiện với Đại Quỷ Vương-sama. Kể cả đối đầu với lõi hàng 600, tạo điểm nhấn vẫn cần thiết... ah, bổn đại gia cực kỳ bao dung."

Nghĩ đến việc sẽ làm hài lòng Lõi Số 6 bằng cảnh tượng mạo hiểm giả từ tình thế tự tin chống lại các gargoyle trở nên tuyệt vọng khi succubus tham chiến, nụ cười hiện lên khuôn mặt hắn.

Nhưng Lõi số 666 ở đâu?

"Số 564-sama, có kẻ xâm nhập."

"Hử?"

Ngay sau khi hắn gửi đi 40 gargoyle khác, một kẻ xâm nhập đã tiến vào hầm ngục Lõi Số 564. Hắn mở màn hình ra.

Lõi Số 666. Cô gái tóc đỏ mặc váy đỏ bước thong thả về phía dinh thự qua cánh cổng mở ở cuối khu vườn. Trong tay cô ấy là ma kiếm song trùng.

"Ngươi đến rồi, Số 666? Dám tự mình đến thăm khu vườn—Bổn đại gia sẽ khoản đãi nồng hậu!"

Thuộc hạ của Lõi Số 564, skeleton, ghost và những thực thể tà ác khác vây quanh Lõi Số 666. Tuy nhiên, Aidi đã trảm sát từng tên mượt mà như nước chảy mây trôi.

Sử dụng kiếm thuật chính thống thì hơi báng bổ, động tác cô ấy giống như dọn rác cản đường. Hoặc thực tế đúng là vậy đối với cô ấy.

"Ku ku ku, không thèm nói chuyện với lũ tép riu sao? Đội triệu hồi Succubus, gửi viện quân tới chỗ cô ta thêm nhiều gargoyle!"

Để phòng ngừa, hắn ra lệnh cho đội triệu hồi Succubus sử dụng [Triệu Hồi Gargoyle] gửi thêm nhiều Gargoyle về phía cô từ bên trong hầm ngục.

Ngoài ra, DP cần thiết cho bình mana ít hơn nhiều so với DP cần thiết triệu hồi gargoyle, về mặt lâu dài, cho succubus học và sử dụng [Triệu Hồi Gargoyle] sẽ có lợi hơn nhiều.

Mất khá nhiều năm thu hồi vốn mua cuộn phép, nhưng đây là điều Lõi Số 564 nhận ra bằng nhiều năm kinh nghiệm. Chính thông tin bí mật của Lõi Số 564 (cơ bản bất kỳ ai cũng nhận ra với chút toán học) đã mang lại thành quả này.

Tuy nhiên, gargoyle không đủ sức cản trở Lõi Số 666. Với tư cách trợ giảng trường phái Quỷ Vương Kiếm, cô hoàn toàn có khả năng.

Nhưng mà, con đường tiến lên từ vị trí trợ giảng sẽ yêu cầu cơ thể không cần hít thở hay hồi sức. Trợ giảng Lõi Số 666 vẫn có thể trở nên [Mệt Mỏi]. Đó là điểm yếu. Việc loại bỏ skeleton và gargoyle vẫn sẽ khiến cô từ từ mệt mỏi.

"Kukuku. Hãy đón nhận sự khoản đãi của bổn đại gia bằng cơ thể ngươi và bổn đại gia sẽ xử lý khi ngươi kiệt sức. Đừng nói tới bất công—đây là cách làm của chiến binh phe Quỷ Vương!"

Ngoài ra, những chiến binh thực thụ trong phe họ sẽ cho phép kẻ thù hồi sức trước khi chiến đấu, nhưng Lõi Số 564 không đủ khả năng. Hắn và Lõi Số 666 đều là trợ giảng. Sự khác biệt giữa họ có thể dễ dàng san bằng.

—Anh hùng từ dị giới quen thuộc tới nỗi biết [Nếu cho phép hồi sức ở đây, tức tiến lên là phòng boss].

"Số 564-sama, succubus sắp đến chỗ đám nhân loại."

"Ồ, được. Sẽ là cảnh tượng đáng xem!"

Đám nhân loại đang cố gắng đẩy lùi gargoyle. Lõi Số 564 đổi màn hình để xem succubus xoay chuyển tình hình như thế nào.

(Góc nhìn của Wataru)

"Đây là một dạng [Sự Kiện Đột Kích] à?"

Anh nghe nói về một hầm ngục kỳ lạ chơi đùa với thỏ ở đế đô. Wataru được dẫn đến hầm ngục, [Nơi An Nghỉ của Thỏ], bởi một cặp nữ mạo hiểm giả quản lý—Renyu và Dâu Tây.

Haku còn nói hầm ngục có vẻ thú vị khi anh hỏi qua, anh liền quyết định đến điều tra.

Và Wataru quan sát tình hình lần này. Nói chính xác hơn, anh đang canh chừng để không lọt lướt.

"Vâng, Anh Hùng-sama. Đây chính là cách chúng ta bị đột kích… nhưng ngài có thể canh chừng được không?"

"Ừ, tất nhiên. Nhưng mà, ai là người đầu tiên gọi đây là sự kiện đột kích (raid event) thế?"

"Tôi nghĩ Dâu Tây khởi đầu? Sự kiện đột kích… à, nghe rất bánh cuốn."

"Ờ, phải không tôi? Chẳng nhớ nữa... Tôi nghĩ là nghe người khác nói vậy?"

Dâu Tây nói trong khi ôm chú thỏ đang sợ hãi. Wataru nghĩ có khả năng là Kehma… một tháng trước, cậu ta nói ra ngoài vì công việc. Có thể lắm. Rất có thể.

"Nhưng lần này khá lớn... Đột nhiên một nhóm 40 gargoyle xuất hiện sau đợt skeleton và gargoyle đầu tiên."

"C-chắc chắn chúng bị ảnh hưởng bởi số lượng người ở đây, có lẽ…?"

"Đúng vậy. Lần này chúng ta có Anh Hùng-sama ở đây."

"Lỗi tại tôi à? Xin lỗi nhé."

"Ồ, không, không có ý đó. Tôi không nói lỗi của Anh Hùng-sama. Chỉ là, ừm, tôi nghĩ chúng bị kích động bởi sức mạnh anh hùng. Tôi mới là người phải xin lỗi nếu diễn giải theo cách xúc phạm. Xin lỗi."

Wataru chỉ muốn nói đùa, nhưng Renyu cúi đầu xin lỗi một cách nghiêm túc.

"Ha ha…"

Wataru thở dài. Sau đó, đáp lại tiếng thở dài của anh, Renyu run rẩy. Mặc dù cô ấy là mạo hiểm giả—không, ắt hẳn vì cô ấy là mạo hiểm giả mạnh mẽ? Những mạo hiểm giả mạnh mẽ rất nhạy cảm với khoảng cách sức mạnh.

"T-tôi có cần hôn đất không? Cởi đồ ra?"

"Không, không, không! Cô không cần phải làm vậy. Tôi không phiền đâu. Chúng ta cứ như bình thường đi."

"Ồ, cảm ơn tấm lòng bao dung của Anh Hùng-sama…!"

Wataru một lần nữa nhận ra mình bị đối xử khác biệt như thế nào so với cách hành xử làng Golen. Ngôi làng đó và trưởng làng, Kehma, có lẽ chỉ là trường hợp đặc biệt. Khi anh đang nghĩ về Golen, những chú thỏ rúc vào anh. Chúng sợ hãi trước cuộc đột kích đang diễn ra.

"Vậy đây có phải kết thúc sự kiện đột kích không?"

"Không, lũ thỏ vẫn còn sợ và vùng an toàn chưa xuất hiện trở lại. Vẫn còn một đợt khác đang tới… Anh Hùng-sama cũng sẽ tham gia chứ"

"Được, tôi sẽ tham gia một chút."

"Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi! Đúng không, Dâu Tây?"

"Ồ? Ồ, ừm, ừ! Nói đúng hơn là nhờ mọi người!"

Nói xong, Wataru bước lên phía trước, mọi người khác gần như cúi chào tránh đường. Cánh cửa mà quân đột kích đi vào nằm ngay trước mặt anh.

Anh không thích dùng sức mạnh để phá tan mọi thứ, nhưng không còn cách nào khác. Anh sẽ nhanh chóng dẹp yên và quay lại ôm chú thỏ. Rút kiếm ra, Wataru vào thế thủ.

Sau đó, cánh cửa mở ra với một tiếng kẽo kẹt.

"Ồ~?"

Từ phía sau, Nerune—mặc bộ đồ chỉ ngang bikini siêu nhỏ—xuất hiện, khiến mắt Wataru mở to vì ngạc nhiên. C-Cô ấy là kiểu người thích thoát y sao…!?

"S-succubus! Cô ta là kẻ thù!"

Wataru giật mình trước tiếng hét của Dâu Tây. Không có lý do gì Nerune lại ở nơi này. Dựa trên phán đoán đó, Wataru lập tức tự cắt một đường nông ở đùi để giữ tỉnh táo. Ngoại hình của Nerune mờ dần khi hình dạng ban đầu của succubus trở lại. Anh nhớ lại mình có ma cụ chống mê hoặc nhận được từ Haku trong túi đeo hông và nhanh chóng trang bị.

Những mạo hiểm giả khác có ổn không?

Wataru nhanh chóng nhìn xung quanh.

"Hừ! Các ngươi trông giống thỏ nhưng đều là kẻ thù!"

"Gái mặc đồ thỏ à? Hahaha, thỏ thật còn dễ thương hơn nhiều! Thử lại lần nữa xem!"

"G-Guoooh, bé gái đó thật... tuyệt...!"

"Này, bình tĩnh lại đi! Nhìn kỹ xem, cô ta có bộ ngực khủng mà cậu ghét đấy!"

"Trời đất! Làm sao tôi không nhìn thấy cặp đồi đó cơ chứ!?"

… Có một số thành phần đáng ngờ, nhưng hầu hết vẫn ổn.

Có ba phương pháp để chống mê hoặc mà không cần sử dụng ma cụ.

Sức đề kháng mê hoặc… nói cách khác, có ý chí mạnh mẽ. Bị hấp dẫn bởi thứ khác nhiều hơn ham muốn tình dục. Bịt mắt và tai của một người để chặn thông tin đến từ succubus (giải trừ nếu một người bị chạm vào).

Trong số đó, các mạo hiểm giả ở đây dường như đi theo hướng thứ hai—họ đã chiến thắng mê hoặc của succubus bằng tình yêu dành cho loài thỏ.

"Mọi người đều yêu thỏ đến thế sao…"

"Tất nhiên rồi!"

"Tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình để đến đây."

"Các ngươi không thể đánh bại sự dễ thương đó!"

Nhân tiện, Dâu Tây đã che mắt bằng tai và đặt tay lên gốc tai. Sự phòng thủ vững chắc chỉ thú nhân thỏ mới làm được…

"Xem ra... Cô là kẻ địch."

"Gyahhh!?"

Wataru nhanh chóng chém succubus đứng trước mặt. Sau khi phán đoán chúng chỉ là quái dạng người chứ không phải con người, anh ta dứt kiếm chém thẳng. Đúng như dự đoán, anh hùng khi quả quyết sẽ rất khác.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Không biết có bày trò gì dị dị không?
Xem thêm
có lolicon 🤣
Xem thêm
Mấy thanh niên mạo hiểm có gu lạ thế nhờ =))
Xem thêm
First comment
Xem thêm