Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 07: Ông chú xây nhà 7.1

47 Bình luận - Độ dài: 901 từ - Cập nhật:

Ngày hôm ấy ông chú Zeros đến dinh thự công tước gặp mặt lãnh chúa đương nhiệm Delsasis.

Không biết tại sao mà hai vị công tước phu nhân cứ bắn tới ánh mắt sắc lẹm như muốn xiên chết ông chú tôi đây vậy. Tốt nhất là nên mặc kệ.

Giờ mà nói sai một câu thôi là thành kíp nổ gây rắc rối là cái chắc, tôi đây tốt nhất không nên dây vào.

Hiện tại ông chú đang cố vận dụng toàn bộ kinh nghiệm có được từ kiếp trước, hóa thành “nhân viên tiếp thị pro” để đối phó.

“Tên ngươi là gì ?”

“Tôi hả ? Tôi là Zeros Merlin, chỉ là một pháp sư bình thường thôi.”

“Ha ha ha… xem ra ngươi cũng biết rõ địa vị của mình đấy nhỉ. Nhưng cái kiểu ăn mặc đó vẫn rất đáng ngờ.”

“Đây là sở thích cá nhân của tôi.”

Không hiểu vì sao mà hai vị công tước phu nhân bắt đầu soi mói bình phẩm ông chú từ đầu đến chân.

Đưa đi ánh mắt cầu cứu, tôi chỉ nhận lại hình ảnh ngài Delsasis đang chống tay vào trán ra vẻ đau đầu.

“Vậy, công tước Delsasis, hôm nay ngài tìm tôi có chuyện gì ?”

“Ừm, ngài còn nhớ chuyện tôi nói giao cho ngài một mảnh đất không ?”

“Tôi mong chờ mãi đấy, cứ như phải đợi cả ngàn ngày rồi vậy. 'Cuộc sống không nhà' nó còn chẳng gọi là sống nổi.”

“Ngài có muốn thử ‘cuộc sống sau khi kết hôn’ ?”

“Thôi bỏ qua chuyện này đi. Vậy là ngài sẽ giao cả quyền sở hữu đất cho tôi ?’

“Ngài hiểu nhanh vậy thật là tốt quá. Tôi chuẩn bị đưa hai người vợ tới thị trấn, cho nên phải tranh thủ thời gian làm cho xong mấy chuyện này.”

Nghe nói cả hai vị công tước phu nhân đều chẳng ưa nhau tý nào, nhưng bây giờ nhìn họ lại chẳng có vẻ gì là như vậy cả. Cả hai trông cứ như hai người bạn thân, vui vẻ thảo luận về nơi muốn đến.

“Thủ đoạn thật cao siêu…”[note15313]

“Hy vọng ngài không để ý mấy chuyện đó… chúng ta nói chuyện chính. Đây là giấy tờ, chỉ cần ngài ký tên, quyền sở hữu khu đất sẽ thuộc về ngài. Ngài muốn hỏi gì nữa không ?”

“Mảnh đất phía sau giáo hội… là khu thành cũ nhỉ ?”

“Mặc dù an ninh không được tốt lắm. Nhưng ngài có thể xử lý hầu hết kẻ địch mà nhỉ ?”

“Đánh sao cho chúng không chết mất vất vả lắm đấy[note15314]. À à… nhà cũng đang được xây rồi phải không?”

Bản thiết kế cho ngôi nhà cũng đã hoàn thành. Zeros chăm chú đọc bản kế hoạch.

“... Tôi hỏi được không ?”

“Chuyện gì ?”

“Ở đây viết ngôi nhà sẽ được bàn giao sau hai tuần. Xây nhà dễ vậy hả ?”

“Chuyên gia của tộc Dwarf đã làm việc là làm liều cả mạng. Tốc độ nhanh khủng khiếp. Còn nhanh hơn cả trong dự đoán.”

“Đám Dwarf đó là ai vậy ?”

Đó là một đám thợ làm công ăn lương cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ cần trả tiền, công trình gì cũng dám nhận.

Không chỉ trình độ cực cao, mà cũng rất khắt khe với công trình, chỉ cần có người làm sai, nắm đấm to tướng đủ để đánh xuyên qua cây cổ thụ sẽ bay ngay tới.

Ngoài ra còn không thèm kiêng nể khách hàng, nếu có khách hàng dám xen vào công việc, đòi sửa bản thiết kế linh tinh, bọn họ sẽ lôi chính khách hàng ra dần cho nhừ tử.[note15315]

“Có loại người này thật. Rõ ràng đang thi công theo đúng kế hoạch, lại nói chỗ này không thích, chỗ kia không ổn, đòi đổi bản thiết kế, gây thêm rắc rối cho người khác.”

“Đám thợ thủ công đó sẽ cho loại khách hàng rắc rối đấy biết thế nào là địa ngục.”

“Vậy là bọn họ chỉ làm việc mình muốn làm ? Cái cá tính này…”

“Bọn họ luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ. Luôn luôn đúng hẹn. “

“Có vẻ rất đang tin cậy… Tôi tin ở ngài đấy.”

Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ông chú Zeros vẫn quyết định nghe theo. Đôi khi làm theo lời người khác cũng là một loại thông minh.

“Đến sớm xem nhà rồi có cần gì thì góp ý cho họ sớm đi. Để bọn họ tự do, sẽ tự tiện thay đổi hình dạng công trình cho vừa ý mình chứ không thèm quan tâm đến khách hàng đâu.”

“Tôi thì thấy ổn rồi. Có đủ cả phòng tắm, phòng vệ sinh… hơi nhiều phòng nhưng không sao.”

“Vậy à ?!”

“Nếu có thêm một tầng hầm để làm nhà kho thì tuyệt. Nhưng tốn quá nhiều tiền vậy thì…”

“Yên tâm, bán viên Magic Stone từ Wyvern mà người đưa cho hôm trước là thừa tiền rồi… Nhưng mà chuyện tầng hầm, có lẽ ngài nên tự mình nói với bọn họ thì hơn.”

“Có chuyện gì vậy ?”

“Nếu tôi đi nói… có thể sẽ bị họ đánh.”

“Nên ông bảo tôi tự đi mà ăn đòn hả ?”

Ghi chú

[Lên trên]
Phải nói ông bố này là dân sát gái pro vkl :))
Phải nói ông bố này là dân sát gái pro vkl :))
[Lên trên]
Đập phát mà không chết mới khó =))
Đập phát mà không chết mới khó =))
[Lên trên]
Có ai làm Designer đọc đến đây thấy đồng cảm không ấy nhỉ ? :))
Có ai làm Designer đọc đến đây thấy đồng cảm không ấy nhỉ ? :))
Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

dễ vcl,láo nháo anh đập gàn chết 1 thg lấy gương xong hồi phục cho nó là cả hội rén ngay ý mà :))
Xem thêm
Xây 2 cái hầm vào, 1 cái để làm thí nghiệm, 1 cái để làm "thí nghiệm" =))))
Xem thêm
đều là "thí nghiệm" mà đầu t nghĩ ra cái gì vậy trời =))))
Xem thêm
xay ham nhot loli a
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Khách đòi hỏi đập bẹp mỏ
Xem thêm
"bản số 696 cũng ko ổn em ơi, thôi chị lấy cái bản đầu tiên nhé"
Xem thêm
Mấy ô design chạy deadline sát giờ xong khách ib: "ỦA EM, CHỊ KHÔNG THÍCH CÁI NÀY, LÀM LẠI..."
Xem thêm