Chiyu Mahou no Machigatta...
Kurokata;くろかた KeG
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 09

2 Bình luận - Độ dài: 690 từ - Cập nhật:

Xác con Gấu Xám Chúa đang nằm bẹp kế bên tôi đứng. Con quái mà Rose bảo tôi phải đánh bại. Nhìn thấy tay chân bị dập nát, tôi quan sát kĩ hơn và thấy một dấu ấn trên cơ thể nó, hình như là một vết cắn bự.

Ngoài ra, con Gấu Xanh nằm bên cạnh cũng tương tự.

"Có gì đó không ổn"

"Kyu.."

"Điều này, hình như có hơi quá..."

Đó là cuộc tàn sát đầy máu lạnh mà không có phản kháng, nơi mà cái thứ đã ăn chúng có thể bị kích thích. Đây không phải là hành động của một con thú săn mồi đang đói và cố thỏa mãn cơn đói.

"..Rose, bà ta sẽ giết mình mất"

Tôi không hề thấy con gấu bị giết như thế nào. Nhưng mà ai cũng có thể nói rằng đây là một cuộc thảm sát.

Trong khu vực này, chỉ có một thứ có thể làm được điều này. Con rắn giống như tsuchinoko kia.

Tôi bị ném vào rừng để đi đánh lũ gấu nhưng bây giờ nó ngỏm rồi. Làm sao tôi có thể chứng minh cho bà kia thấy tôi đã giết con này.

"Kyu.."

"...Tệ rồi đây, thật không ổn chút nào!!"

Tôi định lấy cái răng nanh của chúng đem cho bà Rose để chứng minh là mình đã đánh bại lũ gấu. Về cơ bản thì có thể đánh lừa được, nhưng nghĩ lại, cái người phụ nữ vô lí kia có thể tự đi điều ra, và đó chắc chắn là ngày tàn của tôi.

Tôi đấm cái cây như thể không đồng tình với bản thân mình,

Đột nhiên, một âm thanh xào xạc phát ra. Nhưng tôi đang bị bấn loạn nên không để ý đến.

Vào lúc này tôi chưa thể suy nghĩ được điều gì khác, nhưng con thỏ kêu lớn lên đủ để tôi tỉnh lại.

"!..có phải con rắn đó không?"

Tôi lập tức thủ thế chuẩn bị chạy max tốc lực nhưng vì quá bất ngờ nên tôi không nhận ra chả có gì nguy hiểm cả. Tôi mất cảnh giác và khi một bóng dáng nhỏ xuất hiện trước mặt.

"Gwu.."

"Đây là gấu con của con Gấu Xanh kia sao?"

Đó là một con Gấu Xanh, to khoảng cỡ một mét.

Con thú bé nhỏ đấy nhìn tôi với ánh mắt xa xăm, sau đó nó lại gần hai con gấu đang nằm bẹp kia.

Nó kêu lên một tiếng buồn bã.

"....gwu..."

"..."

Tôi không phải là người đáng để khen ngợi,

Tôi chưa bao giờ giúp người khác với ý định tốt, cũng như chưa bao giờ ngăn người khác có ý định xấu. Tôi chỉ là một cậu nhóc cao trung bình thường. Mặc dù nhận được chút mạnh mẽ từ bà Rose nhưng bản chất của tôi vẫn vậy.

Dù tôi gặp khó khăn đến mấy, nhưng tôi vẫn là cậu nhóc cao trung ghét bị thua.

Bởi vì tôi là kẻ thua cuộc, tôi không thích thừa nhận mình thất bại trước mặt bà chằn.

Tôi không thích chút nào khi con mồi bị xử trước khi tôi bắt chúng.

Tôi không thích chút nào khi mọi quyết tâm của tôi trở thành công cốc.

Và hơn tất cả, tôi không thích cái cảnh con gấu con kia đang gào khóc trước mặt tôi.

"Này."

"Gu!?"

Tôi biết thật là mâu thuẫn.

Ban đầu tôi định đánh bại con Gấu Xám kia, thậm chí còn sử dụng cái tình cảnh này như cái cớ.

Nhưng mà-

"Tao sẽ đánh bại cái con đã giết cha mẹ mày, đó là lí do, mày xem đi, tao sẽ tặng mày món thịt rắn cao cấp nhất"

Đây chỉ là lời tự mãn của bản thân, tôi ghét bị mất thứ gì đó, tôi sẽ là người phải đánh bại con rắn chết tiệt kia.

Lần này tôi không bỏ chạy, tôi sẽ combat.

--Khi xác nhận rõ ràng, tôi quay lưng lại với con gấu.

Lần đầu tiên trong đời tôi bước đi để trả thù.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm