Chiyu Mahou no Machigatta...
Kurokata;くろかた KeG
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 609 từ - Cập nhật:

Nhật kí trong rừng

Đã hai ngày trôi qua trong khu rừng, trước khi nghỉ ngơi tôi muốn biết một chút về con Gấu Xanh và con Gấu Xám Chúa

Nhờ vào ánh trăng, tôi có thể viết được cuốn nhật kí mặc dù hơi tối.Nhưng sẽ không thoải mái chút nào nếu không ghi lại mấy suy nghĩ vào đây.

Ngày 2

Nhờ vào con thỏ lông đen dẫn đường, tôi đã đến được hang của bọn quái vật.

Trong đó có hai con Gấu Xanh và một con Gấu Xám Chúa. Một trong hai con thì có vẻ như nhỏ hơn, còn con còn lại lớn hơn, chắc là bố mẹ. Mặc dù trong sách nói những con gấu thích di chuyển theo nhóm.Nhưng sẽ mất cả thể kỉ để con Gấu Xanh biến thành con Gấu Xám Chúa.Có lẽ hai loài này được xem như cùng một loại ?

Dường như nhận ra không có gì tiến triển trong những giờ qua, tôi cất mọi thứ lại cho ngày ngày hôm nay. Như thường lệ, con thỏ vẫn ngồi trên vai tôi, nhưng vì nó quá dễ thương nên tôi cho phép.

Ngày 3

Tôi lại tiếp tục quan sát cách sống của chúng, cũng giống như ngày hôm qua, bọn chúng không hề di chuyển.

Không có gì đáng chú ý, nhưng mà tại sao con thỏ này cứ bám theo tôi hoài vậy...Nó hiểu những lời của tôi và cảm nhận được những thứ nguy hiểm, điều đó thuận tiện thật. Nhưng mà tôi lại nghi ngờ về nó, vì nó quá dễ thương.

Ngày 4.

Tôi bị đau bụng

Ngày 5.

Đúng dư dự đoán, nước ở đây quá bẩn.

Khá là yên tâm khi có con thỏ bên cạnh trong khi tôi bị hành hạ bởi mấy cơn đau bụng

Đến buổi chiều thì mọi thứ đã khá hơn, tôi lại tiếp tục tìm hiểu lũ gấu.

Từ trên cành cây nhìn xuống, lũ gấu có vẻ sẽ đi săn ngày hôm nay. Mặc dù tôi chỉ mới thấy chúng vài hôm trước nhưng lại cảm giác đã quá lâu rồi không gặp. Và cuộc đi săn của chúng được dẫn đầu bởi con Gấu Xám Chúa, theo sau là con Gấu Xanh. Bằng cách nào đó tình hình có vẻ dịu đi.

Theo dõi chúng ngày cả ngày, tôi học được một điều là bọn chúng ăn hầu hết mọi thứ. Chúng còn ngoạm cả một con Heo rừng, một con heo rừng hoang dã một cách dễ dàng.

Liệu mình có đủ trình solo với chúng không?

Ngày 6

Hôm nay tôi lại gặp một con quái.

Con thỏ lông đen kia dẫn tôi đến một con suối rất sạch, và ngay khi vừa quay lại... con thỏ bắt đầu run lẩy bẩy.

Thứ xuất hiện giống như một tsuchinoko, một con rắn khổng lồ, tôi không biết tên nên đã đặt đại nó là giga tsuchinoko, hay nói cho gọn là giganoko. Bụng của nó dày, thân dài khoảng 7 mét.

Cái thân của nó phì ra và hướng thẳng đến chỗ tôi trong khi tôi đang sợ vcl ra. Tất nhiên tôi chạy. Nó liên tục đuổi theo tôi nhưng may mắn tôi đã thoát được.

Cẩn thận hơn tôi cũng tránh đi đường cũ mà đi đường vòng để trở về.

Bằng cách nào đó con rắn khiến tôi thấy kì lạ. Không giống như mấy con quái khác ở khu rừng này, thật đáng ngại.Ngoài ra con thỏ lông đen kia có vẻ sợ hãi, mặc dù nó vẫn điềm tĩnh trước mấy con gấu kia.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận