CHARGING MAGIC WITH A SMI...
Miki Nazuna - 三木なずな Akira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 4 (102-??)

Chương 135: Đề xuất của Nữ hoàng

12 Bình luận - Độ dài: 884 từ - Cập nhật:

Trans: ML0909

Edit: laiyar

===============

Sau khi hoàn thành các bẫy trong các phòng khác, tôi nghỉ ngơi với Lyra.

Tôi ngồi trên mặt đất, tạo ra một vòng tròn ma thuật Pushinee và để bụi bẩn vào nó.

Mũi tên ánh sáng của vòng tròn ma thuật thay đổi vị trí và ánh sáng thay đổi. Tôi đã sử dụng nó theo một cách khác với dự định.

Khi nhìn vào ánh sáng tôi nghĩ.

Hiện tại tôi đã tạo ra hệ thống phòng thủ cơ bản, nhưng tôi cảm thấy nó hơi thiếu.

Lắng nghe những kẻ ác đã cố bắt cóc Lyra khiến tôi nhận ra rằng nếu tôi làm điều này một cách qua loa thì nó sẽ có kết cục rất tệ.

Maya và những người gần gũi với tôi sẽ ổn, nhưng tôi không chắc về những người khác.

[Theo tôi nghĩ, tôi nên tạo một hầm ngục không cần bảo trì hơn là một cái hầm ngục bình thường nhỉ.]

[……..]

[Cô nghĩ thế nào, Lyra? Nếu cô muốn thêm hay làm cái gì vào thì đừng ngại nói ra.]

[……...]

[Lyra?]

Lyra không trả lời, cảm thấy có gì không ổn nên tôi liếc nhìn về phía cô ấy.

Mắt chúng tôi chạm nhau. Lyra đang cuộn mình lại và nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng.

Cô ấy không nói gì… chỉ nhìn tôi với ánh mắt mê mẩn.

Tôi vẫy vẫy tay trước mặt cô ấy. Như dự đoán, cô ấy không phản ứng.

Có gì sao? Có phải cô ấy đang ngủ mở mắt? Nhưng đôi mắt cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi di chuyển sang trái, mắt cô dõi theo tôi.

Tôi di chuyển sang phải, ánh mắt cô ấy đuổi theo tôi.

Un, cô ấy vẫn còn tỉnh.

Cô ấy vẫn tỉnh, cái gì vậy?

Fumu..

Ngay lúc đó cơ thể tôi tỏa sáng.

Nó không chỉ tỏa sáng, từ khoảng cách một mũi tên hướng về phía cơ thể tôi.

Đó là ánh sáng từ một vòng tròn ma thuật.

Sau một thời gian ngắn tôi nghe thấy tiếng bước chân. Một nô lệ vĩnh cửu nhỏ xuất hiện mặc đồng phục hầu gái.

[Olga]

[Chủ nhân]

Olga, nô lệ của tôi, đã đến.

Tay con bé đang cầm một thẻ Slave. Ra vậy, con bé đã tìm kiếm tôi bằng một vòng tròn ma thuật cần tôi.

[Có chuyện gì sau Olga?]

[Chủ nhân, con tự hỏi người đã ở đâu?]

[Hm?]

[Bây giờ đã rất trễ rồi, người có biết không?]

[Ohh, tới giờ rồi à?]

Tôi đã không nhận ra.

Vì tôi ở dưới lòng đất nên tôi không biết rằng một thời gian dài đã trôi qua.

[Vậy bên ngoài đã tối rồi sao?]

Olga gật đầu đáp lại.

[Ta hiểu rồi. Vậy thì hãy đi ngủ thôi. con cũng có thể nghỉ ngơi ở đây.]

[Chủ nhân con sẽ mang cho người một chiếc nệm desu.]

Olga nói và chạy đi. Rồi một lát sau con bé trở lại.

Con bé đang mang một tấm nệm lớn hơn cơ thể mình. Con bé đã sử dụng chức năng của DORECA.

[Được rồi, đi ngủ nào. Lyra cô sẽ làm gì]

Tôi hỏi, khi tôi nhận ra.

Ánh mắt của Lyra ngày càng nóng hơn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

[S-Sứ giả-sama]

[Ồ, cuối cùng cô cũng nói chuyện. Có chuyện gì vậy?]

[Bé gái đó, có phải là con của người?]

[Un, nó là nô lệ của tôi.]

[Eh?]

Lyra ngẩng người.

[Nô lệ? Đứa trẻ đó không phải là con của Thần?]

[Điều đó cũng đúng. Un, con bé cũng là con tôi. Con bé là nô lệ vĩnh cửu nên con bé là nô lệ của tôi cùng với mẹ con bé.]

[À, vâng!]

Lyra dường như chấp nhận nó. Có vẻ như cô ấy hiểu nô lệ vĩnh cửu.

Rồi cô ấy bắt đầu nhìn tôi một lần nữa với đôi mắt ẩm ướt và ánh mắt nóng bỏng.

Cái nhìn ngày càng nóng, có phải do tôi tưởng tượng không.

[Lyra, có chuyện gì vậy?]

[Ummmm ….. Sứ giả-sama.]

[Hử?]

[Umm, tôi ở đây để tự lập, tạo nên một cộng đồng mới và sinh ra những đứa trẻ.]

[Vâng, tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi giúp cô xây dựng nó phải không?]

Nó có vấn đề gì sao? Tôi hỏi bằng mắt.

[Umm, nếu ngài thấy không phiền.]

Lyra cố gắng hết sức để nói lên.

[Ngài có thể cho phép tôi sinh con cho sứ giả-sama không?]

[Vâng, điều đó ổn thôi.]

[Thật sao !!? Cảm ơn nhiều! Em rất vui!!!]

Lyra nói với cảm xúc sâu sắc. Ồ, vậy đó là những gì cô ấy muốn.

Trong thực tế, tôi đã có cảm giác nó có thể kết thúc giống như thế này.

Lyra thật sự rất dễ thương.

Đó là lý do tại sao tôi không ngạc nhiên và có thể cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng.

Tôi tự hỏi làm thế nào chúng tôi sẽ tạo ra đứa trẻ đó.

Tôi nhìn nửa dưới của cô ấy. Cô ấy là một xà nữ. (ML0909: tộc mình người thân rắn tên gì mình quên rồi) (Laiyar: Lamia)

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Giống nhưng k hẳn vậy đừng nhầm như bác bên dưới naga và lamia khác nhau hoàn toàn
Xem thêm
Quất ngay tại trận lun
Xem thêm
Tự nhiên nhớ đến monster musume với sayonara ryuusei konnichiwa jinsei
Xem thêm
Hoặc có thể gọi là Naga cũng cũng đc . Thank team nhiều
Xem thêm
Gấu cách quan hệ mới ???
Xem thêm
Chưa xem bộ hen kia à gấu =)
Xem thêm
@Isekai FBI: chưa, chỉ gấu đi
Gấu
Xem thêm
Chơi thế nào :))
Xem thêm
Ăn mọi giống loài
Xem thêm
Thank trans edit :))
Xem thêm
xót xa cho 1 thanh niên nào đó từng là trâu bò mà bị 1 em Lamia quần cho nát hơn tương
Xem thêm
TRANS
Trả lời nhanh gọn lẹ :v
Thanks~
Xem thêm