CHARGING MAGIC WITH A SMI...
Miki Nazuna - 三木なずな Akira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 4 (102-??)

Chương 118: Chủ nhân mới

15 Bình luận - Độ dài: 885 từ - Cập nhật:

Trans: ML0909

Edit: ML0909

===============

Ở giữa ngôi làng mới xây của chúng tôi, tôi nghe thấy những âm thanh nặng nề từ xa.

Tôi không ngừng nhìn xung quanh cố gắng xác định âm thanh và nơi nó phát ra.

[B-b-bệ hạ!]

Anna chạy đến trong hoảng loạn.

Cô ấy bị vấp ngã dọc đường và bị trầy da đầu gối.

[Owowowowow.]

[Cô ổn chứ? Ở đây có một ít thuốc.]

Tôi đưa ra một lọ thuốc chứa bách bệnh mà tôi có trong túi lưu trữ.

[Eh? Nhưng……]

[Không sao đâu.]

Tôi nhấn mạnh câu nói vì cô ấy không cần phải dè dặt như vậy.

Anna trông có vẻ xin lỗi và cuối đầu khi cô ấy cầm lấy lọ thuốc chữa bách bệnh và uống nó.

Đầu gối bị thương của cô nhanh chóng lành lại cho đến khi không còn dấu vết gì.

[Cảm ơn rất nhiều thưa bệ hạ.]

[Đừng bận tâm, điều gì kinh ngạc đến nỗi khiến cô hoảng loạn vậy?]

[Đúng rồi! Bệ hạ!! Có một khối kim loại khổng lồ tấn công! Tôi chưa từng thấy nó trước đây nhưng tôi nghĩ đó là một con quái vật!]

[Khối kim loại khổng lồ?]

Tôi cau mày hỏi.

Bây giờ tôi đã chú ý rằng âm thanh Dodododododo vẫn đang phát ra.

[Ồ vậy đó là]

Báo cáo của Anna đã làm sáng tỏ nó là gì.

[Đó là một chiến hạm, không phải quái vật.]

[Chiến hạm?]

[Vâng. Đó là một thứ…... tôi đã tạo ra. Nó dùng để chiến đấu với quái vật và những thứ khác.]

[C-có thật vậy không?]

[Vậy Maya đến đây sao? Tôi sẽ đi gặp cô ấy.]

[À, tôi cũng sẽ đi!]

Anna vừa nói vừa đi theo tôi.

Chúng tôi băng qua ngôi làng và di chuyển đến rìa của Đài phun nước Ilia mới được xây dựng.

Từ đó tôi có thể trông thấy Chiến hạm Risha. [note15658] [note15659]

Đó là hình dạng khổng lồ đang di chuyển về phía trước khi nó vượt qua ngọn núi.

Nó thật hùng vĩ và trang nghiêm.

Bằng chứng về điều đó là toàn bộ ngôi làng đã ra ngoài để xem với khuông mặt shock tới tận nóc.

Tôi bước về phía trước. Chiến hạm Risha dừng lại và ngay sau đó Maya xuất hiện.

[Akito!]

Maya chạy xuống lối ra và lao về phía tôi.

Tôi tự hỏi tại sao…. cô ấy lại có thái độ căng thẳng hơn bình thường.

[Chuyện gì vậy? Tại sao em lại chạy nhanh như vậy?]

[Có chuyện em cần nói với anh. Tin tốt hay tin xấu, em nên bắt đầu với cái náo trước?]

[Theo bình thường…... vậy thì anh chọn tin xấu.]

Tôi có thói quen để tin tốt cuối cùng.

[Em hiểu rồi.]

Maya bình tĩnh lại một lúc.

[Chúng em dọn dẹp tàn quân của Midolfan bằng một cuộc bắn phá.]

[Anh hiểu. Điều đó khá tệ.]

Khoảnh khắc tôi truyền đi thông điệp tôi đã nghĩ đến kết quả này.

Theo một nghĩa khác thì bọn chúng thậm chí không phải là đối thủ của Maya và Chiến hạm Risha nên đó là một chiến thắng tuyệt đối.

Như em ấy nói nó là tin xấu.

Vậy, có lẽ tin tốt thực sự sẽ là khá lớn?

[Còn tin tốt?]

[Chúng em đã….]

[Cái gì?]

[Chúng em đã có rồi!]

Sự căng thẳng của em ấy đã trở lại như lúc em ấy xuất hiện.

Nhưng, ý của em ấy là gì?

Khi tôi đang nghĩ thì Vuela xuất hiện từ lối ra đã đến bên cạnh Maya.

Con bé chạy đến chỗ tôi.

[Chủ nhân]

Con bé đứng trước mặt tôi với khuôn mặt sáng sủa mà con bé được thừa hưởng từ mẹ.

[Con đã truyền tải thông điệp.]

[Con làm tốt lắm.]

Khi tôi khen ngợi con bé, tôi thấy khóe môi của Vuela nhếch lên một chút.

—Ma lực đã được nạp vào 3,000—

Vâng, đó là điều hiển nhiên.

Tôi đưa tay ra vỗ đầu Vuela.

[——!]

Tay tôi dừng lại trong không trung.

Gigigi, tôi từ từ và máy móc quay đầu về phía Maya.

Cô ấy vẫn tràn đầy phấn khích.

Tôi hiểu rồi. Ra là chuyện đó.

[Bon họ đang mang thai!?]

[Đúng vậy! Đó là con của Akito!]

[Thật không!?]

[Thật đấy!]

Chúng tôi đã tạo ra——Chúng tôi đã tạo ra một.

Chúng tôi đã tạo ra một——đứa trẻ

Maya và những người phụ nữ trong đội quân tinh nhuệ của tôi trên Chiến hạm Risha.

Người đã làm phiền tôi [cho họ một đứa trẻ].

Tôi đã…….. có con với họ.

Đó là một cảm giác khác với những nô lệ của tôi.

Tôi không thể xác định cái nào tốt hơn.

Nó giống như so sánh sushi hàng đầu với bít tết cao cấp.

[Tuyệt vời hơn là có đến ba người! Ba người trong số bọn em!]

[Ooooooo……….]

Tôi đã cảm thấy không thể tin được.

Ngây ngất.

[Này, Chasri, chuyện gì đã xảy ra?]

[Những đứa trẻ của Nhũ nhân đã được tạo ra.]

[Con của chủ nhân với con người vậy…… Thiếu chủ?]

[Hay Tiểu thư……]

Tôi đã cảm thấy ngây ngất và bỏ lỡ cuộc trao đổi giữa mấy đứa nhỏ.

Ghi chú

[Lên trên]
(Tác giả đã mắc một lỗi trong chương trước khi gọi nó là Chiến hạm Yuria)
(Tác giả đã mắc một lỗi trong chương trước khi gọi nó là Chiến hạm Yuria)
[Lên trên]
(ML0909: Biết ngay mà, mà mình sửa rồi)
(ML0909: Biết ngay mà, mà mình sửa rồi)
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Vẫn muốn mấy đứa trẻ nô lệ này có cuộc sống tốt hơn thay vì làm việc .. tội nghiệp các e
Xem thêm
Mặc định chủng tộc là như thế rồi, nó như một lời nguyền vậy. Nếu một nô lệ vĩnh cửu đã nhận chủ rồi thì phải nhận mệnh lệnh nếu không chúng sẽ chịu cơn đau về mặt "tinh thần", nếu để quá lâu chúng sẽ "sụp đổ" như nô lệ số 5 trước kia vậy
Xem thêm
Ậy 3 đứa là cũng dc rồi... Nhưng vẫn ko bằng thằng tiểu đệ còn đang đi học ở vn :D
Xem thêm
????????????????
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
Main đệ tokura à some hête chỗ còn lại
Xem thêm
50 đậu 3 . Nghe hơi ít. Hết hi vọng ae đập nhau r
Xem thêm
Ngày rụng trứng giống nhau đâu mà hiện tại chỉ biết nó ngủ có 1 đêm. Theo lẽ thường thì 3 còn là nhiều.
Xem thêm
@MDL1505: tưởng mỗi người mỗi khác chứ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời