Tôi là Slime
Momose Wasabi, 桃瀬, 桃瀬わさび Chikusani, tikuB_fairy, ちくさに
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn văn

Mở đầu

3 Bình luận - Độ dài: 1,034 từ - Cập nhật:

Tôi có lẽ là một sinh vật được người ta gọi là “Slime”. Tại sao lại là “có lẽ”? Vì chủ nhân của tôi bảo vậy nên tôi biết vậy thôi.

Slime là một loài khá hữu dụng khi có khả năng hấp thụ bất cứ thứ gì, thành thử trong lần đầu tìm được tôi, Chủ nhân vui mừng khôn xiết mà ẵm tôi về nhà trong vòng tay.

Còn về Chủ nhân, người được gọi là “Mạo hiểm giả cấp S” thì phải, và bởi vậy Chủ nhân sống cuộc đời của mạo hiểm giả. Chủ nhân thuộc một giống loài với cái tên tự đặt là “con người”, và bất ngờ không, cái loài này không biến dạng được đâu.

Cơ thể Chủ nhân không được tròn trịa, cái tay vuốt ve tôi còn gắn năm cái gì dài dài, nếu tôi không nhầm thì chúng được gọi là “ngón tay”. Chủ nhân bật cười khi tôi cố ép người để phỏng theo hình dạng của chúng.

Tôi có vẻ thuộc dạng “thông minh”, dù tôi chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Vốn tôi đã hiểu tiếng người lại còn biết uốn, vặn người và thay đổi hình dạng nữa. Chủ nhân gọi đó là “bắt chước”, cơ mà tôi cũng không hiểu lắm. Chỉ đơn giản là tôi có thể biến đổi thành hình dạng giống con người, đủ để chỉ nhìn không thôi thì sẽ không bị phát hiện. Thêm việc dạng con người dễ xử lý bẫy trong hầm ngục hơn thành ra giờ phần lớn thời gian tôi đều ở dạng người. Cứ nhìn đi là hiểu.

“Chủ nhân, em bị đâm rồi.”

“À, cây giáo. Em không định rút nó ra à?”

“Có.”

Đẩy cây giáo từ cơ thể của mình ra xong, tôi lại về bên cạnh Chủ nhân. Có nhiều loại bẫy lắm, nhưng cái vừa nãy thuộc loại sẽ bắn mũi giáo khi có người giẫm lên. Vì là slime nên tôi không thấy đau, nhưng cảm giác bị đâm không được thoải mái cho lắm. Nếu tôi ở dạng tròn thì giống y cái bánh dango luôn.

“Chủ nhân, phép thuật.”

“Loại nào thế?”

“Ơm… Nó kiểu bờ rừ bờ rừ á.”

“Lôi hử.”

Bờ rừ bờ rừ là lôi. Hiểu rồi.

Đúng là slime có thể hấp thụ mọi thứ, nhưng không có nghĩa là bất tử. Nếu cứ hấp thụ, hấp thụ, và hấp thụ, rồi đến một lúc cơ thể sẽ quá tải và sụp đổ. Vậy nên sau mỗi bữa ăn, tôi phải nghỉ ngơi khá lâu nhằm tiêu hóa hết mọi thứ đã ăn. Hừm… Cái đó gọi là gì nhỉ? Hồi phục? Mấy thứ Chủ nhân nói khá phức tạp, có nhiều lúc tôi còn chẳng thể hiểu nổi.

Song, được sống với Chủ nhân vui hơn trước nhiều. Nhảy nhót khắp nơi một mình cũng không tệ, nhưng ở bên Chủ nhân vẫn vui hơn. Chủ nhân dạy tôi những điều mới mẻ, bọn tôi còn đi khám phá hầm ngục với nhau nữa. Trong hầm ngục có những con quái mạnh mà sau khi đánh chúng xong sẽ có mấy viên đá quý lấp la lấp lánh xuất hiện, và bán chúng thì sẽ được tiền. Cơ mà không biết tiền là gì nhỉ?

“Hỏi hơi muộn, nhưng mà em là đực đúng không?”

“Đực là gì thế?”

“Là ở dưới đó đấy.”

“Ơm… Em không hiểu lắm. Em bắt chước người thôi.”

“Ủa, của tôi có bé thế đâu!”

Vậy hở? Chắc thế.

Đầu tôi mới chỉ chạm đến ngực Chủ nhân, tay chân thì còn ngắn hơn. Nếu tôi cố kéo người to lên thì cơ thể sẽ bị dẹt đi, chắc không nên làm thế. Biết đâu với Chủ nhân thì càng to càng tốt?

“Em cứ nhỏ vậy là ổn rồi. Ôm cũng thích hơn!”

“Hừm, Hửmm? Chủ nhân, hôm nay chúng ta cũng làm chuyện đó hở?”

“Em không muốn à?”

“Không hẳn, chỉ là, nó sẽ bị rớt ra khỏi miệng em.”

“Không đâu.”

Quần áo tôi được vén lên, còn đằng sau của tôi thì bị banh rộng ra. Cứ mỗi lần Chủ nhân thúc vào sâu bên trong là tôi thấy đau và hơi thở đứt đi một nhịp. Sao tôi lại thấy cái này đau được cơ chứ, tôi là slime cơ mà?

Dù đang bị thúc mạnh bạo hơn cả cây giáo mà sao tôi lại thấy ấm áp, dịu dàng, còn quanh ngực tôi quặn thắt lại.

“A, a, Chủ- nhân…!”

“Sướng chứ?”

“Ưm, ưn, sướng lắm!”

Giọng của tôi trào ra khỏi miệng khi bên trong được thứ nhớp nháp đó lấp đầy. Tôi thấy người mình nóng hầm hập, run run, nhạy cảm ghê gớm. Ra ‘sướng’ là như này sao?

Cái chỗ đang bị kích thích và siết lại là con cặc tôi, mỗi lần nó bị như vậy là một thứ chất lỏng trăng trắng như sữa sẽ trào ra. Chủ nhân đã dạy rằng đó là biểu hiện của “sướng”.

“Ngah, aa, em, em ra!”

“Cố nhịn theo tẹo nữa!”

“Hông, ưnn, đừng, cạ vào nữa!”

Chủ nhân đột nhiên kéo tay tôi và thúc sâu vào bên trong, vừa chà xát, kích thích chỗ đó, vừa chơi đùa với con cặc tôi. Có gì đó bên trong bị ép ra, và ngay lập tức người tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Cái cảm giác đó tưởng như đã chạm đến tận cuống họng, làm tôi thét một tiếng khóc không thành tiếng.

“Hà, bên trong em khít sướng chết đi được.”

Chất lỏng của Chủ nhân cũng trào ra trong tiếng cười khoan khoái của người ấy. Dòng chất lỏng nóng hổi đó đang lấp đầy bên trong tôi, tôi không chần chừ mà bắt đầu nhấm nháp chúng. Bện chặt đôi chân của tôi với người, tôi tiếp tục thưởng thức chất dịch ngon tuyệt kia.

Không biết “Em dâm thật đó” nghĩa là gì nữa.

Khi tôi ngả đầu sang một bên, Chủ nhân đã vỗ về và mỉm cười với tôi… Chủ nhân đang khen tôi thì phải, đây là chuyện tốt chăng?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

hơ, slime à, sao tôi lại nghĩ đến anh Rimuru và dàn mỹ nam thế nhở
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Co the la do ban gay <(")
Xem thêm
@Miss: ko cóa đâu bn ơi lướt hen nó đề cử đấy bro ạ
Xem thêm