Tóm tắt
Câu chuyện bắt đầu sau giờ tan học, khi Hinooka Homura, một cô gái hoạt bát, cố gắng rủ Kujou Orie, một cô gái lạnh lùng và khó gần, cùng về nhà. Dù từng học chung suốt 3 năm ở cấp 2, Orie khẳng định họ không hề thân thiết và không hợp nhau, khiến Homura bị từ chối phũ phàng. Dù vậy, cô vẫn giữ nụ cười trước mặt người khác, nhưng ngay khi một mình, nụ cười đó tan biến.
Homura không thích tham gia câu lạc bộ, nhưng cũng ghét cảm giác cô đơn khi về nhà một mình. Khi đang suy nghĩ xem nên làm gì, cô bị một nam sinh lạ mặt tên Touya (học cùng trường, lớp khác) gọi lại. Cậu ta mời Homura tham gia CLB Thám Hiểm — một câu lạc bộ chỉ có hai thành viên. Homura ban đầu không quan tâm, nhưng tò mò hỏi lý do vì sao lại là cô.
Touya trả lời một cách kỳ lạ rằng:
“Vì cậu là Pháp Sư mà.”
5 Bình luận