Trở về từ thế giới khác,...
飯田栄静 桑島 黎音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (WN)

Chap 27: Mổ xẻ có quá tàn nhẫn không? (1)

3 Bình luận - Độ dài: 933 từ - Cập nhật:

Trước khi nhận ra thì trời đã tối rồi.

Giữa những ngôi sao trên bầu trời thành phố Mukaijima, tôi và người ngoài hành tinh đang đi cùng một chiếc xe đạp.

                         

“Là nó. Hôn thê của ta đang ở đó.”

“Nhìn qua thì nó cũng chỉ là một tòa nhà bình thường.Mà, cho dù có phải người ngoài hành tinh hay không, những kẻ bắt cóc không phải là người tốt. Phá hủy nó luôn, được không?”

                              

Những tia sét tím thoát ra từ cơ thể tôi, tách ra và chuẩn bị phóng đi bất cứ lúc nào.

                         

“Đợi đã, Natsuki. Sức mạnh của cậu sẽ khiến mạng sống hôn thê của ta đi cùng tòa nhà mất.”

“Tôi biết. Nhưng trước đó, tôi muốn phá hủy hết máy quay và máy móc trong tòa nhà.”

“Cứ để cho ta.”

“Ồ, ông sẽ làm điều đó với công nghệ vũ trụ à!?”

“Không, chỉ hack vào tòa nhà thôi… Cậu trông thất vọng ra mặt đấy, bạn của ta.”

                            

Mong đợi một thủ thuật ngoài hành tinh, tôi thất vọng khi Jack chỉ lấy một thứ gì đó giống điện thoại và bắt đầu gõ bằng đôi tay một cách thành thạo.

                      

“Bạn của ta, cô ấy đang ở trong tầng ba của tòa nhà đó.”

“Còn máy quay thì sao?”

“Ta vô hiệu hóa hết rồi. Cả những đoạn quay trong quá khứ nữa.”

“Tuyệt. Có bao nhiêu người bên trong thế?”

“Năm con người không có năng lực đặc biệt, và một người có sức mạnh giống cậu.”

“Có vẻ như sắp có trận chiến giữa những người sở hữu năng lực rồi. Không thể đợi được!”

“So với sức mạnh của cậu… mà thôi, không có gì đâu. Mau lên nào. Hôn thê của ta đủ xinh đẹp để có thể trở thành ứng cử viên cho cuộc thi Miss Planet… Chúng ta phải mau cứu cô ấy trước khi cô ấy phải chịu bất kỳ nỗi nhục nào.”

“Ể?”

                             

Tôi thốt lên vì ngạc nhiên.

May thay, có vẻ như Jack đang lo lắng cho hôn thê của mình nên không nghe thấy tôi.

Chắc hẳn cô ấy đẹp theo tiêu chuẩn của người ngoài hành tinh.

Mặc dù tôi biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là sai, nhưng tôi vẫn không thể tin được.

                            

“Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ có người sẽ cảm thấy một người ngoài hành tinh màu xám hấp dẫn đâu. Tôi lo rằng cô ấy sẽ bị mổ xẻ để thí nghiệm hơn.”

“Mổ á!? Sinh vật Trái đất đúng là loài kinh khủng. Trong quá khứ, khi những người còn trẻ bị bắt ở Roswell và những nơi khác, họ không đủ may mắn để trở về…”

“AA, AA, AA, tôi không nghe! Tôi không nghe bí mật của hành tinh khác đâu!”

                        

Tôi không muốn biết gì về Roswell hay gì khác cả.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng tiến xa hơn thế giới giả tưởng, hay biết về những thứ bên ngoài Nhật Bản.

                     

“Dù sao thì, đến lúc cho nhiệm vụ ‘Giải cứu hôn thê’ rồi! Ông đã chuẩn bị chưa, Jack!?”

“Rồi!”

“Vậy thì, vào thôi!”

                          

Cả hai, lái một chiếc xe đạp bay, lao vào tầng ba của tòa nhà ‘Hội nghiên cứu Kappa Tsuchinoko’.

Một tiếng nổ lớn vang vọng, mảnh vỡ và bụi từ bức tường vỡ bay tứ tung.

Tôi che miệng với tay áo và búng tay.

Một cơn gió thổi bay đống bụi.

                                      

“Aaa, phần trước xe đạp hỏng rồi! Chắc phải bắt đền hội nghiên cứu Kappa Tsuchinoko rồi.”

“Đúng là tình huống khó khăn, nhưng cũng thật an tâm. Cẩn thận, Natsuki. Có một người sở hữu sức mạnh kỳ lạ.”

“Tôi biết. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đó đang tiếp cận chúng ta. Nhưng, chúng ta nên đi tìm hôn thê của ông đã. Ông có biết cô ấy ở đâu không?”

“... Ở phòng bên cạnh.”

“Để tôi!”

                            

Giữ chặt nắm đấm, tôi đấm vỡ bức tường chỉ với một ít ma pháp và sức mạnh thể chất.

Tôi không biết trong tòa nhà có bẫy không, và phá tường sẽ nhanh hơn việc lịch sự dùng cửa.

Khi vào trong phòng, tôi thấy một người ngoài hành tinh màu xám, bị trói tứ chi bằng thắt lưng da và không thể di chuyển, đang nằm trên bàn phẫu thuật

Chắc phải khắc nghiệt lắm. Những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đen, giống như con người.

                               

“Nancy!”

                      

Jack chạy đến đó, cố gỡ thắt lưng, thứ có vẻ đã bị khóa và khó để mở.

Khi tôi lại gần, người ngoài hành tinh tên Nancy tỏ ra sợ hãi.

                           

“Bình tĩnh đi, Nancy. Đây là Yura Natsuki, một người bạn ở Trái đất.”

“Xin chào, tôi là Yura Natsuki, bạn của Jack Randock Jasper Williamson Chamber Hanamaki! Rất vui được gặp cô!”

                        

Tôi, mỉm cười, gỡ xé toạc thắt lưng.

Tôi nhận ra chúng không phải thắt lưng bình thường khi chạm vào, mà có vẻ như chúng được làm từ da động vật dính đầy máu và mực, có lẽ là một ma cụ Nhật Bản.

                              

(Những người này thật sự định mổ cô ấy. Thật kinh tởm!)

              

Bên cạnh chiếc giường, vài dụng cụ, có cả dao mổ, được đặt ở đó.

Yên tâm rằng nó vẫn chưa được sử dụng, tôi nhìn cặp đôi ngoài hành tinh ôm nhau.

Cùng lúc đó, tôi quyết định sẽ hạ tất cả những người liên quan đến việc này.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bro. Sir thật là chad khi nhớ hết tên trong khi tôi chỉ biết ổng là jack là được
Xem thêm
Quý ông vl nhớ họ và tên trong 1 lần gặp
Xem thêm
Bro thực sự nhớ hết tên, damn
Xem thêm