Trở về từ thế giới khác,...
飯田栄静 桑島 黎音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (WN)

Chap 20: Không phải đứa em trai còn có tài hơn thằng anh à? (1)

2 Bình luận - Độ dài: 1,235 từ - Cập nhật:

“À, xin lỗi! Chỉ là có nhiều chuyện đã xảy ra thôi. Nhưng… Kazuto, đúng là em đã lớn rồi, nhỉ?”

“Anh đang nói gì thế? Cả hai vừa mới gặp nhau hôm kia mà, đúng không?”

                        

Kazuto, với ba chiếc khuyên ở tai trái và mặc đồng phục xuề xòa, trông giống một đứa chả ra gì, nhưng thật ra nó là một đứa trẻ tốt.

Yuto, người bạn thuở nhỏ khác và cũng là người tự nhận là bạn thân tôi, lúc nào cũng chơi cùng đám con gái kể từ khi còn nhỏ. Nên tôi thường xuyên cùng Kazuto chạy xung quanh khu rừng gần nhà, đi bắt ve sầu, bọ cánh cứng, và thậm chí còn học câu cá từ một ông già địa phương bởi cả hai không có dụng cụ câu cá. Giờ thì tôi không còn đam mê bắt côn trùng nữa, nhưng tôi lại khá tự hào về khả năng câu cá của mình.

Là em trai của Yuto, Kazuto cũng có chung rắc rối với tôi, thậm chí còn hơn.

Những cô gái, thậm chí chỉ cần gần gũi một tí với Kazuto thôi, cũng sẽ bị Yuto quyến rũ. Và cũng thật rắc rối khi Yuto không hề ngần ngại mà tiếp cận những người thân thiết với Kazuto, cho dù có là bạn bè, người mà Kazuto thích hoặc là bạn khác giới.

Khi vào sơ trung, một khoảng thời gian mà độ nhạy cảm với người khác giới và tình dục bắt đầu tăng, Yuto trở nên phiền phức hơn nữa, kể cả với các hậu bối. Vì cậu ta mà Kazuto suýt bị bắt nạt.

Trước đây, tôi sẽ giải thích rằng Yuto giống như thảm họa vậy, may mà như thế cũng có thể giải quyết được tình huống. Tuy nhiên, Kazuto lại bắt đầu hơi nổi loạn.

Nó bắt đầu rời đi và không về nhà, bắt đầu giao du cùng những người có nhân cách khá đáng ngại. Vì biết tình huống có thể trở nên tồi tệ, tôi đã đối đầu với Kazuto, thậm chí còn dẫn đến đánh nhau vào một buổi tối muộn. May mắn thay, Kazuto đã không đi con đường sai lầm.

Không cần phải lãng phí tuổi trẻ của mình bởi vì Yuto.

Hơn nữa, tôi còn nghe rằng Yuto không chỉ có tụi con gái, mà còn có cả những đứa con trai ủng hộ cậu ta nữa.

Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng Yuto, người tiếp cận cả người khác giới và cùng giới, thật kinh tởm. Kể cả bây giờ, sau khi trở về từ thế giới khác và gặp lại Yuto một lần nữa, ý kiến của tôi vẫn không đổi - cậu ta vẫn thật kinh tởm.

                        

“Thế à? Mà, em đã nhắn gì thế?”

“Là về Anzu. Em ở cùng lớp với cô ấy mà. Bởi đứa anh trai tệ hại đã có bạn gái, mà Anzu bắt đầu hành động kỳ lạ. Cô ấy hỏi rất nhiều chuyện về Natsuki-kun hôm qua, nên em nghĩ rằng có chuyện đã xảy ra. Còn nữa, vì Natsuki-kun ghét Anzu, em muốn nhắc rằng anh nên cẩn thận… nhưng có vẻ đã muộn rồi.”

“Xin lỗi, em đã lo lắng đến thế mà. Đúng là Anzu đã tiếp cận anh.”

                               

Thở dài, tôi giải thích cho Kazuto.

Anzu đột nhiên tiếp cận tôi, nói mấy thứ như là nó rất tức giận với Yuto. Sau đó, khi Yuto biết được Anzu khóc, tôi đã bị đấm.

                            

“Xui thật. Nhưng, đúng là Anzu đang rất lạ, phải không?”

“Thế à?”

“Đúng. Em hiểu rằng Natsuki-kun không quan tâm, nhưng em không thể cứ ngó lơ được… Tính cách của cô ấy không tốt, nhưng cả hai bọn em đã quen nhau lâu rồi mà.”

                          

(... Nghĩ lại thì, Kazuto cũng từng thích Anzu. Mình không biết bây giờ thì như nào, nhưng mình tự hỏi là Kazuto còn lo cho Anzu không?)

                 

Nếu Yuto tiếp cận Noa, cô gái mà cậu ta cho rằng tôi thích, tôi cũng có thể tưởng tượng được cậu ta cũng tiếp cận Anzu, người mà không chỉ là em gái kế của tôi, mà còn là người Kazuto thích nữa.

Tuy nhiên, tôi cũng không có bằng chứng gì về việc Anzu bị ảnh hưởng bởi ‘Quyến rũ’ hay bị tẩy não. Ít nhất, theo tôi biết thì không có gì được sử dụng lên Anzu cả.

Lần tiếp xúc đầu tiên chắc là có ‘Quyến rũ’, nhưng Anzu thật lòng thích Yuto cho đến bây giờ, nên có vẻ như đó là ‘tự nguyện’, bất kể Yuto có như thế nào.

Nhưng, nếu Kazuto vẫn còn tình cảm với Anzu, tôi tự hỏi có nên làm gì không.

Theo cá nhân, tôi nghĩ rằng một cô gái liên tục chửi rủa anh trai và mẹ kế, ném đồ, và từ chối hiểu lỗi lầm của bản thân, không hợp với Kazuto.

                            

“Cũng có vài cô gái trong lớp em bắt đầu hành xử kỳ lạ nữa, đặc biệt là Tabuchi Eri.”

“Tabuchi Eri?”

“Đúng là anh không quan tâm đến người khác, nhỉ? Đó là cô gái dễ thương nhất năm hai và còn nổi tiếng với cả những tiền bối nữa. Mặc dù, đứa anh trai phiền phức đã tiếp cận cô ấy rồi.”

“... Thật luôn. Tên ngốc đó nhanh thật.”

“Và có vẻ như anh ta thật sự nghiêm túc với cô ấy… và những cô gái khác cũng vậy.”

                               

Tôi ấn tượng về tốc độ của Yuto.

Với một đứa vẫn còn là trai tân như tôi, ý tưởng quan hệ thể xác với một người con gái mà bản thân không ở trong mối quan hệ tình cảm là không thể tin nổi.

Tôi tự hỏi thật sự có tình yêu trong đó, hoặc là cô gái có thật sự chấp nhận không.

Kể cả với ‘Quyến rũ’, sức mạnh của Yuto không mạnh đến thế.

                            

(Có khi ‘Quyến rũ’ cũng chỉ là một phần nhỏ trong việc giỏi tán tỉnh con gái, cậu ta đẹp trai và có cách tiếp cận tốt mà.)

“Tabuchi Eri đột nhiên ngã bệnh sau giờ tan trường hôm qua, và kể từ đó, có vẻ cô ấy đang lảng tránh thằng anh của em. Kể cả khi anh ta đến tìm cô ấy, Eri cũng sẽ trốn sau lũ bạn. Trước đây, cô ấy sẽ chạy đến chỗ anh ta, kể cả khi anh ta không gọi.”

“... Hừm. Nhưng, các mối quan hệ của cô ấy với những người xung quanh thì sao?”

“Cô ấy là một người tốt. Không giống Anzu, Eri không hề lăng mạ em hay Natsuki-kun, kể cả khi thằng anh đang đi với các cô gái khác, Eri cũng luôn nở nụ cười. Nên bọn em chưa từng có ấn tượng xấu đối với cô ấy, và luôn nghĩ rằng cô ấy là một người nghiêm trang.”

“Còn với Anzu thì sao?”

“Em không muốn nói đâu, nhưng mà… mọi người nói cô ấy là một đứa có tính cách xấu xí, phiền phức, ích kỷ, lúc nào cũng phàn nàn, hay nịnh nọt ‘Hãy học hỏi Tabuchi-san đi’ hay mất thứ tương tự.”

“Em nói rằng không muốn nói, nhưng có vẻ em rất muốn đấy!”

                            

Hahaha, tôi và Kazuto cười, rồi nhún vai.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

LL.
H main mà bảo thg Yuto "Im gay" thì thg đấy có đi tán em trai của chính mình ko nhỉ
Xem thêm
Chung chí hướng
Xem thêm