Zero Kara Hajimeru Mahou...
Kakeru Kobashiri Yoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 451 từ - Cập nhật:

Tồn tại một nơi gọi là Đảo Hắc Long.

Khu rừng bao phủ tám mươi phần trăm hòn đảo, phần còn lại là một ngọn núi lửa khổng lồ vươn thẳng lên bầu trời. Cây trồng khó phát triển ở đây và động vật hoang dã cũng không nhiều—đây không phải là một nơi dễ sống cho con người.

Và trên núi, có một con rồng mang đến tai ương.

Mặc dù vậy, vẫn có người sinh sống trên đảo. Hoặc có lẽ họ sống ở đó chính vì sự hiện diện của con rồng.

Rồng là sinh vật thiêng liêng. Uy nghiêm, hung dữ và tuyệt đẹp, chúng sống ở những môi trường khắc nghiệt.

Trước khi Giáo hội xuất hiện, trước khi con người thờ phụng Chúa, họ thờ phụng loài rồng. Người ta đày những tội nhân đến hòn đảo này để họ bị rồng truy xét vì tội lỗi của mình.

Tương truyền rằng Đảo Hắc Long ban đầu là nơi lưu đày tội phạm. Tuy nhiên, con rồng chỉ thức dậy mỗi trăm năm một lần, và khi nó thức dậy, nó không hề xuất hiện trước con người.

Những tên tội phạm bị lưu đày trên đảo đã sống sót mà không bị rồng truy xét. Khi số lượng của bọn chúng tăng lên, chúng bắt tay để săn bắt và canh tác ruộng đất, rồi dần dần lập nên làng mạc. Vài trăm năm sau, một quốc gia đã ra đời.

Đến lúc đó, hòn đảo không còn có thể được dùng làm nơi lưu đày nữa. Khi một quốc gia được thành lập, Giáo hội đã xây dựng một nhà thờ và cử linh mục đến.

Nhưng giờ đây, nhà thờ duy nhất trên đảo đã thành một đống đổ nát. Những bức tường bong tróc, mái nhà sụp đổ, tượng thánh bị đập vỡ thành từng mảnh. Động vật hoang dã đã càn quét từng ngóc ngách trong ngôi đền thiêng liêng và dây leo phủ kín toàn bộ nơi này.

Một linh mục bước vào đống tàn tích. Anh ta còn trẻ, với mái tóc xanh lục sáng được cắt ngắn ngang cằm, và một miếng da che mắt. Anh ta bước đi chậm rãi trong nhà nguyện, dò đường bằng cây gậy của mình. Anh đột ngột dừng lại và khụy chân xuống.

Anh đưa tay chạm sàn rồi đưa ngón tay lên miệng rồi lại nhổ ra ngay lập tức. “Máu,” anh thì thầm, rồi đứng dậy. “Bị nghi ngờ nổi loạn chống lại Giáo hội sao?”

Anh ngước nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Cảm nhận được dấu hiệu của một cơn bão đang đến gần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận