• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 0: Phần tiếp theo không phải là CBT

10 Bình luận - Độ dài: 1,642 từ - Cập nhật:

[Kẻ Ăn Thế Giới NG+10, No-Hit, Tay không (Mod Darkest Light)] 

[Video]

Như vậy là thử thách đánh bại tất cả boss no-hit bằng tay không trong Brightest Darkness 4 với mod Darkest Light đã được hoàn thành.

Mọi thứ đều ổn, nhưng phần khốn nạn nhất là do không có parry nên tôi chỉ có thể tránh tất cả các đòn tấn công bằng cách lăn.

Nếu có câu hỏi nào, xin hãy để lại ở dưới phần bình luận.

[Bình luận]

-Thế quái nào mà cái này có thể khả thi được chứ?

-Mắt tôi còn không theo được chuyển động của nó, mà lại có người hoàn thành được cái này sao?

-Tên này điên rồi à? LOL

-Anh đã chơi bao nhiêu giờ vậy? Khoảng 10.000 giờ à?

⤷Tôi vừa mới kiểm tra xong.

⤷30.171 giờ.

⤷Tôi cứ tưởng anh ta là một con người, nhưng hóa ra lại là một con quái thú điên rồ.

⤷Thế giới này đã phát triển rồi. Giờ đây kể cả quái thú cũng có thể nói tiếng người.

⤷Đợi đã, con game này mới phát hành được 10 năm, và anh đã dùng tận 30.000 giờ để chơi nó hả? RIP cuộc đời.

⤷Đây là cuộc đời mà. Anh còn định tìm cuộc đời ở đâu nữa?

⤷??????

-Thử thách no-hit tay không trong bản gốc đã khó vãi ra rồi, nhưng mod Darkest Light no-hit tay không thì đúng là vãi LOL.

⤷Chỉ cần quan sát kỹ và né thôi mà, có vậy mà không làm được à?

⤷Cút xéo đi, tên khốn này.

Tôi duỗi thẳng lưng vươn người, và một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi miệng tôi.

Kể cả sau đó, phần thông báo bình luận vẫn không có vẻ gì là sẽ biến mất, nhưng tôi phớt lờ hết đi.

Tôi cầm lấy điện thoại trên bàn rồi nhảy lên giường.

Đầu tôi chìm sâu vào trong chăn.

Phớt lờ thông báo bình luận đang tích tụ dần theo thời gian thực trên thanh trạng thái, tôi lướt qua trang cộng đồng Brightest Darkness nước ngoài.

'Mình là người đầu tiên hoàn thành mod Darkest Light no-hit tay không à?'

Trò chơi mà tôi vừa đăng video lên, ‘The Brightest Darkness 4’, hay thường được biết đến là ‘BriDar 4’, đã kỷ niệm năm thứ 10 của nó vào năm nay.

Nhờ vào lối chơi khó khét tiếng có thể miêu tả tích cực là kích thích tinh thần thử thách, hoặc nếu tiêu cực thì là điên vãi, nó có một lượng người chơi hùng hậu trên toàn thế giới, và đặc biệt là phần thứ 4 đã đạt được thành công vang dội.

Vì vậy, cộng đồng này có cả đống thể loại người chơi hardcore.

Nó đến mức mà thành tính của bạn sẽ không được công nhận trừ khi bạn hoàn thành trò chơi trong khi bịt mắt hoặc bằng chân.

Phải có kỹ năng cỡ đó thì bạn mới được công nhận

Cũng phải thôi khi trò chơi gốc đã nổi tiếng vì độ khó và độ điên của nó, và mấy tên này còn chơi trong suốt 10 năm.

Dù vậy, mod ‘The Darkest Light’, hay còn được gọi là ‘Dali Mod’, thì lại hoàn toàn khác biệt.

Nó là mod cường hóa kẻ địch tối thượng đã cải tiến và kết hợp hàng trăm mod cường hóa kẻ địch ngẫu nhiên vào thành một phiên bản hoàn thiện và thống nhất hơn.

Do đối tượng nhắm đến là những người chơi hardcore không còn gì khác để làm và đã thực hiện vô số thành tích điên rồ, sự tàn bạo của nó đúng là hơn cả tưởng tượng.

Nó được ra mắt khi tôi đang trong khoảng 10.000 giờ chơi, và tôi đã bị đá đít liên tục trong vô vọng bởi con boss đầu tiên trong khu vực hướng dẫn mà không thể làm gì.

Có quá nhiều hành vi khiến bạn phải nghĩ rằng, ‘Họ thực sự làm cái này để có thể vượt qua được à?’.

Đặc biệt là vô số đòn một phát chết ngay, đòn tấn công từ mặt đất, và cả tấn công diện rộng như đang hét lên rằng, ‘Bạn không biết, bạn chết’, khiến tôi phải chửi thề trong một thời gian dài.

Và khi tôi vật lộn với trò chơi để rồi đạt đến cấp độ có thể hoàn thành thử thách no-hit tay không tại mức độ NG cao nhất, thời gian chơi của tôi bằng cách nào đó đã vượt qua mốc 30.000 giờ.

“Giờ thì phải làm gì đây?”

Khi cảm giác thành tựu dần biến mất, đột nhiên một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi.

Đã đạt được mục tiêu cả đời chỉ trong vài năm, cảm giác như tôi đã mất đi phương hướng của mình vậy.

'Không biết khi nào Brightest Darkness 5 mới được phát hành đây.'

Nếu có thông tin gì về việc phát hành phần thứ 5 thì tôi đã có thể dùng nó để tiếp nhiên liệu cho niềm hạnh phúc của mình rồi.

Phần đầu tiên được ra mắt vào 19 năm trước, phần thứ hai là 17 năm trước, phần thứ ba là 15 năm trước, và phần thứ tư là 10 năm trước.

Dù vậy vẫn không có thông tin gì về phần thứ 5 kể từ đó cả.

Bốn năm sau khi phần thứ tư ra mắt, bọn họ chỉ đăng tải một video giới thiệu với biểu tượng của Brightest Darkness 5, và rồi sáu năm nữa trôi qua.

Những người hâm mộ của dòng game đang trên bờ vực mất trí, và tôi cũng là một trong số đó.

Nghĩ là đã đến lúc đi ngủ, tôi chuẩn bị tắt điện thoại nhưng rồi lại nghe được một tiếng thông báo khác với trước đó.

“Cái gì đây?”

Phần xem trước hiển thị những dòng chữ tiếng Anh.

Nó là một thư điện tử từ nước ngoài.

Ngay khi nhìn thấy nó, tôi liền nhăn mày lại, nghĩ rằng nó chỉ là thư rác. 

Tôi đọc lướt qua nội dung, và nó bắt đầu với việc bảo chúng ta làm này làm nọ, nên tôi đã chuẩn bị đánh dấu nó là thư rác.

Nhưng rồi tôi để ý được một từ cụ thể và dừng lại.

Tôi ngay lập tức nhấn vào lá thư điện tử và đọc kỹ nó từ đầu.

“The Brightest Darkness 5…CBT?”

Để tóm tắt thì, nội dung của bức thư này là như sau: Bọn họ đang tuyển người tham gia vào giai đoạn Thử nghiệm Beta kín (CBT) của Brightest Darkness 5, và họ đang hỏi là tôi có quan tâm và muốn tham gia không. Nếu có, họ bảo tôi hãy nhấn vào đường dẫn kèm theo.

“Cái gì?!”

Tôi đứng bật dậy gần như trong vô thức.

Brightest Darkness 5?

Thật luôn?

Không nghĩ lại lần hai, tôi đang chuẩn bị nhấn vào đường dẫn theo bản năng, nhưng rồi đã kịp dừng lại vào lúc cuối, bám víu lấy lý trí của mình.

Ngón tay cứng đờ của tôi run rẩy trên không trung.

“...Không, nó có thể chỉ là một trò bịp”

Phải, không có gì chắc chắn là nó không phải một thư rác cả.

Tôi có thể bị lừa đảo nếu nhấn vào đường dẫn mà không nghĩ ngợi gì.

Sau khi ổn định lại tâm trí, tôi gõ bàn phím điện thoại với bàn tay run run để huy động trí tuệ tập thể.

[Này, tôi mới nhận được một thư điện tử từ nhà phát triển của Brightest Darkness. Cái gì đây?]

[Hình ảnh]

Tôi vừa mới nhận được một thư điện tử mới tham gia vào CBT để phát hành Brightest Darkness 5. Nhưng tôi không biết đây là lừa đảo hay là thật.

[Bình luận]

-Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5? Brightest Darkness 5?

-Đương nhiên là nhảm nhí rồi. Tất cả những gì họ cho ta thấy là một video giới thiệu dài 15 giây, và bây giờ đã có CBT rồi ấy hả? LOL.

-Hiển nhiên là trò bịp rồi. Mau xóa nó rồi chặn chúng đi.

-? Không phải, đó thực sự là tài khoản chính thức từ nhà phát triển đấy, lũ ngu này.

-Kiểm tra đường dẫn đi. Đấy là tài khoản chính thức đấy.

⤷Nó là thật kìa, vãi thật. Tin chuẩn nha.

⤷Đó thực sự là tài khoản chính thức à? Brightest Darkness 5 sắp ra rồi sao?

-Nó thực sự là tài khoản chính thức kìa.

⤷Nhưng tên này là ai mà lại nhận được thư mời CBT cơ chứ?

⤷Không biết luôn.

“Nó thực sự đến từ nhà phát triển chính thức của Brightest Darkness sao?”

Do nghi ngờ, tôi đã kiểm tra chéo địa chỉ mail, và nó đúng thật là khớp với công ty đã phát triển dòng Brightest Darkness.

Nghĩ rằng chúng có thể sử dụng mấy thủ thuật như dùng lẫn chữ cái viết hoa và viết thường, tôi còn bật máy tính lên và cẩn thận kiểm tra từng chữ cái một, nhưng nó thực sự là địa chỉ chính thức.

'Nếu nó là chính thức thì mình cứ nhấn tham gia trước rồi nghĩ sau cũng được. Mình cũng chẳng có gì để mất. Chắc chắn phải tham gia, thật sự đấy.'

Với sự phấn khích đã đạt đến đỉnh điểm, tôi nhấn vào đường dẫn.

Và rồi tôi liền bị hút vào màn hình máy tính.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
như một cao nhân đã nói:"Game cho chó chơi" 🐶
Xem thêm
khó như elden ring shadow of Erdtree nhỉ
Xem thêm
TRANS
@Lê Trần Nam An: nó còn cài thêm mod khổ dâm tăng độ khó nữa kìa :v
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời