Tóm tắt
Một đêm tháng Tư ở Tokyo, thời điểm mà vẫn còn quá sớm để ngắm pháo hoa nở rộ, Kakeru Sorano, một sinh viên đại học đã gặp một người con gái tên Koharu Fuyutsuki. Vẻ đẹp của cô nổi bật giữa đám đông, cô luôn mỉm cười tỏa ra sự ấm áp trái ngược hẳn với tính hướng nội của Kakeru.
Nhưng có một điều mà cậu không hề biết - cô đã mất đi thị lực của mình từ lâu. Dù vậy, cô vẫn ngày ngày đến trường đại học, quan tâm đến các câu lạc bộ, có thêm nhiều người bạn mới - và mơ ước một ngày nào đó được tự bắn pháo hoa. Kakeru tự hỏi tại sao, dù cô không còn có thể nhìn thấy... nhưng dường như, điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Và có lẽ, chính cậu cũng có thể tiến bước về phía trước, vì người con gái luôn ở bên cạnh mình.
0 Bình luận