Tuyết từ trên trời rơi xuống, cô ấy dang rộng đôi tay và cười, thật là xinh đẹp.
"Anh yêu em..."
Ash Dahl không thể kiềm chế mà nói ra.
"…Em cũng vậy, Ash à."
Cô ấy cúi đầu e thẹn, mặt đỏ bừng.
"Anh sẽ trân trọng em."
Vừa nói, Ash Dahl ôm cô ấy vào lòng.
"…Vâng. Em cũng sẽ trân trọng anh. Mãi mãi, lâu thật lâu."
・・・
"Anh cũng vậy, sẽ trân trọng em trong suốt 10 năm tới."
"…Hể?"
Trong vòng tay anh, giọng cô trở nên nghi ngờ.
"Anh sẽ trân trọng em, hơn bất cứ ai trên thế giới này."
"…Xin lỗi, Ash. Nhưng trước đó, anh đã nói gì?"
"Anh yêu em..."
"Và sau đó!"
Giọng cô ấy, lúc nãy còn ngọt ngào, giờ trở nên trầm thấp.
"…10 năm."
Ngay khi Ash Dahl trả lời, cô ấy tách khỏi vòng tay anh.
"Này, Ash. Tại sao lại chỉ là 10 năm thôi hả?"
"À, bởi vì em…... đã 20 tuổi rồi đúng không?"
"…Vậy thì đã sao?!"
Cô ấy nở nụ cười giả tạo, 100% không một chút vui vẻ.
"…Anh không muốn nhìn thấy em già đi."
Ash nhìn xa xăm, thì thầm.
.
.
.
.
.
.
.
Một cái tát như trời giáng đáp lại.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
4 Bình luận