The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (51-100) - Đang tiến hành

Chương 67 - Chinh phục tầng 92 ② - Nằm ngoài dự đoán

2 Bình luận - Độ dài: 1,811 từ - Cập nhật:

Theo sát ma pháp của Lain, tôi niệm thêm một ma pháp Trung cấp.

Ngoài ra, tôi còn niệm thêm [Khuếch đại liên hoàn] lên pháp trận của phép đó.

Làn sương tím kia khéo léo đánh trả chuỗi đòn ma pháp của bọn tôi nhưng không đọ lại nổi.

Dần dần, chuỗi đòn ma pháp của chúng tôi cũng đã đánh trúng được con Hắc Long.

Con Hắc Long cố gắng di chuyển nhưng bởi nó đang bị Will đánh tới tấp chính tại một chỗ nên nó không thể rời khỏi chỗ đó được.

<Chị rơi vào khoảng trễ mất rồi! Năm giây nữa chị sẽ tấn công tiếp!>

Giọng chị Lain vang vọng trong đầu tôi.

Nghe thấy vậy, tôi chuyển sang đánh cận chiến.

Tôi niệm [Tăng cường sắc bén] lên thanh Schwarzhase và áp sát chân trái đằng sau của con rồng.

Khi chân nó đã lọt vào tầm đánh của thanh kiếm, tôi chém liên tục tại đúng một điểm theo nhiều hướng chém khác nhau.

Thanh kiếm mà tôi sử dụng trong trận chiến với con Hắc Long trước đây, dù đắt hay rẻ đến mấy thì nó cũng chỉ đơn giản là một thanh kiếm bình thường mà thôi.

Chỉ với thanh kiếm bình thường đó mà tôi đã có thể chém nát vảy và gây ra những vết thương nông thôi là đã đỉnh lắm rồi.

Nhưng thanh kiếm tôi dùng lần này là hàng đặc chế và chỉ dành riêng cho mỗi mình tôi.

Hơn thế nữa, chất lượng của loại nguyên liệu để rèn nên hai thanh kiếm này cũng đã khác nhau một trời một vực rồi.

Nếu Schwarzhase còn trở nên mạnh hơn nữa sau khi nhận được phép bổ trợ của tôi - thì nó hoàn toàn có thể chém lìa chiếc chân cứng cáp của con Hắc Long nữa cơ.

Sau một loạt dư ảnh màu đen lao qua lao lại loạn xạ trước mặt tôi, chiếc chân trái đằng sau của con Hắc Long cuối cùng cũng đã đứt lìa ra khỏi thân nó.

Con Hắc Long gào lên đau đớn.

Ba làn sương tím còn lại lao đến tấn công tôi.

Đó là bởi Will đã giúp tôi xử lý hai làn sương từ trước rồi.

Tôi dễ dàng né nó và khi tôi đang định giữ khoảng cách khỏi nó thì khoảng trễ của Lain cũng đã kết thúc.

Cơn mưa ma pháp lại trút xuống con Hắc Long từ phía trên đầu nó.

Mất đi chiếc chân sau của mình, con Hắc Long triệu hồi ra mười làn sương tím ngay khi cơ thể nó nghiêng về một phía.

Trong các trận chiến với Hắc Long thì mười làn sương là số lượng lớn nhất từng được ghi nhận.

Diễn biến của trận chiến này thực sự quá sức là chóng vánh.

Làn sương kia đỡ lấy ma pháp của Lain và ngăn chặn các đòn tấn công khác của chị ấy.

Từ đắng sau, tôi thi triển [Lôi tiễn] kết hợp với [Uy chấn].

Ma pháp công kích hệ Lôi có khả năng gây tê liệt mục tiêu tốt hơn hẳn so với các hệ nguyên tố khác.

[Lôi tiễn] đâm xuyên qua cơ thể con Hắc Long và gây ra sát thương cho nó.

(Mình hiểu rồi. Chừng này uy lực là đủ để xuyên qua lớp vảy đó sao, cứ như thể là lớp vảy đó không hề tồn tại vậy.)

Lain lại rơi vào khoảng trễ nên tôi định tìm cách để tấn công tiếp.

- Tuy nhiên, trước khi tôi định làm thế, hàng loạt làn sương đã lao tới chỗ tôi nên tôi đành phải từ bỏ việc tấn công và phải vừa tập trung giữ khoảng cách vừa né chúng.

Khi đợt tấn công của hai chúng tôi dừng lại, con Hắc Long sử dụng một làn sương để bọc kín chỗ chân sau đã bị chém đứt lìa, tạo nên một cái chân giả để giúp nó có thể trụ vững.

(Mày còn có thể làm được như vậy sao? Thú vị đấy.)

Không giống như trận chiến với con Hắc Long lần trước, trận này tôi vẫn có thể ung dung đứng nhận xét con Hắc Long này.

Con Hắc Long cúi người về phía trước.

<Nó chuẩn bị quật đuôi đấy.>

Lập tức nhận ra đòn tấn công kế tiếp của con Hắc Long, tôi đưa ra cảnh báo với tất cả mọi người.

Chiếc đuôi kia được quật tới với tốc độ nhanh đến mức nếu không có phép bổ trợ của Selma thì có lẽ Will đã không thể phản ứng kịp.

"Tao sẽ không đứng yên chịu đòn đó hai lần đâu!!"

Will vừa hét lên vừa đỡ đòn quật đuôi đó bằng thanh kiếm hai lưỡi của anh ấy.

- Không chỉ dừng lại ở đó, anh ấy còn tích tụ lại luồng ma lực hỗn tạp đó và tung ra một nhát chém khác.

Căn chuẩn lúc Will tung ra nhát chém, tôi niệm thêm [Uy chấn] lên nó.

Sức mạnh phần lưỡi kiếm của anh ấy được tăng cường lên mức cực đại liền chém trúng chiếc đuôi một cú cực mạnh và găm thẳng nó xuống nền đất.

Sau khi xác nhận rằng chiếc đuôi đã bị cắm chặt xuống nền đất, tôi áp sát nó và vung thanh Schwarzhase xuống.

Ngay trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào nền đất, tôi niệm thêm [Uy chấn] lên nó và ngay lập tức, chiếc đuôi của nó liền bị lưỡi kiếm của tôi chém phăng chỉ với một nhát duy nhất.

Con Hắc Long gầm lên một tiếng, có thể là do giận dữ hoặc do đau đớn.

<Hoả cầu của nó đến kìa!>

Giọng Selma vang lên trong đầu tôi.

Nghe thấy vậy, tôi di chuyển đến nơi mà tôi có thể nhìn rõ được mặt của con Hắc Long.

Tôi nhìn thấy một ngọn lửa đang rỉ ra từ miệng của nó.

Ngay khi nó vừa khạc quả cầu lửa ra đến miệng nó, tôi liền thi triển [Rào chắn phản vệ] ngay trước mặt nó.

Quả cầu lửa kia liền bị bật lại ngay khi vừa mới được bắn ra, và nó phát nổ ngay trong miệng của con Hắc Long.

Kể từ đấy, chúng tôi vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước nó.

Will tiếp tục thu hút mọi sự chú ý của con Hắc Long và ra sức đỡ các đòn tấn công của nó.

Mỗi khi Will bị thương thì Lucre sẽ niệm phép hồi phục lên anh ấy ngay.

Lần này Lucre không tham gia vào tấn công nữa mà chỉ tập trung chữa trị cho đồng đội thôi.

Đó là nhờ Lain đã liên tục giáng các đòn ma pháp với uy lực khủng khiếp xuống con Hắc Long.

Selma thì vẫn tập trung chú ý tới hiệu ứng phép bổ trợ cho mọi người và theo sát từng nhất cử nhất động của con Hắc Long.

Will và tôi, hai người đang đứng gần con Hắc Long thì không thể nào nhìn thấy mọi chuyển động của nó trong tầm mắt được.

Nói cách khác, bọn tôi có rất nhiều điểm mù, nhưng nhờ có Selma liên tục thông báo cho cả hai biết mọi nhất cử nhất động của nó nên bọn tôi vẫn có thể ung dung đương đầu trực diện với nó.

Bốn người họ đang mô phỏng lại trận chiến với con Hắc Long này giống như những gì mà họ đã làm cách đây một năm.

Kể cả tôi đã gia nhập vào tổ đội này rồi thì họ vẫn cứ tiếp tục bàn luận về nó trong suốt một khoảng thời gian dài.

Và đây là kết quả.

Con Hắc Long không tài nào làm được gì chúng tôi.

Ngay từ đầu, tổ đội này đã hoàn toàn đủ khả năng để tự mình đánh bại con Hắc Long rồi kia mà.

Chúng tôi cũng đã dự trù ra mọi tình huống có thể xảy ra và cách để ứng phó với từng cái trong số chúng.

- Bọn tôi không hề bất cẩn dù chỉ một chút.

Con Hắc Long tạo ra tận... 20 làn sương màu tím.

"Hử!?"

Will thảng thốt thét lên.

Anh ấy ngạc nhiên đến thế cũng phải.

Tôi đã từng chiến đấu chống lại Hắc Long hai lần còn Đơn vị 1 thì một lần, nhưng chưa  bao giờ bắt gặp trường hợp nó tạo ra tận 20 làn sương tím cùng lúc cả.

Ngay cả trong ghi chép của Hội cũng chưa từng ghi nhận trường hợp nào về việc Hắc Long có thể tạo ra hơn 10 làn sương.

Trong số hai mươi cái, năm cái tấn công tôi và Will.

Và mười cái còn lại biến thành một màn mũi tên tí hon, bắn thẳng về nơi ba thành viên tuyến sau đang đứng.

(Khỉ thật! Đành bung lụa hết sức ra vậy!)

Với đợt tấn công ồ ạt như vậy thì dù ba người họ có dựng nên rào chắn ma pháp đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không thể nào cầm cự quá lâu được.

Tôi dựng một pháp trận trong khi né những làn sương đang lao đến chỗ mình.

"[Hợp nhất Ma kiếm]!"

Sau khi hoàn thành việc xây dựng pháp trận, tôi kích hoạt tính năng mới của ma cụ lưu trữ đang đeo trên tay.

Tôi thi triển ma pháp này lần đầu tiên bằng cách đổ ma lực vào bên trong pháp trận mà tôi vừa mới dựng nên.

Và ma cụ lưu trữ của tôi bắt đầu hấp thụ và truyền dẫn ma lực tồn đọng trong môi trường xung quanh vào trong pháp trận... Ma lực tiếp tục chảy vào thế rồi, ma pháp căn nguyên chưa hoàn thiện của tôi đã được thi triển.

Luồng ma lực đó và thanh Schwarzhase hoà lại làm một.

Thanh kiếm đen tuyền liền trở nên biến dạng và biến thành một vật thể màu đen đặc quánh, dao động giữa thể khí, lỏng và rắn.

"[Thiên lôi Trảm]...!"

Luồng ma lực đã hội tụ lên thanh Schwarzhase từ lúc nào không hay.

Tôi chẳng cần phải sử dụng [Hội tụ ma lực] để hội tụ ma lực nhằm thi triển [Thiên lôi trảm].

Tôi tung ra [Thiên lôi trảm] về nơi vô số mũi tên tí hon đang lơ lửng và phá hủy hầu hết chúng bằng luồng xung kích toả ra.

Dù vậy, tôi vẫn không thể phá hủy hết sạch đám đó.

Một vài cái còn sót lại liền lao về phía ba người ở tuyến sau.

Tôi lập tức hành động cho kế hoạch tiếp theo của mình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Trận solo của main thì đánh nhanh quá, boss chx kịp tung hết sức đã hấp hối không còn sức xài nhiều sương như thế r
Còn trận đánh cùng team bình minh thì chắc con đấy yếu hơn vs lại main dùng phép nhân trăm lần nhiều hơn
TFNC
Xem thêm
Đoạn 15: nếu còn có thể khiến
Xem thêm