Web Novel (51-100) - Đang tiến hành
Chương 68 - Chinh phục tầng 92 ③ - Thế trận an bài
2 Bình luận - Độ dài: 1,791 từ - Cập nhật:
◇
"Vậy ý cậu là có khả năng con Hắc Long sẽ tạo ra nhiều hơn 10 làn sương cùng lúc ư?"
Selma hỏi tôi khi tôi nêu lên suy nghĩ của mình trong cuộc họp bàn chiến lược đối phó Hắc Long.
"Ừ, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tôi có khả năng can thiệp trực tiếp vào dòng ma lực như con Hắc Long nên tôi hiểu được điều đó. Tôi không biết liệu con người và ma thú có cùng suy nghĩ với nhau hay không, nhưng trong trường hợp của tôi, nếu tôi chỉ tập trung sử dụng mỗi [Hội tụ ma lực] thì tôi có thể can thiệp vào dòng ma lực tốt hơn bình thường. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch mà chúng ta đã bàn từ nãy đến giờ thì tôi cho rằng trận chiến này sẽ là trận chiến một chiều dành cho chúng ta. Nếu điều đó thật sự xảy ra và những dự đoán của tôi về hành động của con Hắc Long là chính xác thì tôi tin rằng nó sẽ hết sức tập trung vào việc điều khiển làn sương của nó."
Tôi đã từng đánh nhau với nó hai lần và sau quá trình tìm đọc những bản ghi chép về các trận chiến của các mạo hiểm giả khác, việc Hắc Long có thể tạo ra hơn 10 làn sương là sự việc chưa từng được ghi nhận.
Tuy nhiên, chưa từng được ghi nhận không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Nếu ta tổ chức bàn luận nhiều lần thì chắc chắn chúng ta sẽ để ý tới được những vấn đề mà ta cho là không thể xảy ra.
Nhưng đôi khi, nếu bàn luận quá nhiều và kỹ càng thì những lúc xảy ra tình huống nằm ngoài dự đoán, chúng ta sẽ cảm thấy bối rối và không thể ứng phó với tình hình.
"Nếu thứ đó mà xuất hiện cả trăm cái cùng lúc thì chúng ta toi mất."
Will buông ra một câu đùa.
"Nếu có chuyện đó thì thanh kiếm của Will sẽ ăn sạch hết nên mọi người chớ lo nha!"
"Em nghĩ anh đây làm được chuyện đó à! Anh không thể chạy quá xa trước mặt con Hắc Long một khoảng nhất định được, mà nếu có làm được thì đỡ cả trăm cái cùng lúc là chuyện hoàn toàn bất khả thi rồi, chỉ xét về mặt thể lực thôi đấy nhé."
"Ừm thì, phải rồi! Anh cứ cố bằng cả niềm tin của mình là được!"
"Đừng đùa nữa..."
"Ahaha. Nhưng, cả trăm cái cùng lúc thì đúng là nhiều thật, và kể cả có mười cái cùng xuất hiện thôi cũng rất nguy hiểm rồi. Nếu có hơn mười làn sương xuất hiện thì ta phải làm sao?"
"Nếu tôi dùng đến con bài tẩy của mình thì tôi có thể tấn công trên một vùng rộng lớn nhanh hơn ma pháp của chị Lain, nhưng chiêu này vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm nên tôi không thể dám chắc mình sẽ phá hủy được hết chúng được.
"Có phải là cái mà em gọi là [Hợp nhất Ma kiếm] không? Chị đã được em cho xem ngày hôm qua rồi nhưng chị vẫn tự hỏi rằng liệu làm thế nào mà vật chất lại có thể chuyển hoá thành ma lực được? Chị chưa từng được nghe đến chuyện đó bao giờ cả."
Chị Lain hỏi tôi.
Nhân tiện thì, tôi đã cho chị Lain xem cách mà thanh Schwarzhase có thể biến thành luồng ma lực đen kịt nhưng lại chưa kịp giải thích rõ cho chị ấy.
Tôi chưa thể giải thích rõ cho chị ấy là bởi tôi vẫn còn nhiều việc phải làm ngay sau đó.
"Schwarzhase là thanh kiếm được rèn nên từ vảy Hắc Long cùng với các loại quặng tầng Sâu trộn lẫn với máu của Rùa ẩn thân. Em sẽ giải thích cặn kẽ cho chị sau, về cơ bản thì pháp trận của [Hợp nhất Ma kiếm] sẽ đóng vai trò trung gian trong việc biến đổi thanh Schwarzhase theo luồng ma lực được hội tụ."
Rùa ẩn thân là loại ma thú có thể bắt gặp ở mọi nơi dưới các tầng Sâu.
Điểm độc đáo của con rùa này chính là khả năng thích nghi với ma lực tồn đọng trong không khí để biến đổi và... hoà mình vào môi trường xung quanh.
Nói cách khác, đặc tính đó đã được đưa vào thanh Schwarzhase, một thanh kiếm vật lý sắc bén bình thường, giúp nó có khả năng thích ứng với ma lực thông qua một pháp trận đặc biệt để biến thành luồng ma lực dạng lỏng.
"Hô~ Tôi hiểu rồi, hoặc là không... Dù sao thì [Thiên lôi trảm] vốn cần thời gian hội tụ ma lực giờ đã có thể tung ra liên tục rồi đúng không!"
"Không, việc tung ra nhiều nhát như vậy cùng lúc là điều bất khả thi. Tổng lượng ma lực là cố định nên mỗi khi tôi tung ra một nhát [Thiên lôi trảm] thì lượng ma lực đó sẽ bị tiêu hao. Có thể tung ra [Thiên lôi trảm] liên tục thì chỉ là do ăn may mà thôi. Để nói cho đúng thì-"
Khi tôi đang giải thích về mục đích ban đầu của phép [Hợp nhất Ma kiếm], ánh mắt Will đã trở nên thẫn thờ từ khi nào.
"Này này, Will à? Chị không rành vể mảng võ thuật rõ lắm nhưng có phải đó là những điều mà mọi mạo hiểm giả có thể làm được không em?"
"...Rõ ràng là không rồi. Võ thuật không phải là thứ mà muốn là có thể dễ dàng học được đâu. Mà dù em nói vậy, nhưng sau khi nhìn thấy Orn chiến đấu cách đây một tháng, em thấy cậu ấy không chỉ giỏi mỗi mảng kiếm thuật đâu... mà còn biết cách kết hợp nhiều loại võ thuật khác nhau nữa. Bên cạnh đó, Orn còn có thể tăng cường năng lực thể chất của mình lên mức cực đại, và sở hữu cho mình một cái phép bổ trợ quá sức lố bịch mà cậu ấy gọi là [Uy chấn] nữa. Với những điều trên thì em nghĩ rằng cậu ấy hoàn toàn dư sức để làm được điều ấy đó chị à... Lucre này, anh khuyên thật, em tốt nhất là đừng lấy tên này để làm mục tiêu phấn đấu nha. Tên này điên hơn những gì mà anh có thể tưởng tượng được. Dù vậy thì từ tận đáy lòng, tôi thật sự rất vui khi cậu là đồng đội của cả nhóm bọn tôi đấy."
Đừng nói ra mọi thứ trong lòng mình một cách tự nhiên như thế chứ...
Người mà anh đang nói đến đang ở ngay trước mặt anh đấy...
Ừ thì, tôi hiểu điều này có thể hơi báng bổ đối với những người toàn tâm toàn ý rèn luyện một môn võ thuật nào đó, nhưng tôi cần phải giành chiến thắng và sống sót. Tôi không quan tâm đến cách thức hay quá trình làm nên điều đó.
"A hèm, tôi biết chuyện này có hơi lạc đề chút xíu, nhưng hai cậu sẽ không gặp vấn đề gì kể cả con Hắc Long có tạo ra hơn mười làn sương và nhắm hết vào hai cậu khi hai cậu đứng ở vị trí Tiên phong đúng không?"
Selma đưa chúng tôi quay lại chuyện chính.
"Không sao hết."
"Em cũng vậy."
"Vậy thì chỉ còn lại trường hợp nó nhắm vào ba người tuyến sau chúng tôi thôi nhỉ. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì tôi sẽ -"
Selma bắt đầu giải thích về cách ứng phó mà cô ấy vừa mới nghĩ ra.
Được rồi, nếu cô ấy mà làm như vậy thì chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.
◇
Vô số mũi tên lao về phía ba người tuyến sau.
Và rồi - nó đã bay xuyên qua ba người bọn họ.
Đó là ma pháp căn nguyên của Selma, [Bóng ma].
Ngay từ đầu trận chiến, Selma đã dùng phép bổ trợ [Ẩn mật] lên ba thành viên tuyến sau, xoá bỏ sự hiện diện của họ và tạo ra ba ảo ảnh ở một nơi hoàn toàn khác.
Nói cách khác, con Hắc Long đã tấn công nhầm chỗ rồi.
"Mày thấy màn diễn kịch của bọn tao thế nào? Mày nghĩ mày có thể lật kèo được à? Quá non! Hôm nay mày chỉ việc đứng yên và làm bao cát cho bọn tao nện nhừ tử thôi nhé!"
Khi con Hắc Long đang chú ý vào ba ảo ảnh, Will đứng ngay trước mặt nó và chém vào hàm của con Hắc Long bằng lưỡi kiếm được bao phủ trong luồng ma lực hỗn tạp.
Mặt bị hất lên, đầu ngửa ra sau, con Hắc Long bắt gặp tôi ngay trong tầm mắt của nó.
Tôi đang lơ lửng ngay trên đầu con Hắc Long.
"...[Mẫu Bốn]!"
Tôi vừa thì thầm vừa nắm chặt luồng ma lực đen kịt hình thanh kiếm bằng tay phải.
Thế rồi, luồng ma lực đen kia biến dạng từ một thanh trường kiếm thành một ngọn giáo.
"Con rồng thiếu kiên nhẫn này thật giúp mình đỡ quá trời sức. Mình không ngờ được rằng nó thật sự định dồn mọi sự tập trung của mình chỉ để điều khiển làn sương tím kia. Cảm ơn mày vì đã tự phơi thây ra cho tao nhé. Đến đây là kết thúc rồi!"
Tôi nhắm vào một điểm nào đó và phóng Schwarzhase - đang ở trong hình dạng cây giáo đi.
Đó là nơi mà Lain đã dồn mọi hoả lực vào từ nãy đến giờ.
Miếng vảy ở chỗ đó đã bị nghiền nát rồi.
Và quả tim của con Hắc Long cũng nằm rất gần chỗ đó.
Cây giáo mà tôi phóng đi đâm xuyên qua cơ thể của con Hắc Long.
- Thậm chí ngọn giáo còn đâm vào trúng quả tim của nó.
Con Hắc Long rống lên một tiếng cuối cùng rồi tan biến theo làn sương đen.
Chỉ còn lại một viên ma thạch cỡ lớn, một vài miếng vảy và một cái vuốt cỡ lớn là rơi lại chỗ mà con Hắc Long từng đứng, và Schwarzhase đã biến trở lại thành thanh trường kiếm ban đầu, phần lưỡi bị cắm chặt xuống nền đất.


2 Bình luận
Bá cháy 🔥
TFNC