Web Novel (51-100) - Đang tiến hành
Chương 63 - Đi xuống tầng Sâu
1 Bình luận - Độ dài: 1,870 từ - Cập nhật:
Một tuần nữa lại trôi qua kể từ hôm tôi bàn luận với ông bác về loại ma pháp đang trong quá trình thử nghiệm.
Tôi đang đi đến chỗ lò rèn ở bên khu xưởng phát triển vũ khí của Bang hội.
Vì sao á? Bởi vì thanh kiếm mà tôi đặt làm riêng đã được rèn xong rồi.
"Chào buổi sáng nhé bác Alan."
"Yo, chào buổi sáng nhé Orn. Ta đã rèn xong thanh kiếm của cậu rồi. Đây, cầm lấy đi!"
Bác ấy vừa chào vừa trao cho tôi một vật gì đó khá dài được bọc trong bao vải.
Nhận lấy bao vải đó, tôi rút dây buộc, mở nó ra. Bên trong đó là một thanh kiếm có cả phần chuôi và lưỡi được bao phủ bởi màu đen tuyền.
Theo như ủy thác của tôi thì nó sẽ được làm từ vảy của con Hắc Long nhưng nó lại không hề bóng bẩy chút nào, ngược lại, nó dường như là đang nuốt chửng mọi luồng ánh sáng đang phản chiếu lên nó vậy.
Nó là một thanh trường kiếm vừa với chiều cao của tôi.
Không được đính kèm thêm bất kỳ món đồ trang trí nào nên vẻ ngoài của nó trông khá đơn điệu, nhưng tôi cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của một thanh kiếm kiểu mẫu đang toát lên từ nó.
"Cháu cảm ơn bác Alan nhiều. Cháu vung thử mấy phát được không?"
"Được chứ."
Tôi bước lại chỗ rộng hơn và vung thanh hắc kiếm.
Khi vung kiếm, tôi không hề cảm thấy lạ tay và nó vẫn là cảm giác quen thuộc như những thanh kiếm mà tôi từng dùng.
Phần trọng tâm của thanh kiếm này phải nói là hoàn hảo.
(Thanh kiếm này hợp với mình ghê...)
"Cậu thấy thế nào?"
"Tuyệt lắm bác à. Không hổ danh là thợ rèn hàng đầu 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' ha. Quá sức hoàn hảo luôn ạ."
"Thế thì tốt rồi. Như đúng ý cậu, vảy và pha lê của con Hắc Long đã được trộn lẫn với máu của Rùa ẩn thân. Nhưng chẳng rõ vì sao mà độ bền của lưỡi kiếm lại bị giảm đi đôi chút. Mà thôi, nó vẫn bền hơn khối kiếm ngoài kia nên chắc là không sao đâu."
"Cháu có thể bảo vệ nó bằng phép bổ trợ nên bác chớ lo."
"Ra vậy. À mà cậu định đặt tên cho thứ này là gì vậy?"
"Dạ, cháu sẽ gọi nó là 'Schwarzhase'."
"Schwarzhase á? Từ gì nghe lạ tai ghê."
"À, đó là tiếng địa phương của cháu đấy bác ạ."
"Hoh. Còn có thứ như vậy sao? Nó có nghĩa là gì vậy?"
" Nó có nghĩa là 'Hắc Thố', ám chỉ thanh kiếm đen được tạo ra từ Bang hội 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' đấy bác ạ."
"Ồ, nghe hay quá ta."
◇
Sau khi nhận kiếm, tôi đi tới phòng điều hành của cả nhóm, nơi mọi người đã tề tựu đông đủ sẵn từ trước.
"Chào buổi sáng nhé Orn! Nè nè! Cho tui xem thanh kiếm mới làm đi!"
Ngay lúc tôi mở cửa bước vào phòng, Lucre hào hứng sán lại chỗ tôi và nài nỉ tôi lấy kiếm ra.
"Chào buổi sáng nhé Lucre. Chờ tí tôi lấy liền."
Tôi kéo thanh Schwarzhase ra khỏi ma cụ lưu trữ của mình.
Không chỉ mỗi mình Lucre mà cả ba người còn lại đều nhìn chằm chằm vào thanh Schwarzhase bằng ánh mắt hiếu kỳ.
"Ồ! Đen sao! Ngầu quá đi!"
"Làm từ vảy Hắc Long nên nó không được bóng bẩy lắm nhỉ."
Will bày tỏ sự hoài nghi của mình.
"Tôi đã bảo bác Alan cạo sạch lớp vảy bóng ngoài cùng đi rồi, vì nếu để nó phản chiếu ánh sáng thì nó sẽ trông nổi bật quá ấy mà."
"Với thứ này, chúng ta có thể đi xuống được các tầng Sâu rồi."
Selma mỉm cười gượng gạo.
"Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ."
"Hây dà, dù sao thì chúng ta cũng đã chờ đợi việc này suốt một năm trời rồi mà. Chậm chút xíu cũng có sao đâu."
"Phải ha. Cuối cùng thì - tầng Sâu à, bọn ta đến báo thù ngươi đây!"
Lời tuyên bố đầy cảm xúc của Lain vang lên, như thể chị ấy đang bày tỏ mọi nỗi lòng của mình tới mọi người vậy.
"Thế thì cứ theo như những gì mà ta đã bàn trước đó, ta sẽ đi xuống các tầng Sâu theo mong muốn của tất cả mọi người bấy lâu nay! Hôm nay chúng ta sẽ đi thám hiểm tầng 91. Nếu không gặp chút vấn đề gì thì ta sẽ tiến đánh tầng 92 vào hôm kia luôn! Mọi người đã sẵn sàng chưa nào?"
Tất cả chúng tôi đều gật đầu đáp lại trước lời kêu gọi của Selma.
"... Vậy ta đi thôi!"
""""Oh!""""
◇
Bọn tôi đã đặt chân xuống tầng 91 của Đại mê cung.
Cuối cùng, tôi với những người đồng đội mới của mình đã được đặt chân xuống tầng Sâu rồi.
Tầng 91 là khu vực đầm lầy.
Dưới chân ta toàn là bùn lầy và việc di chuyển ở đây không phải là việc gì dễ dàng.
Mấy cái cây đang mọc ở chỗ này và đằng kia đều không có lá và chúng đều đang bị phân hủy.
Hầu hết các loài ma thú xuất hiện ở đây đều là những con ma thú đã bị thối rữa hoặc chỉ còn là bộ xương trơ trụi, hay được người ta biết đến với cái tên là ma thú dạng undead.
Chúng rất yếu và tập tính tấn công thì cũng rất đơn giản.
Nhưng số lượng của chúng thì mới là điểm khiến chúng trở nên bất thường.
Chúng xuất hiện đông như giặc cỏ và ta phải liên tục tiêu diệt bọn chúng.
Hơn thế, nếu ta không thu thập những viên ma thạch rớt ra kịp lúc và để những con ma thú khác hấp thụ thì chúng sẽ trở nên mạnh hơn.
Nếu chúng chỉ hấp thụ một vài viên thì chẳng có vấn đề gì nhưng nếu để chúng ăn quá nhiều thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Cách an toàn nhất vẫn là tránh để bọn chúng hấp thụ được ma thạch.
Thứ gây nên nỗi phiền phức ở đây không chỉ mỗi bầy ma thú thôi đâu mà cả mùi thối rữa bốc lên từ bọn chúng cũng rất chi là khủng khiếp.
Cộng thêm quả bầu không khí tù đọng này nữa thì việc ở nơi này lâu đúng là cực hình.
Đám ma thú xuất hiện ngay lập tức.
Dáng vượn, đi bằng hai chân và cơ thể bốc mùi thối rữa. Bọn chúng có khoảng hơn 50 con.
Nhìn thì đông đấy nhưng so với số lượng như vậy thì vẫn còn ít chán, nên chắc là mọi người cũng đã dư sức hiểu được rằng bình thường bọn chúng sẽ đi theo một nhóm mấy con rồi chứ?
Về lý thuyết thì các thành viên trong tổ đội sẽ phải chiến đấu cạnh kề nhau.
Với số lượng ma thú khổng lồ này thì việc kiểm soát xem từng con trong số chúng đang nhắm đến thành viên nào thực sự rất khó khăn.
Vì các thành viên tuyến sau không thể đánh cận chiến được nên các Tiên phong vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ những người đứng ở tuyến sau.
Ba người ở tuyến sau đứng lại gần nhau và dựng lên một lớp rào chắn ma pháp xung quanh họ.
Will và tôi đứng chéo trước rìa của rào chắn để đối phó với bầy ma thú hung tợn đang ồ ạt lao đến.
Lain và Lucre tấn công bầy ma thú đang đứng phía xa kia bằng ma pháp.
Selma thì vẫn đưa ra chỉ dẫn và niệm phép bổ trợ cho mọi người như mọi khi.
Ở tầng này, ta cần phải tấn công được càng nhiều ma thú cùng lúc càng tốt.
<Bọn chị đã sẵn sàng rồi! Hai em mau vào trong rào chắn ma pháp đi!>
Giọng Lain vang vọng trong đầu tôi, và tôi cùng Will liền lui vào trong rào chắn theo chỉ dẫn của chị ấy.
Sau khi xác nhận cả hai người đã lui vài trong rào chắn ma pháp, Lain thi triển một ma pháp mà chị ấy đã cẩn thận niệm từ trước đó.
Một cơn sóng lớn được tạo ra từ ma pháp, cuốn phăng một lượng lớn ma thú đang bao vây 360 độ quanh nhóm.
Ngoại trừ Lain ra, bốn người chúng tôi tung ma pháp hệ Lôi vào dòng nước, tạo ra luồng điện lớn và nướng chín toàn bộ lũ ma thú đang tiếp cận chỉ trong một đòn duy nhất.
"Nhiều ma thú quá đi mất, đã thế còn hôi thối kinh khủng nữa, mị ghét nơi này!"
Lucre cằn nhằn với tất cả mọi người.
Ừ thì tôi cũng không phải là không hiểu cô ấy.
Bọn ma thú ở đây quả thực rất kinh tởm. Ngoại hình kỳ dị, cơ thể lúc nào cũng bốc mùi thối rữa, môi trường xung quanh thì bẩn thỉu đến mức khó chịu...
"Công nhận là nơi này tệ thật đấy, nhưng nếu mai sau mà ta có gặp phải bất kỳ tầng nào khác cũng như này thì làm sao mà ta có thể chiến đấu được chứ? Cũng may là bọn ma thú ở tầng này chỉ được cái đông chứ không mạnh. Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi Lucre à."
Đúng là nếu bọn tôi có thể chiến đấu một cách vô tư ở tầng này thì khu vực tầng 92 và 93 sẽ càng dễ chịu hơn nữa. Tôi có thể hiểu được điều mà Selma đang muốn nói ở đây.
Tầng 94 thì lại khó theo kiểu khác so với tầng này, và kể từ tầng 95 trở xuống, nơi mà bọn tôi còn chưa từng đặt chân xuống thì liệu sẽ có những gì khủng khiếp hơn ở dưới đó nữa?
Sau đó, chúng tôi lại có thêm một vài trận giao tranh nữa.
Các trận chiến ở tầng này chắc chắc là sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với các trận chiến diễn ra ở những tầng khác.
Bọn tôi không có nhiều thời gian để nghỉ giải lao, dù sao thì đây cũng là tầng Sâu, nơi khắc nghiệt hơn nhiều so với các tầng Cạn và Trung mà.
Vì đã thu thập được kha khá ma thạch nên cả nhóm quyết định quay về.
Đặc tính của tầng 91 và tầng 92 có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng ít nhất vào lúc này, chúng tôi tin rằng với những thành viên hiện tại thì cả nhóm sẽ có thể chinh phục được mọi tầng Sâu mà không lo gặp phải bất cứ chấn thương nào nghiêm trọng.


1 Bình luận
TFNC