Kokou no Hana to Yobareru...
Nekokuro (ネコクロ) Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chapter 2.1: Ghen tị và thèm muốn

8 Bình luận - Độ dài: 1,229 từ - Cập nhật:

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, và ngày khai giảng trở thành một cơn ác mộng đối với học sinh.

Dưới cái nóng oi bức vẫn còn vương vấn, bầu không khí trong trường học trở nên xôn xao.

"Ê, cậu nghe tin chưa? Nghe nói họ của Frost-san đã đổi rồi!"

"Ừ, tớ cũng nghe rồi! Không còn là Sophia Frost nữa, bây giờ cô ấy là Shirakawa Sophia!"

"Cái tên mới nghe cũng hợp với cô ấy nhỉ!"

Dù lớp tôi nằm ở một khu khác trong trường, tin đồn vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Mới ngày đầu tiên thôi mà mọi chuyện đã rầm rộ thế này rồi.

"Nhưng mà... có người thấy Frost-san đi ra từ nhà của Kento đấy!"

Ực—!

Ngay khi nghe nhắc đến tên mình, tim tôi như nhảy lên tận cổ.

"Hả? Kento? Ý cậu là, cái Kento đó á?!"

Ngay lập tức, những ánh mắt tò mò trong lớp đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi biết chuyện này kiểu gì cũng lộ ra thôi, nhưng không ngờ lại nhanh đến mức này...

Có phải tôi đã quá xem thường tầm ảnh hưởng của Frost-san rồi không...?

"K-K-Kento!? Chuyện này là sao hả?!"

Shouta, thằng bạn ngồi cùng lớp, vừa nghe tin đã lao tới chỗ tôi, thở hổn hển như thể vừa chạy hết quãng đường dài.

"Bình tĩnh đi, Shouta..."

"Bình tĩnh sao được!? Cậu tính qua mặt tụi tớ trước hả?!"

"Hả? Qua mặt gì chứ?"

"Thì còn gì nữa! Họ của Frost-san đổi thành Shirakawa rồi, nghĩa là cậu đã kết hôn với cô ấy rồi đúng không?!"

"...Nếu tớ nói không phải thì cậu tin chưa? Mà khoan, học sinh trung học làm sao mà kết hôn được hả trời?"

Cái suy nghĩ kỳ quặc này từ đâu ra vậy...? Tôi chỉ biết thở dài bất lực.

Không ngờ chuyện lại bị hiểu lầm theo hướng này.

"Vậy rốt cuộc tại sao họ của Frost-san lại đổi thành Shirakawa?!"

Shouta lúc này giống như một người phát ngôn đại diện cho cả lớp.

Mấy câu khó hỏi thế này ai cũng muốn biết, nhưng chẳng ai dám mở miệng.

Thế nên, nhờ có cậu ta, cả lớp đều tập trung lắng nghe câu trả lời từ tôi.

"Bố tớ tái hôn với mẹ cô ấy. Thế nên họ của cô ấy mới đổi."

Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra, nên đã xin phép Frost-san trước để nói rõ ràng.

Ban đầu cô ấy không muốn công khai, nhưng sau cùng vẫn đồng ý, vì nếu để tin đồn lan truyền theo cách khác thì lại càng phiền phức hơn.

"Ể——!? Tình huống này cứ như bước ra từ manga ấy! Đúng là ghen tị quá đi mà! Hai người còn sống chung dưới một mái nhà nữa chứ...!?"

Sao khi nào nói đến mấy chuyện kiểu này bọn họ lại nhạy bén thế nhỉ...?

Thật sự, tôi chỉ mong bọn họ đừng để ý đến chuyện này thôi...

"Kento! Đổi chỗ cho tớ đi! Tớ là fan của cô ấy đó!"

Không chịu nổi nữa, mấy thằng con trai khác cũng chen vào cuộc hội thoại.

Fan á...? Mà này, Frost-san có phải là idol đâu chứ...?

"Tớ cũng muốn đổi nữa! Tớ đã theo dõi cô ấy từ ngày đầu tiên nhập học đấy!"

Khoan, theo dõi...? Dù cậu chưa làm gì xấu thì cách nói này vẫn hơi đáng ngờ đấy nhé...

Không lẽ, chính mấy người này là lý do khiến Frost-san lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác sao...?

"Hừm, mấy cậu chẳng biết suy nghĩ gì cả."

Ngay lúc này, một tên đẹp trai trong đội bóng đá lên tiếng.

Hắn ta còn làm động tác đẩy kính bằng ngón tay trỏ, dù rõ ràng chẳng đeo kính gì cả.

Sau đó, hắn ta nghiêm túc tuyên bố:

"Onii-san, làm ơn giới thiệu em với em gái cậu đi!"

...Cậu ta chìa tay phải ra và cúi đầu đầy cung kính.

Này, cậu cũng có khác gì mấy người kia đâu...?

"Ra vậy, vậy từ giờ tớ cũng nên gọi Kento là ‘Onii-san’ nhỉ...!"

"Kento, cậu thấy sao? Tớ có thể hẹn hò với Frost-san không?"

"Không đời nào. Đừng có kéo tớ vào mấy chuyện này chứ."

Tôi bất lực thở dài nhìn đám bạn cùng lớp.

Chúng nó đúng là một lũ lố bịch.

Nếu chúng nó cứ lấy tôi làm cái cớ để tiếp cận cô ấy, không biết khi về nhà tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào nữa...

Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

"Nhưng mà thật tuyệt quá! Nếu là tớ, tớ sẽ giả vờ đụng trúng cô ấy trong phòng tắm, hay vô tình nhìn thấy đồ lót của cô ấy cũng nên...!"

Đúng lúc đang đau đầu, Shouta lại buông ra một câu khiến tớ càng nhức óc hơn.

Tên này không biết sợ là gì à...?

"Nếu cậu làm vậy, cậu sẽ bị xóa sổ khỏi xã hội. Không đùa đâu."

Ngay cả khi là người trong gia đình, cô ấy vẫn sẽ không ngần ngại thẳng tay trừng trị.

Chắc chắn cô ấy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn rác rưởi rồi giao nộp cậu cho cảnh sát ngay lập tức.

"Nhưng mà lỡ là tai nạn thật thì sao...!?"

"Người ta sẽ không để cậu thoát chỉ vì lý do ngây thơ đó đâu..."

Thực tế, để tránh những tình huống như vậy, tụi tôi đã thống nhất treo một tấm biển báo trên cửa phòng tắm để biết có người đang dùng hay không.

Nếu ai đó không nhìn kỹ mà vẫn xông vào... thì không có đường thoát đâu.

Còn chuyện đồ lót á...? Thôi, bỏ đi.

Chỉ tưởng tượng cảnh bị bắt quả tang đang lục lọi máy giặt hay giỏ đồ thôi là đủ để tôi từ bỏ ý định rồi.

"Nếu không muốn chấm dứt cuộc đời, tốt nhất đừng có dại mà thử..."

Tớ nói với giọng nghiêm túc nhất có thể.

"Haizz... Dù Frost-san xinh thật, nhưng tính cách lại lạnh lùng quá..."

Trong khi cả lớp vẫn còn hứng thú với chủ đề này, không phải ai cũng ghen tị với tôi.

Một số người vẫn sợ sự lạnh lùng của cô ấy và thích đứng ngoài quan sát hơn.

"Nhưng biết đâu, nếu là người thân trong gia đình, cô ấy sẽ đối xử khác thì sao?"

Cũng có người nuôi hy vọng mong manh.

Trong manga hay anime, đôi khi nhân vật nữ tsundere sẽ trở nên dễ thương hơn khi sống chung với nam chính.

Nhưng đời thực thì... chẳng dễ dàng vậy đâu.

"Cô ấy không thèm quan tâm đến tớ đâu. Ngày nào cũng lạnh lùng, đến mức làm tớ đau dạ dày luôn ấy..."

".....À, ra là vậy..."

Khi tớ đáp lại bằng ánh mắt xa xăm, cả lớp nhìn tôi với vẻ thương cảm.

Có vẻ cuối cùng bọn họ cũng hiểu được thực tế phũ phàng.

Sau đó, cả lớp dần im lặng và tôi cũng được trả lại sự yên bình.

Có vẻ như họ đã nhận ra rằng dù có kết thân với tôi, cũng chẳng có cách nào tiếp cận Frost-san được.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
Dịch????
Xem thêm
TRANS
gọi sì co ra đi
Xem thêm
Xin lỗi nhưng mà bản dịch này nó hơi lỏ r
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
sao lúc suy nghĩ thằng main lại xưng tớ vậy???
Xem thêm
Là do t hay là do bản dịch vậy 😕
Xem thêm