• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 35: Trận chiến với ác quỷ

2 Bình luận - Độ dài: 1,371 từ - Cập nhật:

Có vẻ nghe được tuyên bố “Ta sẽ đánh bại tên to xác kia” từ tôi, con Viêm Quỷ nở một nụ cười quái dị trên cái gương mặt đen xì của hắn.

Ma lực cuồn cuộn tỏa ra, ngọn lửa bao bọc lấy cơ thể hắn bốc cháy dữ dội như thể đang thách thức tôi: “Có ngon thì vào đây.”

“Sức nóng này chẳng khác gì Mặt Trời cả.”

Nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra khắp nơi khiến cho những cột trụ chống đỡ thần điện trở nên méo mó.

Tôi không giỏi đối phó với những ma pháp gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh kiểu này.

Tôi đã giải thích cho Alicia và Mariana khi nãy rằng chỉ việc tạo nên kết giới để chống đỡ nguồn nhiệt lượng này đã tiêu hao rất nhiều ma lực rồi.

Theo tôi được biết, những sinh vật sở hữu nguồn ma lực mạnh đến mức này chỉ có loài rồng, Thần thú Fenrir hoặc… ác quỷ.

Chúng chính là những thực thể mà Alicia, tại nửa sau phần chính truyện của trò chơi, đã bán linh hồn của bản thân để trả thù.

Đặc điểm nhận dạng của chúng là ngoại hình khá giống con người.

Ác quỷ là những sinh vật đến từ ma giới. Chúng không hề có một cơ thể vật lý, nên phải nhờ vào con người mới có thể tồn tại được ở nhân giới.

Khi được triệu hồi, những thực thể này sẽ biến đổi ngoại hình gần tương đồng với kẻ đã ký khế ước với chúng. Tên trước mặt tôi có vẻ cũng giống như vậy.

“Kẻ nào đang ở bên trong vậy?”

“…”

Con Viêm Quỷ im lặng và giữ nguyên cái nụ cười quái dị của hắn đáp lại câu hỏi.

Đáng ra ở nửa sau của cốt truyện thì sự kiện Alicia ký khế ước với ác quỷ mới xảy ra, nên tôi tự hỏi rằng kẻ nào đã bán mình cho quỷ dữ.

“Thôi, dù hỏi mày thì chắc cũng vô ích.”

Những kẻ thực hiện giao kèo với ác quỷ đều bị dục vọng lấn át đến mức trở nên điên loạn, và không thể giữ vững nhân tính được nữa.

“GYAHAHAHA!”

Nó cười một cách điên dại, đồng thời tỏa ra lượng sát khí khủng khiếp.

Tôi không biết con quỷ đó tới đây bằng cách nào. Nhưng vì đã gợi lại nỗi ám ảnh trong lòng Alicia, hắn nhất định phải chết.

Tôi siết chặt thanh kiếm với cả hai tay và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Cùng lúc đó, hắn lao về phía tôi với tốc độ chóng mặt.

--Goooo!

Ngay sau đó, Viêm Quỷ tấn công bằng một quả cầu lửa khổng lồ, nhưng tôi đã kịp chém nó làm đôi.

Tôi tạo ra một kết giới tại bề mặt vết cắt, dùng quả cầu lửa khi nãy để đánh lạc hướng, tiếp cận con quỷ và vung kiếm chém bay đầu hắn.

“Gyaah!”

Cảm giác chém trúng rất rõ ràng. Thế nhưng, tôi chết lặng khi thấy hắn đưa tay ra, nắm lấy cái đầu đang lơ lửng giữa không trung rồi gắn lại như chưa hề có gì xảy ra. [note69796]

“Vậy mà vẫn không giết được hắn ư?”

Tôi từng chạm trán với một tên pháp sư có thể sử dụng ma trùng để hồi phục lại bộ phận cơ thể đã mất, nhưng không ngờ con quỷ này cũng có thể làm điều tương tự.

Nếu có thể kịp niệm phép trước ranh giới của sự sống và cái chết, dù có nhận phải vết thương chí tử, thì vẫn có thể sống sót.

Xét theo góc độ này thì tên pháp sư đó khá đáng gớm nhỉ?

Mà tôi cũng không muốn nhớ lại vì nó quá kinh tởm.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một kẻ có khả năng gắn lại đầu sau khi nó bị chém bay.

Trước đây tôi cũng đã đối đầu với một kẻ bị quỷ ám ở quốc gia láng giềng. Hắn bị cơn điên loạn nuốt chửng đến mức không còn phân biệt được bạn hay thù.

Bằng việc đã đánh bại con Mithril Golem bảo vệ thánh vật, tên ác quỷ mà có vẻ vốn là con người kia biết điều gì đó liên quan đến cốt truyện của thế giới này.

Có thể giữ vững được lý trí sau khi bị quỷ hóa như vậy chứng tỏ hắn là một kẻ rất mạnh.

“GYAHAHA!”

Viêm Quỷ tiếp tục cái giọng cười đầy khiêu khích của hắn. Tôi giữ chắc thanh kiếm của mình trong tay chuẩn bị cho đòn kế tiếp.

“Chẳng việc gì phải sợ cả.”, tôi lẩm bẩm.

Tôi đạp mạnh lên lớp kết giới nhỏ đã được nén lại dưới chân, cường hóa cơ thể của mình với ma pháp.

--RẮC!

Mặt sàn của hầm ngục vốn không bị ảnh hưởng dù cho nhiệt lượng kinh khủng giờ đã bắt đầu nứt vỡ.

Sử dụng kết giới quanh bản thân để giảm bớt tác động lên cơ thể, tôi lao thẳng tới con Viêm Quỷ.

“!?”

Nụ cười trên mặt con quỷ biến mất khi tôi tiếp cận hắn.

Có lẽ nghĩ sẽ bị chém trúng, con quỷ liền xoay mình để né đòn. Tuy nhiên, tôi đột ngột dừng tay lại ngay khi chuẩn bị chém trúng hắn.

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt chỉ có mỗi cái miệng và đôi mắt đen sâu hoắm của tên ác quỷ. Biểu cảm trên gương mặt hắn vô cùng khó coi như thể đã chứng kiến một điều không tưởng.

“Grừ…”

“Sự tự tin ban nãy của mày đâu rồi?”

Tôi khiêu khích lại con Viêm Quỷ, rồi đâm thẳng bàn tay vào ngực hắn.

“…Hả?”

Dù ác quỷ có hình dạng kỳ dị như thế nào, thì bản chất chúng vẫn là con người, nên chỉ cần nghiền nát từ bên trong là xong…

Nhưng khi bàn tay của tôi đâm xuyên qua ngực hắn lại chẳng có cảm giác gì cả. Cơ thể của con quỷ làm hoàn toàn tử lửa.

“Bảo sao lúc nãy chém bay đầu thì cũng chẳng xi nhê gì.”

Vậy có lẽ đây chỉ là một con rối được điều khiển, còn bản thể thật của hắn thì ở chỗ khác.

Nếu đã biết được nguyên lý rồi thì không còn gì phải lo lắng nữa.

Tôi sẽ truy tìm nguồn gốc ma lực của hắn sau vậy, bởi vì kết giới của tôi có khả năng cảm nhận được mọi vật mà nó tiếp xúc phải để quyết định xem cái gì nên cho lọt qua và cái gì cần phải được ngăn lại.

“AAAAAAAAAAAA!”

Dường như nhận ra kế hoạch của tôi, Viêm Quỷ đột ngột gào thét chói tai. Lượng ma lực của hắn bùng phát dữ dội.

Hắn sắp tự hủy!

Lượng ma lực lớn cỡ này đủ sức san phẳng cả mọi thứ ở đây.

“Chết tiệt, là ai đang điều khiển mày chứ?”

Nếu chỉ có mình tôi ở đây thì có lẽ vẫn sẽ chịu được vụ nổ, nhưng hai cô gái mà tôi đang bảo vệ thì khó lòng mà sống nổi.

Ngay cả Aqua Veil của Mariana – thứ vốn tương khắc với thuộc tính hỏa – cũng có thể bị bốc hơi.

“Tên khốn này chắc đang ở xó nào rồi cười khoái chí lắm nhỉ. Lần sau chắc chắn tao sẽ lấy được cái mạng của mày.”

Tôi bật ra sau, lao về phía Alicia và Mariana, tạo ra một lớp lá chắn để bảo vệ cả ba. Nó dày đến mức đến cả tôi cũng không thể nhìn xuyên qua nó.

Liệu khi tự hủy hắn sẽ phát nổ ngay lập tức hay liên tục tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp? Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Ngay sau đó, một biển lửa nuốt trọn mọi thứ trước mắt.

Ánh sáng chói đến mức kể cả khi chúng tôi đang ở trong kết giới thì vẫn có thể cảm nhận được.

“Lần tới có lẽ mình nên mang theo kính râm đi nhỉ…”

Ghi chú

[Lên trên]
Eren chắc sẽ không thấy vui đâu :))))
Eren chắc sẽ không thấy vui đâu :))))
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Anh bạn rất chill :))
Xem thêm