Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

interlude: Hoặc là một huyền thoại tầm thường (288 - 290)

Chương 289 – Hậu tai ương

2 Bình luận - Độ dài: 1,715 từ - Cập nhật:

Chap 289 – Sau tai ương

【Raid Unique】 phòng chat trao đổi thông tin về Tân Lục Địa - Số 182 【Thiên Bá-san】

13.Emilia

Noirlind, tiêu diệt.

14.Kanpan Rokusai

H-Hể!?

15.Tororo Glycerin

Tôi thấy Emilia-san hơi đáng sợ rồi đấy...

16.BuLuck Shine

Không, lần này cũng chẳng trách được đâu... Ai mà ngờ được cứ điểm lại bị phá hủy một nửa chứ.

17.Basashi Musashi

Tất cả công sức làm nhiệm vụ xây dựng cứ điểm từ trước đến giờ coi như đổ sông đổ bể rồi…

18.Emilia

Bà đây sẽ đánh nó đến khi phải cầu xin tha mạng, rồi lấy thủ cấp treo lên làm biểu tượng của cứ điểm.

19.Takuan Noseru Tiramisu

Nhìn Emilia-san làm công tác khôi phục với bộ mặt còn vô cảm hơn cả mặt nạ Nō… nói sao nhỉ, à… thực sự đáng sợ. Xin lỗi vì nói ngay trước mặt nhưng mà…

20.Jupiter

Mà thực tế thì lần này bọn mình nên chọn điều kiện nào để hoàn thành Unique Raid nhỉ?

21.Ume Ouboshi

Giết Siegwurm hay lũ long vương?

22.Elf Gasuki

Từ Elf Thread ghé qua đây! Nghe bảo dũng giả Totori bên bọn tôi đã tiếp xúc với lục long Brokentread ở khu Elf đấy!

23.AB Ten

Thật á!? Đúng là dũng giả Totori, đẳng cấp khác hẳn!

24.Basashi Musashi

Thật luôn, giữ thành tích No Death ở cái xứ sở khủng long điên rồ này mà còn đồng hành với tộc Elf, đúng là quái vật.

25.Ume Ouboshi

Lơ đễnh chút thôi là ăn cú húc bay màu từ mấy con Thoroughbred Triceratops nấp trong rừng ngay…

26.Emilia

Nguyên liệu từ Tricheras Dinobred có thể dùng làm tường phòng thủ. Ai có dư thì làm ơn quyên góp vào hộp nguyên liệu ở cứ điểm.

27.Amaru Gum

Man rợ quá…

28.Andu Romeda

Xúc phạm trụ cột của Tân Lục Địa như thế khác gì tuyên chiến với dân sản xuất hả?

29.Kanpan Rokusai

Thật sự ngoài đám bị kéo vào vụ tấn công cứ điểm của Noirlind ra, có ai muốn giết Siegwurm không?

30.Takuan Noseru Tiramisu

Cơ mà hậu quả từ cuộc chiến giữa Noirlind với Siegurm cũng không nhẹ đâu…

31.Rock Black

Nhưng mà nó vẫn giúp bảo vệ điểm lưu game mà.

32.Totori the Shimane

Suýt thì toi.

33.Ume Ouboshi

Dũng giả!

34.Elf Gasuki

Ồ, dũng giả Totori của chúng ta!

35.Tororo Glycerin

Lục long thế nào rồi?

36.Totori the Shimane

Con đấy điên lắm, nó cứ hút năng lượng gì đó từ mặt đất khiến tao bắn bao nhiêu tên cũng hồi phục ngay lập tức.

37.Basashi Musashi

À… loại tự hồi phục hả…

38.Jupiter

Công nhận, lần này chắc chắn có hai hướng đi: giết Siegwurm hay giết nhóm long vương.

39.Emilia

Từ đầu đến cuối chỉ có một con đường duy nhất thôi, nhỉ?

40.Kappentar

Thực tế thì đại đa số dân sản xuất của Tân Lục Địa ủng hộ Siegwurm, hay nói chính xác hơn là phản đối Noirlind.

41.Thunder Nut

Nhưng bên dân chiến đấu thì cũng có vài người muốn thử sức với Siegwurm đấy.

42.BuLuck Shine

Tôi thì muốn giết Noirlind, nhưng mà nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên mọi người tham gia Unique Raid…

43.Basashi Musashi

Cơ mà “người đó” độc chiếm Unique nhiều quá rồi…

44.Beatvan

Theo tin từ một số nguồn, “người đó” đã tận diệt Hắc Lang rồi.

45.Indolu

Tôi nói từ lâu rồi mà, chặn thông tin chắc không phải “người đó” đâu, mà là Arthur Pencilgon đấy.

46.Ludwar

Nhưng mà, thật sự vẫn chưa có ai xác định được “người đó” là ai cả.

47.Basashi Musashi

Ngược lại, cũng có người bảo đã từng nói chuyện bình thường với “người đó”… Rốt cuộc là sao đây?

48.Shippu Dotou

Ít nhất Library cũng có vẻ đã tiếp cận được phần nào rồi.

49.Tororo Glycerin

Nhưng bọn họ lại không công bố thông tin nếu chưa tự phân tích xong…

50.Takuan Noseru Tiramisu

Này, muốn bàn về “người đó” thì đi sang bảng tìm kiếm ấy!

51.Basashimusashi

Chủ đề này thực ra cũng khá liên quan mà.

52.Ludowaru

Cơ bản thì, sở hữu lời nguyền Lycaon rồi hạ cả Wezaemon lẫn Cthurnid, thì việc có thông tin về Siegwurm cũng chẳng có gì lạ.

53.Jupiter

>>44

Hắc Lang bất thình lình tách ra, chẳng lẽ nào…

54.Nox

Không, vụ đó chắc là kiểu thằn lằn tự cắt đuôi để trốn thôi.

55.Marudouku

Tôi mới chat với Madame Massive Dynamite dạo gần đây, nghe nói gần như toàn bộ thành viên chủ chốt đều đã chuyển sang phe Saiga-100 rồi.

56.Beethoven

Ồ... (ngầm hiểu).

57.Bad Blood

Madame Massive Dynamite là thần tượng của giáo phái STR cực đoan.

Thunder Nut

Nếu xét thực tế, liệu hỏa lực của Madame có đủ sức xuyên thủng giáp vỏ của Noirlind không?

59.Bad Blood

Madame dùng vũ khí dạng đập là chính, nếu nhắm vào đầu thì chắc có thể làm choáng hoặc khiến nó chùn bước đấy.

60.Bad Blood

Nhưng Build STR cực đoan thì phải có cơ hội đánh trúng 100%, nếu không thì vô vọng. Noirlind và Siegwurm đều biết bay, nên nếu không cố định chúng xuống đất thì chả có cách nào hết.

61.Shippu Dotou

Chẳng phải có SF-Zoo thì giải quyết được vụ đó sao?

62.Tororoglycerin

Bọn đó giữa trận còn lo chụp ảnh cơ mà, cực kỳ kỵ với raid. Dù gì tôi cũng khá thích bộ sưu tập ảnh của họ.

63.Rock Black

Nhìn phát biết ngay, có những góc chụp mà chết chắc sau khi bấm máy, rõ ràng có dân chuyên nghiệp ở đó. Với lại, cái tên này trùng lặp hơi bị nhiều, cười đau cả bụng.

64.Bad Blood

Nhóm tanker của họ, trừ đoàn trưởng đội hộ vệ Thánh Nữ, thì toàn là những tanker top đầu.

65.Beethoven

Mấy bộ giáp hạng nặng đi không nổi mà phải lăn nhìn cũng buồn cười đấy, nhưng bọn họ giữ thù hận cực chuẩn.

66.Marudouku

Tôi từng lập tổ đội với nhóm tanker của Zoo một lần, phải nói là đỉnh. Không chỉ không bị ăn đòn, mà thậm chí thù hận còn chẳng chuyển qua phía mình luôn, chơi đúng nhẹ nhàng.

67.Thunder Nut

Quay lại chủ đề chính, dù có muốn xử Noirlind thì cũng còn nhiều mục tiêu khác. Trước hết vẫn phải hoàn thiện bản đồ Tân Lục Địa đã.

68.Okottoshinu

Có thằng nào chết sẵn từ trước rồi còn gì?

69.Ludowaru

Công nhận buồn cười vãi, tức là chết trước khi kịch bản độc nhất kịp bắt đầu luôn.

70.Basashimusashi

Lẽ nào… lại là “người đó”…

71.Takuan Nose Tiramisu

Không đời nào, “người đó” vẫn còn ở Lục Địa Cũ cơ mà.

72.Indru

Nhưng hắn từng hạ cả Ctharnid – một sinh vật biển, có lẽ đã ra khơi rồi đấy.

73.Tishia

Mà nói mới nhớ, Thanh Long là thuộc tính nước nhỉ?

74.Thunder Nut

……Lẽ nào lại là vụ của “người đó” thật?

75.Nox

Có ai bắt được “người đó” để hỏi chưa?

76.Tororoglycerin

Mấy ông có biết trên bảng tin tìm kiếm người ta gọi “người đó” là gì không? Tsuchinoko đấy!

77.Rock Black

Bị xem như sinh vật chưa xác định luôn, cười xỉu.

78.Wombat

Còn cách trông chờ vào đội tìm kiếm thôi, mà Deep Slaughter đã đến đây rồi đúng không?

79.Emilia

Lâu rồi không đi tàn sát, muốn tái xuất quá…[note71677]

80.Ume Ouboshi

Có tin đồn Game này mà tàn sát quá tay là sẽ xuất hiện quái vật phạt đấy, cẩn thận vẫn hơn.[note71678]

81.Basashimusashi

Nghe bảo có gì đó khiến người chơi chết đột ngột luôn, mà có vẻ là do quái vật nào đó gây ra.

82.Thunder Nut

Quay lại chủ đề chính lần nữa, nếu chọn đứng về phía Siegwurm, thì thanh long đã chết rồi, phải tìm ra vị trí của bốn con còn lại: xích, lục, bạch và hắc.

83.Take Luck Shine

Dũng sĩ Tottori hình như chọn ưu tiên sống sót nên đã chạy khỏi Lục Long luôn rồi.

84.Elf Gasuki

Lựa chọn khôn ngoan.

85.Wombat

Bọn trên Elf Thread nên nhanh chóng hội quân với Tottori đi chứ…

86.Nox

Có thể tổ đội với NPC nhưng thực tế vẫn là solo, mà chơi kiểu dân tị nạn thế này thì khó mà trụ nổi.

87.Okottoshinu

Mà tôi thấy có báo cáo về thằn lằn nhân rồi này, với lại từ cơ chế cải đạo có thể suy ra chắc chắn phải tiếp xúc với chủng tộc khác.

88.Kanpan Rokusai

Dù có chọn lộ tuyến diệt Siegwurm, thì hiện tại Siegwurm đã biến mất sau khi giao chiến với Noirlind rồi.

89.Tororoglycerin

Hiện tại, chủng tộc đã xác thực tồn tại chỉ có Nhân Tộc Rừng (Elf) và Thú Nhân (Beastman) đúng không?

90.Thunder Nut

Ngoài ra, chỉ có tin đồn về Thằn Lằn Nhân (Lizardman) và Côn Trùng Nhân (Incest human).

91.Cho Nomin

Thế Quái Thực Vật thì có tính là chủng tộc khác không!?

92.Nox

Chính mồm ông gọi chúng là quái vật rồi đấy…

93.Shippu Dotou

Cái này thì đội tiên phong chịu, phải chờ thêm người chơi mới vào rồi dùng chiến thuật biển người thôi.

94.Deep Slaughter

Mấy raid event kiểu này kiểu gì cũng có thưởng MVP. Chần chừ có ổn không? Lêu lêu, chần chừ thì chết~

95.Indra

Deepthro-san là một trong số ít người chơi sở hữu Cổng Dịch Chuyển, nếu ông lặn mất tăm thì không thể di chuyển giữa các lục địa đâu, thật sự rắc rối.

96.Deep Slaughter

Theo cảm giác cá nhân, thì vụ “người đó”… Sunraku-kun mất hút có vẻ liên quan đến ma pháp dịch chuyển đấy.

97.Deep Slaughter

À mà tôi có mất hút đâu? Chỉ là các thành viên Hắc Lang~ à không, “cựu” Hắc Lang nhờ vả nên tôi đi công tác thôi mà?

98.Nox

Vẫn như mọi khi, phong cách lộn xộn này chính là đặc trưng của ông đấy nhỉ.

99.Bad Blood

Hả? Madame đã về lại Lục Địa Cũ rồi à!? Thật hả!? Quyết tâm phải thắng Lycaon luôn sao…

100.Emilia

Noirlind, tiêu diệt.

__________________________________________________________________ 

Phòng tuyến xây bằng xương quái vật dần được hình thành khi những quái vật khủng long bị đánh hội đồng một đầy cách tích cực.

_Katarina

Ghi chú

[Lên trên]
Slaughter: tà sát, sát sinh
Slaughter: tà sát, sát sinh
[Lên trên]
quái vật phạt: Penalty Monster
quái vật phạt: Penalty Monster
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mở đầu bằng việc Hắc Long khạc đàm vào cứ điểm, kết thúc cũng là lúc Hắc Long khạc thêm cục đàm khác =))
Xem thêm
Thích mấy chương kiểu này ghê🐸
Xem thêm