[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)
Chương 80: Nhà tôi có hai mỹ nữ (1)
3 Bình luận - Độ dài: 980 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Trời đất. Quá trời tóc rụng rồi!"
Ngày học nhóm.
Tôi đang dùng cây lăn bụi (quên mất tên hay gọi là gì rồi) để dọn sàn nhà.
May mắn là bố đi đánh golf với giám đốc công ty đối tác, mẹ thì đi du lịch cùng hội phụ nữ khu phố, nên cả hai đều vắng nhà.
Vậy nên hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà đến tối.
Tôi định sẽ học nhóm ở phòng khách tầng một. Ở đó có bàn lớn với cả TV để đổi gió nữa.
Vậy tại sao tôi lại dọn dẹp phòng mình?
Là vì có Kaede. Với cái tính của cô nàng, chắc chắn sẽ xông vào phòng tôi cho mà xem.
Hồi tiểu học mỗi khi đến chơi, cô nàng toàn lao vào phòng tôi chơi game.
Chắc bây giờ đã là nữ sinh trung học rồi, không tùy tiện xông vào phòng con trai nữa đâu nhỉ...
"..............."
Không, chắc chắn là sẽ xông vào.
Kiểu gì cô nàng cũng sẽ lao vào nằm lăn ra giường tôi cho xem.
Tiếc là phòng tôi lại không có khóa, không thể nào ngăn lại được, nên tôi đành phải dọn dẹp phòng trước, cứ coi như là phòng đã bị "xâm chiếm" rồi đi.
Rác và bụi bẩn trên sàn, OK!
Đổ rác, OK!
Cài mật khẩu máy tính, OK!
Xịt khử mùi vào chăn, OK!
Tôi tạo dáng "mèo công trường", như đang kiểm tra định kì lần cuối.
Phải rồi, còn phải thông gió nữa. Khi tôi vừa định mở cửa sổ thì...
Ding dong
Chuông cửa reo lên.
Sớm vậy? Mới 13:45. Hẹn là 14:00 mà.
Kaede biết nhà tôi, nhưng Yuki thì không. Nên hai người họ sẽ gặp nhau ở ga rồi cùng đến nhà tôi.
Tôi bước xuống cầu thang và mở cửa.
Trước mặt tôi là hai mỹ nữ trong bộ đồ thường phục đứng cạnh nhau.
Yuki vẫn mặc bộ đồ như hôm hẹn hò trước. Khác biệt là thay vì cầm ví, hôm nay cô ấy mang theo cặp sách.
Kaede thì mặc quần short với áo hở eo, chân trần đi sandal, trông cứ như chuẩn bị đi biển đến nơi.
"Xin chào hén~~~"
Kaede lách người qua bên cạnh tôi như một con mèo rồi lẩn vào nhà.
Sau khi cởi sandal ra, cô nàng chạy chân trần đi khắp tầng một.
"Oaaaaa~!!! Hoài niệm quá, chẳng có gì thay đổi cả này."
Kaede dang hai tay xoay một vòng đầy mãn nguyện.
Yuki thì nhỏ nhẹ "Xin chào" rồi rụt rè bước vào nhà.
Trông cô ấy hệt như một con mèo được tôi mượn về nhà nuôi thử vậy.
"Bố mẹ cậu không có nhà sao...?"
"À. Cả hai đều có việc bận nên ra ngoài rồi, nên chắc tới tối mới về."
"V-Vậy à..."
Vừa biết bố mẹ tôi không có nhà, Yuki liền trở lại dáng vẻ thường ngày.
"Đây! Gửi cho ba mẹ cậu nhé."
Yuki đưa chiếc túi giấy có quai xách mà cô ấy cầm ở tay trái về phía ngực tôi.
"Cái gì đây?"
"Quà. Bình thường khi đến nhà người khác chơi thì phải mang theo quà chứ."
Tôi không nghĩ là bình thường, ít nhất là theo kí ức hồi bé của tôi.
Hay là ở giới thượng lưu như Yuki thì đây là chuyện bình thường?
"Cảm ơn cậu! Tôi sẽ nhắn lại ba mẹ sau."
"Ừm, hạn sử dụng khá lâu nên mọi người cùng ăn nhé. Món này ngon lắm đấy!"
Yuki hài lòng gật đầu sau khi tôi nhận lấy chiếc túi giấy.
"Vậy thì.... chúng ta chơi thôi nào~!"
"Ban đầu là học nhóm cơ mà! Mà sao cậu lại định sủi lên cầu thang...! Phòng khách ở bên này cơ mà!"
Tôi vội vàng kéo Kaede lại khi cô nàng đang định leo lên cầu thang.
"Hả? Không phải là học ở phòng Masayan sao?"
"Không có. Đâu phải học sinh tiểu học nữa, học ở phòng khách đằng kia kìa."
"Hầy—"
Kaede bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Tớ muốn được chơi như hồi xưa. Ngồi bệt dưới sàn chơi bài, ngồi trên giường chơi Sùm-bờ-ra 64[note68941] cơ..."
Mấy thứ đó tôi không còn nữa rồi. Cậu đang nói chuyện từ thời nào vậy?
Tôi nhắc mẩm trong đầu định nói vậy, nhưng nhận ra ở thời đại này có lẽ mấy trò chơi đó chưa đến nỗi quá cũ.
"Cậu nên cảnh giác hơn đi! Vào phòng con trai là hành động rất nguy hiểm đấy."
Tôi lải nhải như một ông già. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên nhắc, để sau này lỡ cô nàng có đến nhà bạn trai nào chơi thì còn biết đường mà phòng thân.
"Thì... tớ cũng phải cảnh giác chứ... khi vào phòng con trai mòooo~."
Kaede hơi đỏ mặt ngại ngùng nhưng miệng thì cười hề hề chẳng ăn nhập tý nào.
"Tớ thực lòng tin tưởng Masayan mà!"
"..............."
Vẻ mặt đó hoàn toàn là của một cô gái đang yêu. Mặc dù biết là diễn, nhưng tôi vẫn thấy tim mình lỡ nhịp.
Diễn viên đúng là ghê gớm quá.
"Tại vì Masayan đâu có gan làm gì con gái người ta đâu~~."
Ừ. Câu này không phải là diễn, chắc chắn là thật.
"Tớ có gan đánh con gái đấy. Uýnh thẳng mặt là chuyện thường."
"Oaaaa! Bạo lực quá~! Arisugawa-san ơiiii, đừng kết hôn với Masayan thì hơn."
Nói rồi Kaede trốn sau lưng Yuki.
Rốt cuộc là cậu muốn giúp tôi hay là muốn phá đám tôi đây?
"Aaaa! Nếu còn không thôi đùa giỡn linh tinh thì tôi về đấy!"
Có lẽ đã hết kiên nhẫn với màn hài kịch vợ chồng của chúng tôi, Yuki nổi giận quát lớn.
3 Bình luận