Hiện tại là giờ nghỉ trưa.
Vì nếu nói chuyện quá lâu sẽ không còn thời gian để ăn trưa, nên cuộc trò chuyện giữa tôi và Hijiri-san nhanh chóng kết thúc.
(Cuối cùng thì mình vẫn bị xem là lolicon à…)
Việc thuyết phục được Hijiri-san trong thời gian ngắn là điều không thể. Dường như cô ấy tin vào trực giác của Hime hơn là những lời phản bác của tôi. Mà cũng phải thôi, Một người chịu tin tưởng lời của cô em gái yêu dấu của mình là lẽ thường tình mà.
Thuyết phục Hijiri-san trong khoảng thời gian ngắn này là điều không thể. Dường như cô ấy tin vào trực giác của Hime hơn là những lời phản bác của tôi. Mà cũng phải thôi, một người chị tin tưởng lời của
(Ít nhất thì có vẻ mình vẫn không bị ghét, như thế cũng tốt.)
Thái độ của cả hai với tôi không có gì là thay đổi... Tôi thậm chí còn có cảm giác nếu tôi thực sự là Lolicon thì họ vẫn đối xử tử tế với tôi. Vì thế nên có lẽ tôi không cần phải quá bận tâm về chuyện này.
Không còn cách nào khác, tôi sẽ từ từ giải thích cho họ hiểu sau vậy. Nghĩ thế, tôi quyết định ngừng lo lắng về chuyện này.
Dù tôi có bị coi là Lolicon đi nữa thì… Mọi người vẫn đối xử tốt với tôi, vậy là đủ rồi.
「A!」
Khi tôi mở cửa, Hime ngay lập tức quay sang và gương mặt cô ấy sáng bừng lên.
Có lẽ khoảng thời gian này đối với Hime khá chán. Cô ấy tỏ ra mừng rỡ khi thấy tôi mà Hijiri-san. Bằng chứng là Hime đã bật dậy khỏ ghế sofa và chạy lon ton về phía chúng tôi.
「Anh về sớm hơn em nghĩ đấy. Nhưng mà không cần phải để ý đến em đâu, hai người có thể cứ tiếp tục thân mật với nhau lâu hơn nữa mà~」
Vừa nói, Hime vừa kéo nhẹ tay áo tôi, như thể muốn tôi chú ý đến cô ấy hơn.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu khi cô ấy làm nũng thế này, làm sao mà tôi có thể lơ cô ấy được chứ?
「Hime-chan, em vẫn đang đợi bọn chị sao? Em có thể ăn trước cũng được mà~」
「Vâng, tất nhiên rồi ạ! Vì em muốn ăn cùng mọi người mà~」
「Ra là vậy hả… Hmm~」
Hijiri-san mỉm cười đầy ẩn ý và nhìn Hime.
Cứ như thể cô ấy hiểu rõ mọi chuyện về em gái mình vậy.
「Lúc chỉ có hai chị em ăn cùng nhau thì đâu thấy em đợi chị thế này đâu nhỉ~」
「…E-em không biết chị đang nói gì cả」
「Ufufu♪ Hime-chan không giỏi nói dối nhỉ, dễ đoán thật đấy, đáng yêu quá~ Em chỉ cần thừa nhận là muốn ăn chung với Yohei là được rồi mà.”
「K-không phải vậy đâu!」
Mặc dù phản đối, nhưng mặt của Hime đã đỏ bừng.
Có lẽ cô ấy bị nói trúng tim đen rồi. Hime vùi mặt vào cánh tay tôi để che giấu biểu cảm của mình. Dễ thương thật…
「Thôi nào, đến lúc ăn trưa rồi」
Dù có chút trì hoãn, cuối cùng thì cũng đến giờ ăn trưa.
Cũng như hôm qua, bữa trưa của Hime và Sei-san là một hộp cơm bento sang trọng được đóng gói trong hộp nhiều tầng.
Còn tôi thì mang theo một hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi.
「Yohei… hôm nay cũng vậy, bọn em có thể chuẩn bị bữa trưa cho anh mà? Hay là anh đang khách sáo với bọn em sao?」
「Đúng đó~ Hôm qua cậu còn ăn ngon lành như vậy mà… Dù sao thì bữa trưa này cũng do người hầu làm, không phải do bọn tớ tự tay nấu đâu?」
Thật ra thì hôm qua, tôi đã tìm cách từ chối và nói với Hime rằng tôi sẽ tự chuẩn bị cơm trưa nên không cần mang cho tôi nữa. Nhưng có vẻ như chị em nhà Hoshimiya vẫn còn để tâm đến chuyện đó.
「Đồ ăn của cả hai rất ngon, nhưng vì từ nhỏ tớ đã sống như một thường dân rồi, nên ăn đồ quá sang trọng khiến tớ có hơi căng thẳng... Nên là tớ nghĩ mình cứ ăn những món đã quen thuộc vẫn tốt hơn」
Dù sao thì… Tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi làm như vậy!
Việc nhận bữa trưa có giá trị tương đương một tờ tiền mệnh giá lớn mỗi ngày là điều không thể chấp nhận được đối với một người có lối sống bình dân như tôi.
Dù nhà Hoshimiya có giàu đến đâu đi nữa, tôi vẫn muốn vạch rõ ranh giới này.
Nếu cứ nhận đồ từ họ hàng ngày, tôi sẽ cảm thấy như mình đang lợi dụng họ, và điều đó sẽ khiến mối quan hệ giữa chúng tôi mất đi sự công bằng. Tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
「Vậy à? Fumu fumu, thì ra là Yohei-kun thích những món ăn quen thuộc hơn.”
「Ồ~ Không ngờ cậu cũng có những nguyên tắc riêng như vậy đấy」
Cả Hime và Hijiri-san đều hiểu được cảm giác của tôi.
Từng chút một, chúng tôi đang hiểu nhau hơn…
Và một ngày nào đó, tôi cũng muốn họ hiểu rằng tôi không phải là Lolicon...
6 Bình luận
Tkss