Tái hiện vai phụ hạng EX...
기월월 (Ki-wol-wol)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

Chương 4: Hướng dẫn dành cho nhân vật phụ vô danh 3

5 Bình luận - Độ dài: 2,951 từ - Cập nhật:

‘Hệ thống’ có nghĩa là nền tảng hoặc gốc rễ mà từ đó cấu thành nên sinh vật sống.

Và Kẻ Địch được phân là ‘chủng tộc’.

Còn Rhinoseron chính là ‘loại thú cưng’, nghĩa là nó đã được huấn luyện hoàn chỉnh. Và ‘loài quỷ vật’ đại diện cho sinh vật bị nhiễm năng lượng quỷ quái.

Kẻ Địch loại thú cưng thuộc loài quỷ vật.

Chỉ số toàn diện của Rhinoseron là Lv.38

Mức chỉ số trung bình của bốn đứa tôi chỉ tầm Lv.10

Chỉ cần Rhinoseron dùng chiêu của nó thêm vài lần, thì dù là bọn tôi hay cái phòng tập này đều sẽ như bên trong máy xây sinh tố.

Không còn thời gian để trì hoãn.

“Ném đi Jang Namuk!”

“Ném đây!”

Sau khi tôi ra hiệu, Jang Namuk ném ‘Thuốc chiết xuất từ hoa yến mạch’ vào rào chắn với giọng la đầy nội lực.

Choang!

Sau khi nghe thấy tiếng chai vỡ, một mùi hương thoang thoảng của cỏ xanh bay ra.

Không khí bên trong căn phòng vốn tràn ngập mùi kinh tởm của xác chết thối rữa bỗng trở nên sảng khoái trong chốc lát.

Gaooo...Gaooooooooooo!

Rhinoseron ngừng kích hoạt kỹ năng và loạng choạng đến vị trí chai vỡ.

Sau đó, nó bắt đầu đập đầu vào những thứ rải rác xung quanh từ cái chai vỡ.

Rầm, rầm, rầm!

Bởi vì vị trí ném là rào chắn, nên mỗi lần thứ đó đập đầu vào nó, tia lửa liên tục phát ra.

Con Quỷ Vật không quan tâm mà cứ tiếp tục lặp lại hành động.

Tôi nghe thấy tiếng hoan hô của Jang Namuk.

“Được rồi...!”

Những ngày đầu khi dịch vụ của CTA ra đời.

Những người chơi bốc ra được ‘Thuốc chiết xuất từ hoa yến mạch’  từ ‘Hộp vật phẩm ngẫu nhiên cho kỳ thi’ đã đăng bài lên cộng đồng với nghi ngờ là có lỗi game.

Nội dung như sau:

Do họ chỉ mới nhận sát thương chứ chưa chết, nên đã dùng vật phẩm để hồi phục sức khỏe.

Tuy nhiên, sau khi dùng xong, Rhinoseron phát điên lên và lao vào người chơi đó, và xác của họ bị cắt xẻo ra như phải chịu hình phạt tử hình thời trung cổ.

Tất nhiên, nó đã bị chôn vùi trong hằng hà sa số lỗi khác.

Vào thời đó, khi tôi còn là học sinh mới thi tuyển sinh đại học xong và đang nghiện CTA, nên đã tạo ngay một cái tài khoản mới để thử nghiệm xem sao.

Sau đó điều tương tự cũng xảy ra.

Tôi đáng giá rằng vật phẩm chính là vấn đề cho việc này, nên đã thử ném nó đi.

Rhinoseron lập tức chạy đến vị trị vật phẩm được ném.

Sau một khoảng thời gian nhất định, nó vẫn tiếp tục nhắm vào các nhân vật khác, nhưng hiệu quả của nó đã được xác định.

‘Lúc đầu mình chưa biết tại sao, nhưng đã hiểu ra sau khi đọc sổ tay thông tin.’

Rhinoseron là kết quả của việc kết hợp giữa quỷ thú tê giác và quỷ thú sư tử.

Con Quỷ Vật này có cái đầu có động vật ăn cỏ, và cái thân của động vật ăn thịt.

Cho dù đã bị tẩy não hoàn toàn, nhưng nếu có tăng cường bản năng, thì nó sẽ phản ứng với mùi cỏ đậm đặc.

Vì ‘Thuốc chiết xuất từ hoa yến mạch’ rất dễ bay hơi nên Rhinoseron cũng sẽ nhanh chóng quay về trạng thái bình thường, nhưng nếu canh đúng thời điểm thì bạn vẫn câu giờ được.

Nếu trò chơi có độ tự do cao và có thể điều khiển NPC như vậy, thì bạn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Tôi đã từng cân nhắc qua những điều này, nhưng lực bât tòng tâm trước cái game nổi tiếng là thất bại này, còn trong nhiệm vụ huớng dẫn mở đầu vẫn có thể bỏ qua được dù không qua màn.

‘Nhưng lần này mình sẽ làm được. Mình đã là một nhân vật trong game và còn giao tiếp được với Jang Namuk, Son Mingi và Yoo Sang Hoon.

Tôi đã đưa ra đề nghị với ba người họ.

Đầu tiên, di chuyển đến vị trí được chỉ định và đợi đến khi Rhinoseron bắt đầu trở nên hung bạo.

Điều thứ hai, khi Rhinoseron bắt đầu phát điên, Jang Namuk, Yoo Sang Hoon, Son Mingi và tôi. Theo thứ tự này lần lượt ném ‘Thuốc chiết xuất từ hoa yến mạch’ vào từng địa điểm được chỉ định trên rào chắn.

Điều thứ ba, nếu đã dùng hết ‘Thuốc chiết xuất từ hoa yến mạch’, dùng “Bẫy mạng nhện (có thể trói mục tiêu trong 5 giây)’ của Son Mingi để trói Kẻ Địch.

Điều thứ tư, khi Rhinoseron bị trói, tôi...

“Aa...Áaaa!”

Khi tôi ngẫm nghĩ về vai trò của mình, Son Mingi hét lên.

Có một cái chai bị vỡ ngay bên cạnh cậu ta.

Những thứ bên trong chưa tràn ra ngoài, nhưng nếu không đứng dậy bỏ chạy lúc này thì chắc chắn cái người cậu ta sẽ đập dẹp chung với cái sàn.

“Son Mingi!”

Tôi chạy đến chỗ Son Mingi, người bị mất sức ở chân và không thể đứng dậy, nhưng Rhinoseron đã ở ngay trước mặt Son Mingi.

Chiếc sừng của nó chuẩn bị đâm vào Son Mingi.

Rẹt, rầm!

“Ách...!”

Máu bắn tung tóe khắp sàn nhà vỡ vụn.

Yoo Sang Hoon che chắn cho Son Mingi và chạy sang một bên khiến lưng cậu ta bị sừng cứa vào lưng.

Một đường máu đỏ sẫm kéo dài trên lưng Yoo Sang Hoon.

“Yoo Sang Hoon!”

“Đồ chó sừng tê giác, đau quá đi...”

“Xi-...Xin lỗi!”

“Không sao. Chạy nhanh nào.”

Yoo Sang Hoon giả vờ bình tĩnh, nhưng có thể thấy được việc đứng lên đã rất khó khăn.

Son Mingi vẫn còn lo lắng như lúc này, nhưng cậu ta không bị thương.

“Sợ thật đó. À, tớ vui vì cậu ổn...”

Như thể cậu ấy chạy tới trước khi kịp nhận ra, Jang Namuk đứng kế bọn họ với vẻ mặt nhẹ nhõm.

Đã có người bị thương và số lần Rhinoseron va chạm với lá chắn ít hơn so với kế hoạch.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang diễn đúng dự tính.

‘Không đời nào...’

Có thứ gì đó khiến tôi cảm giác khó chịu.

Tình huống tồi tệ nhất, bước đi tệ hại nhất hiện lên trong đầu tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn im lặng và nhìn vào tấm lưng không ngừng chảy máu của Yoo Sang Hoon.

***

Tình hình bế tắc kéo dài vài phút tiếp tục.

Tôi trở lại vị trí của mình và thành công thu hút sự chú ý của Rhinoseron ngay trước khi nó sử dụng kỹ năng.

Rhinoseron đâm mũi vào rào chắn.

Rầm, rầmn, xẹt, cheng!

Tiếp xúc giữa mũi Rhinoseron và rào chắn tạo ra tia lửa.

“...Rào chắn vẫn còn nguyên. Ngay cả với độ hiếm R+ cũng không thể phá vỡ được nó sao?”

Khuôn mặt Yoo Sang Hoon tái nhợt do mất máu quá nhiều, bỗng nhiên nói nhiều hơn.

Trông mắt tôi, cậu ấy chỉ đang cố gắng phô trương để trấn an những đứa trẻ khác.

Đúng là một chàng trai tốt đến không nói lên lời.

“Rào chắn sẽ không bị phá vỡ đâu. Tránh ra chỗ đó đi.”

Tôi có cùng ý tưởng với Yoo Sang Hoon, nhưng bởi vì rào chắn phải chịu ảnh hưởng từ Chân Nhân trong vòng 15 phút, nó chỉ bị phá vỡ bởi người có dòng máu Chân Nhân mà thôi.

“Son Mingi, tới lượt cậu. Chuẩn bị đi!”

Jang Namuk la lên.

Jang Namuk là người di chuyển chính xác nhất theo hướng dẫn của tôi.

Giờ cậu ta cũng có thể đánh giá chính xác thời gian tung chiêu của Rinoseron.

“...”

Song Mingi lặng lẽ lấy ra ‘Bẫy mạng nhện’.

Số lượng thẻ vật phẩm Son Mingi giữ trong tay là ba.

Thời gian khống chế cho mỗi thẻ là 5 giây.

Tổng cộng thời gian Rhinoseron bị khống chế sẽ là 15 giây.

Nếu các điều kiện được đáp ứng, chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng.

Nếu chúng tôi rút ngắn thời gian một lần nữa ngay trước khi Rhinoseron kích hoạt kĩ năng...

“Son Mingi?”

Son Mingi nhắm thẻ vật phẩm vào Yoo Sang Hoon chứ không phải Rhinoseron.

“Gì đây, giờ không phải là lúc để đùa đâu...?”

“Son Mingi?”

Jang Namuk bối rối, còn Yoo Sang Hoon loạng choạng và nhìn Son Mingi với vẻ mặt khó hiểu.

Son Mingi thậm chí còn không để ý đến những ánh mắt đó.

Dù vẫn đang run rẩy nhưng cậu ta không hạ tay cầm thẻ vật phẩm xuống.

“Tao, tao muốn được an toàn.”

“Hả?”

“Tao chỉ cần chịu đựng trong 4 phút còn lại, rào chắn sẽ được dỡ xuống.”

Đây là một nhân vật phản diện đã bị giết trong nhiệm vụ hướng dẫn mở đầu mà không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng ban mai.

Jang Namuk hét lên với vẻ mặt khó hiểu.

“Cậu điên à! Đó là Quỷ Vật hạng R+ đó, bán kính 50m sẽ bị tàn phá hết chỉ trong 1 đến 2 phút. Thời gian không còn nhiều đâu!”

Có vẻ như Jang Namuk vẫn chưa đánh giá chính xác ý định của Son Mingi.

Âm thanh của tia lửa phát ra từ rào chắn nhỏ dần.

Rhinoseron sẽ sớm sử dụng kỹ năng.

“Tình huống sẽ khác đi nếu có con mồi còn sống và đang di chuyển.”

Son Mingi lấy ra một chai đang còn một nửa dung dịch ra khỏi túi.

Cậu ta đã giả vờ làm đổ hết và chừa lại.

Nhìn thấy cả hai người đông cứng lại, Son Mingi cười toe toét.

“Không phải Chân Nhân và cái dòng dõi đằng kia sẽ hài lòng nếu có ba người chết à? Lũ giun đất.”

[note64360]

Son Mingi định trói chúng tôi lại bằng vật phẩm và đổ chiết xuất hoa yến mạch lên để biến bọn tôi thành mồi nhử hoặc khiên người để tránh Quỷ Vật.

Tôi đã nghĩ cậu ta định làm gì đó khi thấy nửa chai còn lại mà cậu ta cất đi.

Tưởng chừng cậu ta sẽ dừng lại khi thấy Yoo Sang Hoon bị thương vì che cho cậu ta, nhưng tôi đã nhầm.

“Ách...!”

Yoo Sang Hoon cố gắng di chuyển để tránh xa Son Mingi.

Nhưng có vẻ như vết thương bị hở ra, cậu ta rên rỉ, loạng choạng ngã xuống đất.

Có thể việc bị Son Mingi phản bội đã tác động lên tâm lý cậu ta.

“Yoo Sang Hoon!”

Jang Namuk cố gắng chạy về hướng Yoo Sang Hoon, nhưng Son Mingi giơ chai nước chiết hoa yến mạch về phía cậu ấy như đang hăm dọa.

“Tới đi nếu mày muốn chết trước.”

“Sao cậu có thể dùng Yoo Sang Hoon làm mồi hả? Yoo Sang Hoon bị thương vì cứu cậu đó. Đồ khốn nạn vô ơn!”

“Biết ơn? Làm ơn đi. Tụi mày hồi cấp hai chỉ toàn chơi thôi à? Tụi bây cũng chỉ là những thằng chó giành được chiến thắng nhờ dẫm đập lên điểm số của người khác thôi. Và phải tính bằng mạng sống chứ đếch phải điểm nữa!”

“Cậu nói cái quái gì vậy? Sao có thể so sánh được với việc cạnh tranh công bằng và đâm sau lưng người khác hả?”

Son Mingi nói to lên với đôi mắt xán lạn.

Khi Jang Namuk không biết làm sao để nói chuyện tiếp, cậu ta chỉ sửa lại cách cầm thẻ vật phẩm và cái chai và nhếch mép cười khẩy rồi ngậm miệng lại.

Sau khi để lộ ra bản chất thật, thật kinh tởm khi thấy cậu ta không còn run rẩy hay lắp bắp nữa.

“Son Mingi, dừng lại đi. Vẫn chưa quá trễ đâu.”

Tôi lần đầu lên tiếng sau khi quan sát mọi thứ diễn ra.

“Mày nói chuyện như ông già vậy. Mà mày thì có tư cách gì để nói chuyện với tao?”

Đúng như dự đoán, đàn gãy tai trâu.

Thứ nhận được chỉ có tiếng cười khẩy của Son Mingi.

Cậu ta một tay vẫy thẻ vật phẩm và cái chai trong tay kia như thể đang khoe mẽ.

Tôi thấy deja vu.

Có một vài cảnh tương tự như vậy ở trong CTA.

Một nhân vật như Jang Namuk, người cư xử rất nghiêm khắc nhưng lại đối đãi chân thành và biết chăm sóc người khác.

Một nhân vật như Yoo Sang Hoon, dù bình thường chả biết trong đầu cậu ta nghĩ gì, nhưng vẫn sẵn sàng lao vào và hi sinh bản thân lúc cần thiết.

Dù sao, họ cũng không phải người xấu, mà chỉ là những nhân vật tốt tánh chết dưới bàn tay của một câu chuyện tàn khốc.

‘Mình đã chết rất nhiều lần vì bị những tên khốn như vậy đâm sau lưng.’

Hàng trăm khuôn mặt của các nhân vật chính đã chết lẫn NPC mà tôi yêu quý cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí tôi rồi biến mất.

Tình huống bế tắt không kéo dài lâu.

Như thể hiệu ứng kéo dài thời gian của vật phẩm cũng đã hết, Rhinoseron hét lên.

Gawwwwww!

<Cảnh báo, Kẻ Địch ‘Rhinoseron’ chuẩn bị dùng kỹ năng ‘Lao Trọng’>

Son Mingi đang nhắm thẻ vật phẩm vào tôi, cuối cùng cũng đã sử dụng nó lên người mục tiêu dễ nhất do đang bị thương, Yoo Sang Hoon.

Xoẹt!

Một cái bẫy mạng nhện chui ra từ thẻ vật phẩm và trói Yoo Sang Hoon lại.

“Son Mingi!”

Son Mingi mặc kệ tiếng khóc của Jang Namuk và đổ nước từ trong chai lên người Yoo Sang Hoon.

Cheng!

Dù chỉ là một lượng nhỏ, nhưng hiệu quả của nước thuốc chiết xuất từ hoa yến mạch vẫn phát huy hiệu quả.

“Chết tiệt...!”

Nhờ đó mà Yoo Sang Hoon được phục hồi một chút, cậu ta cố gắng vùng vẩy thoát ra khỏi cái bẫy nhưng không thành công.

Con Quỷ Vật ngừng kích hoạt kỹ năng và quay đầu nhìn về phía Yoo Sang Hoon.

Son Mingi bỏ Yoo Sang Hoon ở lại và chạy đi, còn Yoo Sang Hoon thì không thể di chuyển được.

Sau 5 giây, Yoo Sang Hoon đã có thể di chuyển, nhưng cùng lúc đó Rhinoseron cũng đã tiếp cận và lao chính xác về phía cậu ta.

“Yoo Sang Hoon mau chạy đi!” 

Dù biết không có ý nghĩa gì nhưng Jang Namuk vẫn cứ hét lên.

Son Mingi vừa chạy vừa cười toe toét.

‘Mình đã chờ khoảng khắc này.’

Tôi cầm lấy thẻ đang giấu trong tay lên, hiện thực hóa nó và ngắm thẳng vào Son Mingi.

Chíu, cheng!

“Aaa!”

Tiếng hét của Son Mingi vang lên cùng với âm thanh đã trúng mục tiêu.

Có lẽ cậu ta giơ cánh tay theo phản xạ để chặn nó, nhưng thứ bên trong mảnh vỡ đã làm ướt đẫm cánh tay phải của Son Mingi.

Thứ mà tôi vừa quăng là ‘Thuốc chiết xuất từ hoa yến mạch’.

***

Đó là sau khi mọi người đều đồng ý với kế hoạch của tôi và Jang Namuk đang phân phát thẻ vật phẩm.

Khi mỗi người đã nhận được thẻ vật phẩm và di chuyển đến địa điểm chỉ định, hệ thống vang lên tiếng thông báo.

<Kỹ năng ‘Định Mệnh’ đã được kích hoạt.>

Kỹ năng ‘Định Mệnh’?

Tôi nhớ lại mô tả của kỹ năng.

-----

[Tên kỹ năng] Định Mệnh

[Độ hiếm] EX (Không thể đo lường)

[Cấp độ] 3

[Tác dụng] Gây nhiễu siêu thực

[Mô tả]

Kỹ năng hướng dẫn số phận người sử dụng dựa trên kinh nghiệm, kỳ vọng, suy nghĩ, mục tiêu, niềm tin,...

Kỹ năng có thể tăng hoặc giảm dựa trên cuộc sống người sử dụng kỹ năng trải qua và sẽ tiếp tục sống.

Được kích hoạt ngẫu nhiên.

-----

Tóm lại, nó sẽ dẫn đường cho số phận bằng cách gây nhiễu siêu thực một cách ngẫu nhiên.

‘Cái gì, chuyện gì đang xảy ra?’

Tôi không tìm thấy điểm khác nhau.

Rhinoseron vẫn chưa nhận ra chúng tôi, ba người còn lại trông rất lo lắng, nhưng không có gì đặc biệt đã xảy ra cả.

Tuy nhiên...

Vào khoảng khắc mà tôi nhìn vào Son Mingi, đã có một tia điện xuất hiện ở đầu ngón tay khiến tôi thấy tê ngứa.

Theo phản xạ, tôi nhìn xuống đầu ngón tay của mình và thấy có một thẻ vật phẩm khác chồng lên bên dưới thứ ban đầu rõ ràng chỉ có một.

***

Vì chiếc chai vỡ ra nên cánh tay của Son Mingi bị rách chỗ này chỗ kia nhưng nhanh chóng được hồi phục nhờ nước thuốc.

Tuy nhiên, như biết thứ khiến cơ thể cậu ta ướt đẫm là thứ gì, biểu cảm của Son Mingi tối sầm lại.

Tôi chêm thêm.

“Nếu không muốn chết thì nhớ chạy cực lực lên nhé. Bạn giun đất à.”

Rhinoseron lao nhanh về phía Son Mingi, người có mùi cỏ còn nồng hơn cả Yoo Sang Hoon.

----------------------------------------------------------------------------------------------

TN: Dịch rồi mới nhận ra Uisin hay để trống phần vai trò của bản thân trong mấy cái kế hoạch ghê :))) zô cùng khó đoán.

Ghi chú

[Lên trên]
bên hàn gọi là mồi-ah, kiểu tiền tố để gọi bạn bè á, nhưng sang tiếng việt mình gọi bạn mồi thì cứ kì kì nên bỏ giun đất hay làm mồi câu vào, mọi người có ý hay hơn có thể cmt nha
bên hàn gọi là mồi-ah, kiểu tiền tố để gọi bạn bè á, nhưng sang tiếng việt mình gọi bạn mồi thì cứ kì kì nên bỏ giun đất hay làm mồi câu vào, mọi người có ý hay hơn có thể cmt nha
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Kỹ năng định mệnh hack game ác nó vừa cho thằng main 1 cái thẻ để lật kèo thì chịu r
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bởi dị hên quá trời hên lun, Uisin mới đc dịch chuyển qua đâu có biết gì đâu, toàn chơi liều thôi
Xem thêm
Khó tưởng tượng căn phòng ác :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ông cứ tưởng tượng 1 căn phòng tập rộng rãi chả có thứ gì là được
Xem thêm