• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 18: Phù Thủy [Witch]

1 Bình luận - Độ dài: 3,367 từ - Cập nhật:

Một trinh sát đoàn đã được Thánh Quốc Qualia cử đến để điều tra về thảm họa.

Sau khi kết liễu toàn bộ do cuộc đàm phán trước đó đã thất bại, Atou nhanh chóng xử lý thi thể của họ và báo cáo lại với Đức Vua của mình.

"[Phù thủy] ư... Thật lạ lùng, đây là điều ta chưa từng nghe đến trong 'Eternal Nations'."

"Vâng, Takuto-sama."

Sau lần chạm trán này, ta có thể khẳng định. Thế giới này không giống với Eternal Nations. Có những thứ có thể lấy nguyên lý trò chơi được, nhưng cũng vài điều khiến chúng ta phải nghĩ khác đi.”

Sau khi họ đặt chân tới thế giới này, Takuto và đồng đội cho đến bây giờ đã thu thập được kha khá thông tin.

Nhờ vào các thông tin này họ có thể đưa đến kết luận rằng thế giới này khác với trò chơi Eternal Nations.

Thông tin chính dẫn đến kết luận này đến từ các nền văn minh.

Cả Thánh Quốc Qualia lẫn Liên minh Tinh linh El-Nar đều không tồn tại trong Eternal Nations.

Ngoài ra, hai quốc gia này còn có một sự tồn tại gọi là [Thánh Nữ], nhân vật khiến họ trở thành quốc gia siêu cường.

Hơn nữa, nhiều yếu tố khác nhau chỉ ra những quy luật độc đáo của thế giới này.

Một trong số đó là “Chuyển đổi sang thế giới khác”

Takuto nhớ đến thể loại Fantasy từng rất phổ biến trong một phần cuộc đời anh.

"Đó là kết quả khi phân tích ký ức của thánh kỵ sĩ mà Atou đã hấp thụ, ta nói phải chứ?"

"Vâng, thưa bệ hạ. Em chỉ có thể thấy được những kí ức mãnh liệt của chúng trước khi chết, nhưng dù với lượng thông tin ít ỏi đó, em vẫn có thể cảm nhận được những gì chúng đang trải qua.

Những kẻ này đang sống trong sự bình yên cho đến trước cuộc chạm trán này và không hề xảy ra bất cứ cuộc xung đột quốc gia nào trong vài thập kỉ trở lại đây.

Không hề có thông tin nào được xác nhận về ai đó mạnh mẽ đang lãnh đạo chúng. Nếu áp dụng kiến thức đã có của chúng ta, em có thể khẳng định chúng chỉ là tân thủ."

"Cuộc náo loạn ở Tỉnh Phía Bắc cũng là kí ức của chúng ư?"

Kĩ năng của Atou có thể chiếm đoạt được khả năng của đơn vị mà cô tiêu diệt.

Từ khi đặt chân đến thế giới này, họ đã biết rõ về khả năng đó, nhưng đây là lần đầu họ biết nó còn công dụng khác.

Một khả năng cho phép cô có thể đọc được những mảnh kí ức mãnh liệt trước khi đối thủ của cô qua đời.

Tính năng này không hề có trong trò chơi mà họ biết, điều này thật tiện lợi nhưng cũng bất cập đủ đường.

Đó là bằng chứng cho thấy những kiến thức và quy tắc thông thường của họ không áp dụng được, đồng thời là lời cảnh tỉnh rằng nếu họ cai trị vương quốc tuân theo những cơ chế cũ của trò chơi, đâu đó sẽ xảy ra những vấn đề không lường trước được.

Takuto cảm thấy như thể mình đang bị nhắc nhở rằng đây là thực tại chứ không phải game mà anh đã từng chơi, anh gạt suy nghĩ đó sang một bên và chuyển sự quan tâm của mình sang điều khác.

Kết luận là [Phù thủy] được cho là nguyên nhân gây ra cuộc hỗn loạn tại phía Bắc Qualia.

Đây là chủ đề thảo luận cần được ưu tiên hàng đầu vào thời điểm này.

Sự kiện này, không rõ là điềm lành hay điềm gở, sẽ ảnh hưởng đến vương quốc của họ như thế nào?

Nếu trong trường hợp Qualia sụp đổ không theo dự tính, liệu họ có phải là đối tượng tiếp theo không?

Trước đó, họ đã tiêu diệt đội trinh sát gọn ghẽ, liệu có khả năng nào Qualia sẽ để mắt đến họ?

Những lo lắng khác nhau liên tục đến và lởn vởn trong đầu Takuto.

"Chúng ta thật may mắn vì bạo loạn ở tỉnh phía bắc đã khiến Qualia không đủ quân lực. Vì vậy chúng ta đã không rơi vào tình thế phải đối mặt với một đội quân lớn."

"Vì vậy, lý do hai thánh kỵ sĩ [Hắc Dương][Black Sheep] được cử đi trinh sát là để che đậy tình hình phòng khi có chuyện xảy ra."

Mặc dù với lượng không nhiều, thông tin mà thánh kỵ sĩ Verdel mang lại cũng khá hữu ích.

Quốc gia của họ được vận hành nhờ nhà nước liên bang, sự xung đột giữa các bang diễn ra gay gắt, và Takuto nhận ra rằng họ đang đào hố chôn mình.

Thêm nữa, đây là một bộ máy chính trị phức tạp thường thấy trong các tổ chức khổng lồ, dẫn đến chậm trễ trong quá trình đưa ra quyết định.

Lời tiên tri của một [Thánh Nữ] đã đề cập đến dấu hiệu thảm họa ở Đại Nguyền Giới. Tuy nhiên, họ lại không nghiêm túc trong việc xác nhận thảm họa và giải quyết nó vì điều này sẽ gây ra sự hỗn loạn trong vương quốc.

Do đó, họ tiến hành các cuộc điều tra để lén lút che giấu vấn đề. Chỉ riêng điều này có thể coi là sự ngu xuẩn chết người.

Takuto cảm thấy kinh tởm với cách vận hành của bộ máy chính trị của Thánh quốc Qualia. Nhưng anh lắc đầu rằng đó có lẽ là một tình huống không thể tránh khỏi để duy trì một quốc gia lớn như vậy.

"Chúng em được đứng dưới chung một lá cờ đều nhờ vào sự tận trung với Takuto-sama. Vậy tại sao người lại lo lắng một chuyện như vậy sẽ xảy ra với đất nước này chứ?"

"Cảm ơn em."

Mặc dù vậy, sự hiện diện của các [Phù thủy] và những vấn đề mà Qualia gặp phải cũng khiến tình hình của Mynoghra trở nên thuận lợi hơn.

Việc Qualia đang dồn quân lực để đối phó với bạo loạn ở các tỉnh phía Bắc đang làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho Mynoghra. Họ nên cảm tạ thánh thần vì chuyện này.

Trái ngược hoàn toàn với Qualia là một nền văn minh mạnh mẽ nhưng không kém phần kì lạ , Liên Minh Tinh Linh El-Nar, lại im ắng và không có bất kì dấu hiệu nào từ họ sẽ mang lại điều gì có lợi cho Takuto hay những vương quốc khác.

Sau khi nắm được thông tin trên Takuto thấy việc xuống tay giết đoàn trinh sát là tốt hơn cả thay vì để họ rút lui và kết thúc mọi chuyện dưới vỏ bọc yên bình.

Càng giữ được bí mật lâu, họ càng có lợi.

Nếu có thể, anh muốn tránh để sự tồn tại của Mynoghra bị lộ cho đến khi họ tạo ra một [Hero] khác.

........Không có chút tiếc thương nào cho những người đã chết ở đó cả.

"Um, Takuto-sama—"

"Em đã tìm thêm được gì về [Phù thủy] chưa?"

Atou định hỏi anh điều gì đó, nhưng Takuto lại cắt ngang lời cô nói.

Anh đắm chìm trong những câu hỏi vô tận đến mức không nghe thấy lời Atou.

Nhưng dĩ nhiên, Takuto đối với cô luôn là sự ưu tiên hàng đầu rồi.

Nếu Đức Vua có hỏi, thì bổn phận của cô là phải đáp lời anh.

Hơn nữa, nếu cô ấy mở miệng hỏi, có lẽ sẽ chẳng có một khoảnh khắc nào để suy nghĩ.

"Thật đáng tiếc, em lại không tìm được thêm thông tin nào về [Phù thủy]... nhưng em dám chắc các đơn vị này đang gây ra những thiệt hại không nhỏ cho các thành phố thuộc Thánh quốc Qualia, và thần đã biết được tên của [Phù thủy] đó."

"Thật á?"

Theo ký ức của Thánh Kỵ Sĩ, hiện tại có hai [Phù thủy] được xác định trong Thánh Quốc Qualia.

Takuto không thể không ngạc nhiên rằng họ đã gây ra thiệt hại lớn đến vậy. Tuy nhiên, anh quan tâm hơn đến danh tính của họ.

[Phù thủy] mà Atou đề cập đến trông như thế nào?

Thoáng hồi tưởng lại ký ức của Thánh Kỵ Sĩ Verdel, Atou khó chịu khi nhắc đến một cái tên khiến đức vua cũng cảm thấy không thoải mái.

"The Sobbing Witch [Phù thủy khóc lóc], đó là biệt danh còn sót lại trong ký ức hắn."

Tên này thực sự có ý nghĩa gì?

Nó có thể đại diện cho khả năng của một trong các [Phù thủy]. Dù vậy, chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì.

Tất nhiên, Takuto biết rằng họ cũng có thể thuộc về phe tà ác...

"Có lẽ còn những kẻ khác giống như chúng ta..."

Cuộc bạo loạn phía Bắc dường như mới xảy ra gần đây.

Thực tế, dường như không có thông tin nào về điều đó trước khi những Dark Elves bị trục xuất khỏi quê hương.

Vì vậy, các mốc về thời gian dường như ăn khớp với nhau.

Nói cách khác, Takuto và Atou hay thời điểm Mynoghra xuất hiện thật không phải một sự ngẫu nhiên.

Có những thế lực khác ngoài họ đã đến thế giới này........

Những lo lắng đã được biểu hiện trên gương mặt của Atou.

Bởi vì rõ ràng rằng nếu nỗi sợ hãi của cô trở thành hiện thực, thì đây hẳn là một tình huống không mấy tốt đẹp.

"Chúng ta sẽ làm gì ạ? Nếu chúng cũng có thuộc tính [Tà ác], thần nghĩ rằng sẽ thiết lập được tình giao hảo giữa hai bên..."

"Hựm ... Có lẽ đúng, nhưng chúng ta không biết chúng nghĩ gì đúng chứ?"

"Vâng...Đúng vậy ạ."

Takuto phán xét một cách bình tĩnh khi anh đưa tay lên cằm.

Atou gật đầu, trông đôi chút gượng gạo khi cô chỉ có thể đồng tình với anh.

Điều này thật quá chính xác.

Những kẻ [Tà ác] duy nhất họ biết đều là những kẻ hành động khác hoàn toàn với khái niệm tình giao hảo...

"Thuộc tính [Tà ác] về cơ bản chỉ là những kẻ đầu óc có vấn đề... Và chúng muốn hủy diệt thế giới, đúng không? Chúng sẽ làm gì để hủy diệt thế giới? Em đừng hành xử như thể không nghĩ tới bước tiếp theo như vậy chứ."

"Đơ..đơn giản là, chúng muốn hủy diệt thế giới và sau đó kết liễu chính mình."

Ta đã chán ngấy với những hành động phản diện rồi.”

“Những sinh vật [Tà ác] về cơ bản không hòa hợp với nhau. Chúng thiếu sự hợp tác và tình bạn. Những thuộc hạ, người dân, v.v. về cơ bản chỉ là những quân cờ để đạt được mục tiêu của chúng, và các quốc gia khác, dù thuộc tính gì đi nữa, chỉ là kẻ thù.”

Em hiểu rồi…”

Dĩ nhiên, sẽ có những ngoại lệ nhưng tốt nhất là không nên kỳ vọng quá nhiều.

Chung quy lại đối với bất kể thế lực nào đi nữa, e rằng mối quan hệ của họ với Mynoghra sẽ như nước với dầu. Mong muốn của Mynoghra là duy trì sự yên bình vốn có.

"Vấn đề ở đây là có [phù thủy] ở tỉnh phía Bắc. Liệu họ có phải [Hero] nào đó của nền văn minh trong 'Eternal Nations' không?"

"Các [Hero] của nền văn minh trong Eternal Nations đều là những sinh vật mạnh mẽ. Hiển nhiên sự hiện diện của họ sẽ mang lại sự hỗn loạn cho thế giới này."

"Ngay cả khi không phải, gần như chắc chắn rằng các [Phù Thủy]này sở hữu sức mạnh chạm ngưỡng [Hero]... điều đó thật rắc rối."

"Mặc dù phải xét đến nhiều yếu tố, nhưng liệu chúng ta có đủ quân lực để trực diện với một trong các đại cường quốc không? Chỉ nghĩ đến những điều này thôi đã khiến cho lòng ta bứt rứt. Ta vẫn muốn sở hữu thật nhiều [Hero] cho đất nước mình."

Rồi sẽ đến lúc mọi chuyện được sáng tỏ, đó là lúc họ phải dốc hết toàn bộ quân lực để chống đỡ sức mạnh từ những đơn vị thượng tôn này.

Takuto nghĩ một cách mơ hồ. Mục tiêu của họ là làm cho Mynoghra thịnh vượng bằng mọi giá.

Mặc dù không có ý định dấn thân vào cuộc chiến nào, nhưng sẽ có tình thế không thể tránh khỏi việc phải xung đột với các chủng tộc khác.

Và lẽ dĩ nhiên trong hàng ngũ quân đội sẽ có người không đồng tình với những đối sách của Takuto sẽ quay mũi kiếm về phía họ.

Có lẽ không còn nhiều thời gian để lãng phí. Takuto thở dài lớn trước tình hình thế giới đầy bất ổn.

"Có lẽ chúng ta nên cân nhắc những [Hero] khác thay vì Isla. Có lẽ một đơn vị có khả năng chiến đấu cao sẽ phù hợp với thời điểm hiện tại. "

"Dạ vâng ạ, sẽ mất một thời gian trước khi chúng ta có thể thu thập đủ lượng Ma lực cần thiết để tạo ra một [Hero]. Nhưng mỗi khi một đơn vị như vậy xuất hiện, Ma lực và trình độ kĩ năng yêu cầu[Skill level required] sẽ được tăng lên. Em nghĩ cũng nên cần cân nhắc thật kĩ."

Để tạo ra một [Hero], cần chuẩn bị lượng lớn tài nguyên, Ma lực và công nghệ.

Dù Takuto đã xoay sở để chuẩn bị các tài nguyên cần thiết để tạo thêm [Hero] trong tình hình hiện tại, nhưng vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nói cách khác, anh sẽ phải thật thận trọng trong việc quyết định [Hero] kế tiếp.

Giả sử anh triệu hồi Isla, một đơn vị đa dụng nhưng khả năng chiến đấu của cô ấy không quá cao. Trong trường hợp đó, anh có thể rơi vào tình thế hiểm nghèo chỉ trong chớp mắt.

Takuto nhớ lại ký ức về nhiều con bọ nhỏ do Isla tạo ra trong trò chơi trước khi chết, tất cả đều bị tiêu diệt ngay trong một lượt bởi ma thuật của các [Hero] đối phương.

Phù thủy và Thánh nữ. Anh phải cẩn trọng trong việc lựa chọn lực lượng chiến đấu.

Vì vậy, anh quyết định sử dụng các biện pháp sơ bộ để đối phó với tình thế nguy cấp và quyết định thay đổi chính sách đáng kể.

“Chiến lược thì cần phải linh hoạt. Tùy thuộc vào tình hình tính từ thời điểm này—và sau đó ta muốn thay đổi hướng đi ban đầu một chút.”

"Vâng em hiểu rồi, cơ mà thay đổi như nào vậy ạ?"

"Một đồng minh, ta muốn làm bạn với một quốc gia thân thiện phòng khi bất trắc."

"Ủa!? Một đồng minh ư?... Liệu điều đó có khả thi không?"

Phản ứng ngạc nhiên của Atou là lẽ thường tình.

Đó là một chiến lược được coi là hiển nhiên trong việc cai trị một vương quốc. Tuy nhiên, điều này lại không khả thi đối với một người mắc chứng sợ giao tiếp như Takuto.

Hơn nữa, đây cũng là một chiến lược được coi là không phù hợp với Mynoghra, một quốc gia mang thuộc tính [Tà ác].

Thẳng thắn mà nói, cô nghĩ đây là con đường khó mang lại được chiến thắng cho họ.

"Tất nhiên,... Sự hợp tác chỉ xảy ra khi đôi bên có lợi. Và chúng ta bị giới hạn chỉ có thể hợp tác với những quốc gia mang thuộc tính trung lập."

"Hựm, ý người đang nói đến quốc gia gần bìa rừng đúng không ạ? Chắc hẳn khi có điều kì lạ gì đó xảy ra, họ sẽ phải thay đổi thái độ và nhìn nhận lại một cách cẩn thận."

"Dù vậy, điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu chúng ta không cởi bỏ vỏ bọc của mình."

Có một thành phố của con người gần rừng Đại Nguyền Giới nhất. Bọn họ sẽ cần tiến hành các cuộc thăm dò để xác định nhưng điều này là khả thi nếu xét vào tình hình hiện tại.

Có thể sẽ không có ấn tượng tốt đẹp trong lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng dù vậy, miễn là bên kia không phải là quốc gia tìm kiếm sự thống trị, thì vẫn có chỗ cho đàm phán.

Hơn nữa, họ sẽ thu được nhiều tài nguyên, hàng hóa và dịch vụ thông qua trao đổi.

Mynoghra cũng có một số thứ có thể trao đổi với họ.

Trong trường hợp khẩn cấp, họ có thể hợp tác để đối đầu với kẻ thù.

Takuto cẩn thận quan sát những tầm nhìn xuất hiện trong đầu mình và quyết định chiến lược tương lai.

Đó là một canh bạc, vì có nguy cơ đối thủ của họ sẽ trở thành kẻ thù. Tuy nhiên, nếu họ thành công, họ sẽ có thể củng cố vị thế của mình đến một mức độ nào đó.

Có lẽ tốt hơn là nắm lấy thế chủ động ở đây.

Đó là quyết định cuối cùng mà Takuto đưa ra.

"Em hãy gọi những Dark Elves và thảo luận chi tiết về đối sách của chúng ta càng sớm càng tốt."

Atou lập tức hành động để đáp ứng lời vua.

Đánh sắt khi còn nóng, thay mặt Takuto, cô rời đến ngôi làng Elf.

Takuto, người vừa buông những lời lẽ tích cực, chăm chú nhìn vào khoảng không trong khi ngồi một mình trên ngai vàng tại hoàng cung.

Ngồi yên lặng, như thể không có biểu cảm nào trên gương mặt.

= Eterpedia ============

[Phù Thủy] Loại đơn vị

[Phù Thủy] là một đơn vị đặc biệt.

Trên thế giới chỉ có bảy đơn vị cùng tồn tại, và tất cả đều sở hữu những năng lực mạnh mẽ đi kèm những chiến kĩ độc nhất.

Ngoài ra, đơn vị [Phù Thủy] thường có thể áp dụng các phép debuff lên các đơn vị địch. Trong sự hiện diện của một số lượng lớn quân đội, một Phù Thủy hoặc một Thánh Nữ là điều cần thiết để đánh bại họ.

Một khi bị đánh bại, đơn vị này không thể tái sinh, vì vậy cần vận hành cẩn thận. Đây cũng là một đơn vị quan trọng trong trò chơi.

Các Phù Thủy hiện đang được biết đến như sau:

"Bảy Phù Thủy Tà Ác được công nhận là thảm họa của lục địa Hydragia."

[Phù Thủy Bùn Lầy Atou]

[Phù Thủy Khóc Lóc Eracino]

※※※※※

※※※※※

※※※※※

※※※※※

※※※※※

Lưu ý dịch thuật:

Zen wa Isoge (善は急げ – “đánh sắt khi còn nóng”)

Nói cách khác, câu tục ngữ này nói rằng nếu bạn nghĩ đó là một việc tốt, bạn nên làm ngay mà không do dự.

Một sự nhấn mạnh trong cách dịch: Với các danh hiệu, thuộc tính, chức nghiệp được đề cập đến sẽ được đưa vào ô [...] để trông giống với game hơn.

Thay đổi cách xưng hô: Atou khi nói chuyện riêng với Takuto sẽ xưng là em thay vì thần.

_____________________________________________________________________________ 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận