• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nghỉ hè: Thời gian nghỉ hè của học kỳ đầu tiên năm nhất.

Chương 03 - POV Kuzuha Rina: Tự dưng có một anh kế điển trai - Phần đầu.

6 Bình luận - Độ dài: 1,773 từ - Cập nhật:

Tên tôi là Nagaoka Rina, nhưng kể từ nay trở đi, họ của tôi sẽ trở thành Kuzuha. Lý do chính xuất phát từ chuyện mẹ tôi bị mất việc khiến cho tài chính của gia đình tôi rơi vào khủng hoảng. Ban đầu, tôi còn chẳng thể tưởng tượng được chuyện bản thân sẽ trở thành con gái của một người khác cơ… chứ đừng nói đến chuyện người mẹ mới lại là một người họ hàng xa.

Nhưng rồi, bà ấy khi biết được tình cảnh hiện giờ của gia đình tôi thì đã đưa ra lời đề nghị muốn chăm sóc tôi. Gia đình hiện tại, tôi muốn ở lại lắm chứ, nhưng nếu trở thành con của gia đình Kuzuha, gia đình tôi sẽ bớt đi được một gánh nặng kha kha chứ đùa. Thêm nữa, gia đình ấy cũng thuộc dạng khá giả nên họ có thể đáp ứng được nguyện vọng muốn theo học ở một trường cấp ba của bản thân. Tôi sẽ có thể hoàn thành ước nguyện nhập học vào trường cấp ba Yuushou bị bỏ dở vì vấn đề học phí.

Lý do tôi muốn vào trường đấy chính là vì anh trai mình, Nagaoka Shuuji và cả người bạn thời thơ ấu, Saitou Yuka đều muốn đến đấy. Không có lý do nào sâu xa cả, tôi đơn giản chỉ muốn học cùng hai người họ như trước giờ mà thôi.

Tôi cũng đã nghĩ về câu chuyện chỉ xin tiền mà thôi, nhưng số tiền cần là quá lớn để có thể xin mà không phải trả giá gì cả. Còn nếu mượn thì gia đình chúng tôi cũng không chắc là sẽ có thể trả hết nợ. Vậy nên, họ đã nhận nuôi tôi và đảm bảo sẽ nuôi dạy tôi đúng với trách nhiệm của người giám hộ.

Sau khi nghĩ kỹ, khi được gia đình hỏi ý kiến, tôi đã trả lời rằng bản thân muốn trở thành một phần của gia đình Kuzuha.

“Con phản đối! Nếu vấn đề chỉ là tiền thôi thì con sẽ đi làm thêm để phụ giúp!”

Anh trai tôi nghe thấy thế thì tỏ ra kịch liệt phản đối.

“Shuuji, con vào học trường này theo chính sách học bổng. Con phải chuyên tâm học tập để có thể duy trì điểm số cần thiết. Nếu con lỡ mất suất học bổng khó khăn lắm mới kiếm được ấy thì cha mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu.”

“Hự…”

Anh trai tôi cứng họng.

Vì học phí của anh ấy được giảm mạnh thông qua chương trình học bổng nên anh không thể để thành tích học tập của mình bị công việc bán thời gian làm cho suy giảm được. Cuối cùng thì tôi hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết và chính thức trở thành thành viên trong gia đình Kuzuha, lấy tên mới là Kuzuha Rina.

Lúc còn ở cấp hai thì cái tên vẫn sẽ là Nagaoka Rina nhưng lên cấp ba, nó sẽ trở thành Kuzuha RIna. 

Kuzuha-san, người mẹ nuôi mới ấy chào đón tôi rất nồng hậu. Ngay cả khi bản thân đã gia nhập gia đình Kuzuha, tôi vẫn có thể trở về gia đình cũ để thăm họ hàng bất cứ khi nào. Họ cũng bảo sẽ giữ nguyên căn phòng của tôi.

Tôi cũng sẽ có một căn phòng mới tại gia đình mới nhưng trước đó bản thân đã nhận được một lời mời khác. Gia đình Kuzuha có một đứa con trai, người mà sẽ trở thành anh kế của tôi, và anh ấy đang sống tại một căn hộ gần trường cấp ba mà tôi định theo học trong tương lai. Và trùng hợp thay, không phải trường nào khác mà anh ấy lại chọn đúng trường mà anh trai của tôi đang học. 

Vì nơi ấy gần với cả trường cấp hai nơi tôi đang học và cả trường Yuushou, họ đã gợi ý tôi hãy đến đấy trước và làm quen với anh kế mới của mình.

Sống chung với một người con trai, cho dù đó là anh kế của mình đi chăng nữa thì… Tôi không chắc nữa. Nhưng bản thân được bảo rằng mình sẽ không phải ở phòng của anh ấy, thay vào đó sẽ ở phòng bên cạnh với cô bạn thuở nhỏ của ảnh. Chị ấy cũng đã cho phép tôi ở đó rồi.

Cho dù vẫn chưa biết về anh trai mới cũng như cô bạn thuở nhỏ của ảnh, nhưng vì hai người họ cũng loanh quanh trạc tuổi tôi nên cũng không sao, thế là tôi đã chấp nhận.

—-------

Vào cái ngày chuyển đến căn hộ của anh trai, tôi đã rất lo lắng khi bấm chuông cửa.

“Đến rồi đây, ai vậy ạ…?”

Và người đi ra là một anh chàng điển trai ngút trời! Không chỉ có một khuôn mặt ưa nhìn thôi đâu, anh ấy còn sở hữu một thân hình sáu múi cao ráo nữa đấy. Trừ sách báo ra, trước giờ tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy ngoài đời thực cả!

Khoan, từ từ đã… Chẳng phải anh ấy đã xuất hiện trên một cuốn tạp chí mà mấy cô bạn đã đưa cho mình xem ư? Anh ấy là một người mẫu hay gì?

Không đời nào! Nam thần này sẽ là người anh kế mới của mình ư?

Mình đang không nằm mơ đấy chứ?

Mình đang không trong một chương trình bí ẩn nào đấy chứ hả?

“Ư-ưm! Anh có phải Kuzuha Kyouichi-san không ạ?”

“Ừ, là anh đây. Em là em gái kế mới của anh hả?”

“Vâng ạ! Em là Nagaoka– ừm, ý em là Kuzuha Rina! Em là em họ thứ hai của anh, từ nay sẽ là em gái mới của anh! Rất vui khi được gặp anh ạ!”

Không hiểu sao tôi lại lo lắng tới nỗi cúi đầu thật sâu. 

“Vậy thì, anh rất vui được gặp em. Có lẽ em cũng đã biết rồi, căn hộ em sẽ sống nằm ở bên cạnh, và em sẽ sống với bạn thuở nhỏ của anh. Để anh dẫn em đi gặp chị ấy.”

Kyouichi-san hiền từ cười đáp rồi nhấn chuông cửa nhà hàng xóm.

“Ai đấy?”

Gần như ngay lập tức, cánh cửa được mở ra và dáng hình một cô gái với mái tóc được tết bím và chiếc kính to tròn hiện ra. Để mà nói thật thì… trông hơi bánh bèo.

“Chào, đây là em gái mới của Kyou-kun á hả?”

Kyou-kun? Chị ấy gọi anh mình như thế à?

Trông họ đúng chuẩn là một cặp bạn thuở nhỏ điển hình rồi! Đến tôi còn chẳng gọi anh trai của mình hay Yuka-chan như thế cả.

“Vâng! Em là Kuzuha Rina! Rất vui khi được gặp chị ạ!”

Tôi tiếp tục cúi đầu thật sâu giống cái cách mình đã làm với anh.

“Ừm, Rina-chan, phải không nhỉ? Chị là Yorifuji Ichigo, Kyou-kun là bạn thuở nhỏ đồng thời cũng là bạn trai cũng như chồng chưa cưới của chị. Em có thể gọi chị là chị dâu nếu muốn.”

“D.. Dạ…”

Tôi do dự. Kiểu, tôi không quen gọi người mới gặp lần đầu là “chị dâu” được ấy. Cảm giác lạ lắm, nhưng khoan…

Người này là bạn gái của Kyouichi-san á? Bất ngờ thật đấy…

Tôi không có ý xúc phạm đâu, nhưng khoảng cách về ngoại hình của họ cách xa một trời một vực thật đấy… Anh ấy phải chăng là kiểu người không quan tâm đến ngoại hình? Ý tôi là, anh mình luôn tán tỉnh mấy cô em xinh đẹp như kiểu Yuka-chan nhưng chẳng có mối quan hệ nào là nghiêm túc cả. Người anh này khác thật.

Nhưng không rõ vì lý do gì, chỉ biết thế thôi là đã khiến tôi có cảm giác rằng anh ấy là một chàng trai tốt. 

Ichigo-san mời tôi vào căn hộ của chị ấy. Kiểu dáng thì là một căn hộ 1DK điển hình, nhưng trông nó vẫn có thể đủ để hai người sống thoải mái.

“Thôi để khi nào em quen hơn vậy, còn chị em ta sẽ sống cùng với nhau. Giờ thì vào nhà và sắp xếp hành lý của em thôi nào.”

“Vâng, em xin phép ạ…”

Dưới sự chỉ bảo của Ichigo, tôi mở chiếc va li ra và bắt đầu cất quần áo của mình vào trong tủ. Có lẽ chị ấy đã biết tôi sẽ đến nên đã để trống hai ngăn kéo ở dưới. 

“Hửm? Em có chừng này quần áo thôi à Rina?”

“D-Dạ…”

Chỉ cần một ngăn kéo thôi là đã đủ để cất hết quần áo của tôi rồi, vì khi ở nhà Nagaoka, tài chính eo hẹp đến nỗi tôi chỉ có thể mua được những bộ đồ cần thiết thôi. Tôi bắt đầu thấy xấu hổ vì bản thân đang bị nhìn vào như một kẻ nghèo hèn hơn so với bề ngoài.

“Ra vậy… Thế thì ta sẽ dần dần mua thêm cho em nhé?”

Nhưng Ichigo chỉ nói như thế và bắt đầu lướt điện thoại của mình. Chị ấy không quan tâm mấy đến vấn đề này cho lắm.

“À mà này, em có điện thoại mà đúng không?”

“Vâng ạ.”

Dẫu cho tài chính có eo hẹp đến đâu đi nữa thì tôi vẫn phải có một chiếc điện thoại để tiện liên lạc, thế nên tôi được cho phép mua một chiếc rẻ nhất.

“Tốt, chị sẽ gửi em thông tin liên lạc của Kyou-kun. Nhớ kết bạn với anh chị nhé, nghe chưa?”

Tôi nhận được số điện thoại và Rain ID của cả hai nên đã thêm họ vào danh sách bạn bè.

Ui chà, mình có số điện thoại của Kyouichi rồi này! 

À ừm ý tôi là, giờ hai người đã là gia đình rồi nên không có gì là lạ, nhưng…

Tôi vẫn thấy phấn khích!

“Được rồi, ta sẽ đi ra ngoài ngay sau đây thôi, đợi chị thay đồ một chút nhé.”

Ichigo-san mở tủ trên và bắt đầu thay đồ. Tôi có liếc qua tủ đồ lót của chị ấy và thánh thần ôi, sexy quá đi thôi. Chị ấy còn sỡ hữu mấy quần áo mang nhãn hiệu nổi tiếng mà tôi thường được thấy ở gian hàng trưng bày của các cửa tiệm. Chỉ có thế thôi đã khiến tôi thấy ghen tị với Ichigo rồi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Fuba mà em🗿
Xem thêm
Đoạn 2
Trở thành con cảu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Fixed.
Xem thêm
Hẳn là anh ấy là một chàng trai tốt:))
Xem thêm
Chị ấy là fuba sống ẩn mà :))
Xem thêm