• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Công chúa trong ngôi trường cấp ba.

Chương 04.5 [Hậu trường] - POV Yorifuji Ichigo: Công chúa trường học là bạn của tôi (lmao) - Phần đầu

12 Bình luận - Độ dài: 1,274 từ - Cập nhật:

Vì 1 tháng nên mèo sẽ thay đổi xưng hô công khai của cặp MC.

==========

Đã một tháng trôi qua kể từ lúc ba chúng tôi trở thành bạn, chuyện rủ nhau đi chơi diễn ra thường xuyên như mặt trời mọc hằng ngày vậy. Dẫu cho Kakyouin có rất nhiều người bạn khác những cô vẫn cứ thoải mái dành phần lớn thời gian ở bên cạnh hai người chúng tôi. Được, mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch. Tôi giả vờ tiếp cận Kyou-kun nhằm mục đích khiến Kakyouin và cậu nảy sinh cảm tình, chứ bản thân bây giờ không khác gì vợ chưa cưới của cậu mất rồi.

“A, loạn quá!”

Hôm nay chúng tôi sẽ đi đến trung tâm trò chơi. Tôi cùng Kakyouin đang đứng xem Kyou-kun chơi một rhythm game.

“Suýt nữa thì được [Full Combo] rồi, tiếc thật đấy!”

“Ừ, nhưng vẫn được đấy chứ. Ichigo muốn làm phát chơi chơi không?”

“Hả?”

Kyou-kun lỡ quen miệng gọi tên tôi khiến Kakyouin bất ngờ hơn bao giờ hết. Ngay lập tức cậu nhận ra lỗi lầm của mình và vội vội vàng vàng lấp liếm rằng

“À, cho tớ xin lỗi. Chả là do tớ tự nhiên quá nên thành ra lỡ miệng.”

“Không sao đâu. Thế thì cho mình gọi cậu là Kyouichi-san… không, Kyou-kun đi ha?”

“Tất nhiên rồi.”

Giờ chúng tôi có thể thoải mái gọi tên nhau như bình thường ở trước mặt Kakyouin mà không cần phải dè chừng tránh bị nghi ngờ nữa. Cứ bí mật một kiểu, công khai một kiểu thì bị lộ có ngày. Trong khi đó, cô nàng Kakyouin nhà ta cảm thấy bị cho ra rìa nên khó chịu.

“Kakyouin-san, cậu có thể gọi mình là Ichigo nữa.”

“Cảm ơn cậu nhiều. Thế thì Ichigo-san, cứ thoải mái gọi tớ là Aria.”

“Ừ, Aria-chan.”

“Và… ừm…”

Aria-chan, hay lịch sự hơn là Kakyouin-san vẫn đang hướng ánh mắt đầy kỳ vọng của mình vào Kyou-kun. Dẫu đã hiểu ý của cô nàng, cậu vẫn khá miễn cưỡng đáp lại.

“À thì… Kakyouin-san và tôi đâu thân đến nỗi cần gọi nhau bằng tên đâu ha?”

“T-tớ cũng nghĩ vậy…”

Aria trông thất vọng thấy rõ.

“Kyou-kun! Đừng cho cô ấy ra rìa thế chứ!”

“Đúng đúng!”

Có sự hậu thuẫn của tôi, Aria ngay lập tức được đà lấn tới khiến Kyou-kun phải chịu thua.

“...Thôi được rồi, muốn tôi gọi là ‘Aria-san’ chứ gì?”

“Ừm, mình rất vui khi được đi với cậu, Kyouichi-san!”

Aria vui mừng khôn xiết mà đáp lại. 

Thế là chúng ta sắp đạt được mục đích rồi nhỉ? À, quên mất. Tôi cần phải chắc chắn rằng Kyou-kun không chơi dại mà đi tỏ tình với tôi trước mặt Aria-chan hoặc làm mấy thứ có thể làm lộ mối quan hệ thầm kín giữa hai đứa.

“Mà này Aria-chan. Sắp tới mình định cùng Kyou-kun đi chơi, chỉ hai chúng mình mà thôi. Dù không muốn nhưng tuần tới cậu có thể để hai chúng mình có thời gian riêng tư ở bên nhau được không?”

Khi đang ở cùng Aria trong phòng học trống quen thuộc để họp bàn chiến thuật như thường lệ, tôi đã yêu cầu cô nàng như thế vì nghĩ rằng đã đến lúc khởi động bước tiếp theo trong kế hoạch.

“Chỉ hai người… ý cậu là hẹn hò á?”

“U-Ừm, đúng vậy.”

Tôi khoác lên mình một dáng vẻ e thẹn cùng một vẻ mặt ngại ngùng kết hợp với hành động đung đưa tay qua lại trong khi mặt Aria tối sầm lại. Vì sao thì… tôi có thể đoán ra kha khá rồi nè…

“...Không được ư?”

“Không không…ổn mà, ổn mà.”

Aria gật đầu, nhưng ý cô nàng là ai ổn cơ… Tôi hông biết à nha~

“Cảm ơn cậu nhiều! Mình đang cân nhắc xem nên chọn cung thiên văn này hay không, nhưng Kyou-kun không hề rành những nơi như này nên cậu có thể giúp tớ dụ cậu ấy cho đến khi chúng ta mua vé xong có được không? Mình sẽ trả tiền cho vé của cậu.”

Tôi chìa điện thoại đang mở trang web của cung thiên văn ra cho cô xem. Nghe không nhầm đâu, cung thiên văn đấy, một địa điểm hẹn hò tuy phổ biến nhưng vẫn cực kỳ lãng mạn dành cho các cặp đôi! Cô nàng lúc này hẳn đang rất lo rồi đây. Đúng rồi đấy, Aria đang lo sốt vó lên rồi!

“...Không cần lo cho tớ đâu. Tớ có tiền mà.”

“Thật ư? Cảm ơn cậu nha!”

Tôi không quá ngần ngại mà ngay lập tức chấp nhận lòng tốt của Aria. 

Và rồi ngày hẹn hò cũng đã đến. Tôi sẽ đi lệch thời gian so với kyou-kun, giả vờ hai đứa đã hẹn nhau như thật.

“Xin lỗi vì đã để anh chờ, Kyou-kun”

“Không sao đâu, anh cũng vừa mới đến thôi...”

Aria đã không thật sự thoái lui vào phút chót nên tôi tốt nhất là nên cẩn trọng… hoặc nói chính xác hơn là cô nàng đang ở đây. Tôi cũng đã nghĩ Aria có khi sẽ đến và rồi cô nàng thực sự làm vậy. 

Cho dù đã cố gắng cải trang bằng một chiếc kính râm và mũ nhưng chính bộ đồ thường phục và mái tóc vàng đặc trưng thấp thoáng hiện ra dưới chiếc mũ đã hoàn toàn làm bại lộ thân phận của cô. Ừ thì thực ra còn nhiều lý do giải thích cho việc này lắm chứ, chẳng hạn như cô nàng tiếc tiền vé hoặc muốn hóng xem chuyến hẹn hò của hai đứa bạn của mình ra sao rồi.

“Kyou-kun, nhìn đằng sau chúng ta đi, người đang đội mũ đeo kính râm ấy. Aria-chan đó.”

“Hả?”

“Đừng quay lại, nhìn vào tấm hình mà em chụp được bằng camera trước của điện thoại này.”

Khi tôi nói cho cậu chuyện hai đứa đang bị Aria bám đuôi, tuy Kyou-kun bị bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua. Có lẽ cậu đang nghĩ là nên kệ cô ấy đi, nhưng làm thế đâu có vui.

“Kyou-kun, làm như thể anh đã nhận ra Aria rồi tiện mời cô ấy tham gia cùng chúng ta luôn đi.”

“...Tại sao?”

“Vì em muốn đi chơi với Aria nữa. Chúng ta còn nhiều dịp khác để hẹn hò mà?”

Tôi lấy bừa một cái cớ và Kyou-kun đành phải miễn cưỡng chấp nhận.

“...Thôi được rồi.”

Thế là sau khi Kyou-kun giả vờ đã nhận ra Aria, kết quả cả ba chúng tôi đều đi vào cung thiên văn để chơi. Trên đường đi tham quan, tôi giả vờ bị sốc khi buổi hẹn hò hai đứa thầm kín bị chen ngang và thi thoảng lại găm ánh mắt như muốn nói ‘cậu phản bội tớ à?’ vào thẳng Aria. Cô nàng lúc đó chỉ ngại ngùng đảo mắt đi để tránh né.

Dù cho Aria bám theo vì có ý định can thiệp hay chỉ đơn giản là tò mò thì tôi chịu, nhưng khi bị phát hiện đồng thời làm gián đoạn buổi hẹn hò giữa hai chúng tôi thì lúc này cô đã bị khép vào tội ‘phản bạn’. Tất nhiên, nếu cô đến thì sẽ đúng với kế hoạch còn không thì hai chúng tôi sẽ cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò thôi. Đằng nào cũng tốt với tôi cả. 

Giờ phải suy nghĩ xem sắp tới tôi nên mắng cô nàng như nào mới được đây ta~?

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đoạn số 42: Và rồi ngày hẹn hò cũng đã đến.Tôi sẽ đi lệch thời gian so với kyou-kun, giả vờ hẹn nhau như thật. -> thiếu 1 dấu cách -.-
Xem thêm
Title có lmao thật này
Ideas_Surprised_Pikachu_HD.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chứ mèo đâu dám đào từ đó mà raw ko có đâu
Xem thêm
Ác quỷ Ichizen
Xem thêm