• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Công chúa trong ngôi trường cấp ba.

Chương 03.5 [Hậu trường] - POV Yorifuji Ichigo: Công chúa của trường là con mồi của tôi - Phần sau

25 Bình luận - Độ dài: 1,232 từ - Cập nhật:

Sau khi được tôi nhờ giúp đỡ, Aria bắt đầu đi tìm hiểu quá khứ thời cấp hai của Kyou-kun. Với cương vị là thành viên hội học sinh ở ngôi trường của ông mình, cô dùng quyền hạn của mình để mở cuộc điều tra chính thức nhắm vào các tin đồn xung quanh Kyou-kun.

“Kuzuha? Ừ, cậu ấy đã hẹn hò với kha khá nhiều người ở thời trung học cơ sở.”

“Thế khi cậu ta có bạn gái thì không làm vậy đúng chứ?”

“Hửm?... Cậu nói thế thì… có lẽ điều đó đúng đấy.”

“Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều.”

Trai ngược với suy nghĩ của Aria, những câu trả lời cô nghe được đều khớp với những gì mà tôi nói. Sau khi đã thu thập đủ thông tin, Aria chủ động tiếp cận Kyou-kun.

“Kuzusan, cậu có rảnh không?”

“Có, sao thế?”

“Hội học sinh đang không thể đảm nhiệm hết công việc được giao. Vì cậu là đại diện lớp nên tớ có thể nhờ cậu được không?”

Aria sử dụng các công việc lặt vặt trong hội học sinh để xác minh xem anh chàng nhà ta có siêng năng hay không. Kyou-kun chắc chắn sẽ chăm chỉ giúp đỡ bất kể mọi lúc mọi nơi mà thôi. Dù sao tính cần cù của cậu ấy được tôi rèn luyện khá kỹ lưỡng mà. Ngay trong ngày hôm đó, tôi nói với cậu

“Nhớ hòa thuận với Kakyouin-san đấy, nghe chưa?”

Cách này sẽ khiến Kyou-kun gỡ bỏ cảnh giác với Aria. Trong khi đó, Aria tiếp tục công cuộc điều tra Kyou-kun, thậm chí còn tiếp cận đến những cô gái chơi thân với cậu để hỏi nữa mà.

“Ai trong số các cậu đang hẹn hò với Kyou-kun thế?”

“Không phải tớ, hai cậu thì sao?”

“Tớ cũng không. Nếu có ý gì thì cậu ta đẩy láo từ lâu rồi, nếu không thì quá thất vọng.”

“Tớ cũng như hai cậu thôi… Cậu ấy đẹp trai tốt bụng, giúp đỡ tớ rất nhiều, nên tớ cũng muốn được thân hơn với cậu ấy.”

Aria cũng không đào thêm được tin đồn bêu xấu nào của cậu ta từ bộ ba ấy cả. Để mà nói thì cậu đang bị lợi dụng, và đúng là như thế thật. 

Khi thấy bộ ba đó tiếp cận Kyou-kun, tôi hy vọng và đầu tư tiền để cậu ấy đi hẹn hò, nhưng chỉ mang lại nỗi thất vọng tràn trề. Có vẻ họ có thích Kyou-kun, nhưng không đủ nghiêm túc để tiến đến một mối quan hệ người yêu. Chỉ cần được làm bạn với Kyou-kun đẹp trai là họ thỏa mãn rồi. Nào nào các cô gái của tôi ơi, tham vọng lên một chút đi chứ. Đây là một cơ hội ngon ăn để có thể chiếm lấy một mỹ nam nổi tiếng về cho riêng mình đấy nhé? 

À mà, làm sao tôi có thể biết rõ từng đường đi nước bước của Aria á? Bí mật.

Aria tiếp tục nhờ Kyou-kun giúp mấy công việc của hội học sinh cho đến khi cô có thể đưa ra kết luận. Thông qua những manh mối thu thập được, hình ảnh Kyou-kun trong mắt cô đã được cải thiện trông thấy.

“Tớ xin lỗi, Yorifuji-san vì đã hiểu lầm cậu ấy. Kuzuha đúng thật rất chân thành, trái ngược với những lời đồn kia.”

Một thời gian sau, Aria xin lỗi khi hai đứa đang cùng nhau chuyện trò.

“Không sao đâu. Thế cậu sẽ giúp mình chứ?”

“Được, nhưng tớ phải làm gì bây giờ?”

“Trước khi mình tiếp cận Kuzu-kun, cậu hãy hỏi về món ăn và… ừm… cả kiểu con gái mà cậu ấy thích…”

Tôi giả vờ e thẹn khi nhắc đến cụm phía sau. 

Uầy, tôi diễn y như thật, không khác gì một diễn viên chuyên nghiệp mới chết chứ!

“Ừm, để đó cho tớ!”

Aria không do dự mà đồng ý cái rặt. Có lẽ cô nàng đã hứa với tôi rằng sẽ giúp đỡ, thêm nữa yêu cầu này vẫn còn nhẹ so với những thứ cô đã tưởng tượng trong đầu. 

Cô nữ sinh này dễ bị thao túng đến nực cười. 

Sau đó, Aria tiếp tục nhờ Kyou-kun đến văn phòng hội học sinh để làm chân sai vặt, tận dụng khoảng thời gian hai người nói chuyện để hỏi về sở thích của cậu ấy.

Món ăn yêu thích của Kyou-kun là gà rán (Karaage), sở thích gần đây là xem phim truyền hình và chơi game, còn kiểu con gái thích là một người có vẻ ngoài bình thường nhưng phải hết lòng tận tuỵ với cậu, hay nói cách khác, chính là tôi.

Tôi biết thừa mấy cái này từ bảy đời rồi.

10/10, đó chính là số điểm cậu ấy nhận được từ tôi khi trả lời cho câu hỏi về kiểu con gái mà mình thích, một kiểu câu hỏi rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng hỏi những gì mình đã biết làm gì ư? Tôi đâu cần biết mấy thứ đó từ cậu ấy nữa, tôi muốn Aria biết cơ. Những cử chỉ giao tiếp và câu hỏi sẽ giúp tăng độ hào cảm của cả hai dành cho đối phương. Tôi sẽ khiến Aria sa vào bẫy mị lực của Kyou-kun, một chàng trai do tôi tận tình chăm sóc.

Đã đến lúc triển khai bước tiếp theo.

“Kakyouin-san, mình sẵn sàng rồi. Mình có thể làm ra một món gà rán ngon, mình đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ những bộ phim ngôn tình nổi tiếng, mình đã sẵn sàng để có thể cống hiến hết mình cho Kyou-kun!”

Mất nửa câu trả lời vừa rồi đều là nói dối. Tôi có thể làm mỗi gà rán ăn nhanh mà thôi. Mà nếu sử dụng các nguyên liệu đắt tiền thì món ấy sẽ ngon mà ha? Về ngôn tình thì tôi chỉ xem khi đang có thời gian vui đùa cùng kyou-kun. Nhưng một điều chắc chắn là tôi đã hết mình nuôi dưỡng Kyou-kun từ tận thời tiểu học. Nếu tính ra số tiền mà tôi bỏ ra để nuôi cậu ấy thì kiểu gì bạn sẽ rất sốc cho mà xem.

“Nhưng… mình vẫn chưa có đủ can đảm, nên cậu có thể giới thiệu mình với kuzu-kun có được không? Mình vẫn còn lo lắng về nhiều thứ lắm.”

“Hiểu rồi. Tớ sẽ đi giúp cậu ngay đây.”

Aria ngay lập tức nhắn tin với Kyou-kun.

Khi gặp cậu, tôi với thân phận là bạn của Aria giả vờ chào hỏi như mới gặp lần đầu. Toàn bộ cảnh tượng lúc này chẳng khác gì một trò hề cả. Nhìn Kyou-kun nhăn nhó mặt mày khiến tôi suýt nữa đã cười phá lên vì phấn khích. 

Giờ đây anh chàng hẳn đang suy diễn mấy thứ đâu đâu ở trong đầu rồi. Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi sẽ nhờ Aria chống lưng để có thể đường đường chính chính hẹn hò với mình.

Chẹp, giả thiết của Kyou-kun bình thường sẽ đúng, nhưng mục đích của tôi còn sâu xa hơn nhiều. Nhưng giờ tốt hơn hết là để cậu hiểu lầm cho tiện xử lý, nên tôi chẳng nói một lời giải thích nào cả.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Top 1 tư duy đầu tư đáng học hỏi🗿
Xem thêm
Má con nhỏ này có phải người không z. Nó đầu tư thằng main từ năm lớp 1 tức khoảng 7 tuổi. Tao đéo biết nói j nữa.
Xem thêm
Và plot twist sẽ là em Aria đã biết tất cả câu chuyện và cố tình làm theo lời Ichizen nói để được chính thức xen chân vào giữa cả 2 theo như kế hoạch của Ichizen. Và rồi chúng ta sẽ có cuộc tình tay ba, nơi mà Ichizen và Aria tranh đấu để có main trong lúc đó main nhà ta phải khóc thét trong tuyệt vọng =)))
Xem thêm
Aizen 2.0🗿
Xem thêm
Aizen là ai và trong bộ nào thế b
Xem thêm
@QiQi!: trong bleach nha bạn
Xem thêm
Aizen là ai và trong bộ nào thế b
Xem thêm
Hóa ra chăm main chỉ để có công cụ mà sử dụng 🐧
Xem thêm
Ichigo ở vũ trụ song song khi bị Aizen đánh bại và thuần hóa tư tưởng, không còn la hét Getsuga Tenshou nữa mà kế thừa ý chí của Aizen
Xem thêm
Ichogo này hóa Aizen mẹ r
Xem thêm
I wonder what will happen next
Xem thêm
"Tat ca chi la cong cu de cho co ay giai tri ma thoi..."
Xem thêm