Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)

Chương 51: Gấu-san khởi hành đến Vương đô

30 Bình luận - Độ dài: 2,949 từ - Cập nhật:

Buổi sáng đầu tiên của chuyến đi, tôi đến nhà của Tirumina-san trước để đón Fina.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đến dinh thự của lãnh chúa để đón Noa.

「Yuna-oneechan, chị sẽ hộ tống Foscherose-sama ạ?」

Fina lo lắng hỏi tôi.

「Đúng đó, chị đã nói với em rồi mà nhỉ?」

「Đây là lần đầu tiên em nghe điều này đấy ạ! Hơn nữa, đi cùng với Foscherose-sama… đi cùng Foscherose-sama…」

Nước da của Fina dần trở nên tái nhợt.

Đúng như tôi nghĩ, khoảng cách giữa thường dân và quý tộc ở thế giới này lớn thật đấy.

「Sẽ ổn thôi, Fina. Ổng không có bắt cóc hay ăn thịt em đâu. Với lại, người đi cùng chúng ta lần này là con gái của ông ấy cơ, là Noa đó」

「Noire-sama ạ? Dù vậy nhưng mà…」

Ồ? Mặc dù tôi gọi Noa bằng nickname nhưng Fina lại thốt ra tên cúng cơm của em ấy.

Hai đứa biết nhau ở một mức độ nào đó chăng?

「Dù gì đi nữa thì chúng ta vẫn phải đến đó thôi. Nếu em vẫn chưa sẵn sàng thì chúng ta vẫn có thể chờ đến lần sau」

「V-Vâng, em hiểu rồi ạ」

Mặc dù trả lời một cách đầy miễn cưỡng nhưng Fina vẫn ngoan ngoãn theo sau tôi.

Ngay khi chúng tôi đến được dinh thự của lãnh chúa, chúng tôi nhìn thấy một Noa tay chống hông đang đứng đợi sẵn trước cổng trong một tư thế uy nghiêm.

「Yuna-san! Chị tới trễ!」

「Nếu em nghĩ thế thì chẳng phải ngồi chờ trong nhà sẽ tốt hơn sao?」

「U-Um, tại vì, khi nghĩ đến việc được đi du lịch cùng với các bé gấu, em đã trở nên quá phấn khích và không thể chờ đợi được nữa」

Noa tỏ ra hơi xấu hổ khi nói về hành động trẻ con của em ấy.

「Maa~ chị hiểu lý do rồi. Bên cạnh đó, có một chuyện chị muốn hỏi ý Noa」

「Là gì vậy ạ?」

「Em có thể cho phép cô bé này tham gia chuyến đi cùng chúng ta được không?」

Tôi chỉ tay về phía Fina, người vẫn đang rụt rè đứng nấp bên cạnh tôi.

「Cậu ấy là ai vậy ạ?」

「Là người đã cứu mạng chị đó」

「K-Không phải thế đâu! Em mới là người được Yuna-oneechan cứu giúp mà!」

「Tóm lại là cậu ấy sẽ đi cùng chúng ta đúng không?」

「Maa~ em ấy nói rằng mình chưa từng đến thủ đô bao giờ nên chị nghĩ đây là một cơ hội tốt. Nhưng trước đó, chị muốn hỏi ý kiến của Noa cái đã」

「Không vấn đề gì đâu ạ. Tuy nhiên… Hai bé gấu là của tớ! Tớ sẽ không nhường lại cho cậu đâu đấy!」

Noa chỉ tay về phía Fina để tuyên bố điều đó.

「Chị cần hai đứa cưỡi chung một bé gấu đấy, Noa」

「…Không còn cách nào khác. Nhưng mà vị trí ở phía trước là của em nhé!」

「Rồi, rồi, chị hiểu mà. Chúng ta có cần chào Cliff một tiếng trước khi đi không nhỉ?」

「Ổn thôi ạ, Otou-sama nói rằng chúng ta có thể khởi hành ngay khi Yuna-san đến」

「Maa~ nếu đã được cho phép rồi thì chúng ta xuất phát thôi nào」

Ba người chúng tôi đi về phía cổng thành và rời khỏi thị trấn.

Sau đó, tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

Hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng Gấu Kyuu.

Còn hai cô bé sẽ được Gấu Yuru chăm sóc.

「Fufu, như đã nói lúc nãy. Chỗ này là của tớ!」

Noa vui vẻ trèo lên phần lưng phía trước của Gấu Kyuu.

「Vâng, thưa Noire-sama」

「À đúng rồi. Tên của cậu là gì?」

「Tớ là Fina」

「Vậy sao, rất vui được làm quen với cậu, Fina. Tớ rất mong chúng ta có thể trở nên thân thiết với nhau thông qua chuyến đi này đấy」

「…Tớ cũng thế, Noire-sama, rất vui được gặp cậu!」

Fina sau đó được Noa giúp leo lên Gấu Kyuu.

Tôi cũng đã ổn định vị trí của mình trên lưng Gấu Yuru.

「Được rồi, chúng ta xuất phát tới Vương đô thôi nào!」

Vì chẳng có gì phải gấp gáp nên chúng tôi sẽ từ từ tận hưởng chuyến đi này.

「Ufufu, chuyến đi này trông cậy vào em nhé, Gấu Yuru ơi~」

Noa nhẹ nhàng vuốt ve Gấu Yuru.

「Noire-sama cũng biết Gấu Yuru và Gấu Kyuu sao?」

「Ehem, đúng thế, tớ đã có cơ hội được cưỡi trên các bé gấu một lần rồi đó! Sau đó bọn tớ còn ngủ cùng nhau nữa cơ! Maa~ cậu không biết tớ đã trông đợi ngày hôm nay như thế nào đâu~」

Hai cô bé đã nhanh chóng kết bạn và trò chuyện vui vẻ cùng với nhau.

「Nhưng mà nè, Fina, như tớ đã hỏi lúc nãy, rốt cuộc thì cậu và Yuna-san có quan hệ gì với nhau thế?」

「Lần đầu tiên đến đây, chị đã bị lạc trong rừng. Lúc sắp chết đói thì Fina đã đến giải cứu cho chị đó」

「Chị lại nói thế nữa rồi. Chẳng phải Yuna-oneechan mới là người đã cứu em khỏi bầy sói sao? Tất cả những gì em làm chỉ dẫn chị về thị trấn mà thôi」

「Và sau rất nhiều chuyện xảy ra, chị đã trở thành một mạo hiểm giả. Nhưng vì chẳng biết gì về phân tách quái vật nên cuối cùng chị vẫn phải cầu cứu Fina」

「Em rất biết ơn Yuna-oneechan vì đã giúp em có được một công việc ổn định đấy ạ」

「Fina, cậu biết phân tách quái vật á?」

「Ừm, tớ đã từng làm việc ở Guild một thời gian để giúp đỡ gia đình」

「Một thời gian? Cậu bao nhiêu tuổi thế?」

「10 tuổi lận đó」

「Cùng tuổi với tớ thôi mà!」

Noa đã rất ngạc nhiên về điều đó.

Đúng như tôi nghĩ. Dù là ở thế giới này đi nữa thì làm sao mà một cô bé 10 tuổi lại có thể thành thạo trong việc xử lý xác quái vật được cơ chứ.

Có lẽ đó là tài năng đặc biệt chỉ Fina sở hữu mà thôi.

Sau đó, hai cô bé lại tiếp tục những cuộc trò chuyện trên lưng gấu và trở nên thân thiết hơn.

Tôi thật sự mong rằng một tình bạn trong sáng sẽ nảy nở giữa hai cô bé mặc kệ những thứ phiền phức như địa vị quý tộc và thường dân. Bởi vì có được một người bạn thân cùng tuổi luôn là một chuyện tốt.

Con đường đến Vương đô vẫn còn dài nhưng lại yên bình hơn tôi nghĩ. Chẳng có con quái vật hay tên cướp nào đột nhiên xuất hiện.

Hai bé gấu vẫn thong thả tiến bước về phía trước trong tiếng nói cười líu lo.

Khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi dừng lại để tìm kiếm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi.

Gấu Kyuu đã tìm được một mảnh đất trống rộng rãi, kín đáo nằm cách đường chính một đoạn nhỏ.

「Chỗ này là được rồi ha?」

Tôi nhảy xuống khỏi Gấu Kyuu và quan sát xung quanh.

「Yuna-san, chúng ta sẽ cắm trại ở đây ạ?」

「Đúng đó, Noa đã từng cắm trại bao giờ chưa?」

「Chưa ạ, thường thì mỗi khi đến thủ đô bọn em sẽ qua đêm ở một thị trấn trên đường hoặc ngủ trong xe ngựa. Đây là lần đầu tiên em cắm trại ngoài trời đấy ạ」

「Maa~ về việc đó thì Noa không cần phải lo đâu」

「.........?」

Tôi bảo cả hai lùi ra sau một chút rồi lấy Nhà Gấu ra.

Đây là Nhà Gấu du lịch mà tôi đã chuẩn bị trước chuyến đi.

Cơ bản thì vẫn là hai bé gấu ngồi cạnh nhau nhưng kích cỡ của ngôi nhà này chỉ to bằng một nửa so với Nhà Gấu ở Crimonia mà thôi.

Mục đích của việc này là để ngôi nhà không trở nên quá nổi bật, mặc dù nhìn từ một chỗ thoáng thì người ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra nó.

「Yuna-san!? Cái gấu gì thế!?」

「Đây cũng là Nhà Gấu đó, Noa. Nó nhỏ hơn Nhà Gấu ở Crimonia để tiện lợi hơn khi đi dã ngoại」

「Ý em không phải như thế! Ưm, trước tiên thì chị lôi nó ra từ đâu vậy? À không, em có thấy cái cách chị mang nó ra. Nhưng mà một thứ to như thế này có thể nhét vừa túi vật phẩm được sao?」

「Chắc thế?」

「Chắc thế? Mà Fina, cậu không thấy ngạc nhiên sao?」

「Không đâu, mỗi khi đi làm nhiệm vụ chị ấy đều mang nó ra mà. Yuna-oneechan từng mang cả một con rắn khổng lồ từ trong túi ra nữa đó」

「Đây là bí mật giữa chúng ta. Đừng nói cho ai khác đấy nhé!」

Tôi nhờ Noa giữ bí mật.

「Maa~ giờ thì chúng ta vào trong thôi nào. Các em chắc cũng đã mệt mỏi sau một ngày di chuyển rồi đúng không?」

Tôi thu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu về găng tay trước khi bước vào nhà.

「A, xin lỗi nhé Noa, nhưng em có thể cởi giày và đặt nó ở đây được không?」

May mắn là phong tục trước khi bước vào nhà ở thế giới này cũng khá tương đồng với Nhật Bản.

Ở dinh thự của Noa, việc cởi giày ra rồi mang dép để đi trong nhà là một chuyện hết sức bình thường.

Thậm chí ở nhà trọ, người ta cũng cho bạn một đôi dép để đi trong phòng.

Tuy nhiên, những công dân bên dưới tầng lớp trung lưu như Fina thường phải sống trong những ngôi nhà ít được quét dọn nên họ chọn việc mang giày dù là ở trong nhà đi nữa.

Noa sau khi bước chân vào nhà gấu đã không kiềm được mà thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.

「Cái gì thế này!? Còn tuyệt hơn em tưởng tượng nữa!!」

Căn phòng đầu tiên mà chúng tôi bước vào là phòng khách kiêm phòng ăn của nhà gấu. Nhờ được thắp sáng bằng quang ma thạch mắc tiền nên căn phòng mang lại cảm giác ấm áp hơn bình thường.

Kích thước của căn phòng có lẽ đủ lớn chứa 10 người cùng một lúc, nhưng tôi không nghĩ mình có thể mời tận đó về nhà mình dùng bữa đâu.

「Hai đứa cứ ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi nhé. Chị đi chuẩn bị bữa tối đây」

Tôi đi vào bếp, đổ dầu lên chảo rồi đặt những miếng thịt xay trộn trứng và bánh mì vụn mà tôi đã chuẩn bị sẵn vào để làm món Hamburger.

Cùng lúc đó, tôi cũng rửa xà lách và thái cà chua. Rau củ cũng là một thành phần quan trọng trong Hamburger nên cần phải kỹ lưỡng nhé.

Sau khi Hamburger chín đều cả hai mặt, tôi mang súp và bánh mì mua ở nhà trọ ra và chia đều thành 3 phần.

Việc cuối cùng là rót nước trái cây ra những chiếc ly gấu-san.

Và xong, bữa tối đã hoàn tất!

Tôi nhanh chóng mang tất cả ra phòng khách, nơi có hai cô bé đói meo đang ngoan ngoãn ngồi chờ. Việc còn lại bây giờ tận hưởng bữa tối cùng nhau mà thôi~

「Yuna-san, đây là gì vậy ạ?」

「Là bữa tối đó, Noa. Nếu em mong chờ trình độ nấu ăn của chị ngang với đầu bếp quý tộc thì chị chịu thôi」

「Không, em không nghĩ thế đâu, thật ra thì phải ngược lại mới đúng. Những món ăn này có mùi thơm đặc biệt hơn hẳn những món mà em thường hay ăn luôn đó!」

「Maa~ nếu thế thì tốt. Chúng ta nên ăn ngay cho nóng nào」

Cả Noa lẫn Fina đều vui vẻ thưởng thức món ăn tôi nấu.

「Cái gì thế này!? Ngon quớ đi mất!!」

「Chỉ là Hamburger thôi?」

「Hăm bơ gơ?」

「Đúng đó, các em đã bao giờ nghe về nó chưa?」

「Chưa ạ, đây cũng là lần đầu tiên em thấy một món ăn trông như thế」

「Maa~ thật ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chị chỉ trộn thịt sói và một ít thịt orc lại với nhau rồi đem rán lên mà thôi」

「Nhưng em cảm thấy hương vị tăng lên rõ rệt đấy ạ, nó ngon hơn hẳn so với vị thịt sói ban đầu」

「Fina cũng nhận ra nhỉ? Đây là phương pháp rất thích hợp để nâng cấp những loại thịt rẻ tiền như thịt sói. Nếu thích em có thể trộn với thịt cừu nữa đó」

「Thay vì kết hợp với một loại thịt đắt tiền thì thường bọn em chỉ mua thêm nhiều thịt sói hơn thôi ạ… Yuna-oneechan, chị có thể chỉ em cách làm món này được không ạ? Em muốn gia đình mình có thể nếm thử nó」

「Tất nhiên rồi. Ngoại trừ phần sốt ra thì nó cũng không phức tạp lắm đâu, lần tới chị sẽ dạy Fina cách làm」

「Cảm ơn chị, Yuna-oneechan」

「Yuna-san, dạy cho em nữa nhé!」

「Nhưng em đâu cần học nó để làm gì, Noa? Đầu bếp nhà em sẽ không thích việc cô chủ nhỏ mò vào bếp đâu」

「Uu~ đúng là vậy, nhưng mà… em có cảm giác bị cho ra rìa. Em không thích như thế chút nào」

「Thôi được rồi, sau khi trở về Crimonia chị sẽ dạy cho cả hai đứa nhé!」

「Cảm ơn chị, Yuna-san! Cơ mà món súp này cũng ngon lắm đấy ạ!」

「Nó được làm bởi quán trọ mà chị đang ở」

「Vậy còn ổ bánh mì này thì sao ạ?」

「Chị tìm thấy một tiệm bánh rất ngon nên chị đã mua rất nhiều để dự trữ」

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện vui vẻ trong khi tận hưởng bữa tối cùng nhau.

「Sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi vào phòng tắm. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành trước khi mặt trời lên nên hai đứa phải đi ngủ sớm đó, nghe chưa?」

「Vâng, em hiểu rồi!」

「Chúng ta xuất phát sớm thế ạ!?」

Người thường dậy sớm để đi làm: Fina.

Quý tộc không hề có khái niệm dậy sớm: Noa.

Phản ứng của cả hai khác nhau đến mức đáng ngạc nhiên luôn đó.

「Thường thì mạo hiểm giả và thương nhân sẽ di chuyển ngay khi mặt trời mọc. Nếu như có người nào đó tình cờ nhìn thấy nhà gấu của chúng ta thì rắc rối lắm, thế nên chị muốn chúng ta khởi hành trước họ một chút」

「Vâng, em hiểu rồi. Nhưng mà, Yuna-san, hình như lúc nãy chị có nói đến phòng tắm đúng không? Ở đây có bồn tắm ạ?」

「Có chứ! Cả ngày cưỡi gấu chắc các em cũng mệt mỏi lắm rồi đúng không? Hãy làm ấm cơ thể bằng cách ngâm mình trong nước nóng trước khi ngủ nhé. Fina, em chỉ cho Noa cách dùng bồn tắm nha」

「Làm sao một chiếc bồn tắm lại xuất hiện trong câu chuyện về một chuyến đi xa được nhỉ? Và tại sao Yuna-san nói về nó cứ như chuyện hiển nhiên vậy, Fina? Uu~ thường thức của tớ đổ vỡ hết rồi…」

Fina đành phải dẫn một Noa cứng đơ vì sốc văn hóa vào bên trong phòng tắm.

Trong lúc đó thì tôi tranh thủ sẽ dọn dẹp bàn ghế sau bữa ăn.

Maa~ nói chứ, tôi chỉ mang chén dĩa đi rửa mà thôi.

Khi hai cô bé đã tắm xong, tôi nhờ Fina chỉ cho Noa cách dùng máy sấy tóc rồi cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Nhờ có bộ đồ gấu nên cơ thể tôi chẳng cảm thấy mệt mỏi tý nào nhưng sau một ngày dài di chuyển, tôi cũng muốn sớm được ngâm mình vào làn nước ấm.

Bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng thoải mái tuyệt đối, tôi nhìn thấy Fina và Noa vẫn đang ở phòng khách chờ mình.

「Uwoa!!~ Một chú gấu trắng!!」

Noa trông có vẻ phấn khích khi nhìn thấy bộ đồ gấu trắng mà tôi thường mặc để ngủ.

「Các em vẫn chưa đi ngủ sao?」

「Noa-sama muốn được nhìn thấy gấu trắng trước khi ngủ ạ」

À rồi, nhưng nghĩ lại thì hình như tôi cũng chưa giới thiệu phòng ngủ cho các em ấy thì phải?

Ở tầng một của nhà gấu có phòng khách, phòng ăn, bếp, toilet và phòng tắm.

Tầng hai thì gồm có ba phòng ngủ nhỏ.

Một trong số đó là phòng riêng của tôi.

Hai phòng còn lại là phòng ngủ dành cho khách.

Trong mỗi phòng lại có hai chiếc giường to.

4 người có thể thoải mái ngủ trong một phòng mà chẳng gặp vấn đề gì luôn đó.

Sau khi giới thiệu phòng cho hai cô bé,

「Các em muốn ngủ riêng hay ngủ cùng nhau nào?」

Tôi thử hỏi ý kiến của cả hai.

「Em thì sao cũng được, thế nên em sẽ để cho Noa-sama quyết định ạ」

「Tớ muốn nói chuyện thêm với Fina, vậy nên chúng ta ngủ cùng nhau nhé?」

「Tất nhiên rồi!」

「Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm nên đừng thức khuya quá đấy nhé」

Sau khi nhắc nhở cả hai, tôi đi về phòng ngủ của mình.

「Yuna-oneechan, chúc chị ngủ ngon!」

「Chúc chị ngủ ngon, Yuna-san!」

「Chúc các em ngủ ngon!」

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Ma~ma~ kuma ʕ ꈍᴥꈍʔ
Gấu
Xem thêm
Thanks trans :"
Xem thêm
Gấu ~gaoo~
Xem thêm