Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Gấu-san đến thế giới khác (001-026)

Chương 18: Gấu-san nhận tiền (từ việc bán nguyên liệu)

31 Bình luận - Độ dài: 2,217 từ - Cập nhật:

Tôi rời khỏi Guild và đi đến quầy mua bán nguyên liệu ở tòa nhà kế bên.

Ở đó có ba quầy và hai trong số chúng hiện đang phục vụ khách. Theo lẽ đương nhiên, tôi hướng thẳng đến quầy trống còn lại.

「Yo, Cô Gấu! Cháu lại đến bán lũ sói sao?」

Gentz-san tiếp đón tôi với một nụ cười rạng rỡ.

「Lần này tôi mang đến thêm vài thứ khác nữa」

「Ồ, vậy sao! Guild sẵn lòng mua bất kỳ thứ gì mà cháu đem đến thế nên cứ thoải mái mang chúng ra nhé」

Tôi lấy ra mười con Sói từ trong Hộp Gấu.

Mấy mạo hiểm giả xung quanh bỗng trở nên ồn ào hơn một chút.

Maa~ dù sao thì mười con sói vẫn là số lượng lớn đối với một mạo hiểm giả solo.

「Hôm nay cũng nhiều như mọi khi nhỉ」

Gentz-san gọi hai nhân viên khác ở phía sau ra để khiêng bọn sói vào.

Khi quầy đã trống trở lại, tôi đem ra thêm mười con Thỏ Sừng.

Xung quanh tôi hiện giờ lại càng trở nên ồn ào hơn.

Tình cờ thay, bọn Thỏ Sừng dài đúng khoảng một mét.

Vẻ ngoài của chúng trông rất dễ thương, nhưng sức bật mạnh mẽ cũng như chiếc sừng sắc bén của chúng tạo nên một cú nhảy vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể xuyên thủng cả giáp hạng nhẹ.

「Cháu mang bọn Thỏ Sừng đến nữa cơ à? Hm.. tình trạng của chúng vẫn còn rất tốt. Đây là con mồi hôm nay của cháu sao?」

Một lần nữa, Gentz-san lại gọi các nhân viên khác ra để mang bọn Thỏ Sừng vào bên trong.

「Như thường lệ, cháu vẫn chịu không phân tách chúng nhỉ」

「Tôi không biết phải xử lý chúng như thế nào hết và việc đó cũng phiền phức nữa」

「Từ góc nhìn của Guild thì gia tăng công việc là một điều tốt, nhưng những mạo hiểm giả không biết phân tách sẽ mất đi một khoảng tiền thưởng đáng kể đó」

「Sau này có lẽ tôi sẽ làm được thôi」

Để giữ thể diện nên tôi đã trả lời như vậy. Nhưng hiện tại, tôi không có ý định học nó đâu.

Chính xác hơn thì làm việc đó hoàn toàn bất khả thi đối với người như tôi.

Tôi chỉ có thể xoay sở để làm quen với việc động chạm xác của bọn quái vật mà thôi.

Còn về vụ mổ bụng moi ma thạch ra thì ở cấp độ quá cao đối với tôi rồi.

Trong khi tôi và Gentz-san nói chuyện với nhau vài câu như thế, toàn bộ bọn Thỏ Sừng đã được các nhân viên cần mẫn mang vào bên trong.

「Được rồi, vậy là mười con Sói và mười Thỏ Sừng cho hôm nay, đúng không?」

「Chưa đâu, vẫn còn yêu cầu từ Chủ master nữa」

「Từ Guild master à?」

Một con Orc được tôi đem từ Hộp Gấu ra và để lên bàn.

「Cháu còn có cả bọn Orc sao? Khoan, chờ chút đã. Đừng nói với chú là cháu cũng định đem mười cái xác Orc ra nhé?」

Chiều cao trung bình của bọn Orc là từ hai đến ba mét.

Không nhắc đến chuyện những nhân viên khác của Guild có đủ sức khiên chúng vào hay không, việc đặt hết bọn chúng lên quầy cũng là một vấn đề đó.

Còn một thứ phiền phức nữa là ngay khi tôi con Orc ra, đám mạo hiểm giả xung quanh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

「Orc!? Đùa hả!?」

「Nhưng mà, thứ đó chính là Orc. Không thể sai được」

「Cháu một mình hạ gục hết bọn chúng sao?」

Đám thám hiểm gia thật sư rất ồn ào, nhưng tôi bỏ qua tất cả bọn họ và trả lời câu hỏi của Gentz-san.

「Vâng ạ」

「Chờ chú một chút. Mặc dù chú thật sự thắc mắc về cái túi ma thuật của cháu lắm, nhưng sẽ khá là rắc rối nếu như cháu đem tận 10 con Orc ra. Chúng ta có thể đến kho lạnh ở phía sau được không?」

Chấp nhận lời yêu cầu của Gentz-san, tôi được chú ấy dẫn đến một nhà kho ở phía sau.

Và chẳng cần phải nói đến, ngay cả khi tôi đã đi mất thì đám mạo hiểm giả đằng sau vẫn nhôn nhao hết cả lên.

「HACK ĐÂU RA MƯỜI CÁI XÁC ORC THẾ!?」

「Ngay từ đầu thì làm sao một người lại có thể tiêu diệt tận chừng đó Orc chứ?」

「Bởi vì nó là CON GẤU chăng?」

「Nếu là GẤU ĐẪM MÁU thì có thể, đúng không?」

「Đúng như mong đợi từ GẤU ĐẪM MÁU」

「Không ngạc nhiên khi đó là GẤU ĐẪM MÁU」

Cái quái gì vậy, vụ GẤU ĐẪM MÁU á?

Tôi rất muốn nghe thêm mấy lời bàn tán của đám mạo hiểm giả, nhưng vì Gentz-san vẫn thản nhiên bước về phía trước rồi nên đành chịu thôi.

Bước vào trong kho thì tôi cũng chẳng còn nghe thấy giọng nói của bọn họ nữa.

「Sau khi vào nhớ đóng cửa thật chặt hộ chú nhé. Không thì nhiệt độ trong kho sẽ nóng lên mất」

Theo lời Gentz-san, tôi đóng cánh cửa lại ngay khi bước vào bên trong.

Ở bên trong là quang cảnh mà mọi người mong đợi về một nơi phân tách quái vật. Xác bọn quái chất chồng ở một góc, nguyên liệu tách ra từ bọn chúng thì được xếp ngay ngắn hơn, thịt của chúng cũng được bảo quản ở đây nữa.

Đám Sói và Thỏ Sừng lúc nãy tôi đem đến cũng đã được chuyển đến đây.

Và chúng đang được các nhân viên của Guild xử lý một cách hăng say.

「Ở trong này khá lạnh, cháu chịu khó một chút nhé. Nếu nhiệt độ tăng lên thì mấy miếng thịt sẽ bị thối rữa mất」

Gentz-san đi đến chỗ chiếc bàn lớn ở tuốt phía trong.

Dù vậy, nó cũng chỉ to đến mức đặt vừa một con Orc mà thôi.

「Cháu cứ đặt một con lên bàn trước nhé. Số còn lại cháu có thể để dưới đất」

Tôi lấy ra những cái xác Orc từ Hộp Gấu theo như hướng dẫn.

「Thật sự cảm ơn cháu. Bê hết đống Orc này vô kho chắc bọn chú chết mất. Nhưng mà, nếu bọn chú xử lý đám Orc này thì tiền thưởng cháu nhận được sẽ giảm đi đáng kể đấy, thế có ổn không?」

「Maa~ dù sao thì tôi cũng đâu có biết phân tách chúng, thế nên ổn thôi. Tôi cũng không lo lắng gì về chuyện tiền bạc cả」

「Chà, điều đó cũng có lý khi mà cháu có thể một mình hạ gục từng này. Đổi chủ đề nào. Cô Gấu, thứ hạng của cháu bây giờ là gì?」

「Chỉ vừa mới nãy thôi, tôi đã được nâng lên Rank D」

「Rank D hm? Tất nhiên rồi, nếu cháu tiêu diệt được chừng này Orc một mình thì quá đủ điều kiện ấy chứ. Nếu vậy, cháu có thể lắng nghe một yêu cầu nhỏ của chú được không?」

「Gì thế?」

「Cô Gấu, cháu không giỏi trong việc phân tách nguyên liệu, đúng không?」

「…」

「Nếu đã vậy, liệu cháu có thể giao riêng việc đó cho một trong những người trẻ ở chỗ bọn chú được không?」

「Chẳng phải như thế thì lượng tiền đổ vào Guild sẽ giảm xuống sao?」

「Nếu chỉ cháu thôi thì bọn chú vẫn ổn. Có hàng trăm mạo hiểm giả khác vẫn đang làm việc ở đây mà」

Maa~ điều đó cũng đúng.

Trước khi tôi xuất hiện thì Guild vẫn hoạt động một cách hiệu quả mà.

Thế nên dù cho phần của tôi có mất đi thì việc đó cũng chẳng thành vấn đề.

「Vậy đó là ai thế?」

「À, con bé cũng là người quen của cháu đấy. Bởi vì con bé còn nhỏ nên vẫn chưa phải là thành viên chính thức của Guild」

「Chú đang nói về Fina sao?」

Chỉ có một cô bé duy nhất nằm trong sổ quan hệ của tôi thôi.

「Cô Gấu cũng biết rồi, đúng không? Về gia đình của Fina ấy」

Tôi gật đầu.

Cha em ấy mất sớm, còn mẹ thì bị bệnh, thế nên em ấy phải một mình gách vác trách nhiệm chăm lo cho cả mẹ và đứa em gái nhỏ hơn ba tuổi.

「Chú cũng giao cho con bé một vài công việc, nhưng chỉ những lúc lượng công việc đổ dồn lên Guild quá nhiều mà thôi. Còn bình thường thì các nhân viên của Guild đều có thể đảm nhiệm hết mọi chuyện」

「Nói cách khác, chú muốn tôi giao việc cho Fina?」

「Đúng vậy. Con bé rất thuần thục trong việc phân tách nguyên liệu quái vật, thế nên cháu có thể yên tâm về việc đó」

「Điều đó không thành vấn đề, nhưng tôi không biết khi nào mình sẽ rời khỏi thị trấn này nữa」

Tôi vẫn chưa có quyết định chính thức, nhưng tôi muốn đến Thủ đô của Vương quốc này xem thử.

Ngoài ra, tôi còn có dự định đến thăm các nước khác nữa.

「Như thế đã tốt lắm rồi, chú chỉ muốn con bé có một công việc ổn định để làm trong lúc cháu còn ở thị trấn này thôi」

「Nhân tiện thì, tôi nên trả công cho em ấy bao nhiêu? Tôi không biết chi phí trả cho việc phân tách nguyêu liệu」

「Guild lấy phí là 20% tiền thưởng. Thế nên sẽ thật tuyệt nếu cháu trả cho con bé 10% số tiền từ những con quái đã được qua xử lý」

「10% có ít quá không?」

「Chừng đó đã là rất nhiều rồi, đừng lo lắng về việc đó」

「Tôi hiểu rồi」

「Đã thế thì chú sẽ gọi Fina đến đây. Phiền cháu đợi một chút nhé」

Gentz-san vui vẻ đi đến căn phòng phía sau.

Và một lúc sau, chú ấy mang Fina trở lại.

「Chị Yuna!」

Cô bé mừng rỡ chạy đến chỗ tôi và ôm tôi thật chặt.

Ưm, em ấy dễ thương ghê.

Tôi sẽ nhẹ nhàng xoa đầu em ấy vậy.

Nhưng mà… không phải em ấy có hơi máu me sao?

「Em có đang chăm chỉ làm việc không, Fina?」

「Có ạ! Từ bây giờ Yuna-oneechan sẽ giao công việc cho em đúng không ạ?」

「Đúng đó. Từ bây giờ xin hãy “chăm sóc” những con quái vật mà chị mang về cho em nhé」

「Cảm ơn chị rất nhiều!」

Con bé mỉm cười rạng rỡ.

「Thật ra thì, Fina, con không cần phải đến đây làm việc trong thời gian tới đâu」

「Nhưng mà-」

「Dạo gần đây chúng ta có hơi bận rộn với bọn quái vật hơn một chút vì Cô Gấu chẳng bao giờ phân tách chúng cả. Nhưng nếu cô ấy giao việc cho con thì Guild sẽ đỡ việc hơn một phần, thế nên con không cần lo lắng. Cơ mà hôm nay con vẫn phải hoàn thành những công việc chú giao đấy nhé. Bởi vì lúc nãy Cô Gấu đã mang đến đây Sói, Thỏ Sừng và Orc. Mười con mỗi loại luôn đó」

「Nhiều vậy sao ạ!?」

「Maa~ bỏ chuyện đó qua một bên, ngày mai chúng ta sẽ hẹn gặp ở đâu đây?」

「Em có thể đến chỗ Yuna-oneechan đang ở trọ được không ạ?」

「Được đó」

「Vậy ngày mai em sẽ đến đó vào 7 giờ sáng ạ」

Tôi nghĩ rằng lúc đó vẫn khá sớm, nhưng cư dân của thế giới này bắt đầu làm việc từ trước cả khi mặt trời mọc thế nên như vậy là hợp lý rồi.

Mặt khác, khi mặt trời đã xế bóng thì mọi công việc coi như kết thúc.

Mặc dù có các loại ma thạch phát sáng thay thế đèn, nhưng chẳng ai dùng chúng cho công việc hết.

Tôi đặt ra một lời hứa với Fina cho công việc ngày mai và rời khỏi nhà kho.

Không như bên trong kho, thời tiết bên ngoài hôm nay khá ấm.

Tôi nhận tiền bán nguyên liệu quái vật từ Gentz-san và trở về quán trọ.

Yuna: Được rồi, Góc Hỏi Đáp sẽ được tiếp tục!

Fina: Cơ mà chúng ta đã nhận được câu hỏi nào đâu.

Yuna: Không vấn đề gì hết, chúng ta đã có Fina rồi. Giờ thì xin em đặt câu hỏi kế tiếp.

Fina: Như vậy có thật sự ổn không thế ạ? Ưm… tại sao bộ đồ gấu không sở hữu kĩ năng “Ngôn ngữ dị giới” và “Kí tự di giới” luôn?

Yuna: Bởi vì như thế sẽ không có “Girl’s talk” trong nhà tắm.

Fina: Chỉ vì thế thôi ạ!?

Yuna: Đúng là như thế! Mà điều đó cũng tiện cho tác giả nữa. Giả sử như khi bộ đồ gấu được cởi ra thì việc nói chuyện sẽ là điều bất khả thi đúng không? Như thế thì làm sao các cô gái nói chuyện trong nhà tắm được. Điều đó thật sự quan trọng thế nên chị mới nói đến 2 lần đấy.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

gâu... 🤨
Xem thêm
Thanks trans :"
Xem thêm