Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Gấu-san đến thế giới khác (001-026)

Chương 2: Gấu-san gặp được một cô bé

42 Bình luận - Độ dài: 3,313 từ - Cập nhật:

Tôi mở mắt ra.

Hm? Đây không phải “My Home”.

Thông thường ngay khi vào game bạn sẽ được đưa ngay đến Home nhưng hiện giờ tôi lại đang ở trong một khu rừng xa lạ.

Nhưng cái đáng nói ở đây là trang bị trên người tôi.

Vâng, là gấu, tôi đang mặc bộ đồ gấu trên người.

Hai tay, hai chân, đủ nguyên một set luôn.

Đó là set trang phục Gấu mà tôi vừa nhận được từ cái chiến dịch lúc nãy.

Bỗng dưng tự trang bị thế này trông chẳng khác nào trò chơi trừng phạt hết.

Maa~ nhưng mà mặc vào rồi mới biết, nó dễ chịu không ngờ luôn.

Tôi nhìn về phía bàn tay mình, ở đó là một chiếc găng tay rối gấu.

Tôi thử điều khiển bé gấu trên tay mình *Xin chào, mình là gấu*

Dễ thương không tưởng tượng được luôn á.

Ấy chết.

Tôi ngay lập tức kiểm ra xung quanh, may mà ở đây không có ai hết.

Trong thời điểm hiện tại, tôi thật sự rất vui vì chưa bị ai nhìn thấy hình dạng đáng xấu hổ này.

「Thôi thì trước tiên mình cần phải thay trang phục cái đã」

Thường thì việc thay đổi trang bị là bất khả thi nếu không ở My Home.

Nhưng tôi nghĩ mình có một vài vật phẩm xử lý được chuyện này.

Nhưng khi tôi cố gắng lấy đồ từ túi vật phẩm thì cái túi không chịu mở ra.

Bug sao?

Rắc rối quá đi, đành thử đăng nhập lại vậy.

「Hả? Tại sao?...」

Màn hình đăng xuất cũng không thèm hiện ra luôn.

Tôi cố thử liên lạc với một số người bạn ở trong Danh sách bạn bè ít ỏi của tôi, nhưng kết quả cũng tương tự.

Bản đồ cũng không mở lên được nên tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu luôn.

「Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?」

Tôi thử mở khung trạng thái.

Và nó xuất hiện.

____________________________________

Tên: Yuna

~~~~~~~

Cấp độ: 1

Kỹ năng: Ngôn ngữ dị giới, Ký tự dị giới

____________________________________

「Cái gì thế này~~~」

Lỗi cập nhật sao?

「Admin ới ời, cái quái gì đang diễn ra rứa. Nhân vật mà tôi cực khổ cày cả năm trời mà giờ lại cấp 1 là sao, tôi yêu cầu một sự đền bù」

Không, tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn quay lại với nhân vật cũ của tôi thôi.

Rồi bỗng nhiên một tiếng “Chirorin” vang lên.

Đó là âm thanh khi nhận được một lá thư đúng không?

Tôi nghĩ rằng đó là bức thư “Chúng tôi xin lỗi” từ phía Admin, thế nên tôi thử bật màn hình thư tín lên, cơ mà nó cũng không hiện ra nốt.

「Vậy làm thế nào để mình đọc được thứ đó đây?」

Một màn hình hiển thị hiện ra ngay khi tôi vừa dứt câu.

_______________________________________________________________________________________

Người gửi: Kami-sama

-------------------------------

Yuna-chan, xin chúc mừng.

Dựa theo kết quả khảo sát thì con đã trở thành người được chọn

* vỗ tay * hoan hô * clap clap clap*

Nơi mà con đang ở hiện tại không còn là thế giới game nữa đâu

Nó là thế giới nơi mà ta cai quản

Nói tóm lại, là một thế giới khác đó

Từ nay con sẽ sống ở thế giới này nhé

Tất nhiên sẽ rất tệ nếu đem con đến đây với không mảnh vải che thân thế nên ta cho con bộ đồ Gấu như là một món quà chúc mừng nhé

Còn nhiều thứ khác nữa nhưng ta đem giấu chúng ở khắp nơi rồi, thế thì sẽ thú vị hơn đúng không? Chúc con may mắn tìm ra chúng nhé.

_______________________________________________________________________________________

「Sự kiện mới hở?」

Thôi kệ, trước tiên hãy tìm những người chơi khác cái đã, vì tôi chẳng thể hiểu nổi nội dung của cái sự kiện này.

Thế giới khác, Isekai ấy hả? Maa~ đúng là tôi cũng có hơi chút bất ngờ đó. Sự kiện đợt này hẳn là qui mô lắm đây.

Tất nhiên, làm gì có chuyện đưa người ta đến thế giới khác cơ chứ. Không biết bao nhiêu tên ngố sẽ bị nhà làm game lừa đây. Cái tên làm ra trò này đúng là một tên biến thái siêu cấp mà.

Vấn đề bây giờ chỉ là tôi không biết vị trí hiện tại của mình.

Tôi đang ở lv.1 nên nếu lỡ bị quái vật tấn công thì tôi sẽ đi đếm số luôn.

Nếu như tôi chết thì không biết sẽ được đưa trở về “My Home” hay trở lại điểm xuất phát ban nãy ha?

Mà thôi, giờ phải thoát khỏi khu rừng trước đã.

Tuy vậy, không có vũ khí trong tay đúng là vấn đề nan giải đó.

Thứ duy nhất tôi có hiện giờ là bé rối gấu đang há to miệng thôi. (trông thế này này ʕ •̀<•́ ₎

Trong khi tiếp tục di dạo trong rừng thì tôi đã tìm ra được một thứ.

Một thanh gỗ bách có chiều dài tương đối.

Tôi dùng miệng gấu để cầm nó lên.

「Đây sẽ là món vũ khí đầu tiên của mình ha?」

Mặc dù chỉ đùa thôi nhưng cảm giác nắm trong tay một vật gì đó vẫn tốt hơn là đi tay không thế nên tôi quyết định mang theo nó luôn.

Giờ thì tôi đã trở thành một anh hùng chân chính với que gỗ *excallibách trong tay. Thôi bỏ qua chuyện đó đi.

Trong lúc đang đi bộ trong rừng với ngoại hình là một con gấu cầm que gỗ trên tay thì một con sói đột nhiên xuất hiện.

Thật lạ vì tôi có cảm giác mình chơi nhầm game pok*mon mất rồi.

Sói là một loại quái vật dạng cún thường lảng vảng bên ngoài mấy thị trấn mở đầu dành cho tân thủ.

Tôi muốn thử kiểm tra trạng thái của nó, nhưng tất nhiên bảng hiển thị đã không hiện ra.

Trong game thì mỗi cá thể khác nhau đều có sự chênh lệch về cấp độ, và cả sói cũng vậy.

Nó có lẽ không quá mạnh, nhưng tôi không biết mình có thể hạ nó chỉ với que gỗ bách này không.

Maa~ ít ra thì nó chỉ là một con sói đơn lẻ, nếu nó đi theo bầy thì tôi chỉ có thể bỏ chạy thôi.

Tôi giữ chắc que gỗ trong tay như một thanh kiếm thực thụ.

Con sói nhanh chóng lao tới và nhảy vồ thẳng vào người tôi.

Tôi né sang một bên như thường lệ và dùng que gỗ đánh vào bên hông nó.

Nếu tôi có một thanh kiếm thì có lẽ nó đã bị cắt làm đôi rồi.

Con sói hét lên một tiếng đau đớn “Kyain” rồi lật sang một bên. *Rip sói*

Chỉ mới một đòn thôi mà nó đã bị tiêu diệt rồi sao?

Lẽ nào đây thanh gỗ bách của anh hùng sao?

Tôi giơ thẳng nó lên trời thể hiện tư thế vinh quanh chiến thắng.

Mà thôi, dẹp trò đùa đó sang một bên đi.

Hử?

Thật lạ, trước mặt tôi vẫn là con sói, và nó cũng không có ý định thay đổi gì hết.

Dù tôi đã thành công tiêu diệt nó nhưng con sói không hề biến thành vật phẩm.

Khi một con quái chết, nó sẽ biến thành những đốm sáng và rớt ra vật phẩm mà đúng không?

Thông thường sói sẽ rớt ra thịt, lông sói hoặc Ma thạch nữa nếu như đủ may mắn. Nhưng con sói này không hề biến mất, nó vẫn thù lù nằm ở đó.

Tôi dùng cái que để chọc nó thử, nhưng nó cũng không hề động đậy.

Vâng, nó đã chết, chuyện đó thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Vậy lá thư mà tôi nhận được lúc nãy là hàng thật sao?

Đây thật sự là một thế giới khác?

Maa~ bây giờ phải rời khỏi nơi này trước đã.

Mùi máu sói đang lan toả trong không khí, và những con quái vật khác không sớm thì muốn sẽ bị thu hút bởi thứ mùi đó thôi.

Như bạn thấy đấy, thực tế thì tôi chẳng hề có kiến thức gì trong việc lột da động vật hết.

Nó không phải là chuyện bạn có thể làm được chỉ với kiến thức từ trò chơi hay các cuốn tiểu thuyết văn chương.

Sau khi cho bạn sói đi ngắm gà khỏa thân, tôi tiếp tục đi bộ trong khu rừng, nhưng khu rừng này lớn quá đi, mãi mà chẳng thấy lối ra ở đâu hết.

「Đói quá đi~」

Vì không thể mở túi vật phẩm nên tôi cũng không thể lấy thức ăn ra được. Tôi cũng không biết thức ăn trong game có thể ăn được ở đây không nữa.

Tôi cần phải tìm thấy một người nào đó trước khi chết đói, hoặc là bị quái vật giết chết.

Nhưng có một điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi đi một quãng đường rất dài trong rừng vẫn không cảm thấy mệt chi hết.

Có phải là nhờ hiệu ứng của đôi giày Gấu chăng?

Chúng đúng là tiện lợi thật ha, mặc dù trông vẫn xấu hổ.

「Ai đó cứu với…!」

Ah, đó là giọng con người.

Biết là có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tôi có cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng người khác sau một thời gian dài nên tôi ngay lập tức chạy về phía giọng nói đang sợ hãi kia.

Một lúc sau tôi đã đến gần nơi đó.

Ở đó là một cô bé vừa ngã xuống do vấp phải rễ cây và ba con sói hung dữ đang đuổi đến.

Cô bé đã mất toàn bộ sức lực của đôi chân và không thể đứng dậy được nữa. Tình hình hiện giờ đang rất nguy hiểm.

Tôi nhặt lên ba hòn đá trên mặt đất trong khi chạy đến và bỏ chúng vào miệng bé rối gấu đen một cách cẩn thận.

Tôi ném những viên đá tới để thu hút sự chú ý của chúng. Ném. Ném.

「Hả?」

Ba viên đá tôi ném ra trúng cả ba con sói.

Máu chảy ra và bọn chúng ngã gục xuống. *Rip ba con sói*

Tôi không hề nghĩ rằng những viên đá mình ném ra sẽ trúng mục tiêu.

Không biết bộ đồ gấu này có khả năng điều chỉnh tỷ lệ bắn trúng mục tiêu không ha?

Tôi di chuyển cái miệng PacPac của rối gấu. Maa~ đúng là dễ thương ghê.

Vì lũ sói về với ông bà ông vải hết rồi nên tôi tiến đến chỗ cô bé.

「Em có sao không?」

Ở trước mặt tôi là một cô bé tầm 10 tuổi, tóc đen nhánh.

u10559-e851fe1a-bcc5-49fa-a1d4-62d6223d5450.jpg

Không thể xây dựng một nhân vật như thế này được nên chắc hẳn cô bé là một NPC ha.

「C-Cảm ơn chị rất nhiều ạ?」

「..Sao lại là một câu hỏi vậy em?」

「Chị sẽ không ăn thịt em chứ?」

「Chị sẽ không ăn em đâu」

「Chị là Gấu-san ạ?」

Ặc, tôi nhớ lại bộ dạng hiện tại của mình.

Tôi nhẹ nhàng cởi bỏ phần mũ trùm đầu của bộ cosplay gấu đáng yêu xuống.

「Thế này là ổn rồi ha」

「A, vâng ạ」

Tôi thử kiểm tra thanh trạng thái của cô bé, nhưng màn hình hiển thị cũng không xuất hiện.

NPC luôn có thông tin về họ nhưng cô bé này thì lại không, liệu đây có thật sự là ý tưởng điên rồ của nhà làm game hay quả thực tôi đã bị ném sang một thế giới khác rồi?

Khi tôi nhìn lại đống xác máu me của lũ sói, hiện thực tàn nhẫn lại đập vào tâm trí tôi.

Maa~ bỏ chuyện đó sang một bên, tôi sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện với cô bé này vậy.

「Em đến đây một mình sao?」

「A, vâng, mẹ bị bệnh nên em đến đây để tìm thảo dược ạ」

「Một cô bé như em sao?」

「Bọn em không có tiền nên không thể mua được thảo dược trong thị trấn. Em đến khu rừng này để tìm một ít nhưng đã bị sói tấn công ạ」

「Nếu em đến từ thị trấn, vậy là có một thị trấn ở gần đây sao?」

Umu, tôi thu được một thông tin tốt đó.

「Ưm, đúng vậy ạ. Chị không đến từ Crimonia sao, Gấu-san?」

「Chị đến từ một nơi rất xa cơ. Chị sẽ bảo vệ em về thị trấn, liệu em có thể dẫn đường cho chị được không?」

「Ưm, vâng ạ」

「Được rồi, vậy chúng ta đi thôi nhé」

Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi đó thì..

「Onee-chan, chị cứ để lũ sói ở đó thôi sao?」

「Ưm, chị không thể lột da chúng thế nên mang chúng theo thì vất vả lắm」

「Nhưng như vậy thì lãng phí quá. Phần lông và thịt sói thông dụng lắm ạ, và cả ma thạch nữa. Tuy chúng khá rẻ nhưng vẫn có thể bán được」

「Em có thể xử lý chúng không?」

「Vâng, em có thể ạ」

「Vậy thì, phiền em nhé. Chúng ta sẽ chia sẻ tiền bán nguyên liệu với nhau」

「Nhưng như thế có ổn không ạ?」

「Được mà. Chị không thể xử lý chúng và chị nghĩ mình sẽ cần đến tiền một khi vào thị trấn, thế nên việc đó sẽ giúp ích cho chị nhiều lắm」

「Ưm, em hiểu rồi」

Cô bé rút một con dao nhỏ ra và bắt đầu xử lý bọn sói.

「Em khá giỏi trong việc này ha?」

「Vâng, em cũng thường giúp đỡ mọi người việc này ạ」

Sau một lúc, ba con sói đã được “chăm sóc” cẩn thận bởi đôi tay của cô bé.

Lông, thịt và Ma thạch được xử lý rất kỹ lưỡng.

Chúng tôi chia phần nguyên liệu từ bọn sói ra để cùng nhau mang về.

Không có túi vật phẩm đúng là khó khăn thật đó.

Ở trong game thì chỉ cần chạm vào là chúng sẽ được đưa đến túi vật phẩm ngay, chẳng cần phải mang vác gì hết.

「Thị trấn có ở gần đây không?」

「Gần lắm ạ. Thế nên em nghĩ mình có thể đến đây để hái thảo dược」

「Vậy em đã tìm thấy chúng chưa?」

「Rồi ạ, nhưng em bị tấn công khi đang trên đường trở về」

「Thật tốt là em không sao, vậy giờ chúng ta đi thôi…」

Tôi định gọi tên cô bé, nhưng sực nhớ ra rằng mình còn chưa hỏi tên nhỏ.

「Là Fina ạ」

「Chị là Yuna. Vậy thì chúng ta đi thôi, Fina」

Sau khi ra khỏi khu rừng một lúc, tôi đã có thể nhìn thấy dãy tường thành bao quanh thị trấn từ xa.

Uwa, nó lớn thật đó.

Bức tường cao đến nỗi có thể nhìn thấy từ một khoảng cách xa như thế này luôn.

Bức tường kiên cố này hẳn là để chống lại những cuộc tấn công từ lũ quái vật ha.

Trong lúc đi về thị trấn tôi đã hỏi được Fina thêm rất nhiều điều.

Thị trấn này không phải là một trong những thị trấn trong game mà tôi biết.

Ở đây cũng không có thứ gì gọi là điểm hồi sinh mà người chơi hay sử dụng hết.

Cũng có khi thị trấn này chỉ vừa được thêm vào bản cập nhật mới thôi, nhưng khả năng đây vẫn là thế giới game đã giảm đi rất nhiều sau khi tôi nghe những câu chuyện của Fina.

Maa~ thôi thì cứ mong là tôi có thể tìm được thêm một vài thông tin hữu ích một khi vào được thị trấn này vậy.

Nếu ở đó không còn người chơi nào khác thì tôi có thể kết luận rằng đây thật sự là một thế giới khác.

Để vào được thị trấn thì thẻ nhân dạng hoặc thẻ Guild là thứ thiết yếu.

Nếu tôi không có thì Fina có thể cho tôi mượn thẻ Guild của cô bé để vào ké nhưng để vào được thị trấn thì tôi vẫn phải trả phí một đồng bạc, chúng được dùng làm phí kiểm tra dấu hiệu tội phạm. Fina nói thế.

Tôi chưa từng phạm tội lần nào nên chắc sẽ là ổn thôi ha.

Vì vẫn còn cách thị trấn khá xa nên tôi quyết định kiểm tra lại bảng trạng thái của mình một lần nữa.

Ôhô, tôi tăng lv rồi nè.

_______________________________________________________

Tên: Yuna

~~~~~~~

Tuổi: 15

Cấp độ: 3

Kỹ năng: Ngôn ngữ dị giới, Ký tự dị giới, Hộp vật phẩm của Gấu

----------------------------------------------------------------------------------

Trang bị: Set Đồ Gấu

*Tay phải – Găng tay Gấu Đen (Không thể giao dịch)*

*Tay trái – Găng tay Gấu Trắng (Không thể giao dịch)*

*Chân phải – Giày Gấu Đen (Không thể giao dịch)*

*Chân trái – Giày Gấu Trắng (Không thể giao dịch)*

*Trang phục Gấu Đen (Không thể giao dịch)*

_______________________________________________________

Arế?

Tôi cũng có thêm kỹ năng mới nữa.

Tôi ngay lập tức mở phần chú thích của nó ra để đọc.

__________________________________________________________

“Hộp vật phẩm của Gấu”

-------------------------------

Không gian bên trong miệng Gấu trắng là vô hạn.

Nó có thể chứa bất kỳ thứ gì. Chỉ cần bỏ vào bên trong là được.

Tuy nhiên, nó không thể chứa sinh vật sống.

Những thứ ở bên trong sẽ bị ngưng động thời gian.

__________________________________________________________

Có vẻ như tôi vừa nhận được một thứ tương tự túi vật phẩm đúng không?

Ở trong game, nếu bạn bỏ thức ăn vào trong túi vật phẩm thì nó sẽ không bao giờ bị hỏng, đó là chức năng ngưng đọng thời gian đúng không? Nếu thứ này cũng có chức năng tương tự thì chẳng phải đây là thế giới game sao?

Gốp cuộc tôi có thật sự bị đưa sang thế giới khác không vậy?

Điều này làm tôi thật sự đau đầu, cơ mà có một chuyện quan trọng hơn nữa, tại sao chức năng này lại dính liền với bộ đồ gấu thế?

「Hm?」

Tôi thử kiểm tra túi vật phẩm mình vừa nhận được.

Trái với suy nghĩ của tôi, bên trong không hề trống không mà lại chứa đầy một loại tiền đồng nào đó.

Ah, có thêm một tờ giấy nữa.

Tôi rút tờ giấy ra từ miệng gấu trắng và đọc nó.

Nội dung là:

_______________________________________________________________________________________

Ta đem số tiền tương ứng từ thế giới cũ đến cho con đây. Tất nhiên, vì loại tiền cũ kia không sử dụng được ở đây nên ta đã quy đổi chúng thành đơn vị tiền tệ của thế giới này rồi đó.

Ký tên: ~Kami-sama~

_______________________________________________________________________________________

Tuyệt, cơ mà như thế chẳng phải sẽ làm lượng tiền của thế giới này tăng lên đột biết sao? Ở đây có mấy thứ như lạm phát với khủng hoảng kinh tế thì không ha?

Mà thôi, để sống sót ở thế giới khác thì cần phải có tiền trước đã, mấy thứ đó cứ để Kami-sama lo là được.

Thứ mà tôi tin tưởng nhất, dù ở thế giới nào đi nữa cũng chính là tiền

Tôi xác nhận lượng tiền trong túi. Umu, kết luận là nhiều kinh khủng, hết.

Cơ mà, cứ thế này thì chẳng phải tôi có thể sống nốt phần đời còn lại ở trong nhà này sao? Có khác gì với thế giới cũ của tôi đâu?

Vậy người đưa tôi đến đây làm gì thế, Kami-sama?

Thôi kệ, tới được thị trấn rồi suy nghĩ về chuyện đó cũng không muộn.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Yuna giàu, rất là giàu, nhà không có gì ngoài tiền ʕ´• ᴥ•̥`ʔ
Gấu
Xem thêm
Kuma đã dẫn tui đến với bộ này. Gấu!
Xem thêm
Thanks trans :"
Xem thêm
Gấu ʕ ꈍᴥꈍʔ
Xem thêm
rich-gấu for real ʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Gấu rich kid
Xem thêm