• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 37: Đòn phủ đầu

5 Bình luận - Độ dài: 608 từ - Cập nhật:

Trong khi tôi đang chuẩn bị các loại ma thuật khác nhau, tôi đã sử dụng phép quan sát để có thể nắm bắt toàn bộ tình hình chiến sự hiện tại.

''...Điều gì đang xảy ra ở đây vậy? Có vẻ như đầu não của chúng là nơi dễ bị phát hiện nhất. Chúng có vẻ như đang khá bối rối.''

Giữa bọn chúng, khu vực quan trọng nhất nhưng lại thiếu phòng bị không thể ngờ tới lại là khu vực chỉ huy, là khu vực then chốt nhất trong một trận chiến.

''Tớ hiểu rồi... Nếu vậy thì còn con đường tiếp viện của kẻ địch thì sao? Tưởng tượng việc bọn chúng sẽ được tiếp tế thêm từ đất nước đối địch, ta nên phá hủy nguôn tiếp tế của chúng càng sớm càng tốt.''

''Có lẽ ta nên sử dụng phép tấn công diện rộng ngay tại đây, thế nhưng tốt hơn ta nên đánh phủ đầu vào đầu não kẻ địch để gây ra sự náo loạn cho bọn chúng.''

''Đúng thế... Hoặc, có lẽ ta nên triển khai nhiều cuộc tấn công liên tiếp. Là chỉ huy, tớ cần kéo sự chú ý của chúng xa ra khỏi khu vực xung quanh phòng tuyến của ta.''

''Có lẽ đó là một ý tưởng hay.''

''Tất cả mọi người đã nghe rõ chưa?''

Sau khi trao đổi với Rino và quyết định được phương án tấn công, tôi đã ra lệnh cho cấp dưới của mình.

''Đã rõ thưa chúa tể.''

Sau khi nghe thấy quyết định của chúng tôi, họ trả lời đồng thanh như thể tất cả đều đã sẵn sàng.

''Đừng trả lời như vậy trước mặt công chúa.''

Tôi đáp lại họ với giọng điệu hơi cáu gắt... Bản chất thì, người mà họ phục vụ không phải là tôi, mà là đức vua.

''Em không bận tâm điều đó, và kể cả cha của em có bận tâm về điều đó, ông ấy cũng chẳng thể làm gì được, thế nên chúng ta cứ chấp nhận việc đó đi.''

''...Quyền lực của hoàng gia hiện tại đang yếu đi. Thế nhưng đó lại là điều tốt khi để Rino kết hôn với mình. Nếu Rino ở bên phía của nhà vua, việc đó chắn chắn sẽ gây ra một số vấn đề...''

''H-hả, e-em nghe thấy đó? em rất vui khi được kết hôn... Hehe. Thế nhưng, chà, đúng là như thế. Không ai có thể yêu ngài Reno hơn em và không ai có thể hỗ trợ anh tốt hơn em cả!''

''...''

Có vẻ như đang có sự hiểu lầm tại đây.

''Thưa hai ngài. Chúng ta có thế quan sát rõ được đầu não cảu quân địch, mục tiêu của chúng ta, và chúng ta hiện tại đang phải nhận sự tấn công dồn dập của kẻ địch. Xin hãy tập trung vào tình hình hiện tại.''

Nhóm của chúng tôi, đã đi đến doanh trại của kẻ địch, đang bị phép thuật của chúng phát hiện và bị quân lính tấn công.

Hiện tại tôi và Rino có thể thản nhiên trò chuyện là nhờ vào cấp dưới của chúng tôi cố gắng duy trì rào chắn.

''Ồ, xin lỗi.''

''Đúng rồi... Đầu tiên, chúng ta cần phải loại bỏ kẻ địch trước.''

Đáp lại lời nói của cấp dưới, tôi và Rino đã tập trung lại vào vấn đề hiện tại.

''Lửa, quét sạch kẻ địch xung quanh.''

Khi đó, tôi và Rino cùng giơ tay thi triển ma thuật, tạo ra một làn sóng lửa dồn vào đầu não kẻ địch.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đòn phủ đầu à
Thế nhận nhiêu vàng
Xem thêm