• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 36: Rút lui

6 Bình luận - Độ dài: 602 từ - Cập nhật:

''Cuối cùng thì ta cũng có thể rút lui rồi.''

Ở giữa vùng đồng bằng rộng lớn, nam tước Lewis, người đang tuyệt vọng khi duy trì kế hoạch kìm hãm kẻ địch, hét lên hạnh phúc khi nghe được yêu cầu rút quân.

''Toàn quân, rút lui. Ta sẽ rút về bên kia dòng sông. Ta sẽ rút lui một cách vội vã như thể một con thỏ đang chạy trốn. Con đường rút lui của ta sẽ được các vị anh hùng bảo hộ. Mọi tư trang không cần thiết sẽ phải bỏ lại. Có vẻ như phòng tuyến đã có đủ mọi thứ cần thiết rồi. Mọi vật dụng mà ta đang bảo vệ và sử dụng bây giờ đã không còn cần thiết nữa.''

Nam tước Lewis khi đó đã thực hiện ma thuật giao tiếp, và truyền đạt lại lời nói của mình cho toàn bộ chỉ huy của các đơn vị.

''Nghe đây!''

Nam tước đã chỉ đạo các cấp dưới của mình rằng,

''Cuối cùng thì, thời điểm chúng ta trở về quê nhà đã đến rồi! Rút lui về phía bên kia dòng sông! Bỏ qua mọi chiến thuật và chiến lược trước đi! Sử dụng ma thuật để trốn thoát càng sớm càng tốt! Bây giờ, chỉ việc chạy về bên kia bờ thôi! Chỉ cần giữ mạng của bản thân thôi! Cố gắng chạy về phòng tuyến và thưởng thức bữa ăn ấm áp mà họ đã chuẩn bị sẵn cho ta!''

Nam tước đã ra lệnh cho toàn bộ quân lính, giọng nói của ông ấy truyền tới cho cả những người lính không thể sử dụng được phép thuật.

Nghe thấy những điều đó, những người lính, đang co cụm phòng thủ trong những khoảng trống nhỏ, đã tràn ra ngoài và chạy hết tốc lực.

Ở những khu vực khác trong hàng ngũ, việc rút lui cũng đã bắt đầu.

Kể từ khi mọi người chỉ sử dụng suy nhất phép gia tốc, tốc độ rút lui đã tăng lên đáng kinh ngạc.

''Chà, để xem bọn chúng chạy xa được tới đâu.''

Đối mặt với sự rút lui đột ngột trên, kẻ địch đã trở nên bối rối.

Chúng đang phân vân không biết có nên đuổi theo hay không.

''Chà, trận chiến này phụ thuộc vào khả năng của những đứa trẻ đó.''

Nam tước Lewis bắt đầu rút lui trong khi nghĩ về công chúa Rinonara, người đã đến để tiếp viện cho chiến trường này.

------------

Mô-tô ma thuật.

Vũ khí được tạo ra từ ma thuật của chúng tôi... nói cách khác, một chiếc mô-tô thông thường.

Trong khi đồng minh của tôi đang rút lui, tôi và Rino, cùng với quân tinh nhuệ, đã tiến vào chiến trường bằng những chiếc mô-tô.

''Có vẻ như chúng ta đang thu hút sự chú ý của kẻ địch.''

Phía trước mặt chúng tôi là đoàn quân địch rời khỏi vị trí của chúng để đuổi theo quân đồng minh đang rút lui của chúng tôi.

''Tất nhiên rồi. Ta đã rút ;ui mà không có bất kì một chiến thuật nào... Nó sẽ trở thành một vấn đề lớn nếu chúng để chúng ta rút lui mà không hành động gì cả.''

''Vậy bây giờ, ta có thể giảm bớt khu vực phòng thủ nào?''

''...Chờ chút. Tớ sẽ sử dụng ma thuật tìm kiếm ngay bây giờ.''

Trong khi quân đồng minh của chúng tôi đang rút lui, tôi và Rino đã bắt đầu công tấn công đầu tiên nhằm vào quân phản loạn.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Hay
Xem thêm