• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Niob đáng đời

Chương 07 : Hoàn Thành Uý Thác, Sách Thần Chú và Ma Đạo Cụ

5 Bình luận - Độ dài: 968 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Goblin, chúng tôi trở về thủ đô và xếp hàng tại quầy của hội thám hiểm.

"Có chuyện gì nữa đây? Hừ."

Chính là cô nhân viên tiếp tân đã đăng ký cho chúng tôi. Nhưng mà, không cần phải tỏ thái độ khó chịu như vậy chứ.

"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Goblin rồi đây."

"Vậy tai của chúng đâu? Tổng cộng là 23 cái tai Goblin. Tiền thưởng của nhiệm vụ là một đồng bạc và 23 đồng đồng."

"Cảm ơn."

"Mà này, viên ma thạch của Goblin đâu rồi?"

"Tôi giữ lại làm kỷ niệm."

"Không phải là nhóm trộm các người đang buôn bán ma thạch đấy chứ?"

"Không có chuyện đó đâu."

"Ồ ha, lạ lùng ghê, nếu chưa bán thì phải móc được ra đây chứ."

"Chúng tôi không liên quan đến lũ trộm cắp đấy nữa. Đây, nhìn này, bằng chứng nè."

Tôi mở miệng túi nhỏ và cho cô ấy xem bên trong, rõ ràng là có ma thạch trong đó.

"Nhưng, ai mà biết được liệu các người có định bán cho lũ trộm không chứ."

"Nếu không tin thì thôi."

Tôi đáp lại một cách lạnh lùng.

"Tin chứ. Bán cho hội thám hiểm còn lợi hơn bán cho bọn buôn lậu."

Cô nhân viên tiếp tân bất ngờ thay đổi thái độ. Thật là khó ưa.

"Ra là có bọn buôn lậu cơ đấy."

"Bọn chúng mua bất cứ thứ gì, kể cả đồ trộm cắp. Myra chắc cũng biết tên của bọn buôn lậu chứ nhỉ? Nếu khai ra, tôi sẽ xóa tên cô khỏi danh sách đen."

"Không cần."

"Vậy à. Nhưng thái độ như vậy chỉ khiến người ta nghĩ rằng cô vẫn còn liên quan đến lũ trộm đó thôi."

Nói thẳng ra, thì bây giờ nhóm trộm cắp ấy đã gửi sát thủ gần đến rồi. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này, nhưng hiện tại, không nên tiết lộ thêm thông tin về nhóm trộm cắp để phòng hậu hoạ. Chắc chắn Myra cũng nghĩ như vậy.

"Chúng tôi đi đây."

"Tôi vẫn chờ thông tin từ các người đấy."

Điểm đến tiếp theo là cửa hàng văn phòng phẩm. Khi bước vào, mùi mực xộc vào mũi. Tôi lập tức nhìn về phía giấy viết. Loại giấy màu nâu giống như giấy bản, mỗi tờ được bán với giá 10 đồng đồng. Đắt khiếp.

"Chắc mấy cô cậu chỉ định đến xem thôi nhỉ. Lượn về đi, đừng chạm vào giấy bằng đôi tay bẩn thỉu đó."

"Chúng tôi không phải xem chơi. Taito là Đại Ma Đạo Sư đấy nhá."

"Ồ, định mua sách Thần Chú à?"

"Sách Thần Chú?"

"Nhóc con nè, Đại Ma Đạo Sư mà lại không biết đến sách Thần Chú ư. Thật là nực cười."

"Thôi, nói nhanh đi."

Tôi trừng mắt nhìn người bán hàng.

"Gì thế? Thằng nhóc này láo nhỉ. Thôi thì đây giải thích cho mà nghe, Sách Thần Chú là thứ để dùng khi niệm chú không thành tiếng."

"Tôi có thể làm điều đó mà không cần sách Thần Chú."

"Haha, chắc nhóc là dân nghiệp dư rồi. Khi tưởng tượng ra Ma Pháp trong đầu, nếu vẫn phải lẩm nhẩm thì không khác gì niệm chú cả. Nhưng nếu viết ra giấy, chỉ cần nhìn qua là có thể hình dung ngay."

"Ồ ha!"

Tôi đập vào lòng bàn tay cái bốp. Đúng thật, nếu viết ra giấy, chỉ cần nhìn qua là có thể hình dung ngay lập tức.

"Cho tôi một cuốn sách Thần Chú."

"Loại bán chạy nhất có khóa thì giá một đồng vàng."

"Làm sao mua nổi chứ!"

"Đấy, biết ngay mà, tới để xem chơi chơi thì lượn đi."

Không còn cách nào khác, tôi sẽ tự làm sách Thần Chú bằng giấy bản vậy.

"Cho tôi hai tờ giấy bản."

"Hừ, cuối cùng mấy đứa cũng chỉ mua loại giấy rẻ bèo nhất. Dù sao thì cũng là khách hàng, thôi thì cũng đành. Cảm ơn quý khách."

Mua thêm bút và mực, vậy là số tiền kiếm được hôm nay của tôi đã hết sạch banh. Đúng rồi, tôi cần học cách chế tạo Ma Đạo Cụ nữa. Tự hỏi liệu có thể học được từ cửa hàng dụng cụ Ma Pháp không. Có hỏi cũng không mất tiền.

Khi vừa bước chân đến cửa hàng dụng cụ Ma Pháp, người bán hàng trừng mắt nhìn tôi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ, tôi muốn học cách làm Ma Đạo Cụ."

"Chắc nhóc đến để định xin ta nhận làm đệ tử hở."

"Không, tôi không đến để bái sư. Tôi chỉ muốn biết cách làm thôi."

"Hừ, thằng nhóc gan dạ đấy. Được, ta sẽ chỉ cho. Chuẩn bị ma thạch, rồi khắc câu thần chú lên đó. Sau đó, niệm chú."

"Dễ thế sao ạ?"

"Đừng có đùa. Nếu khắc sai, thì chỉ làm ra Ma Đạo Cụ rởm thôi."

"Có giới hạn về số ký tự trong câu thần chú không?"

"Không có, phiền phức bỏ cha đi được. Cứ sáng tạo tuỳ ý. Thần chú có dài bao nhiêu cũng được, Ma Đạo Cụ không cần phải niệm chú."

"Cảm ơn, tôi sẽ tham khảo ạ."

---------------------------------

"Xong rồi à?"

"Xin lỗi vì để cậu đợi nhé."

Thật tuyệt, giờ tôi có thể làm Ma Đạo Cụ bằng lập trình. Trở về ngay để thử thôi.

"Tớ sẽ khiến Myra lác mắt luôn."

"Taito quả đúng là Đại Ma Đạo Sư ha."

Theo dự đoán của tôi, nếu so sánh Ma Đạo Cụ thông thường với xe đạp, thì Ma Đạo Cụ của tôi sẽ như xe đua F1.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thank trans
Xem thêm