• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Niob đáng đời

Chương 03: Phòng giam, Ma Pháp Lập Trình và cuộc Đảo Tẩu

11 Bình luận - Độ dài: 700 từ - Cập nhật:

Thử một lần xem sao.

Ba nghìn độ không đủ đô, vậy hãy thử với mười nghìn độ xem sao.

"【Nhiệt độ 1 vạn độ, đốt cháy bằng ma lực làm nhiên liệu】"

Trong khoảnh khắc, lửa bùng lên và sắt đỏ rực. Nhưng rồi ngọn lửa tắt ngúm.

Tôi biết tại sao. Ma lực đã cạn kiệt. Nhiệt độ 500 độ đã tiêu hao ma lực gấp 20 lần.

Phải tìm ra một câu thần chú hiệu quả hơn. Hiện giờ tôi không còn ma lực nên có đủ thời gian để suy nghĩ.

Cách duy nhất tôi nghĩ ra là chỉ định lượng ma lực. Ví dụ như "

"【Nhiệt độ một vạn độ, duy trì đốt cháy hoàn toàn bằng ma lực 1".

Nhưng cái này chỉ có thể khiến ngọn lửa nhỏ hơn thôi.

Cần một ý tưởng đột phá hơn.

Tôi nhớ trong một cuốn sách có thần chú Hoả Cầu viết thế này.

Đó là "【Hoả Cầu, xuyên thủng đối phương】【Ngọn lửa, biến hóa thành viên đạn rực cháy và lao vút đi】【Lửa, tụ lại thành quả cầu sáng rực và bùng cháy dữ dội】".

Chỉ định Hoả có ba cách diễn đạt: quả cầu lửa, ngọn lửa và lửa. Không biết có thể dùng ngôn ngữ khác không, nhưng thử cũng không mất mát gì.

Ma lực đã hồi phục một chút, hãy thử dùng tiếng Anh cho ngọn lửa nhỏ để coi sao.

"【ignition】. Tuyệt vời, lửa đã bùng lên thiệt nè."

Thử viết bằng ngôn ngữ lập trình xem sao.

74790746-d01e-472d-8ec0-430e840b15f1.jpg

Thế này hơi khó hiểu quá nhỉ, bổ sung thêm chú giải mới được.

2c0171ac-3d56-49f7-8bda-4962624853fd.jpg

Để giải thích rõ ràng hơn thì:

8b0a38e0-297a-4b6d-b8f1-0d6c274a1b14.jpg

Giờ thì thử xem nào.

"【void main(void) { ignition(10000); }】"

Uầy, ma lực không bị giảm. Sắt đang tan chảy dần. Thành công rồi.

Nhưng để sử dụng như vũ khí thì câu thần chú quá dài.

"Tớ không ngờ cậu có thể nung chảy sắt được đấy," Myra nói khi đến gần.

"Nhưng, không ổn. Câu thần chú quá dài để làm vũ khí."

"Cậu thử không đọc thần chú xem sao."

"Đúng rồi, tớ có thể thử cách đó."

Không đọc thần chú nghĩa là tưởng tượng câu thần chú trong đầu. Cùng lúc với việc hình dung hiện tượng, tôi không cần làm cùng lúc. Hình dung hiện tượng trước, rồi hình dung câu thần chú cũng được. Tuy có chậm hơn, nhưng không sao.

Một nhược điểm khác của không đọc thần chú là tiêu hao ma lực nhiều hơn. Nhưng với cách này, ma lực gần như không bị tiêu hao.

Vậy nên vô niệm cũng không sao.

Cẩn thận vẫn hơn.

4ac1439b-379b-4368-8cbd-4fc032401419.jpg

Dùng đoạn code này đi, giờ thì bổ sung thêm phần giải thích.

96214486-ca95-4fb5-8f9d-cfff02e46d65.jpg

Chỉ cần nghĩ đến chương trình này trong đầu thôi, là hoàn thành vô niệm được rồi.

Thanh sắt đã tan chảy cũng đã đông cứng lại, tôi và Myra cùng thoát ra khỏi ngục.

Khi lên cầu thang, có một lính gác nên tôi ngay lập tức dùng vô niệm để kích hoạt lửa.

"Hả! Nóng quá! Á á á! Ối á! Nóng chết tao rồi!..."

Người đàn ông bị thiêu rụi và lăn tròn trên sàn.

Lửa tắt, nhưng hắn đã bẩt tỉnh nhân sự.

Có lẽ chúng đã nhận ra sự khác thường.

Cửa ngay lập tức mở toang, những tên lính ập vào.

Ngay lúc đó, Myra di chuyển sát mặt đất, dùng dao găm cắt gót chân của những người đàn ông.

Dao găm con bé lấy từ đâu ra vậy?

Nhìn lại, dao găm gắn ở thắt lưng của gã mà tôi đã thiêu sống chỉ còn lại cái vỏ.

Bọn chúng đều không thể đứng dậy.

Myra liên tục đánh vào hạ bộ chúng.

Ối, không hề hạ thủ lưu tình luôn kìa.

Con bé này được nuôi dạy thế nào vậy chứ?

Có lẽ là từ gia tộc sát thủ chăng.

Dù sao cũng được cứu rồi.

Chúng tôi ra khỏi căn nhà, thả ngựa, rồi quất roi vào mông chúng.

Những con ngựa hoảng hốt, phóng vút đi.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu cuộc đào tẩu.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Hình như cái kiểu này là C ++ đúng k :)))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
TRANS
Da fuk cái phần comment tiếng Việt kia cứ thế đíu nào ý, chat gpt à=)))?
Xem thêm
TRANS
Main sinh năm 96 chắc luôn
Xem thêm
Chỉ 1 từ thôi, "VUA"
Xem thêm
Sinh viên Bách Khoa mạnh nhất lịch sử
Xem thêm
vua của mọi nghề
Xem thêm
Dr.Ston lập trình ver 🐧
Xem thêm